Hôm nay khai giảng,
Lớp Tin với 28 thành viên với một thầy chủ nhiệm quen thuộc Mr Thỏa.
Bộ tứ Toán Lý Hóa Văn đã có sự xáo trộn dữ dội, không ai biết trước được đó là may hay họa, là những ngày tươi sáng hay ảm đạm đến não lòng(Môn Anh ko biết có thay đổi ko!)
Lớp Tin năm nay thiếu 1 lớp trưởng nhiệt tình, sốt sắng, một con người là chỗ dựa tinh thần cho các thành viên mỗi lần thầy cô đặt câu hỏi, là người mà bất cứ ai cũng có thể tìm được một sự giúp đỡ mỗi lần gặp khó khăn. Thiếu đi một thằng nông dân đã đổi đời thành Việt Kiều Canada, thiếu nó, thiếu đi cái cụm từ kinh điển "trung cấp nông nghiệp". 1 năm học trôi qua sẽ không có hai con người này, một cái gì đó thiếu thiếu làm nên đặc điểm lớp Tin khiến 28 người còn lại thấy lớp Tin có cái gì đó hơi xa lạ.
Lớp Tin đang bước vào 1 năm đầy vất vả và không ít thăng hoa, một bước ngoặt với những con người sắp đến tuổi cầm lá phiếu trong tay. Trường đại học, Ngoại thương, Kinh tế, Sư Phạm, Bách Khoa... ám ảnh những con người chúi mũi vào 3 quyển Toán- Lý- Hóa; Apply, SAT, Safety choán hết đầu óc của những con người dí mắt vào những quyển sách Tiếng Anh dày cộp hay đánh vật với những bài Luận khó nhăn răng vì không biết ủng hộ phe nào. Chỉ 1 năm nữa thôi, là tất cả mọi người sẽ biết công sức mình bỏ ra là vô nghĩa hay đáng giá, là biết được lựa chọn của mình sáng suốt hay sai lầm, 1 năm nữa và Tin 03-06 sẽ đi vào Yearbook!
---------
Khai giảng đã đến gần, tính bằng phút thôi, cầu chúc thật nhiều nhưng cũng sợ vào điềm báo trước!