Phew , what's this ?
Chui vào đọc 1 thôi 1 hồi , rốt cuộc lại cái đề tài về chính trị mà có lúc 1 mình tui phải cãi nhau với cả bầy hải ngoại như Châu Tinh Trì cãi trong Bao Long Tinh . Kể cũng hơi nhàm .
Nhưng mà tui thấy cũng nên góp ý 1 tí cho nó có tinh thần quan tâm đến các chủ đề nóng bỏng của 4-rum , ko thì lại mang tiếng quan tâm mỗi Mi Vân thì ... mang tiếng quá .
Bài của Trung ko hẳn là sai , là xuyên tạc , nhưng cũng ko hẳn đúng hết - ờ , cái này nhiều người nói gùi . Tui thấy ngòai 1 số ít bài nhận xét khách quan , còn lại đa số đổ vào 2 hướng chính : "Trung sai lè lè , nước ta tốt nhiều hơn xấu" và "Trung nhận thức rõ ràng , bài viết thật là chí lý " . 2 hướng này đều cực đoan thái quá .
Những cái sai của nước ta rất nhiều người biết . Nhưng Trung lại ko nếu ra hướng giải quyết . Có người bảo Trung "nói như vậy thì nói làm quái gì " . Thực ra là ngay cả Trung ở nước ngoài đi chăng nữa , liệu có dám nói không ? Sửa đổi được những vấn đề trầm trọng của đất nước không phải chỉ có thay đổi trong Xh , trong kinh tế , mà còn trong tổ chức quản lý từ cấp cao nhất trở xuống . NÓi thẳng thừng thì nhiều cụ nên tự nguyện về hưu đi cho rồi , vì vấn đề sức khỏe , vì đường lối ko hợp thời , vì chậm tiếp thu thông tin và kiến thức mới . Nhưng có cụ nào làm ko ? Sai phạm rành rành các cụ còn xin kiểm điểm cá nhân để có cơ hội ... phạm tiếp nữa là . Đó bi giờ tui đưa ra 1 hướng giải quyết là trẻ hóa Bộ chính trị , Quốc hội , BCH TƯ Đảng , ví dụ vậy . Nhờ mọi người chỉ đích danh những người cần thay xem ai có dám ko ? Ko dám thì đừng nói người khác . Trung dừng lại ở việc chỉ trích thôi , thực ra là biết điều đấy . Còn chuyện báo chí VN đăng lại bài này <=== nằm mơ giữa ban ngày à ? Đầy chuyện xảy ra ngay trong tòa báo còn phải tịt họng nữa là chuyện 1 người ở đâu đâu chỉ trích .
Nhưng Trung cũng ko phải là đúng hết vì trong bài có nhiều cái Trung chê , nhưng lại không để ý đến hoàn cảnh thời cuộc . Có rất nhiều chuyện sai nhưng áp dụng vào haon2 cảnh đó thì phải làm thế mới đúng . VD giết người là sai , nhưng chiến đấu càng giết được nhiều thù càng chóng lên anh hùng . Chúng ta có những anh hùng 1 mình giết hàng trăm kẻ địch , nếu xét thông thường chắc bị ra tòa án La Haye từ lâu gùi . Chuyện giải quyết các vấn đề trong nước cũng vậy . Ta ghét TQ , nhưng nó ngay cạnh chèn ép ta nên nhiều khi ta cứ phải a dua theo nó . Vấn đề này nhiều khi nghĩ cũng cay thật - chỉ hận ko đồng hóa lại được dân tộc nó cho thỏa hận nghìn năm . Thế nhưng nếu ko làm thế thì có nhiều vấn đề sẽ xảy ra mà với tài năng của các cụ hiện nya thì ko thể giải quyết nổi . Nếu đặt Trung vào hoàn cảnh các cụ, có khi chính Trung cũng làm thế , và làm đầu tiên .
Suy cho cùng thì mọi người được tự do ngôn luận . Cứ thoải mái nói ra và đọc bài của người khác 1 cách khách quan nhưng đừng quá tập trung chỉ trích dẫn đến thành kiến với ai đó . Hãy nghĩ rằng ít ra ý kiến của họ đã làm chúng ta rõ ràng hơn 1 số vấn đề của chính chúng ta vậy .
1st Post .|-)