Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
đây, em đi tự tử ngay bây giờ đây :|, chưa làm giờ nghĩ làm bài HC lại có thể ngu dốt như hôm nay :|
tạm biệt mọi người
 
Đúng roài còn năm sau :D Có chết thì chỉ có Khôi và Tiểu Long nữ có quyền chết :))
 
Hồ Lê Việt Long đã viết:
Đúng roài còn năm sau :D Có chết thì chỉ có Khôi và Tiểu Long nữ có quyền chết :))
Ai là Tiểu Long nữ ạ?
Phương ơi đừng chết...
Việc gì phải thế. Tớ làm bài cũng đâu có khá khẩm gì mà hiện giờ đang thấy rất vui (trút bỏ được gánh nặng rồi).
Còn năm sau cơ mà:)) .
Nhưng mà tớ phản đối việc bài V hữu cơ ra y hệt vố cơ. Còn nữa, không có cơ chế, không chuyển vị, không xeton (mình học giỏi phần đấy thế thì không ra). Bực quá.
 
ai bảo tủ cho cố vào :))
ơ thế ko có sắc kí cho em Diệp phát huy à :))
VL: tao biết Tiểu Long Nữ là ai roài :)) :p ;)
 
Sao lại gọi anh Cường là Cường cô hay Tiểu Long Nữ vậy ? Nghe hay quá. Ở lớp tuyển bọn em gọi anh í là Bích Cường :D
To Phương + HA : sếp làm bài kém nhất tuyển nè, thấy vui lạ kì :))
Phản đối đề QG năm nay ra vừa dài vừa dở hơi ( ko có xeton chưa no, ko có amino axit và ko có tổng hợp hữu cơ :(( )
Năm sau có bạn nào máu vào tuyển nữa ko ? Khéo lại chết đẹp như năm nay thì nguy :D
 
To Phương + HA : sếp làm bài kém nhất tuyển nè, thấy vui lạ kì :))
Sao sếp tranh cái vị trí đấy của em hả? Em cũng thấy vui vì làm bài chán. Vui chủ yếu là bởi vì không phải mình không làm được bài mà bởi vì mình toàn sai những lỗi stupid:)) .
@a. TLong: ai bảo là em học tủ hả? Chẳng qua là vì em thích học phần đấy thôi. Thế anh có biết chuyển vị Curatiut là gì không:)) :)) :)) .
Đang ngồi học toán. Chẳng biết gì cả, quên sạch rồi, vui quá:) !
Ngồi đọc sin cos mà trong đầu em cứ quay cuồng Becman với lại xeton chưa no:)) .
Hôm qua gọi điện cho anh Hiển, anh ý bảo sao bài ra kì cục thế:)) . Anh ý cũng chẳng biết X, Y là 2 cái chất quái gì. (Mình đoán ra được dù sai nhưng vẫn giỏi chán).
Quên, bài butadien phản ứng RCO[sub]3[/sub]H ra tetrahidrofuran đấy0:) .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tetrahidrofuran là chất ngay sau phản ứng với peaxit hay là chất cuối cùng của cả cái chuỗi phản ứng đấy
tổng kết lại, năm nay là 1 năm hoàn toàn thất bại của viêc học tủ :)) :))
Hữu cơ: ko tổng hợp chất, ko aminoacid, ko chuyển vị, ko alpha beta xeton chưa no, lại còn thêm 1 bài về vận tốc dịch chuyển điên cuồng :)), bi giờ thì mình cũng điên luôn :|
còn vô cơ, bốc khói :)), bán kính ion ;;), mạ niken với toàn công thức lý :))
tổng kết lại thì cũng hay hay mọi ngừoi ah :))
-------------------------------------------
khi nào mọi ngừoi học Toán trở lại thì bảo em với, trong đâu em bi giờ chả có cái gì cả ><
 
bác Hiển ko làm đc thì bọn tuyển làm ăn j` 8-} :))
nhất chúng m,ày bi h học đuổi :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thi xong rồi bây giờ có ai thấy muốn không phí phạm những ngày tháng vừa qua thì giúp anh nhá.
Gia sư trẻ em lớp 9 cần thi vào chuyên Hóa Ams.

Trình độ: em này vẫn còn hơi bị hoang sơ, chưa biết nhiều.
Tiền dậy một buổi: 40K/buổi (hic, nếu các em thấy ít có thể cò cưa thêm, nhà em ý đang rất máu)
Thời gian: 1 buổi duy nhất vào buổi sáng chủ nhật trong 2 tiếng. Thời gian chắc tầm từ 8h-10h hoặc 8h30-10h30... tùy các em.

Mời cả bozz tham gia, (nhưng đề nghị bozz kô được dạy em nó chửi bậy).
 
em đăng kí tham gia :D
(đang kẹt quá :-" )
bé trai hay bé gái thế anh :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Warning: Em mà KR giới thiệu là gà chính hiệu, ko biết tí gì liên quan đến chuyên đâu đấy :D Nhồi em nó vừa vừa thôi ko nó bị thần kinh ra bố mẹ lại bắt đền :D

@Kiên: Cường Cô Cô = Cường Công Công
Mà Tiểu Long Nữ trong truyện được Dương Quá gọi là Cô Cô
+ 2 vế vào rồi triệt tiêu Cường Cô Cô ta có Cường = Tiểu Long Nữ :D
 
Nghe Khánh bảo em này coi như là bắt đầu từ đầu, từ ko biết gì luôn :-?
Mà sắp thi đến nơi rồi nhồi sọ cho em ý 1 đống cả vô cả hữu ko biết có chịu được ko :D
 
To a Boss : hay nhẩy, quả biệt danh mới nghe hoành tráng vãi. tiếc là ko còn dịp trêu anh Cường :D
To HA : quả peaxit + butadien - 1,3 sp cuối là tetrahidrofuran hử ? Sếp đúng rồi :)) Ngoài ra câu III phần 2 ( cái bài antraxen gì gì ấy ) sếp tra sách thì thấy cả 2 cái vòng thơm ấy đều chỉ bị oxh cho 1 sp duy nhất là dixeton thui, ko có cái nào ra diaxit cả ( trong đề có ra 1 diaxit ) ---> SAI ĐỀ :D
 
2 sK: sách nào thế, sao em tìm mãi mà không thấy:-/ . Mà thôi, thế nào cũng được, đằng nào cũng đã làm rồi mà, biết mình sai chỉ thêm đau lòng:| .
Ngày mai là ngày đầu tiên đi học, không biết sẽ thế nào nhỉ. Mai lại thực hành hóa (thần kinh) rồi lại gặp thầy Văn (chán wá). Nghe bảo là bọn đtuyển đừng mong thoát được bài ktra nào của thầy (a nightmare comes true).
2 hôm ở nhà chán không chịu được, chẳng biết làm gì (chẳng lẽ mở sách ra học cơ chế:)) ), thấy cuộc đời chẳng có gì thú vị. Nhìn thấy đống sách vở Hóa mà chỉ muốn đem ra bán đồng nát (chắc cũng được khối tiền).
Hope tomorrow it'll be brighter.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên