Nhật kí lớp Tin

thì join đi , xem ảnh là chính , chứ website bao giờ có tiền làm cái khác , chứ dùng yahoo group làm gì !!! ^_^
 
ko bít cách post, thông cảm hehe
Mà tưởng chỉ có mod mới post được thôi chứ
 
Hoàng Thu Hiền đã viết:
nói chung vụ noel tao thấy chỉ nên trang trí lớp :D
rồi hát hò tí chút
chơi trò gì đấy ...
1 hay 2 tiết là okie :D
tập hợp mấy đứa đi chơi có phải vui hơn ko



hôm nay thi địa, mình ngồi bàn 1, ko biết xoay sở ra sao đây :-?
 
khổ thân em bé , sao tự nhiên lại bị chuyển lên bàn 1 ngồi thế ?!?!?!
 
tuần này thi cử kiểm tra liên miên ... mệt quá ko biết có được học sinh giỏi ko nữa :(( điểm kém điên đảo :((
hôm qua vừa ngồi cặm cụi tính điểm toelf thi thử :D
ko 1 chút tiến bộ nào hết
chán hẳn :))
ai đời sai 11 câu Reading cơ chứ :(( lần trước có 3 :((
sỉ nhục :(
 
hê hê. lâu lắm không lên đây rồi, không biết tình hình có sáng sủa hiwn trước kia không? nhung thấy mặt thằng Lâm thì chắc là không.
 
đang nghỉ học online cả ngày , spam để lên chức mod thay chị Hiền
 
cuối tuần đi chơi đê, cần gì cả lớp, xem nào, tao này, Trường Thành, Nam Anh, Hiền, Hà Phương, Ngọc Hà, Hải dớ, chắc cũng đủ rồi đấy nhể, làm phát cho nó vui, dạo này học nhiều chán bỏ bu, đánh Star thì thua liểng xiểng, chán
 
ờ nghe thế cũng được :D
chủ nhật hả ??? chứ thứ 7 thì làm gì có thời gian nhưng chủ nhật này tao bận rồi 8-}
làm sao giờ :-?
hay để tuần sau thi xong rồi thì đi :D
 
cũng được, chiều thứ sáu, 31-12, thế thì lại phải xin anh Hùng nghỉ buổi chiều cuối năm, hay đi chơi tối nhỉ
 
hôm nay đánh hòa với con NA , Hùng ái đau thật , chiều nay ở nhà luyện tiếp , mai đến phục thù
đi Xmas , tao thì thoải mái , nhưng mà để xem thi thế nào đã
 
Bố mẹ tau ko cho đi chơi tối đâu , đến 8h là kịch rồi , dù sao thì lớp chán quá , đi chơi với mấy đứa bạn cùng lớp cũng vui , chứ dạo này mình với con Hiền toàn phải đi giao lưu văn hóa hết lớp buổi sáng lại đến lớp buổi chiều !!!
Hix , làm bài Lý chán quá 5 điểm là căng :(( 5 phút cuối mới hì hụi bắt đầu làm bài 2 -> tương lại ảm đạm
 
***** nhà nó, phí công hôm qua mình học nào là ampe kế, vôn kế, điện trở phụ. cứ chắc mẩm ngon ăn rồi. vậy mà lão ý cho tụ vào làm mình mất điện. chó chết thế đấy.
dù sao hôm nay cũng được bữa đá bóng mái thoải
 
đi chơi vao 31-12 ngon đấy, rủ rê thêm mấy đứa trong lớp đê. thằng uông bay về đây đi chơi với bọn tao không?
 
chiều cơ mà con HP kia :-?
có học mày cũng phải bùng đi :D
quyết định thế nhé :D
tao muốn đi chơi với lớp =p~
 
đi chơi à !!!!
đúng 1 năm nữa tao mới về cơ
Chúc giáng sinh vui vẻ mọi người ....
Bên này ko có mùa đông , chán bỏ mẹ , chả có tí vị xmas gì cả (-_-')
 
ừ, bùng đê, 1 năm mới có 1 lần đi chơi.

đánh Star chán quá, thắng 3-1 rồi còn để nó gỡ hòa.

lại còn bị mấy đồng chị bảo vệ cho nghe cải lương nữa, mà mình có nói gì sai đâu, tại mấy chú ấy bị lãng tai.

hôm qua bài lí công nhận là khó, mình đọc cũng chẳng hiểu e nó đi như thế nào, may mà ko kiểm tra, hôm nay thi sinh, mình ko học gì, thôi thì tùy số phận định đoạt
 
Hôm nay thua đau,để bọn nó gỡ lại. Kết thúc tuần học đội tuyển,hình như kết quả là hòa.
Mọi người thích đi chơi :-? Ừ,đi chơi. Thế đi đâu? :-/

Nghĩa ku,dịch hộ tao bài này cái,mai mày được nghỉ mà.
http://www.esl-europe.net/de/fifa2005/news/9608/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay thắng phởn vật vã , ku NA , hùng ái bị làm thua knock-out ,sướng thế
ko sao , còn mấy hôm ngồi chơi nữa trước khi biết kq mà , sẽ phân định thắng bại
 
Back
Bên trên