Nhật kí lớp Tin

sáng nay thắng áp đảo 5-1, sướng thế ko biết, từ nay đội tuyển không còn anh, cũng như ko còn những trận Star nảy lửa của 1 con người có đầu óc chiến thuật cao.

đi chơi, đi chơi đâu nhỉ, kâraoke??? sega??? bowling ??? hay đi thuyền
 
Nghĩa tao thấy nên đi xem film :D rồi đi măm măm cái gì đấy :D mỗi đứa cho 1 ý kiến đi
Châu Phi 25/12 về hay là tháng 1 :-? đến lớp chơi cho vui nhé :D hehe nếu 25/12 thì tốt :D đi chơi cùng luôn :D
ngày mai nộp đề cương Văn đấy kiểm tra các loại vở :)) mình biết chép bây h cũng ko kịp thôi thì ko chép :))
 
thế là có thêm 1 nhân đi cùng nhé :D kế hoạch hay đấy :D
các bẹn chuẩn bị tinh thần và tiền bạc nhé :D
 
thế là quyết định chiều 25, chứ không phải chiều 31 à, thế Hiền đến nói với thằng Hiếu, Hải dớ với Thái Hà, Ngọc Hà nhá. Nam Anh, Trường Thành chuẩn bị chửa....
 
thôi , mọi người ko phải chuẩn bị tiền đâu, đã có việt kiều HT lo rồi .
to NA : ku có phần mềm download nhanh nào ko , cho mình cái link
 
Ê Hữu Thắng,nếu lúc đọc bài này mà chưa đi thì ra mua dùm tui một bộ FIFA xịn có CDkey đàng hoàng nhé. Về tui gửi xiền,cần lắm đấy.
 
ko vẫn là chiều 31 chứ ... :D
25 ku CP mới về mà :D
đợi đến 31 ku ấy mới đi cùng được :D
Mọi ng` giáng sinh vui vẻ :* Merry Xmas :* ;;)
 
5 giờ sáng ngày 25-12, trời khá lạnh, khoảng 18 độ, chỉ còn chưa đầy 3 tiếng nữa là lên thớt, ngại quá, giờ này mới giở sách ra đọc sau 3 ngày chơi liên tooc, hi vọng vớt vát được ít kiến thức, đằng nào thì cũng chúc anh em thi tốt, ít ra 4 đứa hay đánh Star nhất cũng phải có thằng vào chứ, nhể
 
chưa nói tận tay tận mặt các bẹn là chúc thi tốt :D nhưng mà thực sự là hôm qua có cầu chúc cho cả lũ đấy( ở nhà thờ cơ nhé ) :D nhất là thằng Nghĩa và bẹn Nam Khánh ( 2 đứa mình quý nhất ) tiếp là Nam Anh , Trường Thành , Nguyễn Khánh ...
hôm nay bùng học cả ngày :D hé hé hư thật
chiều vác sách sang nhà Thái Hà học hành mới được :D
 
hôm nay buồn quá, ko phải buồn vì kết quả làm bài mà có tâm trạng khá nặng nề khi nhìn Mạnh Thắng lúc đầu, Đình Long, Việt Anh lúc cuối, đúng là tâm trạng thật.


hôm nay may mắn ngồi gần đồng chí Hải Minh, ăn được bài 2, ổn, nhưng ko hiểu sao hôm nay mình lại ngu thế, mọi khi có mỗi cặp ghép không trọng số là thuật toán tủ của mình để mình bắt nạt thằng Thành, thế mà hôm nay lại viết nhầm mất phần tăng đường, suýt chết, may mà có Hải Minh, mà cũng may hơn nữa, khi hôm nay mình ngồi cách giám thị 1 bức tường, mình với HM nói chuyện ầm ầm chẳng ai nghe thấy. Đúng là may vãi, ko biết năm sau có may mắn thế không, tớ ko cầu mong có giải thành phố, chỉ muốn ..................................
 
buồn thế , hôm nay ngồi trong phòng thi 10 phút cuối mới xong bài 2 , tưởng đúng ai ngờ ,về nhà làm lại mới thấy bị sai , thế mới nhục chứ , đúng mỗi test đề bài ,MK, ở lớp thử nhanh quá đek kịp KT , về nhà mới thấy sai , mà vẫn ko hiểu sai ở đâu.
công nhận hôm nay nhìn thấy VA thế cũng tiếc thật ,đúng là " học tài thi phận " , chẳng biết thế nào ,mà lần . Mình cũng thế , đã làm đúng cách rồi mà còn sai thì đúng là do số rồi
 
Thi cử là chuyện lắm thị phi mà :-? . Đôi khi nó chẳng cho người ta cái gì tốt cả . Việt Anh lần này không được có thể nó buồn,nhưng biết đâu lại tốt cho nó. Nghĩa lần này có thể được,nhưng biết đâu lại ham đến trượt cả TCNN thì sao...
Vì thế,cứ phải học tập mình,coi cái thi chả là gì cả [-x . Hết lần này,các chú cứ tiếp tục,anh thực sự rẽ sang đường khác Mà,không biết có rẽ được không? Hay là chỉ đứng ở ngã rẽ,nhìn theo các chú mà cười bảo "Đi đường đấy xa... " [-( Để rồi đứng lại đấy mãi :(

p.s.:hôm nay gặp nhiều chuyện quá, viết hơi hâm hâm:"> Mọi người không thích thì thôi đừng bình luận, tội nghiệp.Đổi avatar,Nam Anh sẽ thay đổi...B-)
 
mày nói rất đúng , có thể lần này thi ko đỗ sẽ là một bài học để mà vươn lên những mục tiêu quan trọng hơn trong cuộc sống , những đứa đi thi quốc gia , quốc tế sau này chắc gì đã thành đạt hơn bọn ko thi gì . Mẹ tao trước khi đi thi lúc nào cũng nói : " tao mong cho mày trượt về mà còn học cái khác ". thấy bảo mấy ông đạt giải quốc gia sau bị đuổi khỏi đại học căn bản hổng quá , nên là phải học đều
tao nghĩ thế , chúng mày nghĩ # thì cũng đừng chửi
 
Tạ Nam Anh đã viết:
Thi cử là chuyện lắm thị phi mà :-? . Đôi khi nó chẳng cho người ta cái gì tốt cả . Việt Anh lần này không được có thể nó buồn,nhưng biết đâu lại tốt cho nó. Nghĩa lần này có thể được,nhưng biết đâu lại ham đến trượt cả TCNN thì sao...
Vì thế,cứ phải học tập mình,coi cái thi chả là gì cả [-x . Hết lần này,các chú cứ tiếp tục,anh thực sự rẽ sang đường khác Mà,không biết có rẽ được không? Hay là chỉ đứng ở ngã rẽ,nhìn theo các chú mà cười bảo "Đi đường đấy xa... " [-( Để rồi đứng lại đấy mãi :(

p.s.:hôm nay gặp nhiều chuyện quá, viết hơi hâm hâm:"> Mọi người không thích thì thôi đừng bình luận, tội nghiệp.Đổi avatar,Nam Anh sẽ thay đổi...B-)

khổ quá, tau cũng biết thế, tao chả hứng thú gì cả, nhưng mà hôm nay đồng chí kia nhiệt tình quá, chưa kịp hỏi thì đồng chí đã trả lời

tao là tao cũng tán thành, quả này khéo thi đỗ phát, 1 năm nữa trượt trung cấp nông nghiệp, thế là phải học cùng với mấy thằng dân tộc ở trường vùng cao cho có cái chữ vào đầu, đi học mình học chăm quá lại có chú Mường Mán nào bảo : "Nhà tao giàu, của nả đầy kho, cò bay gãy cánh, tao về vợ tao nuôi, tao đ... cần học" thế là lại theo bọn mường mán đi làm phỉ thì tàn đời, nói chung là tao ko tin tưởng vào giải quốc gia, đối với tao, VA vẫn là thái sơn bắc đẩu ở cái môn tin phải gió này.

hê hê, quả này phải bảo Hiền móm cúng cho quả cầu được ước thấy mới đổi đời được
 
Tạ Nam Anh đã viết:
Mà,không biết có rẽ được không? Hay là chỉ đứng ở ngã rẽ,nhìn theo các chú mà cười bảo "Đi đường đấy xa... " [-( Để rồi đứng lại đấy mãi :(
đôi khi đứng lại cũng tốt nhỡ nó mọc thêm con đường khác thì sao ;;) tin vào tương lai tươi sáng chứ :D nhớ câu chậm mà chắc :>

ôi thi học kỳ :( qua nhanh đi còn đi chơi :D
 
Tạ Nam Anh đã viết:
p.s.:hôm nay gặp nhiều chuyện quá, viết hơi hâm hâm:"> Mọi người không thích thì thôi đừng bình luận, tội nghiệp.Đổi avatar,Nam Anh sẽ thay đổi...B-)
Thay đổi ntn cơ? Tìm 1 GF, học hành chăm chỉ, kiếm tiền,đi du học... hay còn gì nữa.
 
banh nào có cái lịch thi HK post lên hộ mình cái , chẳng biết vứt đâu mất rồi
 
Back
Bên trên