Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thư Đình Chiến
Xét thấy chú Hiếu có 1 số tiến bộ (đã thay chữ kí và biết lễ phép với người lớn), tao tạm đình chiến với chú. Nếu chú còn láo, chiến tranh sẽ trở lại với quy mô, diện tích lớn hơn. OK? /:)
 
Trần Bảo Ngọc đã viết:
uhm
cái topic này giờ thành mặt trận để đánh nhau à?
Chưa chị ạ !
Nhưng sắp chị ạ !
Chị xem em có gây chuyện trước với ai bao h chưa ?
Em ăn nói rất dịu dàng , điềm đạm , không khích bác ai !
Thế mà em toàn bị mọi người gây chuyện thôi !:((
 
nguyễn lê hoàng đã viết:
Thư Đình Chiến
Xét thấy chú Hiếu có 1 số tiến bộ (đã thay chữ kí và biết lễ phép với người lớn), tao tạm đình chiến với chú. Nếu chú còn láo, chiến tranh sẽ trở lại với quy mô, diện tích lớn hơn. OK? /:)
Thư đình chiến này đã chứng tỏ tên Hoàng lão tà cảm thấy mết mỏi khi phải đấu với ta . hahhahahaha:)) :))

Nhưng vậy là ta đã thắng , hehe:)) :)) :))

Thắng rồi , hắn không còn dám láo với ta nữa ,=D> =D> =D>
 
Phạm Chí Hiếu đã viết:
Thư đình chiến này đã chứng tỏ tên Hoàng lão tà cảm thấy mết mỏi khi phải đấu với ta . hahhahahaha:)) :))

Nhưng vậy là ta đã thắng , hehe:)) :)) :))

Thắng rồi , hắn không còn dám láo với ta nữa ,=D> =D> =D>
Xong đời chú rồi đấy.=D> Cho chú 30' để suy nghĩ lại./:) /:)

----------

Trần Bảo Ngọc đã viết:
uhm
cái topic này giờ thành mặt trận để đánh nhau à?
Tớ ko muốn thế đâu. Tại những kẻ ko biết an phận cứ bát tớ phải thế :))
 
nguyễn lê hoàng đã viết:
Xong đời chú rồi đấy.=D> Cho chú 30' để suy nghĩ lại./:) /:)
Qua những gì ngươi làm , Hoàng ạ ,
Ta nghĩ rằng liệu người còn có trò gì hay ho hơn ko , Hoàng ạ .
Liệi ngươi còn có tài năng gì chưa bộc lộ ra chưa .
Cò gì thì bày ta nốt đi , ta thất tầm thường quá .
1 người như sêp Kiên mới thử tay nghề thôi mà ta thấy có lẽ chỉ vài buổi nữa , trình sếp sẽ vượt trình ngươi thôi , hehe:))
Ngươi đã trở thành kẻ thất bại thật rồi Hoàng !>:-D<
 
Chú đánh giá anh hơi thấp đấy. Anh ko chiến nữa vì anh thương chú. Chú lại lợi dụng sự nhượng bộ của anh để làm càn. /:)
Còn thời gian cho chú nghĩ lại đấy. /:)
 
Siêu đẹp , sếp ạ !
Sau quả này em bái chị Vân Hồng làm sư phụ + nịnh chị ngon ngọt để chị ấy truyền nghề cho !
Hơn đứt mấy cái thiếu chất sáng tạo trầm trọng của bố Hoàng .
Sếp ơi , sao sếp giỏi thế >>>>>>>>> Phục sếp quá đi mất !
 
Đừng mơ mà HA dạy ghép ảnh cho :D
Dạy dì để dì ghép ảnh cháu mí lị Hoàng mí lị chính HA à ( vì 3 đứa đã post ảnh dì lên )
Dì với cháu bi h sống hòa thuận nhớ :D
Hoàng ơi được chưa ??? Hình như vẫn chưa đẹp lắm nhờ :((
 
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Đừng mơ mà HA dạy ghép ảnh cho :D
Dạy dì để dì ghép ảnh cháu mí lị Hoàng mí lị chính HA à ( vì 3 đứa đã post ảnh dì lên )
Dì với cháu bi h sống hòa thuận nhớ :D
Hoàng ơi được chưa ??? Hình như vẫn chưa đẹp lắm nhờ :((
Ừm , em lúc nào mà chẳng sống hòa thuận với sếp .
Em biết cũng ko ghép ảnh sếp vì 1 là em ko có ảnh nào , 2 là em ko thích làm thế , dù sao sếp cũng ko làm gì bậy bạ với em !
Còn chị Vân Hồng em sẽ có cách dọa chị ấy thì chị ấy sẽ chỉ cho em thôi mà , chị Vân Hồng tốt bụng lắm , ko như tên Hoàng lão tà đâu !:))
 
Sếp đã viết:
Đừng mơ mà HA dạy ghép ảnh cho
Dạy dì để dì ghép ảnh cháu mí lị Hoàng mí lị chính HA à ( vì 3 đứa đã post ảnh dì lên )
@Sếp: Em là em quí sếp nhất.
@Bảo ngọc: fan là fan quí tượng nhất.
@Chí-Hiếu: Chú cứ chờ khoảng 10 năm nữa chính anh dạy cho. :))
Hoặc là lạy anh đi anh dạy. :)) Chứ còn lâu HA mới dạy chú.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Bảo Ngọc đã viết:
uhm
Hiếu biết điều một chút đi
Hoàng vừa nhường mà đã lên mặt à?
Chị chỉ được cái vớ vẩn là giỏi thôi , lại vừa chat với anh nào chứ gì , thỉnh thoảng lại qua đây đá em vài câu , buồn cười thật !
À mọi người ơi , bi h mình ko câu bên 10H nữa nhé !
CHị Ngọc à , em luôn biết điều mà , chị nhìn em vừa nói năng lễ phép với sếp Kiên thì biết ngay ấy mà !
 
Cái đấy gọi là sự thất bại toàn tập của ngươi Hoàng ạ . Trình còi mà cũng tinh vi , hứ !!!!!!!!
Còn gió chiều nào thì chỉ là 1 lẽ sống thôi em ạ , bi h ko theo sếp thì sếp post mấy cái ảnh đểu nhất của em lên đây để em chết à .
Thôi , Hoàng đừng buồn , chúng ta còn phải học hỏi nhiều , há há !
 
Còn gió chiều nào thì chỉ là 1 lẽ sống thôi em ạ , bi h ko theo sếp thì sếp post mấy cái ảnh đểu nhất của em lên đây để em chết à .
Sếp đã thấy bản chất của Hiếu Dậu chưa? /:)
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Chưa chị ạ !
Nhưng sắp chị ạ !
Chị xem em có gây chuyện trước với ai bao h chưa ?
Em ăn nói rất dịu dàng , điềm đạm , không khích bác ai !
Thế mà em toàn bị mọi người gây chuyện thôi !:((
sao lại điêu thie này nhey
cái ảnh kia đẹp thật < ảnh anh Híu>----> quả báo :)) b-) :)>-
Ảnh anh Quân thì hơi bôi bác quá mà sao hôm nay ko thấy anh Q post bài nhỉ hay thấy ảnh đẹp quá xỉu rồi :-$
 
Ảnh đẹp thật (ảnh anh Híu)
Cô bé nào mà dễ thương thế này?





*

Quân ơi lần trước tao quote nhầm, mày đọc lại dòng này đê, tao ko noi xấu j mày đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To Hoàng : này , lúc em nói với anh là mình đừng gây chiến nữa ,
Anh vâng dạ vài câu rồi mấy ngày sau , anh liên tiếp gây chiến với em.
Bảo vệ mình ko phải là 1 cái tội
Ko hiểu về công nghệ ko phải là 1 cái tội
Cái tội của em là em đã tin vào sự xảo trá lừa lọc của anh , anh hiểu chưa ?
To Huyền : bi h mới lên hả em , anh nói thật đấy , lúc nào chẳng thế , với ai cũng vậy thôi em !
 
úi giời ơi
con chết mất
chắc sáng nay thấy tên mình được nhắc nhiều quá(cái vụ nếu-thì) nên giờ Hiếu ta tu tỉnh nhẹ nhàng hẳn
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên