Nhật kí lớp Tin

OK ! HP sẽ dịch lại lời bạn Nghĩa :D
1 năm đã trôi qua rồi sai 1 năm chắc là mỗi bạn dân Tin 03-06 sẽ có nhận xét riêng của mình về các bạn cùng lớp những người mà mình đã học trong năm vừa rồi và có thể trogn 2 năm tới nữa . Đầu tiên về lớp 10 Tin nói chung , mình thấy nó cũng khá vui , ko phải vì có nhiều bạn như bạn HP đã nhận xét trong lớp mình mà nói , tớ thấy các bạn nam khá hòa đồng , kể cả những bạn tổ 4 được cho là khá lập dị , tuy ngồi trong lớp và sống khép kính với phần còn lại và chỉ thường hay chơi với nhau nhưng các bạn cũng tham gia chơi thể thao khá nhiệt tình , ko n~ thế , n~người được cho là nổi tiếng ngoan ngoãn ấy lại là những người chơi điện tử máu me nhất lớp , ko dưới 1 lần mình thấy các bạn đi đánh War 3 cả buổi chiều , đầu năm có 1 ngày được nghỉ , cả lớp có 16 bạn đi đá bóng nhưng mà hôm đấy ko có sân nên đành ngồi chơi điện tử , hôm đấy có rất đông các bạn tổ 4 như Tuấn Việt , Huy , Quang Thành , Hưng Long, Thành Chung , hôm nọ đi Halflife tổ 4 cũng đóng góp tới 2 đồng chí , điều này cho thấy nhận xét của bạn HP về con trai lớp Tin hơi có phần khe khắt , . Tập thể con trai 10 Tin cũng rất hòa đồng , và đoàn kết , cuối tháng 9 bọn mình có trận bóng chọn đội tuyển cho lớp , cả những bạn thậm chí sút quả bóng còn trượt cũng đá , và họ phối hợp nhau rất tốt , sau mỗi bàn thua ( trong trận đấu đó và cả những trận sau này của đội tuyển lớp nữa) 1 hậu vệ luôn sẽ nói : " KO SAO CHÚNG TA SẼ GỠ HÒA" , điều này làm tớ cảm thấy thực sự ngạc nhiên vì từ đấy cho đến tận bây giờ , ngay sau mỗi bàn thua , ko ai là người có lỗi , n~người chơi trên hàng công của đội bóng luôn miệt mài , ít nói và lấp hết lỗi của hàng phòng ngự , chính từng cá nhân của 10 Tin đã làm nên 1 lối đá "LÌ" , đầy hiệu quả , đưa chúng ta đến với ngôi á quân . Ko chỉ làm mình ngạc nhiên bởi môn bóng đá , các bạn của chúng ta làm mình ngạc nhiên cả về sự hiểu biết các vấn đề XH , Tuấn Long là 1 kho kiến thức về các cuộc chiến tranh đông tây kim cổ , Minh Thắng, Đình Long là những người rất hiểu biết về bóng đá , cách sắp xếp đội hình , Hữu Thắng rất biết cách đối nhân xử thế , dễ chiếm được sự yêu quý của người khác . Trường Thành , Hiếu , Hải dớ thì lại gần như thuộc lòng mọi loại truyện tranh , Nam Khánh với Việt Anh thì khó ai bì nổi về kiến thức lập trình , Nam Anh , Tùng Lâm , Đức Long có 1 vốn hiểu biết về CNTTin rất lớn , Hiền với HP được đọc hơi bị nhiều sách nên có 1 vốn sống khá phong phú . 1 năm được giao tiếp , làm quen , học hỏi với những bạn đó , mình thấy mình học được rất nhiều mình thấy may mắn khi được là 1 thành viên trong cái tập thể này .Cuối cùng mình muốn nói lên 1 số điều mình thấy được từ 1 số bạn trong lớp năm nay :
1 Bạn Hiếu : lý do mình chọn bạn này lần đầu tiên là vì hồi đầu năm , đây là người đầu tiên mình nói biết tên , ngay từ lần đầu đến tập trung ngày 29-9-03 , trong tất cả các môn thể thao , Hiếu thể hiện 1 lối chơi đầy kĩ thuật hiệu quả , trong cuộc sống bạn này là người điềm tĩnh ,vui tính , ít cá tính , rất hiền lành ,nhưng đầy sức mạnh
2 Vì bạn này ngồi gần mình cả năm nên chọn bạn này thứ 2 , trong nhiều vấn đề , bạn thể hiện 1 vốn hiểu biết phong phú , sẵn sàng hi sinh 1 vài quyền lợi bản thân để có được sự bình yên cho mọi người ( cái này n` bạn trong lớp chả có) . Nam Anh là người đi làm thêm sớm nhất lớp , nên có n` kinh nghiệm sống hơn chúng ta, hình dáng hơi thô , thỉnh thoảng hài hước , đôi khi thực dụng giống hệt lối sống nơi bạn sinh ra (TP HCM)
3 HP bạn này mình nói đến thứ 3 vì là người đầu tiên trong lớp là mình thấy được tình yêu bóng đá ở bạn ý , tiếc là giờ nó ko còn được nồng nhiệt như trước nữa , HP là 1 con người rất khó hiểu , ,khó chọn cách xử sự vì bạn là 1 con người rất hay thay đổi , lúc ở thái cực này , lúc lại ở thái cực hoàn toàn khác , bạn này trong lời nói và trong khi viết có một lập luận vững vàng chặt chẽ nhưng khó khiến người khác đồng tình vì thể hiện quá nhiều tình cảm cá nhân , Mơ ước làm luật sư nhưng mà nếu bạn xem phim Công tố viên sẽ thấy 1 luật sư hành sự phải đặt tình cảm đằng sau công việc chứ ko phải là ngang hàng hoặc trên cả công việc
4. Bạn Hữu Thắng : bạn này là ngừời thứ 4 vì mấy hôm mình phải tập quân sự trám chỗ MN để lại trong đội hình của khối , biết mỗi cái mặt đen đen là của 10 Tin . Đây là 1 người tình cảm , nếu chỉ giao tiếp thông thường bạn sẽ thấy bạn này rất trẻ con nhưng mà trước mọi vấn đề , bạn luôn suy nghĩ sâu xa có phần hơi quá đáng , là người đưa n` câu từ gặp nhau cuối tuần vào 10 Tin , đọc Tiếng Anh rất chuẩn ,học Tin cũng tanh , bắn Halflife thì gà ,chơi Star thì giỏi , tương lai có thể bạn này theo nghiệp ngoại giao , nhưng mà có nhà ngoại giao nào lại bị chứng rối loạn thàn kinh đa nhân cách ko nhỉ !
 
HP đã tự tay viết lại bài bạn Nghĩa post , vừa viết vừa ngẫm , vừa gõ bàn phím vừa nhớ lại những kỉ niệm với 10 Tin ...
Đúng là HP ko thể biết được những chuyện mà Nghĩa kể ở trên , về niềm đam mê chơi game, về tinh thần của đội bóng lớp 10 Tin, về 1 Châu Phi nghĩ sâu xa và tràn đầy tình cảm , về những bạn nam mà HP từng coi là những thành viên ko hề quan trọng .
1 năm học đã qua đi , hôm nay họp phụ huynh , khi nghe nói rằng có 5 bạn sẽ tạm biệt lớp đi du học mà lòng giận lòng vì mình còn thiếu hiểu biết về những người bạn đã học cùng mình suốt 1 năm , tự trách mình còn quá vô tâm .
Cám ơn mày về những điều nhận xét về tao Nghĩa ạ , tình yêu bóng đá của tao vẫn vẹn nguyên như ngày đầù tao và mày nói chuyện với nhau , ko hề giảm sút đi đâu , nếu có thì đấy là của HP ngày hôm qua, chứ ko phải hôm nay , nhất là ko phải sau khi đọc xong bài viết của mày . Đúng là có đôi lần HP xử sự nhiều chuyện theo tình cảm , điều ấy có thể thông cảm khi ta mới 16 tuổi , khi còn những chuyện khiến ta phải bối rối , vẩn vơ ...
Dù sao thì vẫn phải soi mình vào quá khứ để hiểu rằng mình còn dại lắm , còn rất trẻ con và mang nặng tính hiếu thắng . Đã có lần HP giận dữ vì ko hiểu tại sao lại bầu Nghĩa làm bí thư nhưng giờ thì HP hiểu : ko phải cứ hô hào cả lớp làm điều này điều nọ mới là 1 cán bộ lớp tốt , có những khi chỉ cần hiểu , quan tâm và nhận xét đúng giá trị của các thành viên trong lớp là đã đủ để hoàn thành trách nhiệm rồi....
 
^_^
Trước đây mình rất hào hứng trong việc hòa đồng với cả lớp bởi vì tính vốn là 1 đứa lon ton , chơi với ai cũng được , làm quen rất nhanh và thân cũng rất chóng vánh :D nhưng ko hiểu sao cứ thấy xa lạ với lớp , cứ thấy cách biệt ... cũng ko biết lí do nữa ...
Trước đây mình đã từng nói với thằng Nghĩa những gì nhỉ ? chính những ng` như nó đã đẩy bọn tổ 4 thành 1 cụm ... có phải những ng` như nó hay là như mình nhỉ :-? . Giờ cảm thấy xấu hổ vì chính mình đã trở thành người nói mà ko làm được ... chính mình đã biến thành loại người mà mình ghét nhất :(
Trước đây rất tự hào là 1 người nhạy cảm ... hiểu được cái này cái nọ cao siêu
^O^
Giờ đây khi đọc những dòng này có lẽ đã hiểu thêm được thế nào là 1 tập thể , 1 cá nhân ... thế nào là đoàn kết ... thế nào là sợi dây nối bạn bè ... thế nào là hiểu được giá trị của 1 ng` ...
Giờ đây cảm thấy khâm phục 1 ng` mà mình vốn cho là 1 kẻ già đời nông dân ở ẩn , hâm hâm chập chập
Giờ tự dưng yêu 10 Tin quá ... cái lớp mà từ khoảng 1 tiếng trứơc mình ko coi ra cái gì cả :D
Mai đi bắn halflife với bọn nó thôi ^_^
 
Mày cứ nói thế nhưng có bao giờ chịu đi đâu
Hôm đến nhà lớp trưởng bắn sướng vãi lại còn được xem truyện xxx nữa
 
như cục shit, bộ gõ như cứt, lại 1 bài nứa hỏng, không muốn phiền bạ HP nứa nhưng mà chẳng biết làm thế nào, sáng nay mặt bà Văn kinh vãi, tình hình này căng rồi.
lần này viết kô dấu vậy


Nguoi thu nam ma minh muon noi den trong lop la Truong Thanh, mat trong baby, vui tinh, luon no 1 nu cuoi tren moi, cai ma minh thay phuc Truong Thanh nhat la trong moi truong hop, ban luon co nhung cach giai quyet an toan, gay duoc nhieu tieng cuoi cho nguoi khac, co nhung luc ngoi noi chuyen voi Truong Thanh, Huu Thang, minh thay tren doi chang co chuyen gi lam cho chung ta phai ban tam, nhung luc tam trang triu nang, con nguoi ta nen tim 1 noi mang lai duoc cho chung ta niem vui, tieng cuoi, de chung ta vuot qua duoc kho khan.
Trong nhung nguoi ma minh hay noi chuyen nhat thi ban minh nghi den bay gio la ban Hoang Thu Hien, vui tinh, sau sac, mac du tinh tinh mua nang that thuong nhu thoi tiet cua Ha Noi may ngay nay nhung Hien lai la nguoi co the mang lai cho chung ta nhung suy nghi kha chinh xac ve cuoc song, ve nhung tro choi ko cau hinh tot xau cua cuoc song. Sau nay, sau moi buoc di sai lam trong tro choi lon (cuoc doi), minh se tim mot loi khuyen tu nguoi nghi minh ham ham.
Den nguoi thu 7 roi, nghi den con so nay minh lai thay nho ban Hieu, nho den 1 tinh cach tu ton diem dam, binh than chap nhan so phan, mot tinh cach dac trung cua nhung ban nam lop tin, 1 ban co tinh cach dac trung nay la ban Nguyen Tran Nam Khanh. Hoc gioi, cham chi, nhung ko hieu sao ong troi lai bat cong doi voi nguoi ma minh thay cam phuc nhat lop tin vi su cham chi can cu the khong biet. Hoc bong danh cho ban co diem mon chuyen cao nhat trong 2 hoc ki nhung that bai o lan thi TP da lai de len doi vai dang phai oan minh de co gang, no luc tu the hien ban than trong gia dinh 10 tin cua cau be sinh nhat ngay quoc khanh mat khau khinh nay. Nam Khanh nhe nhang, khiem ton, kheo leo trong ung xu, nhung nhung luc ban thuc su buon vi that bai (khi ma cai ten "Uc Che" minh dat cho ban) ban gan nhu tro nen hoang dai kho gan, nhung chi vai ngay sau thi lai tro thanh 1 Nam Khanh dang yeu cua tap the 10 tin nhu moi khi.
Trai nguoc han voi Nam Khanh, cung hoc gioi toan nhung ko bang Nam Khanh, nhung lai co 1 giai khuyen khich toan la ban gai ngoi duoi minh trong lop, khong khiem ton, khong nhe nhang, thieu binh tinh, day tu tin, luon xay dung cho minh 1 mong dep, the gioi xung quanh ban la the gioi tuoi dep ma ban la hinh anh trung tam la nhung gi minh thay duoc o Thai Ha, co ve nhu tinh cach nay cua ban cung voi tinh hieu thang dac trung cua con gai tin da dem den cho ban thanh cong trong mon toan hon chu ong tho can man Nguyen Tran Nam Khanh.
Ngoi rat gan minh, coi Thai Ha nhu thu, lam li it noi, nhieu nguoi biet, choi the thao gioi, day the luc, yeu bang ca trai tim va tam hon, de roi nhung luc buon ba thi mat het ca li tri, mat ca su minh man va su nhanh nhen vui tuoi, Hai do la 1 nguoi tram tinh, hieu thang nhung ko kieu ngao, khong nhang nho, it bon chen, binh tinh xu li tinh huong, la doi truong duoc ca doi tuyen bong da 10 tin tin tuong.
Hom nay minh neu suy nghi them ve 3 ban da, hi vong se som xong nhung suy nghi ve 30 ban lop minh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng Nghĩa lần sau viết có dấu đi nhìn kinh vãi ...
tớ cũng định đi nhưng 1 lần thì mưa to vãi lều to ko thể to hơn được nữa ... may mà hôm đấy ko đi chứ ko thì về ướt như chuột trường thì ngập thằng Uông bảo cõng ra thấy nó chạy phăm phăm như tên lửa bỏ mình bơ vơ nơi tiền sảnh
lần nữa bảo chúng nó đợi chúng nó chạy toé khói ... ko biết chân trời nào mà tìm
hôm nay thì trời mưa to ... ngại đi học với lại kiểm tra văn thật khủng khiếp thò mặt đến trường là chết liền :))
 
Chưa đọc hết bài cu Nghĩa nhưng cho 1 điểm 10 vì chăm viết như chăm soạn bài.
Bạn này đôi khi thể hiện hơi thái qúa nhưng khá dễ thương.Biết 4 ngoại ngữ,thích học nông nghiệp,ham chơi điện tử.Tương lai sẽ là nhà nông học nghiên cứu trồng cây chuối.Cố lên.
Lớp 10 Tin thật sự ko chán như ta tưởng.Tuy nó ko thực sự xuất sắc hay đặc biệt,nhưng đó là nơi ta đã gắn bó gần 1 năm học.Chỉ cần bạn đừng xem nó là bến đậu,cũng ko là bàn đạp.Đó là một mốc đáng nhớ của cuộc đời chúng ta ,tôi tin là vậy.
Nhất là vụ cho bà Văn trèo cây.
 
Nam Anh khá phết nhể.
Hôm nay mình đã chính thức vô địch PS2 lớp 10 tin

Sau khi post bài kia được nhiều bạn động viên mình lại thấy mình càng khó hiểu, sao mình thông cảm được với những người xung quanh mà mình lại không hiểu bạn HL cần gì nhỉ, cuối cùng là nhận 1 thất bại, người mình yêu thương mà không biết nổi thì biết về những người khác còn có ý nghĩa gì nứa, hôm qua vừa ngồi đánh bài vừa nghĩ đến chuyện này mà vẫn chưa có lời giải
 
^_^ thế mới có câu người trong cuộc thì ko sáng suốt như người ở ngoài ... đôi khi ng` ta có thể giải quyết những vướng mắc của ng` khác nhưng của chính mình thì ko ... Life's that ! :D
 
Tự hỏi ko hiểu tình bạn là gì :D ko hiểu 1 đứa bạn thân thì phải như thế nào ??? 1 đứa bạn trai thì phải như thế nào ??? ............ Là thế à ??? Hình như ko phải ... Vẫn kiếm tìm câu trả lời nhưng nó nằm ở đâu thì có chúa mới biết ... Vẫn ko thể nào tìm ra chân lí được
 
cuộc đời vẫn đẹp sao
hôm nay anh được giải nhì => vãi tè hơn cả lớp trưởng
chắc là tại ngày hội anh tài tao đã gặp được nửa kia của mình
 
tiếp theo là ảnh lớp trưởng, trông bệnh cực... :D :D :D

À, cứ click vào ảnh để xem cho to nhé... :D :D :D
 

Đính kèm

  • Scan10013.jpg
    Scan10013.jpg
    111.5 KB · Xem: 9
Bây giờ là ảnh hoa khôi Trường Thành của lớp ta.... :D :D :D
 

Đính kèm

  • Scan10015.jpg
    Scan10015.jpg
    130.4 KB · Xem: 8
ảnh thầy Cường nè, trông bùn cười cực kì... :D :D :D
 

Đính kèm

  • Scan10016.jpg
    Scan10016.jpg
    112.8 KB · Xem: 6
ơ Châu Phi có cái máy ảnh ... chụp ảnh chữ IT mà ... hic hic làm sao đem đi rửa và up lên được đây ...
 
ừa , đúng rùi , hic bắt thằng CPhi đi rửa rùi upload lên chứ còn biết làm thế nào :D
Mọi người đi đâu hết cả rồi thế này ? muốn rủ các bẹn đi xem phim mà chả thấy ma nào ló dạng toàn mỗi mình với con Hiền :D
 
Back
Bên trên