Nhật kí lớp Tin

mày biết xin lỗi là tốt ... mê gái là việc của bọn mày nhưng mà mê thái quá thế thì bọn con gái nó khinh cho ... hiểu chưa ?
thằng Nghĩa ngu vầm ...
 
hơi ngu tí, chẳng qua hôm qua cũng có việc đến đấy đá bóng, gặp mấy đứa, hỏi thăm tí thôi mà
 
Chúng mày lại bị lừa rùi
He he nó là chị họ tao đó , học ngoại thương
Đứa nào mún làm quen cứ liên hệ
 
cái thằng Uông đang nói đến đứa nào thế ??? cái đứa trong ava á ??? mà là chị họ mày á ??? cho xin đi ... nhìn cái nhẫn của nó xem :)) con này TQ đặc sệt
 
Thế bộ mày với con Phương béo chưa đeo cái nhẫn nào chắc
 
oẹ sao lại lôi tao vào vụ hám gái của mấy thằng lớp Tin vậy ?
Hum nay lớp ta bước vào cuộc chiến với môn Toán - môn mà HP hay Hiền chỉ sợ sau mỗi Lý ! ko ngờ bài dễ thế , ặc à quên ko phải là bài dễ mà là thầy trông dễ sợ - thầy Hinh "nhể" của chúng ta:)) . Ui xùi ui , sướng kinh khủng . Chúc các bạn may mắn ở cái môn Lý - cái môn xui xẻo từ người dạy xui đi , từ người trông thi xui tới - từ cái đề xui lui và từ mấy đứa xung quanh xui lại:((
 
Hôm nay , sau một hồi tranh cãi thì lớp đã quyết định đi Cúc Phương , mặc kệ cho rắn rết , vắt viếc nó hành........... Mong mọi người đóng góp thêm ýkiến
 
Tớ sợ lém... hi hi
Với cả có gấu nữa,rồi ...
Lều trại qua đêm...
Chưa đi đã có nhiều người...
Khiếp quá.
 
HP hôm nay ngu quá. Ngộ nhỡ Mr.Thỏa không cho đi thì sao
 
Thỏa ko ác thế đâu , hiền lắm ! thể nào chả cho đi thấy đi CÚC PHƯƠNG rất ổn ... Nam ANh ko đi thì ở nhà ...
mong chờ điểm Tin để được học sinh giỏi ... hehe ko biết thi Tin mấy điểm ... lạy chúa con chỉ cần 10 thôi :mrgreen:
 
Đừng trêu bạn.Còn phải làm bài KT cho "năm sau" nữa.
"S"ong thì thôi.Không ngửi được nữa,làm như bà ấy được dạy tiếp ko bằng.Kể cả thế thì ta cũng đi Toán 2 rồi ,làm gì nhau.
 
mẹ , hôm nay gần như là buổi cuối của môn Văn ,mình lại bị đuổi ra khỏi lớp vì cái tội vô lễ với giáo viên . Biết làm thế nào được , nếu ko bị đuổi làm sao biết được công ơn trời bể của cô giáo dạy Văn , "từ đầu năm đã rèn giũa từng chữ cho mình" ặc đã thế còn ko được tổng kết điểm nữa , chắc năm sau xuống Toán 2 , Ko biết Thỏa có giáng của mình mấy bậc hạnh kiểm vì cái tội này . Vãi ức chế .............
 
hix tình hình là ko đu 8,0 ... dù cho môn tin có được 8,0 đi chăng nữa ... hix hix
 
bạn Vi Long Cao ạ, bạn Hiền mới nói tóm tắt phần nổi của tảng băng chìm, phần chìm của tảng băng nổi thôi, để mình nói thêm nhé, lớp tin là 1 lớp mà học thì không học, đến giờ kiểm tra thì chực sẵn cái đĩa, không cóp mấy bài mẫu thì cũng cóp nguyên bài của bạn khác -> 90% điểm không phải do mình mà là do bạn ngồi cạnh, trên hoặc dưới, chỉ cần giỏi hơn mình, hề hề
 
Chú Nghĩa có chỗ đẹp mới thế.Mà bài Hiền giống hệt bài hai đứa mà thằng Bách thì 9.5 còn hai đứa thì... Chậc,đời nó thế.
 
Hay nhỉ . Sao mấy ông nước mình cứ dạy đi dạy lại cái pascal đó nhỉ . Tư duy = cái đó thì tốt . Khả năng dùng cũng cao . Nhưng .. cổ quá rồi . Lên tới Bách khoa cũng vẫn cái đó , sư phạm tương tự . Chán không chịu được
 
Back
Bên trên