tin mới nhận được sáng nay, hôm nay Mr Peace nghe nói tự nhiên hiền dịu lạ thường, cất lên lời tâm sự với các bạn khối không tuyển :
- Khi tôi đi chấm thi phỏng vấn, nếu có cô nào trông xinh xinh, sạch sẽ tôi sẽ cho điểm cao hơn!!!!
- Ngày xưa tôi đi học tôi cũng hay nói xấu các thầy cô, nhưng mà các bạn chỉ nói sau lưng thôi, như lớp ta là có ......... (thầy ý nhị ko nói tên bạn nào, mặc dù nhiều bạn đã biết thầy đang nói đến ai)
- lúc chấm test thầy có nói về chuyện khám sức khỏe gì gì đó, nói chung là hôm nay thầy như trẻ lại vài tuổi, trở nên thân thiện lạ thường, nói nhiều câu làm cho Trung Hiếu, Phi Bách, Hưng Long và Thái Hà cùng có chung cảm nhận "Hôm nay thầy làm sao ý"
Sáng nay chúng ta kéo co thua lớp 12 Nga, cực nhục, thua trắng, 2 phát, ko thắng được phát nào, mình thấy đội kéo co năm nay mất đi Minh Ngọc đúng là 1 thiệt thòi lớn, yếu hẳn đi, thêm được Bách với Hiếu cũng ko khá khẩm được gì hơn.
Hôm nay trong phòng thực hành lại diễn ra trận huyết chiến giữa 3 cái đầu trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, điều khiển quân như thần, trận đầu thằng Thành nó ngu quá, để thằng Nam Anh chuyển bại thành thắng, nếu anh giữ lại nhà chính, mua thêm Dragon, chứ ko phải làm cái trò hèn mạt là chạy đi thì đã chẳng đến nỗi nhục nhã mà xin hàng khi trong tay còn 400 sinh linh.
Chiều nay đại ca LTĐ lại nổi hứng tiếng anh, gọi mình lên bảng dịch câu "điện trở của 1 vật phụ thuộc vào nhiệt độ của nó", chắc là muốn sỉ nhục mình vì biết mình vừa bị con 4 môn Anh
Sáng nay lại được con tám rưỡi văn nứa chứ, quả thực mình chẳng có tâm trí nào làm bài đấy, 6 phút đầu còn ngồi nói chuyện với TT và gấp sao, thế mà vân điểm cao mới ngại chứ.....