Nhật kí lớp Tin

hê hê Nam Anh thỉnh thoảng cũng phát ngôn câu được đấy !
chơi đê
chơi hết mình nào !
 
Má ơi !!!!!!
Các ku chơi nhiều thế học không sợ điểm kém à ????
 
hehe đầu năm mới có con 4 GDCD 8-} tức chết !
còn điểm cũng khá khá ... chẳng kém mấy
à ! còn con 6 văn ... :|
 
hôm nay quay sang hỏi con Hiền là nó được mấy sử, nó nhìn mình cười bảo nó được 9, mình cũng 9, nó biết thế nên tương tiếp câu thứ hai " Nhưng mà tao ko có con 4" ->buồn thật.

Hôm nay làm lí như ...., bài 2 thì may hôm qua đọc sách bài tập, sáng nay mở sách ra chép lấy chép để bài 2.17, còn bài 3 thì học anh Đạt rồi mà vẫn sai, bó tay mất
 
hix siêu khổ ... bài 1 chả biết sai hay đúng
bài 2 : chắc là đúng !
bài 3 : chưa làm tí gì
bài 4 : chép của Nam Khánh 8-}
cao nhất 7 điểm ... :| nếu sai bài 1 ... ko biết còn thảm họa thế nào nữa
 
điểm của tao cũng tệ hại chẳng kém toàn 4 với 5
mà hình như sử mình cũng có 1 con 4 do thằng ngia nhắc sai thì phải
 
hehe nhắc sai mày ghi theo mày phải chịu chứ :D
4 sử ko kinh = GDCD ...
có gỡ được đâu !
 
thôi mày đừng có làm hỏng topic lớp đi . mày làm mọi ng cụt hứng post bài quá ! :|
 
Hôm nay đá vui vãi.Kết quả là 8-0 :o và đội bạn không thua :))
Một kết quả không bất ngờ đối với 1 mùa hè tòan ngủ ngày rồi đi bắn. Chắc bạn HP có nhiều thứ để bình luận đây ;;).
Kĩ thuật kém,tấn công rời rạc,sức khỏe yếu,chúng ta vẫn chiến đấu kiên cường (+ mất thêm 5k cho cái thẻ vàng nữa). Theo mama tui thì: "May là thua. Trận này lớp con mà thắng thì cái nền bóng đá VN sụp đổ mất."
Kết thúc mùa giải bóng đá nam với chúng ta,hi vọng bóng đá nữ. Mai khi thông báo kết quả chúng ta nhớ "Ồ... ồ ..." to nhé :))

Thua cũng không sao,đằng nào tuần sau thì giải FIFA H-League cũng bắt đầu. Hứa bẹn là một mùa giải hấp dẫn kéo dài trong 2 tháng liền. Ai muốn tham dự hay đi xem thì gặp Nam Anh nhé.
Các bạn đội tuyển chuẩn bị KT ngày mai. NHưng nếu may mắn ;;), thầy ko ra kịp thì chúng ta chống chọi 2 tiết Văn rồi đi BÙm..... :D

To Lâm:mày bỏ cái kiểu nói cụt lủn đi. Nhìn thấy cái bài chả muốn post nữa.

Thêm khi sửa:sao văn phong mình rời rạc thế nhỉ...mai còn nộp bài thơ thu nữa,hichic
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe được 1 hôm đi xem lớp đá giữa trời nắng như đổ lửa vừa bước vào đã nghe thua 3-0 rồi 8-} Chứa chan !
ngồi xuống được cái ghế thì 4-0 rất đẹp ...
thôi ko sao :D các bẹn nam hôm nay chắc do trời nắng nên xuống sức + hoa mắt. mỗi thằng Nghĩa trâu như con bò cứ hùng hục hùng hục ...
còn bóng đá nữ nữa ... :D cố lên !
 
Oạch, được được mai HP có cách chúc mừng của mình....
Cái gì mà á quân lại năm ngoái lại thua ngay vòng bảng hả ?
Hix à mà mình cũng đâu có tư cách gì mắng các bạn , hôm nay mình học tiếng anh , ngồi trong lớp mà lòng như lửa đốt nhưng... mờ trời thì nắng lại xa sân bóng quá nên....
HIx nhưng mà được rồi dù mình có ko đi xem nhưng lòng mình luôn hướng đến các bạn nam lớp ta đang chạy huỳnh huỵch trên sân tranh nhau quả bóng , thế là mình đã có tấm lòng rồi .
Mà các ông đá kiểu gì đấy ? ko thấy ngượng với chị em à ??? đá năm ngoái trận CK thua 0-6 người ta còn có thể biện minh : Chúng ta chỉ thua nhà vô địch , đằng này hết thua cái bọn tép riu chuyên Hóa lại thua cái bọn đã từng thua mình năm ngoái là chuyên Lý !!! Thế thì xuống sức quá ... Hay do ăn phải bả học của Mr Thỏa nên trong đầu ngòai anh Pascal hào hoa ra thì ko còn chỗ cho quả bóng ? Hay thấm đẫm tinh thần "Các cậu có chơi thì nói nhỏ nhỏ thôi để người khác(tức lớp trưởng) còn học!!!" nên hôm nay các bạn nam có chơi thì chơi nhẹ nhàng thôi, chậm chạp ,lìu xìu thôi để dành sức mai kiểm tra Mr Thỏa ??????????????????????????????
Thôi thua thì thôi , càng đỡ phải trả tiền sân , con gái mượn bóng càng dễ đỡ phải đem trả !!!
Thôi thua thì thôi , con trai lớp Tin đành dành sức đi cổ vũ cho liên quân thôi , chứ biết làm thế nào !
Thôi thua thì thôi , Dương Trang đỡ phải chi tiền mua đồ liên hoan thắng trận . Thật may là hôm thắng lớp Toán , lớp có liên hoan nếu không thì...giờ chả biết đến vị ngọt của cái kẹo mút !!!!
Bức xúc trầm trọng !!!!
Mai đến lớp không biết nên nhìn thằng nào trước : Hiếu , Nghĩa hay Hải dớ ??? à thôi nhìn bạn Hùng Bi !!! :))
 
chúng nó ăn phải bả của mr peace hết rồi !
còn mỗi tao với mày là minh mẫn thôi HP ạ
mai ktra 2 tiết Tin đấy !
ai giúp với :((
 
Oạch sao ngô thế Hiền ! Mai khối chuyên Văn giao lưu => 2 tiết => kiểm tra cái mốc con ạ !
Mai bà Văn chắc kiểm tra vở đấy !
 
Chuyên văn có ai xinh không??
Mà bao giờ đến khối tin nhỉ. Chuẩn bị bao nhiêu thứ rồi nhưng quyết định rút lui. Nhường lại sân khấu cho Hiền + HP và đặc biệt... siêu sao Hùng BÔ,chuyên ca hát linh tinh trong lớp.

Post xong mới thấy.Sao lại kiểm tra vở :o ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngô đầu mày nhỡ thầy cứ bắt lên phòng máy kiểm tra ko cho ở dưới xem thì sao ???
mày định làm giề ?
NA ko thấy buổi trước bà ấy kiểm tra vở như điên à ??? chắc chắn là đến lượt mình rồi 8-} lần trước kiểm tra 6 đứa trừ mình :(
bơ mình :(
 
giải thích về trận thua, chẳng ai bị ăn bả cả, hôm qua chúng ta thiếu người, phải dùng 6 đá 7 ngay từ đầu, ông + lớp 12 hóa 2 có đá nhưng rất dật dờ, thiếu kiên quyết trong những pha lấy bóng, trong khi tao phải chơi ở vị trí hoàn toàn ko sở trường là vị trí thủ môn. Lúc tao được đá lên thì tỉ số đã 3-0 rồi, tao cùng Minh Thắng đá áp sát ngay sân đối phương nhưng trời quá nắng, tao ko có đủ thể lực để quay trở về phòng ngự, hơn nữa hậu vệ bạn lại to hơn, khỏe hơn tao nên tao cũng chỉ lấy bóng được rồi không biết chuyền cho ai. Không những thế khi đã thua 3-4 bàn rồi thì phải tràn lên tấn công, để lại cả 1 khoảng trống trong hàng phòng ngự, đấy là nguyên nhân ăn liên tiếp mấy bàn thắng, cuối trận tao quá mệt thì anh em lại dốc toàn sức tấn công, liên tục, sút, chuyền, bóng ra rồi lại vào, cuối cùng chúng nó vẫn phá được, làm MT phải phạm lỗi dẫn đến thẻ vàng.
 
thôi không nói chuyện đá bóng nữa , hehe , nên nhìn vào tương lai phía trước ... :D
anyway , đội tin khống chế bóng không chắc , toàn để bóng bật khỏi chân đi mây thước ... rút kinh nghiệm nhé ?
 
^_^ đặt niềm tin vào ng` dẫn đường
mai ktra 1 tiết địa 1 tiết gdcd
chúa phù hộ cho con [-o<
quay được :D
 
Back
Bên trên