Nhật kí lớp Tin

thứ 2: thi văn 1h chiều
thứ 3 : anh 3h30 chiều
thứ 4 : lý + hóa chả nhớ mấy h
thứ 5 : toán :D cũng ko biết mấy h nốt :D
mà Tin thi bao giờ nhỉ ???
 
hôm nay thi văn, chửa học gì cả, từ hôm thứ bảy đến giờ ngủ suốt, ngại quá, chiều nay mong có bạn nào nhắc bài cho mình nhá, mai thi anh cũng thế, ngày kia thi lí hóa cũng rứa, ngày kìa thi toán cũng vậy
 
hôm nay thi văn cóp như *** ý, rơi quyển sách bộp một cái, may mà bà ý không biết.
 
ko thi anh chỉ thi TIn thôi ... Thỏa bảo thế mà
hôm nay làm Văn siêu chuối :( bình thường hay chép văn mẫu mà lần này :(( đề chả có gì cả :(( chả hiểu làm kiểu gì được cái câu 1 làm rất okie :)) cái này đứa nào cũng quay được :))
mai mang nhiều đĩa mềm đi tí :(( trời ơi còn 5 môn nữa :((
 
hehe hôm nay đú đởn đi thi Tin cuối cùng chả thấy thầy đâu :)) chơi ở hành lang vui phết :D đá đồng xu 200 của Hải dớ :)) thả giấy loạn xạ :))
rồi chuồn béng đi ăn :D
mai thi Lý Hóa nhé :D
chuẩn bị tinh thần !
 
ặc ặc bọn đội tuyển sướng vãi :(( trong khi mình cũng 6 7 mà chẳng được + 2 :(( à Trường Thành điểm văn của mày là 5.5 thằng bạn tao bảo thế :D
hic còn môn toán thôi :( à lớp mình đi chơi mùng 1 đi hay hơn đấy :D có đứa nào bận rì ko ? để mai đến hỏi lại
hic lại lo về vụ có được học sinh giỏi ko nào :((
khổ quá :((
 
phét vật , tao có 1 con 5 thôi mà , mà có sao đâu, chị y' bảo là cho bọn đội tuyển 6,5 hết mà , lo gì
 
hehe bọn mày phải bảo Mr peace yêu cầu +2 điểm ... thế có phải là mày được tận 7.5 ko :D
phải tích cực yêu cầu ko có thì ... :D thiệt :D
 
tình hình này là mình trượt vòng 2 rồi, từ lần sau sang đua Skyroad với Snet9X với anh em, đội Star còn 2 niềm hi vọng là Trường Thành và Nam Anh

hôm nay ngủ cả sáng, ko biết chiều nay toán có khó không.
 
hôm nay mình vừa dừng lại bơm xe , lúc xong thì bọn tiểu đội điện tử té mất rồi , tìm mãi chẳng thấy , thế hôm nay có chơi được ko các chú .
ah này, ko biết ngày mai có phải đi học ko nhỉ , bảo mình nhanh nhanh.
 
mai ai bảo đi học vớ vẩn thằng Thành bị hâm
nói lại lịch lần cuối nhé
Sáng 1/1/2005, 8h ở cổng trường cả lũ đi chơi
hix làm Toán chán vãi lúa :(( chả bàn bài chép được mấy :( điểm chắc thê thảm rồi :( hix lần này chắc bị bố mẹ làm thịt :(( khổ thật :(
 
Hoàng Thu Hiền đã viết:
mai ai bảo đi học vớ vẩn thằng Thành bị hâm
nói lại lịch lần cuối nhé
Sáng 1/1/2005, 8h ở cổng trường cả lũ đi chơi
hix làm Toán chán vãi lúa :(( chả bàn bài chép được mấy :( điểm chắc thê thảm rồi :( hix lần này chắc bị bố mẹ làm thịt :(( khổ thật :(

Không răng viết bài cũng không có dấu mọi người ạ :P ,hôm nay mới để ý :)).

Trưa 1/1 có vụ ăn uống to,chẳng lẽ lại bỏ. Buồn quá,mọi năm mốc mặt ở nhà không có ai chơi,năm nay thì dồn dập. Thế mai có thi anh không ấy nhỉ?
 
tao nghĩ bọn mình thì chẳng có vấn đề gì nhưng mà sợ chú HT lại ko được vì nhỡ đâu , bố mẹ lại bảo ở nhà hoặc là đi đâu đấy chơi cùng gia đình thì toi , tại chú này là nhân vật chính của chuyến này , nên thằng Nghĩa hoặc Hà Phương thử gọi điện bàn với nó trước xem thế nào .
Mới cả có những đứa nào đi
 
cái việc CP thì để HP lo liệu :D mày ko cần lo lắng :D chỉ cần mọi ng đến đầy đủ là được :D
hehe lần đầu đi chơi với lớp :D chuă biết sẽ ra sao đây ?
 
Mọi người không lo đâu,móm thì ăn được mấy con ruồi muỗi thui (ộp ộp...). Có lo thì lo HP :))
 
Tạ Nam Anh đã viết:
Mọi người không lo đâu,móm thì ăn được mấy con ruồi muỗi thui (ộp ộp...). Có lo thì lo HP :))
sao lại lo HP ? :o ko hiểu !!!
Ngày mai đi chơi , định đi xem phim "Chiến dịch trái tim bên phải" ko hiểu có bác nào "dám" phản đối ko :D
Hồi hộp quá , lần này có những nhân vật ko ai ngờ tới như Thắm và Dương Trang :D (Ko biế có lôi được Vân Anh đi ko nữa)
À mà tình hình phương tiện thì sao ? đi xe đạp hả :D
Quên , mỗi người mang min = 30 K nhé ! (tiền ăn , vé xem phim , gửi xe)
chưa kể từ 8h đến 12 h làm gì nhểy!!!
 
Back
Bên trên