Muahhhhhhhhhhhhhhzzzzzzzz các em yêu ( nói trước là cả con trai và con gái Pháp 2 ko trừ một ai)

Lâu rồi ko lên nhớ bọn mày ghê. Ko phải vì con Ánh hôm qua nhắn tin làm tao tự dưng nhớ bọn mày quá mức thì hôm nay vẫn chưa ló mặt lên đây đâu.
Nhưng mà phải nói là
choáng, mới 1 tuần ko lên mà rõ lắm chuyện

Lớp mình đúng là ko chỉ nổi loạn ở ngoài mà đến lên Forum cũng nổi lọan.
Thật ra tao nghĩ sẽ ko có gì nếu tất cả những bài con Hiền viết kể cả về ML hay về các thầy cô đều được viết trong nhật kí lớp Pháp 2 bởi vì nếu thế thì cũng chỉ trong phạm vi lớp Pháp 2 và lớp mình biết Cái chính là con Hiền, mày đúng là hơi bốc đồng, riêng chuyện lớp mình và các cá nhân lớp mình bị mày viết thành 5,6,7 bài, bài nào cũng chỉ chích người này, người kia, mà bài nào cũng to đùng chữ Pháp 2, ai vào khóa 01-04 mà chẳng ko để í rồi vào ngó nghiêng, bình phẩm. Dần dần thì cái mà lớp mình cho là trêu đùa, ko có í xấu lại khiến người khác có ấn tượng xấu về lớp mình, mang tiếng Pháp 2 quá. Lớp khác ko thích đọc những cái đó ko sao nhưng bản thân lớp mình vào đây viết mà toàn chuyện nhạt nhẽo thì cũng chẳng có hứng.
Tao thấy con Nguyên Phương kể chuyện về lớp mình, như chuyện đi xem phim, chuyện thi học sinh giỏi v.vv. hoặc thình thỏang kể chuyện mấy đứa ở lớp ==> còn có chuyện thú vị để tao, con Ỉn, thằng Lâm lên đây cập nhật tin tức, hóng hớt chuyện lớp mình. Mong rằng từ bây h lên ko bị nghe Việt hay những người khác kêu lớp mình.
Nhưng mà bọn mày cũng đừng vì thế mà bỏ Forum, lâu lắm mới có dịp bọn mày lên đây viết bài, kể chuyện vui vẻ, bọn mày mà vì chuyện này mà bỏ hết, ko vào nữa thì chán lắm. Nhớ bọn mày lắm

Vì con Ỉn, vì tao vì thằng Đức cố gắng chăm chỉ lên đây các em nhé, kể chuyện cho bọn tao nghe cho bọn tao đỡ nhớ nhà.
Thế lớp mình có con Nguyên Phương, thằng Khánh với PHan Trung được vào đội tuyển à, kể cũng oai nhỉ, ít ra là ko bẽ mặt Pháp 2. Thế bọn mày bao h thì học kì???
Hôm nay lên chat gặp con Ánh, thằng Tường, vui phết. Ko có bọn nó kể chuyện thì tao cũng chẳng biết gì , hcihcich. Bây h tao học cũng dã man lắm. Tuần sau kiểm tra liên tục, thứ 2 thì Bio, Musik, thu 3 viet Diktat, kiem tra Sport, thu 4 viết tieng Pháp, Bio, thu 5 thi Physik, thu 6 Dia. Ca tuan chạy so^, da man, hichichcichi, nên bây h đi học xong mệt cũng chẳng có hứng lên mạng.==> cai được bệnh chat chit

Chắc bọn mày học còn mệt hơn tao nhưng chẳng biết kêu với ai đành lên đây than thở.Hôm nào bọn mày được đông vui thì rủ rê tao với. Đây vẫn thích đú cùng đồng đội
