Nhật kí lớp Tin

Chiến với ku Hiều gần 3 tiếng mà không nói kết quả, chứng tỏ cũng chả khả quan cho lắm, với lại còn xem ku Hiếu lấy phải quân gì, nó cầm Zerg mà ku NK thắng được thì là đánh khá, còn nhỡ mà nó cầm Terran mà thắng nó thì không có gì oanh liệt.

Ku Hải dớ giờ không chơi trò lên Zegling nhanh nữa hả, trong năm tao toàn xây BC ở xa, nên toàn bị bung sớm, giờ kinh nghiệm hơn tí rồi, đừng định giờ trò chó ghẻ với Zealot, khó ăn lắm
 
Dạ thưa bác Nghĩa, em với nó đánh tầm 10 trận gì đó b-)

Hehe nó chắc hơn em 1 hoặc 2 trận thắng b-)

Hehe em thua nên em ko giám nói nhiều bác thích coi replay thì chắc ở nhà NA có đó b-)
 
viết sai chính tả kìa ku ơi.

Mấy hôm nữa đi xem replay vậy, dạo này cũng chả tập luyện, thỉnh thoảng ra sân gặp mỗi thằng Hiếu, chán chả muốn rủ đi đánh
 
à, nhắn Nam Anh với Nguyễn Khánh là có thời gian thì chăm chỉ ra sân 1 tí nhá, ít nhất cũng nên 1 tuần 1 lần, tăng cường sức mạnh, thể lực cũng như kĩ thuật
 
Mie mày thì kĩ thuật gì chứ b-) :))

Phải có lịch cụ thể mới đi được chứ :-? biêt hom nào mà ra 8-}
 
vụ quần áo xong roài mọi người nhá, nếu lấy trước sáng mai (6/7) thì đến nhà mình lấy quần, nhà VA lấy áo, còn nếu sau đó thì đến nhà VA lấy cả 2.
 
hehe mai có đồng phục rồi :)) :)) :)) sướng !
bọn kia bàn chuyện điện tử điện tiếc ... :|
 
Ơ thế có ai biết điểm TOEFL chưa nhể?

@ Hội xì ta: sắp WCG tao toàn luyện FIFA thôi, SC giờ kém lắm. Nhưng mà vẫn củ hành được bọn mày ngon :))
Ku Nghĩa có đi đá bóng gọi tao phát: 0983520688
 
@ Hội xì ta: sắp WCG tao toàn luyện FIFA thôi, SC giờ kém lắm. Nhưng mà vẫn củ hành được bọn mày ngon :))

Ặc ặc ku NA tinh vi vãi lúa [-x [-x [-x [-x

Mọi người xem thế nào, tất cả các ngày trong tuần trừ thứ 7 mình đều rỗi cả ==> cố gắng cuối tuần này hoặc đầu tuần sau chiến phát
Ku Nghĩa đá bóng cũng gọi mình luôn :))
 
Hôm nay xem đồng phục rồi này ... hehe đẹp lắm đây , lớp trưởng chuẩn bị đem đi in logo . Bon chen mang về sớm để mặc cho mọi ngừơi xem
 
ẹ, mình còn chửa lấy áo, tại sáng nay có con Hiền đứng đấy, chẳng thèm nhẩy vào tranh. Tuần sau VA đi nghỉ, vụ quần áo này tạm đình chỉ mấy ngày, tuần sau nữa tiếp tục
 
hoàngđặngnghĩa đã viết:
Chiến với ku Hiều gần 3 tiếng mà không nói kết quả, chứng tỏ cũng chả khả quan cho lắm, với lại còn xem ku Hiếu lấy phải quân gì, nó cầm Zerg mà ku NK thắng được thì là đánh khá, còn nhỡ mà nó cầm Terran mà thắng nó thì không có gì oanh liệt.

Ku Hải dớ giờ không chơi trò lên Zegling nhanh nữa hả, trong năm tao toàn xây BC ở xa, nên toàn bị bung sớm, giờ kinh nghiệm hơn tí rồi, đừng định giờ trò chó ghẻ với Zealot, khó ăn lắm

hế hế, thua thằng Hiếu mà đòi đánh với tao, tao không đánh với chúng mày nhưng không phải là không luyện tập gì đâu. :))
@ Nghĩa: đánh chó 4 vô đối nên tao chuyển sang đánh chó 9 rồi lên rồng với Luker rồi, hôm nào muốn thử thì xin mời. :))
 
oẹ, lên chó nhanh thì còn có thể, lên chó xong rồi có rồng thì còn Ok, nhưng mà chó rồng lại còn Luker nữa thì đến tết sang năm mới xây xong 1 đạo à
 
hoàngđặngnghĩa đã viết:
à, nhắn Nam Anh với Nguyễn Khánh là có thời gian thì chăm chỉ ra sân 1 tí nhá, ít nhất cũng nên 1 tuần 1 lần, tăng cường sức mạnh, thể lực cũng như kĩ thuật

chúng mày tập luyện gì thế mà không rủ tao? b-)
@ Nghĩa: luker với rồng //, lên thế thì thằng nào đỡ được. :))
 
chúng mày đang online thi viết cho tao cái nick với, tao chẳng biết nick thằng nào.
chúng mày chuẩn bị đi, hôm nào tao rủ hội A1 kim liên đấu bóng rổ xong rồi đi star
 
Nguyen Minh Hai đã viết:
chúng mày tập luyện gì thế mà không rủ tao? b-)
@ Nghĩa: luker với rồng //, lên thế thì thằng nào đỡ được. :))

Mass Archon + goon + Obs , chết ngắc :))
 
Mass Archon là loại quân nào thế.

@ Hải dớ. Sân thi đấu bộ môn là 1 hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tương đương với sân bóng rổ, cột gôn không chắc chắn có thể đổ sập vào người thủ môn, nền sân làm bằng xi măng, ngã 1 phát thì đi cái chân luôn, 2 bên sân 1 bên là lớp học làm bằng gỗ (chả biết tường bằng gỗ hay cát tông mà mỏng toẹt), 1 bên là 1 cái cống đầy vôi, đá bóng vào cái cống đấy y như là giải tán luôn. Đá bóng ở đấy làm tao liên tưởng đến 1 thứ bóng đá mà người ta gọi là "phủi" (từ này mới học được ở Barca FC VN, tức là vừa đá vừa đánh nhau, đá bóng mà lao vào đánh nhau lúc nào cũng được), sân đá bóng trông giống cái nơi bỏ hoang hơn, trước sau cỏ dại mọc um tùm, đã thế lại còn bị bọn học võ dòm ngó, hichic, nói chung là kinh lắm
 
Back
Bên trên