Nhầm máy [ ơ ơ, tất nhiên là ko S, bộ mọi người mong S lắm sao :D:D:)) ]

Phùng Anh Quân
(chap1989)

Thành viên danh dự
Một anh Vũ đi công tác xa, lo rằng chị Nhung (vợ) ko yên tâm, nên vội vã gọi điện về nhà giữa đêm khuya.
reng...reng...
Một giọng lạ nhấc máy :
- Alô, ông cần gặp ai vậy ??
- Bà là ai ?
- tôi là người giúp việc mới thưa ông, ông cứ gọi tôi là Trang Thư
- Ah, ra vậy, cho tôi gặp bà chủ.
- Xin lỗi ông, bà chủ và ông chủ đã đi ngủ từ sớm và bảo ko được làm phiền.
- Ông chủ nào ??? Chính tôi là ông chủ của bà đây, hãy lấy khẩu súng trong ngăn tủ thứ ba và bắn chết tên gian phu kia cho tôi.
- Thưa ông, ko có khẩu súng nào trong ngăn thứ ba ạ.
- Quái lạ, thôi được, hãy xuống bếp lấy con dao sắc nhất và đâm chết hắn ngay cho tôi.
....
- Vâng, hắn đã chết rồi ạ, bây giờ tôi phải làm gì nữa ah ?
- Tốt, hãy ném xác hắn xuống dòng sông sau nhà.
- thưa ông chủ, sau nhà làm ji` có dòng sông nào ah ?
- Lạ thật...ah, thôi chết, xin lỗi, tôi nhầm máy.
Cụp. tút tút.

Sáng hôm sau, trên trang nhất báo HÀ NỘI MỚI : Nguyễn Trang Thư, từ một người Giúp việc thành kẻ giết người.
 
Thư bị thằng Quân nói xấu kìa,trừ điểm đi thôi! :))
 
Truyện này đọc rồi,trong tuyển tập Gabrovo.Ty nhiên đáng khen là bạn Quân dám nói sự thật mà không sợ bị trả thù!!!:D:))
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Một anh Vũ đi công tác xa, lo rằng chị Nhung (vợ) ko yên tâm, nên vội vã gọi điện về nhà giữa đêm khuya.
reng...reng...
Một giọng lạ nhấc máy :
- Alô, ông cần gặp ai vậy ??
- Bà là ai ?
- tôi là người giúp việc mới thưa ông, ông cứ gọi tôi là Trang Thư
- Ah, ra vậy, cho tôi gặp bà chủ.
- Xin lỗi ông, bà chủ và ông chủ đã đi ngủ từ sớm và bảo ko được làm phiền.
- Ông chủ nào ??? Chính tôi là ông chủ của bà đây, hãy lấy khẩu súng trong ngăn tủ thứ ba và bắn chết tên gian phu kia cho tôi.
- Thưa ông, ko có khẩu súng nào trong ngăn thứ ba ạ.
- Quái lạ, thôi được, hãy xuống bếp lấy con dao sắc nhất và đâm chết hắn ngay cho tôi.
....
- Vâng, hắn đã chết rồi ạ, bây giờ tôi phải làm gì nữa ah ?
- Tốt, hãy ném xác hắn xuống dòng sông sau nhà.
- thưa ông chủ, sau nhà làm ji` có dòng sông nào ah ?
- Lạ thật...ah, thôi chết, xin lỗi, tôi nhầm máy.
Cụp. tút tút.

Sáng hôm sau, trên trang nhất báo HÀ NỘI MỚI : Nguyễn Trang Thư, từ một người Giúp việc thành kẻ giết người.
may thế, phải nói rằng chị rất iu em Quân :x đọc thấy tên chị ở đâu là thấy ngoại tình, :( đanh đá :(, rồi ngu đần :(..nhưng mà chuyện của em có tên chị mà ko có mấy cái đấy :):):)
 
Hơ, cái truyện này vui quá nhỉ? :D

Mà tại sao lại giết người thế kia :-/
 
:D:D:D:D:D:D
Cảm ơn mọi người, chuyện này để trêu Thư là chính, phải gửi link mới được :D
Chị Nhung : Lời nói công bằng thôi, chúc chị sớm đươc "trả lại tên cho em" :)):))
 
trần hồng nhung đã viết:
may thế, phải nói rằng chị rất iu em Quân :x đọc thấy tên chị ở đâu là thấy ngoại tình, :( đanh đá :(, rồi ngu đần :(..nhưng mà chuyện của em có tên chị mà ko có mấy cái đấy :):):)
hí hí trong chuyện của chị em Nhung có đanh đá, ngoại tình hay ngu đàn gì đâu ;;) ;;) sao không yêu chị?? ;;) ;;)
 
:"> chết chết , em "xót " :))
nói thế thôi chứ ai trong VC em cũng yêu hết à :x:x:x
mọi người ở đây cứ như là 1 gia đình lớn , ấm cúng lắm >:D< >:D<
 
Ôi dào, lâu lắm rồi không lên VC, thấy Nhung lão bà bà phong độ ghê :D :p
 
trần hồng nhung đã viết:
:(( :(( :(( đã già đâu Linh em :) chị còn chưa đc lớn..để mà ..già :)):)):))
Chưa lớn mà đã đanh đá, ngoại tình.....cái gì cũng đủ cả :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Chưa lớn mà đã đanh đá, ngoại tình.....cái gì cũng đủ cả :))
:-$ :-$ :-$ ...anh/chú Dũng trật tự nhá :D, ko đanh đá sao làm ..con gái :)):)):)), còn mấy cái kia thì...trật tự nhá :D:D:D
cơ mà nhìn 2 cái ảnh, chả biết em/cháu già hơn hay anh/chú già hơn đâu :p:p:p
 
thế em nào là em Nhung?? ;;)

con gái không đanh đá có chị nè em ;;) .. hí hí (ặc ặc.. :p :p b-))
 
hehehe, nhìn avatar chị HÀ là biết chị ko thể nòa là..ko đanh đá :)):)):))
đay là em chưa biết phỉa xưng hô với ..anh Dũng như thế nào:p, hơn nhau tận 11 tuổi :-& :))
 
trần hồng nhung đã viết:
hehehe, nhìn avatar chị HÀ là biết chị ko thể nòa là..ko đanh đá :)):)):))
đay là em chưa biết phỉa xưng hô với ..anh Dũng như thế nào:p, hơn nhau tận 11 tuổi :-& :))
11 năm vẫn ngon, nghe đâu có đôi vợ chồng chênh nhau 3 giáp vẫn hạnh phúc lắm mà :)):)):)):)):)):))
 
Ai đồng ý mà lấy, chỉ làm sếp và thư ký thôi :))
 
trần hồng nhung đã viết:
hehe, có người nhận vơ kìa :p:p:p:p, em có nói anh đâu:D:D
mà Q ơi, chị thik ai kém chị..1 tuổi thôi :>:>:>
Khổ, anh thật thà nên cứ thấy có gì dính dáng đến anh là anh cứ tưởng là nói anh, lần sau em nói tên rõ ràng ra nhé, nếu không nhiều người hiểu nhầm lắm đấy
 
Back
Bên trên