to Uông : đời phải biết mình là ai chứ !!!
Mày thích thì mày xin đi cùng P2 đê . ko bị bọn nó chửi cho là phúc lắm rồi đấy !
Nói thật là : Lớp 10 tin chẳng đi được với lớp nào cả vì các thành viên trong lớp ta sống khép kín quá !!!
Nhìn sang mấy lớp buổi sáng xem :
Lớp Toán thì quen được mấy người ngoài Mai Phương , Giang , Minh Phương

hay Hương , Trần Trang... con trai lớp Toán thì đã có mấy đứa quá bộ đến lớp Tin chưa hay ngoài thằng Bách ...
Lớp Lý thì có thằng Dương là thân thiết nhất

) , hay thằng Trung bạn của Thái Hà , còn ai nữa ko ?
Lớp Hóa thì chỉ có Hiền , HP, và MN là chơi với hóa , chứ con trai lớp mình có mấy ai biết nói chi đến việc chơi thân với Hóa 1
Lớp Sinh thì thôi , ko tính nữa .
Đấy nói thế để mọi người thấy rằng đừng ầm ĩ đòi đi với P2 , ngay cả các lớp lắm con trai buổi sáng đã khó có thể đi chung được rồi nói gì đến các lớp lắm gái buổi chiều ! Nếu con trai lớp mình ko thay đổi đi thì chắc chẳng có ai thèm đi cùng lớp Tin đâu , ngay cả lớp Sinh đi chăng nữa .
Ko phải HP khinh hay ghét lớp nhưng đấy là sự thật .
Lớp Tin của chúng ta ít cá tính quá ...............................................nhất là các bạn nam...................................