Nhật kí lớp Tin

hờ hờ, mình làm giống con Hiền, sai 1 lỗi, 9.75, cộng 2, 11.75, khéo quả này môn tiếng Anh lên được trên 8.0. Ko hiểu sao học tiếng anh ngu thế không biết được, ngu quá;
 
Có đội tuyển rồi à , những ai vào ?!!??!
Có trưởng ko ?!?!?!?
 
thằng Uông mày ko đọc bài trước à ???
có 4 đứa : 2 bẹn Khánh thằng Nghĩa và Quốc Huy :D
lớp trưởng vì xui xẻo nênko được :| tiếc quá :|
 
Vui quá,mình rời đội tuyển,phòng multi cũng đi theo. Tội nghiệp ku Nghĩa,học 3 tháng ko được đánh Star :))
Dù sao đời vẫn đẹp,cố mà học cho giỏi,chơi cho ngoan. =D> Bác Hồ thương đến nhiều nhiều (giàu.......................................... :)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hả !?!?!?!?
Có Nghĩa mà ko có trưởng à ?!?!?
Còn cả Tạ , Chung ,... nữa
 
sau 2 ngày học đội tuyển chắc mình phải dời khỏi mất, hôm trước thì gặp 1 anh già, cho 1 bài anh ý bảo "giành cho học sinh tiểu học" xong sau đấy lại bảo "thi tuyển vào Microsoft", bó tay, mà bài đấy cũng ko khó lắm

hôm nay thì anh Thỏa giảng hình, khỏi nói cũng biết là như thế nào
 
Thỏa đại ca vốn dạy toán mà, nhưng mà hình ở đây ko phải trong toán, mà là trong tin, nhưng mà mình cũng chẳng có tí gì kiến thức ở môn đấy cả, chán tin lắm rồi
 
hoàngđặngnghĩa đã viết:
Thỏa đại ca vốn dạy toán mà, nhưng mà hình ở đây ko phải trong toán, mà là trong tin, nhưng mà mình cũng chẳng có tí gì kiến thức ở môn đấy cả, chán tin lắm rồi
[-x không được thế. Bọn tao có nhúng bùn chút cũng ko sao,mày đã vào đội tuyển cố mà học không thầy buồn 0:) . Không được giải lớp mình cũng khó ăn khó nói với bọn láng giềng.
VN là thế Fullbright Ha-vợt chưa được bằng cái giải quốc gia đâu :p Cố lên.
 
không được đâu mày ạ, mấy tháng học đội tuyển trước người tao đã toàn bùn rồi, sao có thể gọi là nhúng chút được, với cả, tuy VN là như thế, nhưng tao ko nghĩ thế, tương lai vẫn phải hơn cái hào quang giả tạo chứ, đúng không, nói chung là học thì cứ học thôi, nhưng mà cũng chẳng nhập tâm được, hôm qua ngồi trong phòng, mấy đứa nó cứ nhoáy phát làm xong 1 bài, trong khi mình phải đợi đại ca ra bảo cho mới biết cách làm, lúc về vưỡn chưa làm xong, nhục quá, hichic
 
AAAAAAAAAAAAAAAAA bẹn Nghĩa đỉnh cao, được vào đội tuyển quốc gia!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
các bẹn đội tuyển phải học đến tháng 3 ko lên lớp :(( 2 bẹn Khánh rất hư ko chịu đến lớp chơi với các bạn
Hôm nay lớp hỏng mất 1 vụ lớn :| căn cơ là từ mình nguyên nhân sâu sa còn nguyên nhân trực tiếp là cái con Thái Hà ... thô bỉ ... chạy ra hỏi thẳng thừng 8-} nhưng ko sao :)) đang xúc tiến vụ khác :)) hay hơn triển vọng hơn :))
Lớp chuẩn bị mọi ng đều phải đóng kịch do mình làm đạo diễn :D
 
oài mệt quá, hôm nay lại học Thỏa, xử lí xâu, ko làm được bài nhục vãi.

hôm nay mình biết 1 chuyện tầy đình, đảm bảo nói ra các bạn sốc hết luôn : cô Donald (Mẹ thằng Đu Đủ, hay nói thẳng ra là cô giáo có giọng nói đặt biệt nhờ kết cấu khoang miệng có 1 không 2) kể, ngày xưa đầu cô có chấy, mẹ cô đổ mấy lọ 666 (C6H6Cl6) vào đầu, kết cục chúng ta có 1 cô giáo như ngày nay.

ôi sáng nay nói chuyện không che miệng, để thằng Quang Thành với Tuấn Việt nghe hết, nguy quá, sau này nó lại bảo sư phụ nó hại nó, ngu quá.

Sáng thứ hai đại ca bảo cả lớp phải đi học để tổng kết, gọi cả HT đi, Ok.
 
hoàngđặngnghĩa đã viết:
oài mệt quá, hôm nay lại học Thỏa, xử lí xâu, ko làm được bài nhục vãi.
chắc bài khó , thằng điên về nhà học chăm thêm nữa đê
hôm nay mình biết 1 chuyện tầy đình, đảm bảo nói ra các bạn sốc hết luôn : cô Donald (Mẹ thằng Đu Đủ, hay nói thẳng ra là cô giáo có giọng nói đặt biệt nhờ kết cấu khoang miệng có 1 không 2) kể, ngày xưa đầu cô có chấy, mẹ cô đổ mấy lọ 666 (C6H6Cl6) vào đầu, kết cục chúng ta có 1 cô giáo như ngày nay.
cô Donald á ?? ai thế nhờ 8-} đổ điếc thế này chắc là dạy hóa rồi mà dạy hóa thì là :mrgreen: mrs Autumn huh?
Sáng thứ hai đại ca bảo cả lớp phải đi học để tổng kết, gọi cả HT đi, Ok.
mày gọi đi nhé :x
 
:)) :)) :)) này, mai lớp toán đá bóng đấy, trận 3-4, lớp tin lại đi cổ vũ như lần truớc nhé :)) :)) :)) , yên tâm là lần này thắng chứ ko để các bạn thất vọng như lần trước, 3 rưỡi thì phải, nhớ đến và cổ vũ to vào nha :))
 
Bon chen tí lần đầu tiên vào lớp tin,căn bản chả quên bạn nào cả mặc dù học ngay cạnh lớp toán. Topic lớp tin khéo bẹn Hiền viết quá nửa ấy nhỉ
Công nhận tin là cái môn khó xơi nhất, năm ngoái học thầy Thỏa, năm nay học thầy Sửi mà vẫn chả khả dĩ gì hơn,không biết sang năm còn học tin không nữa
 
hehe tớ viết đâu được quá nửa :)) cái phần đầu bọn nó toàn câu bài :mrgreen: về sau mới đến lượt tớ câu :)) Nói thế chứ mình viết toàn bài chất lượng :))
gần nửa số bài viết nằm ở box cấp 2 :))
các bẹn lớp Toán thấy topic lớp toán câu chưa đủ sang đây bon chen huh :D mai ko biết có nên đi cổ vũ các bẹn ko nhỉ ??? ko biết các bẹn thắng thì có được xơ múi cái gì ko :mrgreen:
 
Nè các bạn, ko nên câu như thế,xấu lắm [-x
Phải nhìn gương bạn Nghĩa kia kìa,chăm học nhất lớp Tin ,học đội tuyển thi quốc gia đấy. Mà học ở phòng nào ấy nhỉ :-? Nghĩa ku?
Mấy hôm nay nghỉ học hư quá,buồn lòng nằm nhà. Xin hứa từ tuần sau đi học đầy đủ :D
 
thằng Nam Anh cứ thích đá đểu anh em là thế nào nhể, chăm cái .... Ức thế, thằng cẩu con, mày biết sáng nay học ức chế thế nào ko?? Đại ca Đạt đang giảng hăng say, tự nhiên gọi mình, mình còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đại ca nói 1 tràng, sau đấy bảo là trong lớp chỉ có 1 người nói, làm mình quê mất, khổ vãi.

Mà sáng nay anh ý giảng bài tao cũng chẳng hiểu, gì mà chia đôi chu vi thì dt cũng chia đôi, hình vuông cũng thế mà, mình định hỏi nhưng mà cũng chẳng có tâm trí mà nghe, đúng là ko có Thái Hà thì gần như thầy đến lớp độc thoại
 
Back
Bên trên