Nhật kí lớp Tin

Cho iem bon chen tí:Chỉ điểm hộ iem người ... của anh Khánh được không?(hình như lão này không lên mạng thì phải.)
 
Oạch em ơi ở đây có người của anh Khánh đấy :)) nhưng cho chị hỏi là anh Khánh nào ? Khánh 11 Tin hay Khánh 11 Hoá:D
 
hôm nay thằng Thành hỏi tao là "tao nói chuyện mày với Thái Hà cho bọn nó nhớ", hé hé, hé hé, giờ chúng mày hiểu thằng Thành ái đang giấu cái gì rồi chứ :d :d :D
 
thằng kia nó đã nói thế thì tao cũng nói với chúng mày là thằng điên kia trong giờ nó suốt ngày lảm nhảm thái hà thế này , thái hà thế kia , eg "thái hà xinh quá tao chết thái hà rồi ... " , mà ko chỉ nói một lần mà ngày nào nó cũng nói , thế mới ngại chứ :D
 
ô thì ra là như vậy :)) thế mày với Thái Hà thật hả ??? :mrgreen: ( hỏi câu nghe ngu quá 8-} ) bố cái thằng Trường Thành thế mà làm tao đoán già đoán non cứ tưởng ... đôi kia chứ :)) chết mệt
con Hà Phương chưa gì đã có tật giật mình :D
em Quân ơi em hỏi bẹn Khánh nào đấy ;;)
 
1 tuần lên lớp mới được 1-2 lần, thế mà thằng kia to mồm bảo tao suốt ngày.

Mà bạn TH hot thật mà, chẳng nhẽ thấy bạn ý hot mình lại lờ đi :D

Hum nay vẫn ức chế vụ sáng qua, may quá, trang web đấy hết xèng rồi, ko cho dùng chùa nữa, mai đến đỡ ức chế
 
Chẹp chẹp, bẹn Nghĩa làm mình bất ngờ qua' :D
Không ngờ la` thích Thái Ha` đấy, thế ma` cứ giấu mãi làm bọn này đoán gia` đoán non. Ma` đôi kia la` j` hả Hiền ? :-/ Tao quên béng mất rồi !
HP đang tập trung học TA ma` vẫn hóng hớt nhỉ ? Khánh thi` liên quan gì mày :))
To Hải dớ :làm như tao hớn trai lắm ấy ! Bỏ qua mấy chuyện này đi.
 
hehe thằng Nghĩa cứ chối :)) thích con THà thì cứ nói thẳng còn vòng vo :))
đôi kia là đôi mày với Hùng Ái chứ cái đôi quái nào :p
HP mày .. thời kì no love cơ mà con kia , xí xớn
con Ngọc Hà chẳng hiểu Hải dớ nói gì à :)) nó bảo thêm 1 ==> 4 thằng :)) mày tính xem thằng thứ 4 là cái thằng nào :D
 
xưa nay mình nổi tiếng là người đàng hoàng, việc gì phải chối :D , nhưng mà chuyện này cứ để chúng mày hiểu nhầm thì rắc rối lắm, :D , đùa 1 chút thôi nhé.

Quả này Ngọc Hà số đào hoa nhể!!!
 
Mẹ ,mới có mấy tháng mà chúng mày đã yêu đương tùm lum hết cả lên , không đứa nào lo thi đại học à !?!??!?!
 
mie , vừa về đến nhà là onl post bài luôn , chúng mày thấy tao siêu ko
Hôm nay học vãi ức chế , chưa gì đã bị con 0 giữa mặt , nhục thật , chửa kể tuần sau chị i' còn bắt làm bài 2 tiết , quả này mưng tuổi = con 5,6 rồi chán thật
quả thật thằng nghĩa nói mấy câu đấy mà , mà tao cũng công nhận thái hà hot thật ,trình chú nghĩa ngây thơ là chết ngay tắc lự :D

thằng lâm cứ phải dậy khôn ; HP,Hiền , NA , nghĩa đang lo đi thi TOLEF kia kìa , chỉ còn mỗi mình là phải lo môn văn dog , nhục thật
 
hehe kể ra cũng bất công với Trường Thành vật :)) lẽ ra phải được 3 4 điểm gì đấy mới đúng :D
Sáng ra xem giao lưu chuyên Sinh 8-} choáng vãi ... bọn nó làm hay quá 8-} tiết mục nào cũng hay cả :D quả này giao lưu khối mình ... chết đây
cái em hát vùng trời bình yêu nhìn xa thì ko xinh chứ lại gần xinh vãi đé :D
tiết 3 tiết đi mua hộp bút :)) về gặp ngay Thỏa ko còn gì xúc động hơn :)) may mà thầy siêu hiền :D trời yêu thầy quá đi mất :D
2 tiết Văn thì học cái bài Phụ tử tình thâm :)) chán ! như vẹo ! được cái các bạn lên bảng thằng nào thằng nấy toàn điểm kém :)) có mỗi bạn Hiếu của mình được 8 :x
 
Nguyễn Minh Quân đã viết:
Cho iem bon chen tí:Chỉ điểm hộ iem người ... của anh Khánh được không?(hình như lão này không lên mạng thì phải.)
em hỏi anh Nam Khánh đúng ko ;;)
là chị Linh lớp 11 Trung em ạ :> nhưng chị ấy có ng yêu khác rồi :)) khổ thân bẹn Nam Khánh của chị :D
 
Trường Thành oan vãi, lên đọc ít ra cũng được nửa bài ma` vẫn bị 0 :D
=> cái số no' thế !
Tưởng bẹn Nghĩa thích TH thật làm mất công tụi này lên tận phòng multi hỏi, phải tội bẹn Nghĩa về mất.....
 
hix làm tao tưởng thật ... tưởng thằng Nghĩa khinh bạn bè ko thèm tâm sự [-(
 
sáng nay đọc những gì thằng Lâm viết rất muốn viết lại ngay, nhưng mà sáng nay tập trung học quá nên thôi. Mị e, tao cực kì ức chế khi có 1 thằng thỉnh thoảng lại câu bài rồi bảo tao phải thế nọ, thế kia, cứ giả vờ đạo đức giả nhớ, mày mà ở đây thì khéo chơi còn nhiều hơn con trâu nó cầy.

Chuyện tao và TH là do thằng Thành ái nó ức chế tao mà ko làm gì được nên mới có đấy, chúng mày đừng làm to chuyện nhé, tính TH nó nóng nảy, đừng để chuyện này mất kiểm soát, đùa thành thật thì phiền lắm
 
8-} Mấy hôm không lên mà mọi người spam kinh thế, đọc mãi mới hết. Mọi người buôn ko cẩn thận TH lên thì ;;) Chả biết thế nào đâu [-x Chú Nghĩa là chú ấy muốn "tốt cho cả hai" nên mới nhắc , mọi người nghe đi, biết là được roài.

Xem chương trình của tụi lớp SInh kinh thật,nhạc thuê,loa xịn,kịch bản hay. Diễn viên cũng khá chỉ hơi thiếu ngoại hình tí :D => Ghen tị quá,lớp mình khó :(
 
hehe thằng Nghĩa nên sửa cái nóng nảy thành hay tưởng bở :D mà thành thật thì cũng có sao :mrgreen: lớp mình thêm 1 nhân tố hay ho :))
 
Hoàng Thu Hiền đã viết:
em hỏi anh Nam Khánh đúng ko ;;)
là chị Linh lớp 11 Trung em ạ :> nhưng chị ấy có ng yêu khác rồi :)) khổ thân bẹn Nam Khánh của chị :D

chet roi. Khong go duoc Tieng Viet :(( , nhung xin tra loi so so nhu the nay :
Minh chua kip lam gi thi da bi Kasim dan mat.
 
**************************************
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên