Nhật kí lớp Tin

chả biết được làm gì với 1 lũ lúc nhúc như thế, thảo nào chúng nó cũng bảo đi đánh điện tử, mình biết mà.
 
đúng thế , thể nào mấy chú cũng rủ cả lớp đi chơi điện tử cho mà xem ,bó tay
 
ặc ặc ... ăn uống đã rồi điện tử sau :D
tao cũng biết chơi đấy :)) mỗi tội gà :D
con HP nhắc nhở bọn kia đầy đủ chưa nhỉ :-?
 
Tình hình là rất nhiều bạn đồng ý rồi
Cứ thế mai 8h tập trung nhé!!!
Mong là đi đủ:D
Hồi hộp quá :))
 
tẹo nữa thể nào con Hiền cũng gọi điện, không hiểu sao tự nhiên hôm nay gà qué ở đâu lại kêu, thế là mình cũng chẳng cần chuông đồng hồ.
 
1-1-2005

bảy rưỡi, con Hiền gọi điện báo thức mình.

tám giờ kém 5, thua liên tiếp bóng đá với Hùng ái và Nguyễn Khánh, 2 người không có tên trong danh sách mình dự tính ban đầu

8 giờ rưỡi, đến hàng cháo lòng, cầm bát tiết trên tay, mất 5 phút để mình làm hết cho đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay đi khá vui. Thanks everyone.
Có điều xin lỗi mọi người về mấy bức ảnh NA chụp. Bị xóa hết rồi :( .

Happy or sad day, i really haven't known yet.
 
Chưa bao giờ lại vui đến thế ,ở bên các bạn lớp 11 Tin lâu đến thế(ko tính cái hôm đi tham quan Hồ Núi Cốc , cái lần mà mình cứ nghĩ : đi chơi đâu với TIN 03-06 quả là cực hình!!!)
Giờ , sẽ lại làm cái trách nhiệm nặng nề và lớn lao mà 1 năm về trước mình đã làm : viết nhật ký ngày của 11 Tin
7h5' : lồm cồm bò dậy giữa lúc nhiệt độ là 7 độ C, tiếng chuông điện thoại của Dương Trang khiến mình tỉnh ngủ . Nhớ ra là phải gọi đánh thức Thái Hà(căn bản hôm qua bạn ý nói như đinh đóng cột : "Đi chứ, làm gì có chuyện ko đi nhỉ" và sốt sắng nhờ mình gọi điện đánh thức )ngờ đâu chỉ vì "Hôm qua bạn ý thức khuya , nên hôm nay ngủ dậy muộn ,cháu ạ!!")=> cụt cả hứng . Gọi cho con Ngọc Hà , thì chị ậm ừ "Ko biết có đi được ko!" => Tức ói máu , cứ tưởng đứa nèo cũng ngại dậy giữa mùa đông rét mướt !
7h35 : đến trường , từ xa đã nhìn thấy cái dáng cao lênh khênh của Nguyễn Khánh và cái mặt khó quên của Hùng ái !!! Vui vui vì cứ tưởng mình phải đứng đợi mọi người 1 mình trong tuyệt vọng :D
8h20 : Theo thứ tự từng người đến nhá : Nguyễn Khánh , Hùng ái, HP , Châu Phi , Nghĩa , Hiền , Nam Khánh,Tiến Đức, Thắm , Dương Trang ,Trường Thành ,Hải Dớ , Quang Thành , Lớp Trưởng Việt Anh=> vui quá , ko ngờ đông thế ,sau khi bàn nhau xem ăn bánh đúc Lò Đúc hay ăn Cháo Lòng cô Liễu , mọi người trong đó có HP và Hiền :D nhờ món tiết canh quyến rũ đã quyết định chọn quán Cháo Lòng !!! mặc dù Thắm và Trang nhăn nhó đến tội nghiệp !
8h40 :cả bọn tụ tập ở hàng Cháo , hix đông nghịt người , đợi mãi mới có đủ chỗ cho 14 đứa ăn ! Ăn no căng bụng mà khi tính tiền hết có 37.000 -> rẻ khiếp ! Lúc này , Hiền mượn xe Cộng (12H2) đi mua vé xem phim , còn 13 đứa còn lại rồng rắn kéo nhau đến Thủ Lệ chơi Patin :D
9h30 : 13 đứa đã lũ lượt thay giầy để trượt patin , hầu như với ai đây cũng là lần đầu trượt nên lóng ngóng khủng khiếp , ngã xoành xoạch . Lớp trưởng bắt đầu tỏ ra bản lĩnh trong vai trò trụ cột , làm chỗ dựa "vững chắc" cho HP , Dương Trang & Thắm ! Nam Khánh nhát như cáy á, toàn ngồi 1 chỗ ngắm mọi người. Đang đi thì ko thể tin vào mắt mình khi thấy Hiền và Ngọc Hà !!! Con Ngọc Hà xui : 8h25 thì đến nơi (hix mình vừa đi được 5') nhưng cũng may con Hiền đi mua vé qua trường nhìn thấy nó !!!(phúc mười mấy đời nhà nó , cả 2 năm may ra có 1 lần vui thế này:D, ko hưởng phí 1 năm tuổi thọ!!) Cả bọn bị dập mông xoành xoạch , hix , ở sân bóng ngã đã đau nhưng ở sân Patin ngã còn ê ẩm hơn gấp đôi !
11h kém 10 : cởi giầy trượt , rõ ràng sáng nay chân mình thơm tho là thế , cởi giầy ra cái thấy bốc mùi ! Kinh dị , đứa nào cũng thía , thôi thì về rửa chân vậy . Bàn nhau xem đi ăn gì , định đi xa xa tí song con Hiền muốn cả bọn chơi mấy trò tập thể nên thẳng tiến ra Như Lan mua bánh mỳ rồi về Thủ Lệ Zoo !
11h30 : sắp nhẵn tiền , may mà vé vào cửa có 2K/chiếc dù đã cố hỏi cô bán vé xem Nam Khánh có được xếp vào loại trẻ con ko :D , tiếc là người ta đo chiều cao thấy ko phù hợp .Bị thợ chụp ảnh vòi ghê quá , đành chụp 1 kiểu tập thể (thì phải đánh dấu sự kiện quan trọng này chứ !) . Đói nhũn người , may mà công viên có những bãi cõ thật đẹp và sạch sẽ (bằng chứng là ko đứa nào dính "mìn" :D) Dương Trang hy sinh cái áo mưa chưa mặc lần nào để đặt thức ăn , Chẹp chẹp ! xem có món gì nào : 20 bánh mỳ , 12 hộp sữa chua , 2 chai Cô ca + Fanta (mà lúc cuối , Nam Khánh đã hỏi rất thô : "Ơ cái chai mình vừa đái vào đó đâu rồi??") , 20 bánh su kem loại lớn . Chú Nghĩa thì...ko thể ăn cùng cả bọn vì còn phải "Happy new year" 1 người nào đó ở 1 nơi nào đó nên đành ăn sau ! Ăn no , dĩ nhiên 1 vài người có "nhu cầu bức thiết" (Thanks God ! Em uống ít nước , hix cái nhà WC của Zoo hôi + khai tệ!!!). Tiến Đức , Nam Khánh , Trưởng , Thắm , Dương Trang đánh quả lẻ , lũ còn lại làm Thiên chức : đánh Tá Lả !!!
12h40 : chán cái trò ù ,fỏm , chú Nghĩa cũng đã về , cả bọn hò nhau chơi "Bịt mắt bắt dê (BEBEBE) Trùi ui , cười rách cả miệng , rụng cả răng . Thế nào nhểy : "Nào đoán đi! Con gái đấy , cấm sờ tóc" , "Con trai đấy , gợi ý thêm đi" , có đứa khi thấy 1 đứa con gái bị bắt thì kêu "Sờ những gì cần sờ ấy!!" :)) , Ko ngờ , bọn lớp mình lại nghĩ ra lắm trò cải trang đến thế , hỡi những đứa ko đi hãy nhắm mắt tưởng tượng : Nguyễn Khánh mặc áo của HP , Quang Thành quấn khăn kiểu Bin Lađen , Nam Khánh mặc 2 áo khoác trước và sau(khi Châu Phi bị bắt , 2 cái mũ từ 2 phía úp cả cái mặt Nam Khánh, Châu Phi sờ sờ và thảng thốt : "Ơ cái của khỉ gì thế này , mặt đâu rồi , sao tròn thế!" ... Nam Anh đến , chơi thêm 30' nữa rồi ra giải quyết nốt sữa chua + su kem ! Trong lúc nghỉ ngơi , tranh thủ chụp vài kiểu ảnh để đời : tỉ như Hiền , HP chụp với 2 Thành ; Hải Dớ với 3 sát nhân : Hiền , HP , Nghĩa ...!
2h15' : đi chơi công viên , đầu tiên là đi lợn hồng! :D , 3 vòng đi cố rú rít cho nó có không khí nhưng tiếc là chả sợ rì cả , chơi xong đi chơi tiếp ô tô đụng . Tên trò chơi là ô tô đụng mà cái lão coi trò lại cứ gào thất thanh "Phải đi thế này , thế kia chứ . Cứ đâm nhau thì hỏng hết xe người ta à ....?" Song đâm vẫn cứ đâm , lão già chơi xấu đuổi mình ra sớm :(
3hkém 10 , cuộc hành trình tiếp tục , lần này địa điểm đến là RẠP Chiếu phim Quốc Gia , tình hình là thiếu 2 vé (Ngọc Hà , Nam Anh đi muộn) , lại hết vé phim Mắc lưới tình yêu , ban đầu đã sắp xếp là Lớp trưởng + Thắm xem Thời Xa Vắng nhưng... cuối cùng lại là Nam Khánh với lớp truởng (chả có ý , có tứ gì cả!!!) . Phim khá hay ,tuy có vài cảnh hơi hot .. Xem xong , thì ra ngoài lấy xe .
Đợi 30'nữa thì lớp trưởng ra , chú Nghĩa thở phào nhẹ nhõm!
5h40' : đường ai nấy về , kết thúc 1 chuyến đi chơi cười rách miệng và đầy kỉ niệm . Ấn tượng nhất là sự xuất hiện của Quang Thành :) (tớ thấy quý bạn ý rùi:D) .
1-1-2005 : 1 khởi đầu đầy hứng khởi và vui vẻ , HP thấy yêu các bạn hơn rất nhiều lần . Giờ chỉ mong đến thứ 2 để được đi học , được gặp lại mọi người . Hứa là HKII sẽ ko bùng nhiều như năm ngoái nữa !!! Xin hứa!!
 
hehe sáng sớm lạnh kinh dị :D mình đặt chuông 7h ;;) nhưng nằm cò quay trong chăn đến tận 7h20 :)) bắt đầu mới mò dậy được ... đánh răng như bay :mrgreen: rồi gọi cho thằng Nghĩa .Mới sáng sớm mà nó nói to khủng bố vừa press call đã thấy nó nhấc rồi 8-}, nó nói ầm ầm làm mình đang đi cầu thang tí bước hụt.
Mò đến trường mới có 8h kém 10 nhưng mà :D đã thấy cái bẹn quây quần :D số ng` ko phải là ít :D sướng :)) thấy Châu Phi hoàn toàn ko có gì đổi khác :)) vẫn cao bằng từng ấy , đen bằng chừng ấy :x
Hix mình ghét nhất lúc đi mua vé :(( đến dân chủ 8-} cứ tưởng rạp cho hssv 8-} 25k/ve/ng 8-| bước ngay ! lại phóng như bay về Quốc gia lạnh đến mức ko có cảm giác :D sờ cái dt rõ là đang rung 8-} mà mình chả cảm thấy gì cả 8-} ... mà còn phải trổ tài ngây thơ :)) hót mấy câu thế là cái chị bán vé :)) bán vé giảm giá cho :))
Hôm nay đúng là có vị lãnh tụ tinh thần là mình :)) mọi ng rất quy củ :)) tham gia nhiệt tình :p ;;) quả là 1 ng` có khả năng lãnh đạo :D tranh thủ tự tâng bốc bản thân 1 tí :))
Cái ảnh chụp cả lớp đứa nào cũng trắng trắng bệnh bệnh + hình sự :)) trừ mình và Trường Thành tươi như hoa . Nam ANh scan lên cho mọi ng xem nhé :D
hà hà hôm nay vui nhất là chơi bịt mắt bắt dê đấy :| mình làm dê nhiều nhất thì phải :( hét nhiều quá bị khản giọng này :D cứ the thé :D keke hôm nay chơi bịt mắt nắm tay các bẹn có bẹn nào mình chưa nắm tay ko nhỉ :mrgreen: hehe đang ngồi nhớ tính lại để thứ 2 đến nắm bù :mrgreen:
các bạn rất máu :)) đợi đến tết âm tớ sẽ tổ chức vụ nữa nhé :D sẽ lên kế hoạch cụ thể từ trước :D đảm bảo hay ho hơn lần này chuẩn bị kĩ hơn lần này :D mong là cả lớp đi được :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hơ, hôm nay đi chơi là tao đầu têu, đứa nào cướp công đầu là cẩn thận đấy, không có ý tưởng sáng suốt của mình thì làm gì có ngày hôm nay, đúng là 1 đầu óc đầy cá tính và táo bạo.

đồng chí Quang Thành khiến HP ngạc nhiên cũng là do bàn tay nhào nặn của tao mà nên, chú ý ngồi trước mình với TT nên hiểu hết mọi chuyện quân cơ, không hiểu sao hôm nay đu đủ với Tấn Việt không đi, 2 thằng đấy mình cũng dạy dỗ đến nơi đến chốn, nhưng mà chắc chỉ máu điện tử, với lại cũng tại hôm nay lạnh quá, hôm sau hi vọng có thêm Huy, Hiếu, Đình Long, Bách, Bảo Trung.

Sáng nay đến chẳng ngờ có tới 14 đồng chí, mình dự tính 1 con số khiêm tốn là 7, đúng là không ngờ, giờ mới biết, lớp tin cũng máu phết, vấn đề là có mình ở tổ 4 để làm cho các đồng chí ấy cảm thụ được tình cảm giành cho tập thể, mình thấy khâm phục mình vãi.

Hôm nay về tay tao có vấn đề rồi, tại sáng nay ngã nhiều quá, chân tao cũng tê dại, vì phải chạy quá nhiều, tất cả chỉ tại con Trường Thành, dám bảo mình ra rồi rẽ trái, chạy hộc bơ đến hết đường đấy, không thấy, lại quay lại, lên tận quá Bảo Sơn, mệt hộc hơi.

Ma` cũng có điều lạ, sao chỗ chơi xe đụng lại không cho người ta đâm nhau nhờ, rõ ràng tên trò là xe đụng, thế mà bảo ko được đâm nhau, hôm nay mình với chú Nguyễn Khánh mắm môi mắm lợi quay hết cái tay lái sang phải, thế là nó lùi cho phát suýt té ra khỏi xe, buồn cười vãi. Lúc đi xe cao tốc chẳng thấy sợ gì cả, chỉ nghĩ đến quả động đất ở Indo, ở đây tự dưng động đất phát thì.......................

Phim hôm nay chán không tả được, mà người dịch lại dịch như shit,đã thế ra lại còn phải đợi đồng chí VA đến 5 rưỡi, chân đã mỏi lại tê nhừ, đèo thằng NA có nhẹ nhàng gì cho cam, lại còn phải làm phụ huynh con Hiền nữa, ngại quá, nghe cái giọng ông kia như đang say rượu nên cũng vững tâm mà diễn nốt vở tuồng, lúc nói dối cứ bấm bụng mà cười, mình còn chưa tắt máy mấy đứa xung quanh đã cười nhặng cả lên làm mình run quá, ấn nút tắt máy luôn.

Lần sau có cái chuông báo thức sống, cũng tiện, nhỉ. Cố gắng trong 1 năm rưỡi nữa làm vài phát đi chơi kinh điển chứ nhẩy
 
thôi được rồi, các bạn đã thấy vui vẻ thế thì cũng tốt, giờ mình bàn những kế hoạch chi tiết cho các chuyến đi chơi sau, Ok?

Các ngày đi chơi đây

Tết Âm lịch, không biết nên đi 4-1 hay 30-12 nhỉ, mình nghĩ đầu năm ra đường đông bỏ xừ, chẳng thà đi cuối năm, cây cối chưa bị người ta vặt trụi hết, còn có cái mà chụp ảnh.

Cuối tháng 3, thời gian thi QG xong, các bạn trong đội tuyển cũng nghỉ ngơi, sẽ là 1 chuyến đi kéo dài 2 ngày, các bạn cho ý kiến về địa điểm, mình tiến cử 2 nơi là hồ Ba Bể, và rừng Cúc Phương.

30-4 1-5, chắc chắn thì lớp minh` cũng phải đánh lẻ với nhau 1 trong 2 ngày này rồi.

Hè, quả này vui đấy, làm nốt vài trận cuối trước khi vào lớp 12 đầy cam co
 
Bon chen 1 câu : :)) Hum wa vừa ăn cháo xong ra ngoài thấy cả đội lớp Tin đến bất ngờ vãi :D
 
mai được gặp các bẹn rồi :D
tự dưng mình thấy hào hứng đến lớp thế nhỉ :D
 
Hôm nay chơi với lớp trò đoán người và đoán từ thật vui , nhất là Thái Hà , để tường thuật cho nè:
Nam Anh : Hệ quả của việc Hải gióng!!!
HP : Cu hỏng bán đi ...
Thái Hà (đoán)- mất "bird" à ???
- bị thiến à....????????
Hix mà thực ra từ đoán rất đơn giản : Đồng nát!!!
*Hay như khi đoán người :
Cả lớp : Đú......................
Nam ANh : Chân giò.....
Hê hê , đó là từ "Cô Văn"
...........................
Lớp ta chỉ có 4 người vào vòng 2 : Nam Khánh, Nguyễn Khánh , Nghĩa , Huy !!! Trưởng ko vào mới lạ chứ'Thôi VIẾT THẾ THÔI
 
:)) hôm nay vui vẻ phết :)) lớp mình tưng bừng mỗi tội mình đến muộn :D
nhưng cũng đủ sớm để xem màn trình diễn đồng nát :)) cười sái mồm :D
hôm nay 3 bẹn hát hò :D con Hà Phương đúng là làm xấu mẹt :D hát dở mấy câu rất chi là hot :)) trao lời ái ân gì gì đấy :p Thái Hà hát vãi hay
 
chán thế , mấy hôm nay máy hỏng , chẳng vào HAO được , thấy các bạn post bài hay wa' ,hôm nay là một trong những ngày khủng khíp nhất cuộc đời của mình , có lẽ năm nào mình cũng phải kỉ niệm ngày 2-1 mới được , mới đầu năm mà đã đen , bao nhiu là chuyện .
to nghĩa : tao thấy phim đấy thế là được rồi , kịch bản cũng được ,kết cục cũng hay , nói chung là nhẹ nhàng dễ xem .
to hiền : chuyện , mình lúc nào chẳng tươi như hoa y' .
bạn NA post ảnh lên cho các bạn lớp # ngắm vẻ đẹp tuyệt vời của lớp 11 tin đi chứ lại
 
Hôm nay chat với bạn Nguyễn Khánh nhé :D
may mà 7.5 toán 8-} cứ tưởng 5 6 gì chứ :D điểm Sinh lại còn cao nhất lớp :)) trời ơi mình cứ giỏi giỏi :D nhưng Lý và Hóa thì ... vẫn còn đang trên bờ vực thẳm 8-}
nào mai thi anh ko biết có trúng đề ko :D ko thì mệt đây ^_^
 
Ảnh đã up,đang chờ xét duyệt.

edit: ảnh up lại... vẫn xấu,có thêm 2 đứa,nhưng vẫn ko có mình. Lần sau nhớ mà mang máy ảnh :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ặc upload ảnh xấu điên :| xước toán loạn lại thêm cắt mất 1 nửa mặt Thắm hix chỗ bên Nam Khánh thì thừa cả đống ra :| đồ ngốc xít !
Hôm nay vừa thi Anh :D mới thấy sai 1 lỗi :)) ko sao 9.75 cũng okie lắm :))
 
Back
Bên trên