Hôm nay thứ 2,11/1/2005,ngày của những chuyện buồn cười.=D>
Mở đầu là phát đú chạy đi cùng bọn lớp toán lên ủng hộ

. Ai ngờ Mr.Peace đang đứng đấy xem

. Choáng quá, nhưng thôi,đâm lao phải theo lao, chạy tiếp

) . Có lẽ anh ấy chán mình quá nên chả thèm nói

Quả thứ 2,sau khi Ca Ca đã đi, mọi người bắt đầu mở tiệc mừng chú Hữu Thắng <

. Chú này khá là vui,quảng cáo sẵn là đồ VN, ăn ko sợ đau bụng nên mọi người ăn rõ là nhiệt tình =P~ Hiền + Trang lên làm trò ô chữ,mình ngồi "cạnh" ở chỗ ... "đó đó"

) .
Rồi...
... Mấy cô em mở cửa, ngó đầu vào : "... Dạ thưa thầy...

cho em hỏi... "

) ...ặc ặc... [-( Đầu tiên là mình,rồi cả lớp cười rầm rầm, bọn kia ngớ mặt ra trông như thộn

Tội nghiệp. Mà phải tội cái mình trông cũng giống thầy giáo thật b-)
Chuyện đánh bài thì thôi tạm ko nói 0

, nhưng đến tiết literature thì...8-}
Vẫn là sự kiện ở chỗ "đó đó" :-$ .Chú Nghĩa + Thành có phát kiến vĩ đại =D> :Cái tấm chắn của cái bàn "đó đó"... đã biến mất
Mà diễn viên cải lương bao giờ chả thích mặc váy cơ ;

Cái gì đến đã phải đến, các chú suốt cả tiết há hốc cả mồm /

(y như trong SIZ :>) Chăm chú đến nỗi lúc bà cô gọi lên trả lời thì suýt nữa nói " Dạ, thưa cô, em đang... nhìn " ;
Tóm lại hôm nay là 1 cái ngày rất đáng =D> Đặc biệt còn có sự kiện NA, kẻ chăm chơi nhất lớp , tổng kết lại đứng thứ 3

Đời vẫn còn đẹp chán

) Tự nhiên thấy yêu lớp hơn 1 tí :x