Nhật kí lớp Tin

Nghe này, hôm qua VA gọi điện đến nhà tao, và nói là đừng có đến lấy quần áo vội vì chưa có logo, thế là đủ hiểu là quần áo đang ở đâu rồi chứ. Cái bọn này, phiền thật
 
tao trình độ không có, thấy đấy đã là tác phẩm kiệt xuất lắm rồi, đỉnh lắm rồi, khiếp lắm rồi, ko comment gì thêm
 
Theo tao hiểu thì có nghĩa mày đồng ý hả :-?

Tao nghi ngờ mày đã bị bạn Hiền đe dọa b-)
 
Tiện đang nói về logo, bon chen phát, vừa làm đêm qua :D

Logo Team iG
b1uegh0st



p.s.: cái của HP như thế là okie rồi, phối lại màu 1 chút cho hợp với quần áo là được thôi. Logo lớp cũng chẳng cần cầu kì quá,đằng nào thì cũng không mấy khi dùng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ặc tớ đã làm j thằng Nghĩa đâu [-x sao ấy lại nghi oan cho tớ ...
cái logo thế là ổn rồi X(
cái của NA mang đậm chất ... nói thế nào nhờ ...chữ cái :)) ... khô cứng :|
 
logo của lớp đây
các ku xem đi
 

Đính kèm

  • th_logof111.jpg
    th_logof111.jpg
    6.8 KB · Xem: 6
  • logof111.jpg
    logof111.jpg
    6.9 KB · Xem: 6
Nếu mà bọn mình tự tổ chức thì không biết có bao nhiêu người đi nữa, nhưng mà nếu do ban phụ huynh tổ chức thì chắc là sẽ không được đi xa, chính đại ca cũng thông qua như thế.
 
quyền lớp trưởng Hoàng Đặng Nghĩa kêu gọi anh em, chẳng nhẽ cựu lớp trưởng sắp đi mà không có phát chia tay ở xa à, hả, cho nên, anh em, tích cực thúc giục các vị phụ huynh, nếu ko lần này thì ko còn lần nào nữa đâu
 
Đây là nguyên văn cuộc nói chuyện giữa mẹ lớp trưởng và Mr.Thỏa :
Nếu đi thì chỉ đi quanh quanh gần gần chứ không đi 2, 3 ngày được.

Hix hết hi vọng 8-}
 
Nguyễn Khánh đã viết:
Đây là nguyên văn cuộc nói chuyện giữa mẹ lớp trưởng và Mr.Thỏa :
Nếu đi thì chỉ đi quanh quanh gần gần chứ không đi 2, 3 ngày được.

Hix hết hi vọng 8-}

ờ, đi loanh quanh mấy nước gần như Thái Lan với Trung Quốc thôi, không cần phải đi Mỹ làm gì cho xa :))
 
đùa tí thôi, nếu xin được đi Tam Đảo 2 ngày là đẹp nhất. Lên đấy đá bóng cho sướng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ai bảo mày không cho, tao thấy bọn lý 2 mới đi bảo là chúng nó đá mệt nghỉ luôn. bây giờ làm gì có tuyển quốc gia tập ở đấy.
 
Nhưng mà theo ý đại ca thì ko có chuyện đi 2 ngày đâu, đừng có bàn bạc trước rồi đến khi hẫng hụt. Nghĩa đâu, bảo mẹ chú tác động đại ca đi.
 
Back
Bên trên