Chị Trường Thành nói chỉ có đúng. 100% là dopng. Trước khi bước vào phòng tin,mình vẫn còn nghĩ:
'2 ngày nữa, LO." và
'2 ngày nữa, thế là hết,thế là xong" .

Bước vào,thấy ông anh đứng chình ình.

) Cũng chẳng sao,anh em chơi cứ chơi. [-x Máy đơ,chú Nghĩa quyết tâm nghe giảng,mình cũng đành.

Vừa nghe tổng kết bài vừa thấy mình hổng nhiều quá. Chả hi vọng gì. Có điều là tự nhiên có cái gì đó thôi thúc bên trong (phải tội,bài hôm nay cũng dễ ;

).
Định lần này thi cố cho rớt để bỏ nhưng ông anh lại bảo:"0 ĐIểm cũng lấy" => đau. Thôi thì "Đi không há lẽ trở về không." ;
Chiều nay đi xem bóng đá nữ,đội ta đá máu vãi. Được sự cổ vũ của đám ô hợp lố nhố,HP đá lăn xả, thấy liên tục "lau sàn"

) . HP đã dùng nỗ lực cá nhân giúp kiếm đựợc 1 quả Penalty. Thủ môn đội bạn là con cô TD,nhà nòi,khá đáng gờm. Hồi hộp... [-o< HP co chân nhắm thẳng đội bạn mà bắn. Bóng đập vào người thủ môn,nhưng vẫn cón mạnh,đập luôn vào xà ngang. Vào............................... HP sướng quá nhẩy cẫng lên.
Bàn thứ 2 cũng của HP,lúc đấy bị che mắt không nhìn rõ lắm nhưng đại khái là một pha sút phạt rất kĩ thuật,bóng bay thẳng vào gôn. Thủ môn ko kịp phản xạ,chỉ biết đứng nhìn.
Ngọc Hà đá lờ vờ nhưng HP thì rất hay =D>