Nhật kí lớp Tin

ặc ặc 1 ngày tởm dị ...
:(( tưởng chừng yên ổn thì tương ngay 1 con 6 Văn vào mẹt 8-} hạ luôn 1,0 thích thú ... ko thể đỡ nổi 8-}
kaka ngày mai thi HK GDCD ... :D thầy Địa trông ;;) hy vọng vào tương lai :mrgreen:
thứ tư kiểm tra sử có khi phải đi đâu chép bài ai mới được mười mấy trang học là chuyện ko thể ... 8-}
 
mệt thế , hôm nay làm GDCD cả toán như cái bẹn ,chưa kể cuối giờ còn bị mấy đứa ko biết gì chửi chứ thế mới nhục , đúng là kẻ tiểu nhân sao hiểu lòng người quân tử :)
Còn ngày mai với phát Sử xong lại được chơi star , sướng
 
xem ra tình hình lớp 11 Tin ngày càng tệ , may mà mình .... ^_^ heheheheh
 
*****, mất cha nó 2,5 điểm môn GDCD vì chọn ngu, chết mất thôi, đờ thể đỡ nổi cái môn đấy, toán làm như cái gì ý, chán.
 
Thế ko ai sợ thi trượt tốt nghiệp à ?!?!?!?
Còn 1 cách , cố lấy giải Tin quốc gia đi , đỡ phải thi đại học nữa
 
hôm nay thua con gà nghĩa đau thật , đợi đấy thứ 7 tao phục thù
hôm nay mình cá chép hóa , ko biết chị hóa có phát hiện ra ko
 
Hôm nay mình ngồi máy Hùng Ái một lúc đã đem được điện về nông thôn cho chú này. Thứ bảy sẽ đánh Star 2vs2 :)) đỡ phải cái trò đánh 3 người rõ tốn thời gian.
Mai nộp bài văn,ngày kia nộp đề cương lí...chưa kể bài Strong... Ôi chết tôi 8-}
Ai giúp kèm mình toán nhỉ,mình vứt xó từ đầu năm,bây giờ chả có khỉ gì trong đầu :(
 
Thành ái gà thì cứ nhận là gà, anh đánh cho nửa tiếng ôm mông mà chạy còn to mồm.

Toán tao cũng chẳng có gì trong đầu, học anh Đạt chẳng được cái gì cả, chán, môn tiếng anh của mình mới thảm làm sao

thứ 7 đánh 4 rồi, vui quá
 
hôm nay mình với Trường Thành bị đồng chí dạy tiết 2 gọi lên, chết cười, mấy lần gọi mình, lần nào cũng kết thúc bằng câu " Em rất giỏi, tuy nói chuyện nhiều trong lớp những vẫn trả lời tốt câu hỏi", thầy vui tính thật, hehe. Dạo này mình với TT toàn bị soi, tuần trước thì đứng nghe môn GDCD mất nửa tiết, tuần này thì bị thầy địa gọi, mà cũng tại cái thằng Thành, lúc nào cũng tưởng tượng thầy cô đang soi, làm cả 2 đứa bị chết
 
con nghĩa đợi đấy , mai tao sẽ thịt mày

ngày mai anh lí bắt nộp bài lí mệt wa'

to lâm : chỉ có một số đứa thế thôi , bọn còn lại vd như dương trang , hồng thắm ... đang học rất chăm
 
hẹ hẹ mai vừa phải nộp đề cương lí lẫn vở Anh ... 2 tiết toán thành 2 tiết chép ... dự đoán tương lai là như thê ^_^
khặc tuần này bùng có mỗi 2 tiết mà tiết nào cũng bị ghi sổ đầu bài ... thế có akay lũng cú ko cơ chứ.
noel lớp mình phải làm trò gì hay ho chút đi xem nào (:|
trang trí lớp cái cho nó hoành tráng chứ !
 
khổ thế , hôm đấy bọn đi học đội tuyển nghỉ hết , lớp lại chỉ còn lại mấy mống , có muốn vui cũng ko được
 
24/12, nửa lớp nghỉ, vui vẻ giề, hay 25/12, chiều được nghỉ, cả lớp kéo nhau đi chơi cái nhể
 
^_^ hà hà mày nhắc chuyện trong mơ hả Nghĩa :D
tao bó tay với cái lớp này :D
may ra tổ chức buổi sáng còn được
 
con hiền nói đúng đó , cái bọn tổ bốn thì chỉ rủ đi chơi điện tử thì còn được chứ còn đi chơi đâu thì hơi bị khó , mới cả hôm đấy mày đỗ , tao trượt còn đi đâu được nữa
 
Có website bọn tao làm có mấy cái ảnh nhắng , chúng mày vào xem đi :

http://groups.yahoo.com/group/aseansch05/

@Tạ : Hôm concert vừa rồi , tụi VN hát bài proud of you đấy , chú lên mạng search bài shinning friend cũng của con đấy hát , nghe cũng được .....
 
Uông Tùng Lâm đã viết:
Có website bọn tao làm có mấy cái ảnh nhắng , chúng mày vào xem đi :

http://groups.yahoo.com/group/aseansch05/

@Tạ : Hôm concert vừa rồi , tụi VN hát bài proud of you đấy , chú lên mạng search bài shinning friend cũng của con đấy hát , nghe cũng được .....
Thằng hâm,có mỗi cái yahoo group cũng khoe. Mà bọn tao muốn xem thì phải join nữa. Còn Shining friend thì nghe lâu rồi ku OST của "Heart of fencing". Nhưng cái đấy là một đám hát.
p.s.: thằng cháu,mày còn gọi chú trống không thế chú đấm chết.
 
nói chung vụ noel tao thấy chỉ nên trang trí lớp :D
rồi hát hò tí chút
chơi trò gì đấy ...
1 hay 2 tiết là okie :D
 
Back
Bên trên