mk, thôi, đêk làm lớp trưởng nữa, năm sau đi lao động công ích cho hồ sơ nó thêm đẹp đẽ vậy.
Mà nghĩ lại với 1 tập thể như 12 tin, làm lớp trưởng cũng khó, đầu tiên phải lấy lòng đồng bào, đoàn kết các đồng chí, vạch kế hoạch cụ thể về nhưng phát đi chơi, nhưng mà ở cái đất cằn cỗi cho công việc này, mọi người cứ nói hươu nói vượn, 2 tuần trước thì còn chắc như đinh đóng cột, đúng hôm trước khi đi lại chứng kiến sự từ bỏ của 1 loạt trụ cột, thế là lại phải ngồi gõ số điện thoại 15 bạn đầu lớp cho con Hiền khó tính.
Hơn nữa, năm lớp 12 đối với mình thì đơn giản vì mình thi TCNN, còn các bạn theo đuổi những mục tiêu cao hơn, sẽ vất vả hơn, hichic, nói chung là làm công việc đấy rất khó.
Nhưng mà, năm sau, nghĩ lại, cả lớp có lẽ MR sẽ chỉ ưng ý 2 cựu lớp phó, mà NK thì sẽ lại mất mấy tháng cho quốc gia, DT là 1 người có lẽ không có năng khiếu tề tựu mọi người, mình không muốn áp lực học hành làm cho sĩ tử lớp 12 tin đứa nào cũng đầu bù tóc rối vì thừa học thiếu chơi, khi 1 thành viên của Star đồng chí hội lên sẽ làm cho Star du nhập sâu rộng vào tập thể, tuy nhiên đó cũng có thê làm 1 trở ngại cho ước mơ ngồi trong giảng đường đại học của một số đồng chí, có lẽ sẽ lại phân hóa, Hiền, Nam Anh, Hà Phương, Thái Hà và 1 số bạn khác sau tháng 3 có lẽ sẽ xong chiến dịch của mình, còn phần còn lại, đầu tháng tư mới bắt thực sự đầu chiến dịch, lớp trưởng muốn thành công phải tìm được khoảng thời gian thích hợp để tổ chức 1 phát hoành tráng, đáng nhớ, chuyện này cũng khó, để mình suy nghĩ lại đã.