Nhật kí lớp Tin

nhấn vào hình để xem hình chuẩn nhé ..........hix cái hình bị thu nhỏ ... :(( làm cho xấu quá !!!
Chúc các bạn lớp mình 1 tuần vui vẻ :D
 
1 tuần dã man thì có.5 lần KT(2 TD),đề cương Lý,Địa,soạn văn.Ặc ặc.
 
hơ hơ ........mai fair nộp đề cương mà mình vẫn chưa làm bài nào cả ...
may mà quyển soạn văn mình làm rất ổn ;;) mỗi tội chữ xấu bà Văn phệt ngay 1 dòng chữ cẩu thả ko thương tiếc
 
to :Hải dớ!
cám ơn bạn Hải dớ đã dành những câu vãi "tốt đẹp" nói về Thái hà này!:d chuyện cũ đã qua ko nhắc lại làm gì!thế cái loại người mà trình độ :0 suốt ngày văng tục chửi bậy bộ được hâm mộ lắm sao,anh hùng lắm sao,đúng đăn lắm sao:d?có những người... :d con trai gì mà suốt ngày nói sau lưng người khác tính tình thì hẹp hòi ... :d
mà thôi...
TỨC MÔN TIN KO CHỊU ĐƯƠC!!!!!!!!!
:(( thầy ơi!ức chế!tại sao lại chấm điểm như thế ạ?:(( bao công sức làm bài...(cuối cùng bọn em mới cóp mà thầy..:D ...)
Chấm điểm như thế tức là nếu hôm nay đứa nào ko đi học thì nghiễm nhiên được 10 hả thầy????? ko chịu...:((
thi học kì Tin lần này mình và hiền và một số bạn gái khác quyết tâm đồng sức sống chết có nhau với chủ trương"có bạn bè là có tất cả" (đúng hơn là:có Nam Khánh thì có tất cả!:D)các bạn đừng hiểu lầm nha!:d
tuan sau se buoc vao mot ki thi quan trong!moi nguoi co gang nhieu nhieu nghen!
:D :d
 
tuần này lại đau xót còn hơn tuần trước, cứu với, hichic. Hôm nay tiết 1 đến trường chơi với các bạn Toán 2, chắc năm sau mình xuống đấy nên hôm nay đến làm quen trước, năm sau dến cho đỡ lạ nước lạ cái
 
Cố lên mọi người nha ! sắp thi rui` !
Mai thì chả cần ôn đâu ! Thầy Thỏa trông mà:)) nhưng dù sao cũng cần soạn văn và ôn Lý cẩn thận !!
Goodluck!
 
hu hu đau khổ của em nhất là Lý và thể dục ... khốn khổ khốn nạn cái thân được có 6,8 thể dục đau như chó cắn . Lý thì con 0 vẫn nằm đó, xinh xắn và dễ thương nếu bỏ con 0 đi chắc điểm cao ngất trời ... :(( nói là cao nhưng chắc chỉ 7 hay 8 phẩy gì thôi :( thế là cao rồi :D
 
hhuhuhuhuhuuuuuuuuuu
Bạn Hà Phương ơi!Mình cũng tưởng như bạn !Ai ngờ thầy Thỏa trông hắc quá bạn à!dù sao thì cũng là môn phụ mà thầy!
thứ tư thi sử thầy Hóa trông ko biết sống chết thế nào!
nhưng chắc thứ 6 thi Địa thầy Lí trông là ghê rồi!Thầy nghiêm lắm mà!
Nhưng dạo này công nhận là thầy Lí càng ngày tính càng dễ ra các cậu nhỉ?
tớ thấy thầy chấm nhiều điểm thế chắc cuối năm sẽ gạch bót điểm kém cho bọn mình cũng nên các cậu ạ!
:)
 
to thái hà: này cứ chờ đấy, bây giờ tao đang chán đời, lúc nào giải quyết xong việc, tao sẽ lên chửi nhau với mày, công khai luôn.
 
ặc ặc em xin 2 anh chị ạ ... chỗ này có phải chỗ chửi nhau đâu ...
gì mà căng thẳng thế ko biết ...
 
nhật ký lớp Tin thứ 4 - thi Sử , ông Hóa trông => hic vãi dễ :)) mình chép bài con Ngọc Hà từ đầu đến cuối:D
Lớp ta chả có cái qué gì ! Sợ chủ đề sang trang 2 nên vào đây để post linh tinh
 
hix hix lớp mình nên làm cái gì đấy để thay đổi không khí ............chứ tẻ nhạt kinh dị :((
 
Cái này thì công nhận.Nhưng lớp mình là những ai.Cảm tưởng là ko đoàn kết cho lắm.
 
lớp mình định đi tham quan thế nào ???????? :D
.... rủ lớp lý đi cùng đi :mrgreen:
 
Nghỉ đi bé ...
nói chung đi với các lớp buổi sáng như hóa lý là ổn
 
Thật ra thì lớp buổi sáng lớp nào chả muốn đi với P2 :))
Khổ cái là P2 chỉ có 1 mà cứ nhìn vào lớp Tin đã đủ hiểu là ko thể đọ với Hóa Lý cả về tài lẫn sắc :D
Vậy nên .. Haha ,tốt nhất là chúng ta tự mời 1 trong các lớp buổi sáng Lý hóa hay toán gì cũng được tuốt miễn là ko phải lớp Sinh :D
 
:)) đi với lớp nào sôi động vui vẻ chứ cái lớp P2 đi cùng rồi để 2 lớp nhìn nhau cười cười à ????
thế thì ở nhà cho xong
 
Back
Bên trên