Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Trần Bảo Ngọc đã viết:
úi giời ơi
con chết mất
chắc sáng nay thấy tên mình được nhắc nhiều quá(cái vụ nếu-thì) nên giờ Hiếu ta tu tỉnh nhẹ nhàng hẳn
CHị nói cái vớ vẩn gì thế hả ? Ai bảo là tôi tu tỉnh nhẹ nhàng hắn
Chị nhầm rồi , cái trò vớ vẩn đấy mà làm tôi sợ hay sao , :eek:
Quá tầm thường , nhàm chán8-| [-(
Chỉ có mấy cái câu vô nghĩa câu h đó mà tôi thay đổi hẳn trong vòng 24 h thì đúng là chị đã vào rừng mơ bắt con tưởng bở rồi Tượng ạ ,há há !
 
Trần Bảo Ngọc đã viết:
đấy, biết ngay
lộ bản chất ngay mà
có cố gắng thì vẫn thế thôi
Ơ , em sozy chị Ngọc , em chỉ lỡ lời nói thế thôi ạ !
Em là em quý chị lắm ( thực ra là ko quý lắm ) , em còn quý cả sếp Kiên với chị Vân Hồng nữa , à , cả Hoàng nữa nhưng bạn ấy suốt ngày gây chuyện với em nên em đành phải bảo vệ mình thôi .:)>-
Chị làm em buồn và thất vọng quá !:((
 
Em vừa học bài xong ;;) nên b h mới lên với lại HAO trưa qua với trưa nay cứ đơ đơ kiểu j ấy
Lên post bài như kiểu chat ý nhey b-) :)>-
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Ơ , em sozy chị Ngọc , em chỉ lỡ lời nói thế thôi ạ !
Em là em quý chị lắm ( thực ra là ko quý lắm ) , em còn quý cả sếp Kiên với chị Vân Hồng nữa , à , cả Hoàng nữa nhưng bạn ấy suốt ngày gây chuyện với em nên em đành phải bảo vệ mình thôi .:)>-
Chị làm em buồn và thất vọng quá !:((

thế thì em còn phải thất vọng nhiều em ạ:))
 
Trần Bảo Ngọc đã viết:
thế thì em còn phải thất vọng nhiều em ạ:))
Em không dành cái thất vọng đấy cho chị đâu Ngọc ah ,
Nhầm lẫn vừa thôi chứ
Em dành cái thất vọng ấy cho đời !:))
 
Tưởng đang ngủ cơ mà vẫn post được cơ đấy :|
Đời phải thất vọng vì anh mới đúng chớ nhey /:) :)>- :))
 
Phạm Khánh Huyền đã viết:
Tưởng đang ngủ cơ mà vẫn post được cơ đấy :|
Đời phải thất vọng vì anh mới đúng chớ nhey /:) :)>- :))
yeah
bài 3333 đã rơi vào tay ta
hehe
Tôi đợi post nốt bài này , được chưa cô Huyền .
Bi h ngủ thôi.
Tối lên post tiếp cho zzzzuuuuuiiiiii.
Chán quá , mọi người out hết cả rồi !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bỏ cái kiểu tôi - cô đi
nghe như sắp có chiến tranh lớn nổ ra b-) :-?
mà cái chữ kí cũng bỏ đi chứ đời có tội lỗi j đâu mà hận nóa :)>-
 
Bà con mình chờ tí iem đang up 1 cái ảnh khủng khiếp lên.
Mấy phút nữa nhớ :))
 
Đây rồi đây rồi.
***** ơi buồn nôn quá :)) :)) :)) :))
Chị Quốc đừng hận iem nha :)) :))
Quoc.jpg
[/IMG]
 
Ảnh anh Lê Kinh Quốc lớp anh.
Ảnh bệnh hoạn rồi, ghép vào còn bệnh hoạn hơn :))
 
Ừ iem ạ.
Anh chứ còn ai :D
Thôi từ giờ iem sẽ ko post ảnh bệnh hoạn lên đây đâu. Mọi người kêu quá rồi.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên