Hôm qua viết 2 bài dài xong down luôn , thế mới đau , hôm nay viết bù vậy

.Tạm thời chỉ tóm tắt tình hình lớp 12 Tin 3 hôm tập quân sự thoai .
Ngày đầu tiên , Nói chung là cũng chẳng có việc gì lắm , lớp đi cũng đủ thiếu mỗi con HP + Hiền hư đốn ... ko chấp

. Mình thấy hôm đấy chỉ có chú NK là đau nhất , bạn TH biết 1 chú lớp A2 thế là xuống cuối hàng nói chuyện với chú ấy :-? làm cho chú NK lớp trưởng đang ngồi đầu lại phải lóc cóc chạy xuống cuối ngồi :-? , khổ thật . Đau hơn nữa là bạn TH với cả chú kia lại được gọi đi tập hội thao cùng (Nghe bảo TH khen bạn này cũng được , cao hơn NK

) , càng làm bạn NK đau khổ , nhất là bạn Nk cũng được gọi nhưng mà lại ko chịu đi . Lại nhắc đến chuyện đi hội thao , khiếp , mấy anh sĩ quan chọn toàn bạn xinh : Nhung-A1 , K Ngọc-nga ,
T Vân-F2 ,Thái Hà Ti

, cả một bạn hình như tên là Hương , chú Hùng bive thx bạn này , đến phát chọn con trai mới đau , mình chẳng được gọi , chán thật , ông y' chọn chú Mạnh Thắng nhưng mà chú MT lại đọc tên là NK nên chú NK mới được đi , thế mà lại ko đi phí . Mà cũng ko sao , dù sao thì mấy bạn này cũng đã có ng` yêu hết roài , mình có đi cũng chẳng làm được gì , ở nhà cho nó khỏe ( tự an ủi

) Nói chung là ngày đầu cũng chẳng có cái gì đáng nói mấy , chỉ thấy đứa nào cũng bảo mai nghỉ , cái lày như chị Văn nói là :" dự cảm về một sự khủng khiếp sắp đến ".
Đến ngày thứ 2 mới là đau buồn , mình tung tăng đạp xe đến trường , đến trước cổng trường chưa nhìn thấy ai đã nghe mấy chú tổ 4 , Bách roài rủ bùng , thế là mình " nghe theo tiếng gọi của trái tim " hay " tiếng gọi nơi hoang dã " cũng bùng luôn , thế là có 6 đứa , thêm cả thằng Quân béo lớp H1 nữa đi chơi ĐT . Đến 9h5 thì thấy chú Hải dớ online , biết ngay chú này cũng bùng , hỏi chú có làm sao ko thì chú bảo ko làm sao , làm mình tưởng bở . Thế là đến tối mới chết , tí thọt ,Mr Satisfaction gọi điện đến nhà , may mà mình giỏi võ , nghe ĐT ko thì die .Cả buổi tối , mấy chú tổ 4 gọi điện tới tấp , khiếp .Chú Bách thì ko được may như mình , Mr Satisfaction gọi điện đến nhà , chú nghe xong tưởng thoát , ai ngờ đâu mẹ ku Ng K gọi điện cho mẹ nói chuyện học thêm của lớp lại nói luôn cả chuyện lớp chỉ có 9 đứa đi tập QS , thế là mẹ chú Bách lại gọi điện lại cho Mr Satisfaction ,thế là xong , khổ thân chú bé .
Hôm nay thì chẳng có việc gì lắm , lớp đi gần đủ , mất dạy nhất là mấy thằng hôm qua đi xong hôm nay bùng như thằng Hùng bive , thế mà nó chẳng bị làm sao cả , tức quá .
p/s : mấy ông bắt về viết BKĐ , ko biết phải làm thế nào bây h , somebody kí hộ me .