Nhật kí lớp Tin

lịch sử của tao nè :
năm lớp 1 : viết chữ đẹp nhất lớp
năm lớp 2 : viết chữ xấu nhất lớp
năm lớp 3 : 1 trong mấy đứa đầu lớp
năm lớp 4 : lại là một trong mấy đứa kém nhất lớp
năm lớp 5 : mãi đến cuối năm mới khôn lên được để thi đỗ
từ năm lớp 6-9 : dưới sự dìu dắt của cô giáo , lại trở lại vị trí cũ kém nhất lớp mãi đến cuối cùng mới lại khá lên
10-11 lại trở lại vị trí cũ
mà tại sao cứ năm lẻ thì mình khá còn năm chẵn thì bó tay , nhưng mà năm nay sẽ ko còn được nt nữa , thi tp chắc sẽ trượt ngay từ vòng 1
lại phải về quê làm ruộng lập nghiệp rùi
 
Hoàng Ngọc An đã viết:
Hm. Bạn TNA đổ đốn quá nhểy. Bây h mới biết. Thật đúng là giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đường nào mà lần. Ko tốt. Cả cái chữ kí nữa chứ. 1st choice là cái gì thế? ko được. Tóm lại là cần 1 GF. Khẩn cấp.
:o The result of a ngiht,huh ?

To All:
Tóm lại là bọn mày vẫn chăm hơn tao.Đừng có cố mà tranh chức lười của tao thế [-x . Không biết đời anh sẽ đi về đâu.
Nếu không vào Ams đời ta đã khác nhiều rồi... :((
 
Lịch sử của tao nè : chả có gì nổi bật từ L1 -> bây giờ va hiện giờ vẫn nhàm chán như vậy
 
đọc được những bài viết của thằng câu bài này chán ko tả được.

hôm nay sao mà 3 tiết tin trôi đi nhanh thế ko biết, đúng là mình ko thể học tốt môn này ở phòng multi được
 
hoàngđặngnghĩa đã viết:
đọc được những bài viết của thằng câu bài này chán ko tả được.

hôm nay sao mà 3 tiết tin trôi đi nhanh thế ko biết, đúng là mình ko thể học tốt môn này ở phòng multi được
:))
Nghĩa ơi là Nghĩa,chỉ vì mày mà tao không học đựơc tin. Năm nay tao ko được giải cũng vì cái phòng Multi ... :(( (tại lười nữa,NHẨY).

p.s:Xin lỗi vì câu bài ;;)
 
kaka hôm vào phòng multi ta cũng bắn chí chóe ...
hôm nay chấm tin ăn gian :))
chết thật ngại quá !
hehe được 7,5 Văn rồi đấy giỏi quá :))
hix các bố secur đã nhớ mặt mình ... ko cho ra ngoài ! tức điên ! :|
mai nghỉ học Địa còn phải ở nhà ngủ cả ăn sáng :p
nhiều việc quá !
GDCD ngày mai trả bài Ktra đúng ko nhỉ ?
Sinh có phải học hành gì ko ?
ặc ặc mai là cái ngày chết dẫm quá nhiều môn HTL chiều còn phải đi học Mạnh
Mệt ...
 
Các chú cho tớ hỏi bạn Như khóa 03-06 cái , ai có ảnh post lên càng tốt !! Thx alot
 
mày tự vào chỗ album mà xem mày ngu hay giả vờ ngu đấy ?
mày ko hiểu bọn tao định nói gì à ???
mẹ ... mày làm tao ngứa ko chịu nổi !
dek có cái gì nói thì im mẹ mồm vào ... cứ nói mấy câu ngu ngu bực vãi hàng
 
he he sorry , chả lẽ tao lại viết bên này tao sống như thế nào à ?!?!?1
Chúng mày phải chịu khó post tình hình lớp cho tao xem chứ
Lâu lâu không cãi nhau thế này thấy nhớ wá
 
lớp có cái quái gì đâu
học hành chán kinh khủng
mọi thứ đều nhạt nhòa như khẹc
đến lớp ngồi chơi + kiểm tra ... chán
ko có gì hay ho cả :((
 
Hoàng Thu Hiền đã viết:
lớp có cái quái gì đâu
học hành chán kinh khủng
mọi thứ đều nhạt nhòa như khẹc
đến lớp ngồi chơi + kiểm tra ... chán
ko có gì hay ho cả :((
:o Nói đúng thế.
Công nhận,răng không ảnh hưởng đến đầu óc.
Cuộc sống lớp 11 tin khá là buồn tẻ trừ sòng bài ra. Lớp ta thiếu đoàn kết khá là trầm trọng,nếu có rủ ngoại khóa thì khó mà đông được. Bởi vì,dù muốn dù không,không thể đoàn kết những người khác-nhau-từ-trong-suy-nghĩ.
Sự thật nhưng chả đau lòng,chỉ do mình thôi,đã chọn nhầm bến đỗ.

http://www.pcworld.com.vn/ <=proud of me :D
 
công nhận lớp mình chán kinh khủng , chẳng đoàn kết một tí tẹo nào cả , giả sử có muốn đi đâu thì hỏi một lũ đứa nào cũng bảo " ko đi đâu " -> chán .Mà tao thấy lớp mình là cái lớp mất đoàn kết nhất trong trường ams đó
 
đồng ý với 2 đứa bạn Star, lớp mình thiếu sự đoàn kết, ngay ngồi canh nhau như anh với Trường Thành còn đánh nhau suốt ngày, Trường Thành đâu, còn 2 cú đấm nữa, mai anh đấm nốt. Mai kt tin, nhưng chắc mình lại Star mất, dạo này anh Thỏa toàn cho bài chạy 10 giây, mình đọc thấy chữ đấy là biết ko làm được
 
Chẳng hiểu chú Tạ có cái gì mà tự hào trong pcworld chứ :-/ :-/ :-/
Chúc mọi người ngủ ngon.
 
Mình lại bùng ! thật chán vì vào lớp với ở ngoài trường cũng chẳng khác nhau là mấy !!! vẫn ngồi chơi , học môn-ko-phải-là-môn-thầy-đang-dậy , bên cạnh thì con Ngọc Hà đọc truyện , chú Tạ học tiếng anh , chú Dớ xem báo bóng đá, chú Hùng và Nguyễn Khánh thì chơi bài ở trên ...
Chán lớp đến phát ngấy, đi học giờ chỉ như một nghĩa vụ , mình nhớ ngày đầu đi học với mình là niềm vui khám phá những người bạn mới, hào hứng làm quen với những người mình chưa quen , chiêm ngưỡng phong cách dạy học của các thầy , ngây ra trước bộ quần áo đẹp đến sững sờ của cô Văn
Giờ thì rõ ràng lớp Tin đang phân hóa trầm trọng : HP ko chơi với ai khác ngoài những người ngồi xung quanh mình + các bạn gái !!!
Còn tất cả tổ 4, con trai tổ 3 và một số người khác từ đầu năm đến giờ mình chưa hề muốn nói chuyện hoặc các bạn ý cũng thế .
Tạ bảo là : những suy nghĩ trái ngược nhau ? thường thì như thế sẽ khiến tình bạn bền hơn Tạ ạ ! chỉ có trong tình bạn , tính cách trái ngược mới bù trừ cho nhau hoàn hảo thế, còn trong tình yêu thì ... trái ngược tức là : U're different from me !!! And, we must say goodbye !
Thật chán vì mình lại bùng tiết Toán , thầy đá quá bất lực với mình , mình biết là thế là ko nên , vì thực tình mình đâu có thích bùng cho lắm (trừ trường hợp dạ dày lên tiếng) nhưng vào lớp thì cũng có hơn gì ? ngoài cái sĩ số lớp là đủ 30/30 ? HP giờ có đến hay đi , có ở lớp hay bùng thì cũng đâu có quan trọng hoặc thấy thiếu vắng ? Hình như bây giờ, chỉ khi lớp trưởng nghỉ là mọi người mới thấy thiếu ! Thiếu 1 người hăng hái giơ tay phát biểu những-câu-mà-ai-cũng-biết-rõ-câu-trả-lời , thiếu người hô "Nghiêm" mỗi lần các thầy cô vào tiết ....
Lâu lắm mới viết dài , có lẽ do trong lòng chứa nhiều bức xúc quá, bao việc cứ ngỡ mình hiểu hết rồi , mình biết hết rồi, rốt cuộc hóa ra "I don't understand!!!" , chưa bao giờ mình lại hoài nghi , lại thất vọng về bản thân đến thế !
Bùng tiết 1 Toán ngày 27-11-2004 ....
 
Bác Hùng và bác Khánh lên lớp mới vẫn chơi tá lả được à?
Nhớ năm ngoái đánh bài với chú Khánh thua mất 100k :(( :(( :((
Thế mà bây giờ bác Khánh lên lớp Tin lại bùng mất 10k của mình [-x [-x [-x
 
1 buổi chiều đẹp trời đi học tin, 3 tiếng trong phòng máy, khó mà ko chơi Star được, khè khè.

To UTL : ngày trước anh còn nhớ đến những trò lố mà chú làm, nhớ đến gương mặt trông đần thộn của chú khi chú nói những câu vô nghĩa, nhớ đến cái mùi nồng nặng của chú, đi học ko có những cái đấy cứ thấy thiếu thiếu, nhưng giờ có nhiều cái diễn ra làm anh chẳng nhớ đến những chuyện đấy nữa. Trước đây tưởng những trò lố sẽ làm lớp vui lên,giờ mới biết là ko phải.
 
Định viết vài thứ nhưng thôi,để hôm khác có thời gian hơn...
Hôm qua đi học Mạnh mới biết tin Hiền bị tai nạn. Có vẻ không nặng lắm nhưng cũng xây xước. Mai mọi người qua thăm hỏi tí nhé.

Xin phép mọi người chat một ít. Nghĩa , đọc tao đống này,mai nói tao đại ý (phiên phiến thôi cũng được):
http://www.esl-europe.net/de/fifa2005/forum/786/66137/
http://www.esl-europe.net/de/fifa2005/news/9179/
Giúp nhau tí nhé :))
 
to ngia : mày nói nó thế dã man quá , như thể nó là thằng hề y' , có nhưng việc mà đứa này thấy là bình thường nhưng mà đứa # thấy lại là trò lố , chỉ mong bây h ở lớp ko còn đứa nào như thế nữa
 
Cãi nhau tiếp đi
@Nghĩa : tao vẫn còn nhớ những lần học thêm toán nhà cô Hồng Anh với mày rồi ngồi bàn chuyện gái gú cả buổi , đến cuối thì chú lôi bài anh ra chép. Nhớ cả những lần mày bốc phét về HL nhưng cuối cùng thì end up = 1 câu : tao đang thất tình ^_^
@Thành : nhớ những lần chú làm trò lố giữa lớp . nhớ những lần mày chỉ cho tao các em xinh lớp bên cạnh...
 
Back
Bên trên