Nhật kí lớp Tin

Bắt đầu thời kì khó khăn, sống bằng 2 con người... :| Đậu đại học và hoàn thành một... số ước mơ :)). Quá nhiều cho một thằng nhóc 17 tuổi (kể cả ông già 17 thì cũng vẫn là siêu nhiều).

Ai giúp tôi :((





Lonely... I'm Mr.Lonely... I have nobody... for my ownnnnnnn
 
Hehe bầy giờ phải login vào mới vào được 0306 :))

Chắc sau vụ DSBA :))
 
hôm nay mình phải viết nhật ký mà chẳng biết viết gì, đến lớp toàn ngồi chép bài nên chẳng để ý, chẳng nhớ gì hết.
 
ặc thế nào mà ngủ đến 2h tự dưng tỉnh dậy, ngồi onl đến tận bây giờ 8-} :)) mình chuẩn bị đi ngủ chắc con HP chuẩn bị dậy :))
 
Cứ ngồi ngồi thế hỏi sao mắt lại ko xếch . Giống mình hồi cái đợt còn dùng ADSL free, cứ 1 ngày 2 film, tối 12h bắt đầu, >4h30 ngủ :-ss
 
hix, poor me with Vietkey and F12 buttons :-w. Still can not type in Vietnamese but English.
One week elapsed and we have some great achivements in our class. First things first is our class diary in which we have written about 11 pages for 5days (HP: 2 pages, Manh. Thang' 2 pages, Hung` A : 1 page, Tuan'Long + Hai do' : each of them wrote 3 pages!!! More than I can expected! Please give them an ovation).
Secondly, we should mention some tests we took such as Literature test, Physics test, Maths test, Biography test, History test. Apparently, most of Informatics specialized students performed very well except HP and Hien mom'. Hix, anyway, I do'nt want to think about these obsessions.
Only 1 week left and some of us have to take or re-take the TOEFL test. Sleep and sleep in order to compensate for the lack of sleep when I have to cram for the TOEFL test, but when it becomes a habit, it's impossible to give up this good habit.
Ah, one thing about our class, after 1 dormant month, on Friday morning, the sole couple of our class again made us curious about their affair. Both of them were absent although they knew that Friday is one of the most important schoolday with Literature, Geography, Chemistry and English.
Next week, we are having some main tests of core subjects such as Chemistry, Biography, Maths and English. So many required things that not knowing where I should start. Maybe, going to bed is the best way to ponder one serious thing such as ordering an schedule for next week.
Good night and good luck!
 
Nghe HP nói định giành 1 "phần đất" trong "Nhật ký trong tù" cho thằng "TỔ 4".
Này "TỔ 4" ,viết về mấy em xinh ở chỗ mày ấy.
Cái này dành tặng các bạn :
Có thể bạn không biết rằng trong nhiều chục năm qua, CIA - Cục tình báo Trung Ương Mĩ đã tiến hành các hoạt động điều tra bí mật về nhân thân các công dân của nhiều nước trên thế giới trong đó có cả Việt Nam. the_single_man_2005: Những cuộc điều tra bí mật này được tiến hành dưới nhiều hình thức khác nhau và kết quả được lưu lại trong hồ sơ của CIA và được sử dụng một phần cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kì khi cấp visa cho công dân các quốc gia khác muốn sang Mĩ. Thông tin này gần đây đã được công bố trên site http://www.scrolllock.nl/passport/ ---> Bạn hãy kiểm tra ngay để biết thông tin về bản thân đã được CIA thu
 
Tạ Nam Anh đã viết:
Cứ ngồi ngồi thế hỏi sao mắt lại ko xếch . Giống mình hồi cái đợt còn dùng ADSL free, cứ 1 ngày 2 film, tối 12h bắt đầu, >4h30 ngủ :-ss

xem phim gì đấy? phim "xiếc" ah?:))
 
Ione.net mà mày, toàn phim điện ảnh. Xiếc chán chết, xem 4 tiếng có mà điên.
 
:)) NA mà biết xem film xiếc ... tí tuổi vớ vẩn ... giờ thì phải xem HQ tình yêu như Hiền eh ...
 
Hoang Minh Thang đã viết:
Nghe HP nói định giành 1 "phần đất" trong "Nhật ký trong tù" cho thằng "TỔ 4".
Này "TỔ 4" ,viết về mấy em xinh ở chỗ mày ấy.


:)) :)) :)) , giá mà mày nhìn thấy mấy đứa vịt dời đang ngồi cạnh tao thì :)) :))
 
Hoàng Thu Hiền đã viết:
:)) NA mà biết xem film xiếc ... tí tuổi vớ vẩn ... giờ thì phải xem HQ tình yêu như Hiền eh ...
Phim sến HQ xem mãi... Nhưng mà ko có GF nên ko thích xem nữa :|
 
Hoàng Thu Hiền đã viết:
:)) NA mà biết xem film xiếc ... tí tuổi vớ vẩn ... giờ thì phải xem HQ tình yêu như Hiền eh ...

Hiền đánh sai kìa, thiếu một chữ "c", không phải "Hiền eh" mà là "Hiền ech":))
 
lâu lâu vào post bài phát , tiết lộ cho 1 tin vui he' , bạn Hùng ái thx bạn Ngọc Hà :) , hôm trước học thêm toán 2 bạn ngồi nói chuyện cả giờ làm mình ko học được gì cả , xong lúc về mình phải đèo bạn Ngọc Hà thì bạn Hùng ái tức ra mặt . Cái này rất đặc biệt ,đề nghị các bạn biết chỉ vun xén, đến lớp ko được gán ghép --> giết chết tình cảm mới chớm nở của 2 bạn :D . Còn nhiều chuyện nữa để lúc # pot tiếp :D.
@ Em ngia : anh chẳng biết giúp chú thế nào , dạo này bận quá ,chú cứ tùy cơ ứng biến vậy , chào thân ái và quyết thắng :D
 
Nguyễn Trường Thành đã viết:
@ Em ngia : anh chẳng biết giúp chú thế nào , dạo này bận quá ,chú cứ tùy cơ ứng biến vậy , chào thân ái và quyết thắng :D

Mồm lúc nào cũng xoet xoét xoen xoét anh đây thế nọ, anh đây thế kia, giờ đến tên đại ca đây viết còn sai, mị ê kíp.
 
hoàngđặngnghĩa đã viết:
Mồm lúc nào cũng xoet xoét xoen xoét anh đây thế nọ, anh đây thế kia, giờ đến tên đại ca đây viết còn sai, mị ê kíp.
chú thông cảm :D , anh nhiều đệ tử quá , ko nhớ hết tên nhất là chú lại là thằng hạng bét nữa chứ :-? .

Ức chế thật , mình năm nay là thằng đen + điểm kém nhất lớp rồi :((
 
Con :mad:) Trường Thành , cứ phát biểu linh tinh nữa la` tao cho ăn đạp :madflame: , cần thiết ta cho đứt luôn (hiểu ko ku ??? ;) ).
Con HP năm nay láo qua', làm j` ma` nghỉ học cả ngày hôm nay thế ?
 
con Ngọc Hà mất dạy , mày đã ko giúp gì được cho tao thì chớ lại còn định gây sức ép với anh phỏng , anh đây cây ngay ko sợ chết đứng , lo gì :D . Đùa thôi , tớ sao dám bật bạn Ngọc Hà :D , mình chỉ thấy cái gì nói cái đấy , bạn thông cảm .
@ Hiền : mai mang tao mượn con USB 256 được ko mày ???
 
tao dêk biết để đâu rồi ý??? 128MB được ko???
thằng Trường Thành đừng lo đội sổ ... đã có tao đây :))
Ngọc Hà chuyện này tao nghi ngờ từ năm lớp 11 rồi :))
 
Back
Bên trên