Nguyễn Việt Hà Phương
(Lucky_rose)
Member
OK ! HP sẽ dịch lại lời bạn Nghĩa
1 năm đã trôi qua rồi sai 1 năm chắc là mỗi bạn dân Tin 03-06 sẽ có nhận xét riêng của mình về các bạn cùng lớp những người mà mình đã học trong năm vừa rồi và có thể trogn 2 năm tới nữa . Đầu tiên về lớp 10 Tin nói chung , mình thấy nó cũng khá vui , ko phải vì có nhiều bạn như bạn HP đã nhận xét trong lớp mình mà nói , tớ thấy các bạn nam khá hòa đồng , kể cả những bạn tổ 4 được cho là khá lập dị , tuy ngồi trong lớp và sống khép kính với phần còn lại và chỉ thường hay chơi với nhau nhưng các bạn cũng tham gia chơi thể thao khá nhiệt tình , ko n~ thế , n~người được cho là nổi tiếng ngoan ngoãn ấy lại là những người chơi điện tử máu me nhất lớp , ko dưới 1 lần mình thấy các bạn đi đánh War 3 cả buổi chiều , đầu năm có 1 ngày được nghỉ , cả lớp có 16 bạn đi đá bóng nhưng mà hôm đấy ko có sân nên đành ngồi chơi điện tử , hôm đấy có rất đông các bạn tổ 4 như Tuấn Việt , Huy , Quang Thành , Hưng Long, Thành Chung , hôm nọ đi Halflife tổ 4 cũng đóng góp tới 2 đồng chí , điều này cho thấy nhận xét của bạn HP về con trai lớp Tin hơi có phần khe khắt , . Tập thể con trai 10 Tin cũng rất hòa đồng , và đoàn kết , cuối tháng 9 bọn mình có trận bóng chọn đội tuyển cho lớp , cả những bạn thậm chí sút quả bóng còn trượt cũng đá , và họ phối hợp nhau rất tốt , sau mỗi bàn thua ( trong trận đấu đó và cả những trận sau này của đội tuyển lớp nữa) 1 hậu vệ luôn sẽ nói : " KO SAO CHÚNG TA SẼ GỠ HÒA" , điều này làm tớ cảm thấy thực sự ngạc nhiên vì từ đấy cho đến tận bây giờ , ngay sau mỗi bàn thua , ko ai là người có lỗi , n~người chơi trên hàng công của đội bóng luôn miệt mài , ít nói và lấp hết lỗi của hàng phòng ngự , chính từng cá nhân của 10 Tin đã làm nên 1 lối đá "LÌ" , đầy hiệu quả , đưa chúng ta đến với ngôi á quân . Ko chỉ làm mình ngạc nhiên bởi môn bóng đá , các bạn của chúng ta làm mình ngạc nhiên cả về sự hiểu biết các vấn đề XH , Tuấn Long là 1 kho kiến thức về các cuộc chiến tranh đông tây kim cổ , Minh Thắng, Đình Long là những người rất hiểu biết về bóng đá , cách sắp xếp đội hình , Hữu Thắng rất biết cách đối nhân xử thế , dễ chiếm được sự yêu quý của người khác . Trường Thành , Hiếu , Hải dớ thì lại gần như thuộc lòng mọi loại truyện tranh , Nam Khánh với Việt Anh thì khó ai bì nổi về kiến thức lập trình , Nam Anh , Tùng Lâm , Đức Long có 1 vốn hiểu biết về CNTTin rất lớn , Hiền với HP được đọc hơi bị nhiều sách nên có 1 vốn sống khá phong phú . 1 năm được giao tiếp , làm quen , học hỏi với những bạn đó , mình thấy mình học được rất nhiều mình thấy may mắn khi được là 1 thành viên trong cái tập thể này .Cuối cùng mình muốn nói lên 1 số điều mình thấy được từ 1 số bạn trong lớp năm nay :
1 Bạn Hiếu : lý do mình chọn bạn này lần đầu tiên là vì hồi đầu năm , đây là người đầu tiên mình nói biết tên , ngay từ lần đầu đến tập trung ngày 29-9-03 , trong tất cả các môn thể thao , Hiếu thể hiện 1 lối chơi đầy kĩ thuật hiệu quả , trong cuộc sống bạn này là người điềm tĩnh ,vui tính , ít cá tính , rất hiền lành ,nhưng đầy sức mạnh
2 Vì bạn này ngồi gần mình cả năm nên chọn bạn này thứ 2 , trong nhiều vấn đề , bạn thể hiện 1 vốn hiểu biết phong phú , sẵn sàng hi sinh 1 vài quyền lợi bản thân để có được sự bình yên cho mọi người ( cái này n` bạn trong lớp chả có) . Nam Anh là người đi làm thêm sớm nhất lớp , nên có n` kinh nghiệm sống hơn chúng ta, hình dáng hơi thô , thỉnh thoảng hài hước , đôi khi thực dụng giống hệt lối sống nơi bạn sinh ra (TP HCM)
3 HP bạn này mình nói đến thứ 3 vì là người đầu tiên trong lớp là mình thấy được tình yêu bóng đá ở bạn ý , tiếc là giờ nó ko còn được nồng nhiệt như trước nữa , HP là 1 con người rất khó hiểu , ,khó chọn cách xử sự vì bạn là 1 con người rất hay thay đổi , lúc ở thái cực này , lúc lại ở thái cực hoàn toàn khác , bạn này trong lời nói và trong khi viết có một lập luận vững vàng chặt chẽ nhưng khó khiến người khác đồng tình vì thể hiện quá nhiều tình cảm cá nhân , Mơ ước làm luật sư nhưng mà nếu bạn xem phim Công tố viên sẽ thấy 1 luật sư hành sự phải đặt tình cảm đằng sau công việc chứ ko phải là ngang hàng hoặc trên cả công việc
4. Bạn Hữu Thắng : bạn này là ngừời thứ 4 vì mấy hôm mình phải tập quân sự trám chỗ MN để lại trong đội hình của khối , biết mỗi cái mặt đen đen là của 10 Tin . Đây là 1 người tình cảm , nếu chỉ giao tiếp thông thường bạn sẽ thấy bạn này rất trẻ con nhưng mà trước mọi vấn đề , bạn luôn suy nghĩ sâu xa có phần hơi quá đáng , là người đưa n` câu từ gặp nhau cuối tuần vào 10 Tin , đọc Tiếng Anh rất chuẩn ,học Tin cũng tanh , bắn Halflife thì gà ,chơi Star thì giỏi , tương lai có thể bạn này theo nghiệp ngoại giao , nhưng mà có nhà ngoại giao nào lại bị chứng rối loạn thàn kinh đa nhân cách ko nhỉ !
1 năm đã trôi qua rồi sai 1 năm chắc là mỗi bạn dân Tin 03-06 sẽ có nhận xét riêng của mình về các bạn cùng lớp những người mà mình đã học trong năm vừa rồi và có thể trogn 2 năm tới nữa . Đầu tiên về lớp 10 Tin nói chung , mình thấy nó cũng khá vui , ko phải vì có nhiều bạn như bạn HP đã nhận xét trong lớp mình mà nói , tớ thấy các bạn nam khá hòa đồng , kể cả những bạn tổ 4 được cho là khá lập dị , tuy ngồi trong lớp và sống khép kính với phần còn lại và chỉ thường hay chơi với nhau nhưng các bạn cũng tham gia chơi thể thao khá nhiệt tình , ko n~ thế , n~người được cho là nổi tiếng ngoan ngoãn ấy lại là những người chơi điện tử máu me nhất lớp , ko dưới 1 lần mình thấy các bạn đi đánh War 3 cả buổi chiều , đầu năm có 1 ngày được nghỉ , cả lớp có 16 bạn đi đá bóng nhưng mà hôm đấy ko có sân nên đành ngồi chơi điện tử , hôm đấy có rất đông các bạn tổ 4 như Tuấn Việt , Huy , Quang Thành , Hưng Long, Thành Chung , hôm nọ đi Halflife tổ 4 cũng đóng góp tới 2 đồng chí , điều này cho thấy nhận xét của bạn HP về con trai lớp Tin hơi có phần khe khắt , . Tập thể con trai 10 Tin cũng rất hòa đồng , và đoàn kết , cuối tháng 9 bọn mình có trận bóng chọn đội tuyển cho lớp , cả những bạn thậm chí sút quả bóng còn trượt cũng đá , và họ phối hợp nhau rất tốt , sau mỗi bàn thua ( trong trận đấu đó và cả những trận sau này của đội tuyển lớp nữa) 1 hậu vệ luôn sẽ nói : " KO SAO CHÚNG TA SẼ GỠ HÒA" , điều này làm tớ cảm thấy thực sự ngạc nhiên vì từ đấy cho đến tận bây giờ , ngay sau mỗi bàn thua , ko ai là người có lỗi , n~người chơi trên hàng công của đội bóng luôn miệt mài , ít nói và lấp hết lỗi của hàng phòng ngự , chính từng cá nhân của 10 Tin đã làm nên 1 lối đá "LÌ" , đầy hiệu quả , đưa chúng ta đến với ngôi á quân . Ko chỉ làm mình ngạc nhiên bởi môn bóng đá , các bạn của chúng ta làm mình ngạc nhiên cả về sự hiểu biết các vấn đề XH , Tuấn Long là 1 kho kiến thức về các cuộc chiến tranh đông tây kim cổ , Minh Thắng, Đình Long là những người rất hiểu biết về bóng đá , cách sắp xếp đội hình , Hữu Thắng rất biết cách đối nhân xử thế , dễ chiếm được sự yêu quý của người khác . Trường Thành , Hiếu , Hải dớ thì lại gần như thuộc lòng mọi loại truyện tranh , Nam Khánh với Việt Anh thì khó ai bì nổi về kiến thức lập trình , Nam Anh , Tùng Lâm , Đức Long có 1 vốn hiểu biết về CNTTin rất lớn , Hiền với HP được đọc hơi bị nhiều sách nên có 1 vốn sống khá phong phú . 1 năm được giao tiếp , làm quen , học hỏi với những bạn đó , mình thấy mình học được rất nhiều mình thấy may mắn khi được là 1 thành viên trong cái tập thể này .Cuối cùng mình muốn nói lên 1 số điều mình thấy được từ 1 số bạn trong lớp năm nay :
1 Bạn Hiếu : lý do mình chọn bạn này lần đầu tiên là vì hồi đầu năm , đây là người đầu tiên mình nói biết tên , ngay từ lần đầu đến tập trung ngày 29-9-03 , trong tất cả các môn thể thao , Hiếu thể hiện 1 lối chơi đầy kĩ thuật hiệu quả , trong cuộc sống bạn này là người điềm tĩnh ,vui tính , ít cá tính , rất hiền lành ,nhưng đầy sức mạnh
2 Vì bạn này ngồi gần mình cả năm nên chọn bạn này thứ 2 , trong nhiều vấn đề , bạn thể hiện 1 vốn hiểu biết phong phú , sẵn sàng hi sinh 1 vài quyền lợi bản thân để có được sự bình yên cho mọi người ( cái này n` bạn trong lớp chả có) . Nam Anh là người đi làm thêm sớm nhất lớp , nên có n` kinh nghiệm sống hơn chúng ta, hình dáng hơi thô , thỉnh thoảng hài hước , đôi khi thực dụng giống hệt lối sống nơi bạn sinh ra (TP HCM)
3 HP bạn này mình nói đến thứ 3 vì là người đầu tiên trong lớp là mình thấy được tình yêu bóng đá ở bạn ý , tiếc là giờ nó ko còn được nồng nhiệt như trước nữa , HP là 1 con người rất khó hiểu , ,khó chọn cách xử sự vì bạn là 1 con người rất hay thay đổi , lúc ở thái cực này , lúc lại ở thái cực hoàn toàn khác , bạn này trong lời nói và trong khi viết có một lập luận vững vàng chặt chẽ nhưng khó khiến người khác đồng tình vì thể hiện quá nhiều tình cảm cá nhân , Mơ ước làm luật sư nhưng mà nếu bạn xem phim Công tố viên sẽ thấy 1 luật sư hành sự phải đặt tình cảm đằng sau công việc chứ ko phải là ngang hàng hoặc trên cả công việc
4. Bạn Hữu Thắng : bạn này là ngừời thứ 4 vì mấy hôm mình phải tập quân sự trám chỗ MN để lại trong đội hình của khối , biết mỗi cái mặt đen đen là của 10 Tin . Đây là 1 người tình cảm , nếu chỉ giao tiếp thông thường bạn sẽ thấy bạn này rất trẻ con nhưng mà trước mọi vấn đề , bạn luôn suy nghĩ sâu xa có phần hơi quá đáng , là người đưa n` câu từ gặp nhau cuối tuần vào 10 Tin , đọc Tiếng Anh rất chuẩn ,học Tin cũng tanh , bắn Halflife thì gà ,chơi Star thì giỏi , tương lai có thể bạn này theo nghiệp ngoại giao , nhưng mà có nhà ngoại giao nào lại bị chứng rối loạn thàn kinh đa nhân cách ko nhỉ !