Nhật kí lớp Tin

Hôm nay ku NA lại nghỉ tiếp :-s ku ko định đi học hả ???
hôm nay học chán vãi ... như shit chả có trò gì hay cả :|
ngồi làm cái nhật ký trang trí màu mè mà ngại quá thôi :D để cho nó nguyên bản cho nó giản dị
 
chán quá, tối qua ngồi phong multi đến 10 giờ, tối về chẳng muốn ăn, sáng ngủ dậy muộn, lại đạp đến phòng multi, giờ đang đói meo cả bụng, anh thầy lại bảo là hôm nay thi thử, thế có chết không cơ chứ
 
hoàngđặngnghĩa đã viết:
chán quá, tối qua ngồi phong multi đến 10 giờ, tối về chẳng muốn ăn, sáng ngủ dậy muộn, lại đạp đến phòng multi, giờ đang đói meo cả bụng, anh thầy lại bảo là hôm nay thi thử, thế có chết không cơ chứ
Ê ku,ở đấy có yahoo ko anh em chat tí. Có gì tao gửi bài cho mày,bảo đảm 10 điểm. :))
Bây giờ lại thấy tiếc tiếc :( Mình cũng thích chat chùa lắm :d
 
ừa, ở đấy có cả đấy ,ko có thì down về, chùa mà, sáng nay cả sáng ngồi chat, con NK nó chat với bạn HL mới ức chế chứ, nhưng mà nó nói là nó thích bạn Khánh Linh lớp Trung
 
thằng nghĩa vẫn mơ tưởng cơ ah?
thằng ôn NA về quê cái dog gì chứ? mày không muốn cho tao vay tiền thì nói ra, cần gì phải lấy cớ về quê để chốn chứ?
 
lớp mình chuẩn bị có kịch bản "chí phèo thị nở " nhé. và thị nở sẽ do con trai đóng đấy. ai tình nguyện thì báo một câu để dành chỗ cho. hoan nghênh tinh thần xung phong của mọi người.
 
Nhật ký lớp ngày 16-1-2005 Hôm nay toàn thể đấng chí tôn sinh thành ra chúng ta đã tụ tập ở phòng 413 nghe Mr Thỏa nói chuyện thân mật về chúng ta !!!
Thật may mắn là thấy ko liệt kê tên của các bạn đi học muộn hay bùng tiết !!! (bố mình bảo thế) . Ko thì sẽ thế nào nhỉ :
- Các hs đi học muộn : HP , Hiền, Nam Anh ...
- Các hs bùng tiết : HP, Hiền (đỉnh của điểm) , Thái Hà, Nam Anh ,...
- Các hs dốt Tin nhất lớp : HP , Hiền ,Ngọc Hà , Thái Hà...
Tuần này chúng ta có 1 đôi vào dạng tiềm năng nhất lớp Tin : N.Hà - Hùng ái!!!
Úi xời ơi hôm nọ suýt giật được mấy pha đẹp đẹp của 2 anh chị . Mà cũng rõ ràng là Anh xuôi xuôi rồi , chị thì ko thích lắm cái tính của anh thôi (ái mà)
Còn Thắm với Monitor thì... , hôm thứ 5 , nhờ sự nhiệt tình của D. Trang , lớp trưởng đã đồng ý lên lớp (trong lớp lúc này chỉ có -duy-nhất-1- mình - Thắm!) nhưng thật tiếc là điều quan trọng nhất 2 anh chị vẫn chưa nói được !!!
Mà lớp trưởng cũng kinh cơ , có em người yêu tên Hải Hà lớp Toán , ngày nào mình chả gặp 2 anh chị đi với nhau . Bình thường nhà lớp trưởng đi đường Giang Văn Minh là về , đằng này giờ thấy đi đường Liễu Giai với em lớp Toán mới chết chứ !
Mùa đông thật lạnh, thế là có đứa phải vội đi mua găng tay "màu ấm áp" trong khi nó biết thừa là có những cái ấm hơn cả găng tay !!!
 
chúng mày, chiều nay có thể 5 rưỡi tao mới có mặt ở trường được, nhớ đợi tao nhé
 
:)) muốn có được cái ấm hơn lắm :)) nhưng mà :D ko có khả năng ko đủ tư cách :D ...
hôm nay lúc HP gọi điện tao mới nhớ ra :D lúc đấy là 5h30 rồi :D sorry mày Nghĩa :D ngoài thằng Nghĩa còn ai nhớ ra để đi ko ?
 
Nguyen Minh Hai đã viết:
thằng nghĩa vẫn mơ tưởng cơ ah?
thằng ôn NA về quê cái dog gì chứ? mày không muốn cho tao vay tiền thì nói ra, cần gì phải lấy cớ về quê để chốn chứ?
Sao mày lại nỡ nghi ngờ bạn bè thế hả Dớ, thế rốt cuộc mày đã vay được chưa nào :-/ Hay để mai tao mang cho nhé ;;)

Mà HP bình bầu kiểu gì thế , NA vốn ngoan ngoãn mà [-x Đi học muộn thì ...;;) nhưng bùng :o Cả năm bùng có mỗi 1 tiết /:) Còn lại là nghỉ-có-phép mà :)) Cả lớp vỗ tay hoan hô bạn NA nào =D> "Bạn HP hư thì phải làm sao nhỉ? Phét vào... vì tội nói xấu bạn [-(

Mai đến chơi chút rồi về, HK II cố mà học chăm,chả được cộng điểm nữa :( Dù sao tinh thần cũng đỡ hơn HK I này :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vốn ko định post bài nhưng vi` co' chuyện liên quan đến mình nên phải đính chính. Con HP đã nói bao nhiêu lần la` tha cho bạn mày thế ma`.....KO co' tiềm năng j` hết !
Ku Nghĩa vào đội tuyển phởn qua' nhỉ !
 
con :@) Ngọc Hà từ nay phải góp bài cho lớp đi chứ :D
phải noi gương tao đây này :D
để tao dụ thêm vài bạn nữa :D quân số cho đông
17/1/2005
Hôm nay là ngày đến lớp để tán phét :)) Cả lũ con gái bu đông bu đỏ ngồi kể chuyện trên trời dưới biển ... Tiết Tin cả 3 tiết là để đứng dưới sân trường này rã cả cẳng 8-} cặp thì nặng piggily :)) ( cứ giỏi giỏi tiếng Anh ý ) và lên viết bản cam kết ( ko biết có đúng ko nữa hay xin hứa gì đấy ) Hùng Bi rất nhắng nhít chép của Thắm rồi cũng họ và tên Trương Hồng Thắm luôn :))
Hôm nay bạn Nam Khánh của tớ lên nhận phần thưởng học bổng :)) bạn ấy cứ dễ thương ấy :)) mẹt mũi cứ ngượng ngượng :)) nhìn từ xa mà má bạn ấy đỏ rực như 2 bên cái mông con :(|) :)) mình thì vẫy tay mà lớp trưởng chẳng chịu chào lại ... chắc đang đi tìm con bé thảo mai kia X(
Tiết Văn hu hu :D cái này là khóc hộ HP nên nghe hơi thô :mrgreen: bạn Bình giơ tay xí xới lên bảng đọc thì lắp bắp :)) bà ấy tương luôn 6 điểm :)) đúng là lộn ngược so với mong đợi .Nghe bạn ấy đọc thơ cứ gọi nà ... :mrgreen: đừng ham ăn ham mặc ham chơi :)) ngược hẳn với nguyên tác :D . HP lơn xơn bị vồ ngay lên bảng :)) mình ở dưới mồm chữ o mồm chữ a nhắc bài mà nó đọc được có mấy câu , trả lời cũng tam tạm nhưng đối với Mrs Văn thì thế là ko đủ :D 4 điểm về chỗ :)) điểm mở đầu của học kỳ 2 của 2 bạn trên thật là sáng láng báo hiệu 1 HK ko hề sóng yên gió lặng 8-}
Học về Tản Đà Nguyễn... Hiếu và cô đào Vân Anh :)) "thằng Hiếu" rất chi là phong tình nhá :)) thề thề hẹn hẹn rồi lơn tơn mất dạng :mrgreen" theo bài thơ là như thế :D
bạn Thành Chung thì có giày mới :D khá đẹp das 3 lá nhé :p
 
Hôm nay chán thế,cứ tưởng là tổng kết xong được đi về,yên tâm :( . Phải ngồi lại gặp chị cái lương đến là chán.
Sáng đến mới biết,anh Thỏa ra nghị quyết là : "Dừng ngay trò viết báo kiếm 500k-> 1tr..." 8-} làm chú Hùng Bi chưa viết đã run :)) Mà nghe cũng sợ thật, mình chưa bao giờ được nhận 1 lúc 1tr bao giờ ;;) Thầy đã đặt mức thế, phải cố mà phấn đấu thôi b-) Cảm ơn thầy đã động viên...
 
Chẳng hiểu sao dạo này đi học lúc nào cũng như đi chơi. Hôm nay ở lớp , vẫn như mọi hôm, mình lại đi học muộn. Ngồi học địa nhưng chẳng biết thầy giảng cái gi` vi` NH với con Hiền soạn CD. Nhưng cũng ko cần thiếu lắm vi` ba` CD ko kiểm tra miệng ma` 15'. May vãi ! Kiểm tra đúng chỗ NH đọc qua qua nên mình với Hiền cũng làm tạm được , phải cái vi' dụ thi` chẳng hiểu viết cái đếch gi`. Bẹn Vân Anh va` THái ha` đúng la` học sinh chăm chỉ, nộp bài sớm nhất , chắc la` kèm theo đúng luôn.Con HP nói la` " chăm" học nhưng chẳng thấy " tu " j` cả, giờ địa vẫn chẳng thấy no' đâu, bo' tay! ( đùa thôi chứ thông cảm vi` HP phải đi mua qua` ma` )
Tiết toán lại chơi tiếp. Bây giờ mới phát hiện ra con Hiền co' tài mới, tết tóc vãi siêu. HP nhìn thấy con Hiền tết cho Thái Hà đẹp qua' nên cũng đu' theo. Ông " Đạt bắt được lại tưởng 2 đứa no' bắt chấy cho nhau " HÔm nay ngày n giờ g, bạn Hiền bắt chấy cho bạn HP ". Thô vãi ! ;)
Thông báo 1 tin siêu buồn la` thứ 4 thêm tiết sinh. Chẳng hiểu xếp kiểu gi` ma` thêm đúng cái môn này, cái môn kho' hiểu, học thi` chán lại ko thể bùng tiết được. 2 tiết sinh 1 tuần, ngất ! :((
Cô hóa " yêu quí" hình như la` ko biết đổi thời khóa biểu hay sao ma` ko thấy lên lớp, làm hôm nay lớp được chơi 1 tiết .NH, HP, HIền được dịp giải quyết cái dạ dày. :))
Sắp đến Valentin rùi, các bạn cũng nên nghĩ tro` gi` hay ho đi nha' !
To Hiền : Mày nhớ la` chấm bẹn nào rồi đấy nha', đừng co' tranh của tao đấy ! :>
Cuối cùng la` : Happy birthday to Hiền ! :D
 
mai tao ko học tin sáng, tiết 5 Hiền phải làm 1 quả hoành tráng mới được. Hôm nay chúc mừng sinh nhật Hiền nhé.

Sáng nay điên vãi, chẳng làm được bài nào, mạng thì chậm vãi ra, chẳng vui vẻ gì cả, lại chẳng được lên lớp.
 
hehe hôm nay vui phết ngồi tết tóc cho con Thái Hà được dịp trổ tài thêm nữa tóc nó bết quá :mrgreen: nên tết cũng dễ chứ như tóc HP trơn tuột lại mỏng dính tỉa lung tung có mà tết giời . Được quả Thái Hà tết 2 bên cho HP chẳng hiểu 2 con làm gì nhau mình lơ ngơ 1 lúc bên cạnh lại thấy HP từ cái loa phóng thanh thân yêu của nó phọt ra : aaaaa .....rất là ghê hồn 8-} hehe Thai Hà đã góp phần biến nhan sắc của HP thành 1 con nông dân chính hiệu :)) thủa đời nhà ai lại đi tết 2 bên cơ chứ :)) trên đời tao ghét nhất mấy kiểu tóc 2 bên 8-} vãi quê !
Thằng Nghĩa đầu giờ xí xớn cầm quyển nhật kí ko biết đã đọc được gì chưa :-? làm giờ ra chơi tao phải lặn lội xuống mà lại còn ngại ko dám mở cửa ... tao với con HP cứ ở ngoài đùn đẩy cười cợt may mà có thằng Tùng lớp lý đi qua :D xuống gặp được cả bạn Nguyễn Khánh nhìn thấy cả thằng Hải Minh nhưng ko thấy bạn Nam Khánh đâu cả 8-} ko hiểu sao nó ngồi cạnh HM mà mình ko nhìn thấy nhỉ 8-} lại còn cả bạn Khutkhit vãi dễ thương :))
hihi hôm nay làm mấy quả hoành tráng nghĩ ra các trò chơi mới cho lớp nhưng vẫn chưa có kế hoạch cho ngày thứ 5 tới :)) chỉ có cho valen và 8/3 thôi :)) tất cả còn nằm trong secret :D
thanx mấy ku nhé :x :*
 
chúc mừng sinh nhật Hiền móm .

chết chết , các bạn nữ chưa gì đã chia phần thế này thì chết rồi
 
Hoàng Thu Hiền đã viết:
hehe hôm nay vui phết ngồi tết tóc cho con Thái Hà được dịp trổ tài thêm nữa tóc nó bết quá :mrgreen: nên tết cũng dễ chứ như tóc HP trơn tuột lại mỏng dính tỉa lung tung có mà tết giời . Được quả Thái Hà tết 2 bên cho HP chẳng hiểu 2 con làm gì nhau mình lơ ngơ 1 lúc bên cạnh lại thấy HP từ cái loa phóng thanh thân yêu của nó phọt ra : aaaaa .....rất là ghê hồn 8-} hehe Thai Hà đã góp phần biến nhan sắc của HP thành 1 con nông dân chính hiệu :)) thủa đời nhà ai lại đi tết 2 bên cơ chứ :)) trên đời tao ghét nhất mấy kiểu tóc 2 bên 8-} vãi quê !
Thằng Nghĩa đầu giờ xí xớn cầm quyển nhật kí ko biết đã đọc được gì chưa :-? làm giờ ra chơi tao phải lặn lội xuống mà lại còn ngại ko dám mở cửa ... tao với con HP cứ ở ngoài đùn đẩy cười cợt may mà có thằng Tùng lớp lý đi qua :D xuống gặp được cả bạn Nguyễn Khánh nhìn thấy cả thằng Hải Minh nhưng ko thấy bạn Nam Khánh đâu cả 8-} ko hiểu sao nó ngồi cạnh HM mà mình ko nhìn thấy nhỉ 8-} lại còn cả bạn Khutkhit vãi dễ thương :))
hihi hôm nay làm mấy quả hoành tráng nghĩ ra các trò chơi mới cho lớp nhưng vẫn chưa có kế hoạch cho ngày thứ 5 tới :)) chỉ có cho valen và 8/3 thôi :)) tất cả còn nằm trong secret :D
thanx mấy ku nhé :x :*
Chúc mứng SN,lời chúc cuối ngày :D. Dạo này chăm nghĩ các trò cho lớp nhỉ , hoan hô bạn Móm.

Hôm nay được nghỉ học chị Donald vui quá đê \:d/
 
Back
Bên trên