Nhật kí lớp Tin

@ Trường Thành, áo chật thì đổi cho đứa khác là tốt nhất :)) (Nhưng chú tôi chắc chắn đã hỏi ông là muốn áo dài đến đâu roài, đúng ko B-)). Quần thì phải qua hàng Faces để xem họ có sửa chữa ko, hix , ai bảo bây giờ mới mặc, chứ lấy ngay có phải dễ nhờ vả không!
 
Hoang Minh Thang đã viết:
Nhật kí lớp Tin có nhiều người tham gia ghê.
Cái thằng suốt ngày cày gameonline ko vào topic lớp post 1 bài là phải phạt.

Cái quần hôm nay diện đi Train, chả có cái túi nào để ví cả :-s Bọn nó lăn bò ra cười, các em xinh xinh thì cứ nhìn mình(hay quần mình) mới ... bựa chứ 8-} Thật là...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay học thầy văn mới.
Những tưởng đã thoát khỏi chị Văn ai dè lại găp ngay hàng khủng.
Kiểu này dễ con trượt đại học vì môn văn.
 
Hehe, cũng chưa kiểm tra, chưa biết thế nào :-s. Mà thâm vật, kiểm tra đúng hôm mình vào Nam :(
 
Hi vọng bài kiểm tra đầu tiên sẽ trôi wa chot' lọt.
Và chúc ku Nam Anh làm bài kiểm tra bù tốt.
"Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản".
 
Nhân tiện mọi người ai nghe được câu gì hay thi chia se nha.
Chúc vui vẻ.
 
Tổ trưởng câu bài ít thôi ... chết vì Hóa rồi 8-}
Hôm nay được Ms Thu cho đòn phủ đầu :)) hay phết !
 
Tội nghiệp lớp mình,mới đầu năm chắc lại toàn 5 với 6 rồi.
Hic, cứ tưởng thoát được chị C6H6Cl6 khủng khiếp thì lại gặp phải Ms Thu này khiếp khủng hơn bội phần (được cái là kiến thức sẽ chắc chắn hơn năm ngoái). Đúng là "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa". Mình hình như ko có duyên với môn Hóa thì phải.
 
Mít tờ Lonely... Thôi ở nhà ngủ :((
 
Bài kiểm tra hóa đầu năm :(( , chẳng biết thế nào nữa. Cứ tưởng ngồi gần VA kha' hơn ma` mình cũng ko chép được mấy, cứ ngẩng đầu lên lại thấy Ms Thu, ngẩng xuống thi` VA đã sang trang khác roài 8-}
Thế mới biết rỗng hóa hoàn toàn.
Lớp mình tuy nhàm chán nhưng năm nay cuối cấp roài, ít ra cũng phải làm tro` j` cho vui chứ !
:)) Tổ trưởng post bài khủng vãi.......
 
Con Ngọc Hà đú đởn : ai là tổ trưởng của mày:D, sang tổ 2 roài mà còn hoài niệm ngày xưa.
Tuần đầu tiên của năm học, một tuần căng thẳng giữa việc thích nghi với các thầy cô mới và viết bản kiểm điểm hoặc tường trình.
Tuần đầu tiên của năm học, một tuần không mệt nhưng cũng không vui, sống sót ở lớp sau 4/5 tiết học là nhờ bộ tú lơ khơ dắt sẵn trong ba lô, hoặc một vài tờ giấy Tiếng Anh khó nhăn nhở.
--------------
Dù sao thì mai cũng là chủ nhật,
 
Con HP đu' đởn, tao từ trước đến h vẫn tổ 2, mày sang tổ 3 còn kêu ai :d
Gọi Minh Thắng la` cố tổ trưởng vậy.
 
hehe tao quen gọi là tổ trưởng roài !
hix bao giờ lớp mới được đi thăm quan nhờ :|
 
Sáng nay co' nghe nói Mr.Thỏa sẽ cho đi thăm quan, nghe xong ko tin vào tai mình 8-}. Nhưng chắc la` tới mùa quýt thật , 2 năm bị xu` roài /:)
 
số mình thật là đen đủi ,vừa mới vào năm đã bị các anh chị để y' , hết Sử hôm nay lại đến môn Lý , mà mình có làm gì đâu , chỉ ăn kẹo cao su thôi mà :d xong mình dã vứt ngay roài , con TH , thằng Bách cũng ăn mà chẳng bị làm sao :( .

ah , hôm trước chét với chú Hữu Thắng , tình hình chú này bên đấy rất khỏe , chuẩn bị sang lớp 12 , chú kể là học giỏi gần nhất trường , có nhiều em thx :d , sướng thật .Nhìn lại lớp mới thấy là các bạn yên bề gia thất gần hết rồi ,Nam K , Nghĩa , V Anh , H Thắng ... , chắc còn mỗi mình mình , @ Ngọc Hà , tao trao cho mày trách nhiệm rất khó khăn nhưng cũng ko kém phần cao cả này :-?
 
Còn tao nữa mày :))

Mai đem giấy lên trình Mr Thỏa, mong rằng ca ca ko làm gì khó dễ với mình :(
 
Ku NA vào Nam thành công :x

Mình chờ đợi tin chiến thắng cùng cái mouse pad Exactmat :x
 
Back
Bên trên