Ngậm ngùi

Không, tao chơi Cà, máy 5D, ảnh này dùng ống 24-70.
Nga à, cuộc đời có những thứ bất ngờ bắt gặp thì được, còn chờ thì có khi chẳng bao giờ được. Chụp ảnh cũng thế, gặp thì chụp, hoặc nếu có chờ thì phải biết rằng nó sắp diễn ra. Chứ thời gian trôi nhanh, cuộc đời thì ngắn, sao lại để phung phí thế!!!
 
Không, tao chơi Cà, máy 5D, ảnh này dùng ống 24-70.
Tao đang định kiếm con máy mới thay con Fuji ghẻ hết khấu hao từ đời nào. 5D thì chưa đủ xiền để rướn (fullframe lúc nào chả cao giá ;) ), mà nghe nói kính của bọn Cà hơi chát. Thấy bọn Nikon có con D90 mới ra, thêm lens kit 18-135 VR giá vừa tầm, cũng đang xem xét.
 
Uh, công nhận kính của bọn Cà cũng cao, nhưng mà tao chót mê và theo từ đầu, tao chung thủy lắm mày ạ!!! Tao chơi đủ bộ kính 16-35, 24-70 và 70-200 IS L. Toàn L cả mày ạ, tao mê L lắm, phê lắm mày ạ. Mày chơi Ni cũng được, nhưng làm sao có được cảm giác nắn bóp cái L vừa to, vừa trơn mát tay. Nhưng mỗi người mỗi thích, bản thân tao không thích Ni, chỉ thích Cà và L thôi!!! Về hình ảnh thì Ni nịnh mắt hơn Cà, nhưng tao đánh giá màu của Cà thật hơn!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ, thế mà tớ cứ tưởng Vũ mê và trung thuỷ với loại N, tầm kính A1 87-90. Giờ đọc ra mới vỡ nhẽ Vũ mê đủ loại lờ-tờ-mờ. Cứ nắn bóp mà thấy to, thấy trơn thấy mát là Vũ mê theo luôn.
 
Uh, công nhận kính của bọn Cà cũng cao, nhưng mà tao chót mê và theo từ đầu, tao chung thủy lắm mày ạ!!! Tao chơi đủ bộ kính 16-35, 24-70 và 70-200 IS L. Toàn L cả mày ạ, tao mê L lắm, phê lắm mày ạ. Mày chơi Ni cũng được, nhưng làm sao có được cảm giác nắn bóp cái L vừa to, vừa trơn mát tay. Nhưng mỗi người mỗi thích, bản thân tao không thích Ni, chỉ thích Cà và L thôi!!! Về hình ảnh thì Ni nịnh mắt hơn Cà, nhưng tao đánh giá màu của Cà thật hơn!!!

Tôi đề nghị hai ông ra riêng một chỗ hộ tôi rồi giở Cà giở L giở Ni giở nọ giở kia của nhau ra sờ lần đong đếm nhá, không mang lên anh-téc-nét trưng vớ trưng vẩn nhá không ai hiểu gì nhá.
Còn nếu ông thực lòng muốn trải nghiệm xem tận mắt sờ tận tay máy móc thiết bị hiện đại tối tân có, truyền thống oai hùng cũng có, chất lượng gớm ghê mọi nhẽ, mời ông ngay bây giờ lại chỗ tôi, tôi kéo ông ra riêng một góc tôi cho ông xem, nhá.
 
Cái hôm gì gì nhá, Hiệp và Vinh trót qua đêm cùng nhau ở một khách sạn gì gì nhá, máy móc mang ra kiểm tra bảo dưỡng nhá, rồi từ hôm đấy nhá, mặc dù Hiệp mỏi mồm mời mọc nỉ non mang theo cả nước xanh nước vàng mời gọi nhá, thằng Vinh nó vẫn cương quyết không thèm quay lại Việt Nam gặp Hiệp nhá.
 
Cái hôm gì gì nhá, Hiệp và Vinh trót qua đêm cùng nhau ở một khách sạn gì gì nhá, máy móc mang ra kiểm tra bảo dưỡng nhá, rồi từ hôm đấy nhá, mặc dù Hiệp mỏi mồm mời mọc nỉ non mang theo cả nước xanh nước vàng mời gọi nhá, thằng Vinh nó vẫn cương quyết không thèm quay lại Việt Nam gặp Hiệp nhá.

Nhung ơi, hôm qua mang khối thứ cho thằng Vũ xem rồi, nó bảo là ừ thôi ông ạ, không sao.:D Vinh thì chả nói gì.
 
02ae5864c2c64dxl.jpg


thằng này ngồi rất chi là ý tứ nịch xự.
 
Thằng Vinh mắc bệnh cuồng dâm với Mèo. Không hiểu mấy con mèo bé xíu thế kia chịu sao nổi anh Phú Vinh hoành tráng nhỉ, khổ thân chúng nó quaá. Hay là .... Vinh ơi... mày lại teo tóp thế rồi à!!!
Có phải từ dạo thằng Hiệp nó cho mày vào đời, mày bị rồi, đúng không!!!
 
Nguyễn Phú Vinh;2753402 thằng này ngồi rất chi là ý tứ nịch xự.[/QUOTE đã viết:
Nhân Cảnh

Ngồi nhìn non bộ đứng im,
Ngắm cá trong chậu, xem chim trong lồng.
Cây si bẻ quặt uốn cong,
Còn mình tự nhốt vào trong...

Anh Vinh ơi, đố anh biết ... là trong cái gì? <):)
 
Èo, đố thế thì quá là đánh trống qua cửa nhà sấm!!!
Dễ quá, CÁI LÒNG!!! Vinh nhỉ!!!
Con bé này ở đâu ra mà suốt ngày thẩn với thơ, hết tán anh Hiệp lại sang ghẹo anh Vinh thế này!! Em dậy thì mới 15 năm à, được, đúng khẩu vị của anh Hiệp với cả lại anh Vinh.
Hiệp đâu, em nó rủ cậu sang Lâm Gia Trang kìa, sao mà sợ cứng cả ... lưỡi, lôi ông Chu Thường Thường ra đây làm cái gì hả giời!!!
 
Uh, công nhận kính của bọn Cà cũng cao, nhưng mà tao chót mê và theo từ đầu, tao chung thủy lắm mày ạ!!! Tao chơi đủ bộ kính 16-35, 24-70 và 70-200 IS L. Toàn L cả mày ạ, tao mê L lắm, phê lắm mày ạ. Mày chơi Ni cũng được, nhưng làm sao có được cảm giác nắn bóp cái L vừa to, vừa trơn mát tay. Nhưng mỗi người mỗi thích, bản thân tao không thích Ni, chỉ thích Cà và L thôi!!! Về hình ảnh thì Ni nịnh mắt hơn Cà, nhưng tao đánh giá màu của Cà thật hơn!!!
Thằng kia, tại mày mà tao lại a dua đi bê Cà về nhà rồi. Biết điều hôm nào cho tao mượn cái L dài nhất to nhất để tao nghịch thử phát. Tao chỉ cố được L ngắn 17-40 thôi :-<
 
Thằng kia, tại mày mà tao lại a dua đi bê Cà về nhà rồi. Biết điều hôm nào cho tao mượn cái L dài nhất to nhất để tao nghịch thử phát. Tao chỉ cố được L ngắn 17-40 thôi :-<

Sơn, không ai lại ăn chơi cái kiểu đi mượn L cả Sơn ạ. Thằng Vũ nó dùng 70-200 IS L đỏ lừ là vì nó nhà báo chuyên môn đi tác nghiệp tê lê chụp trộm nọ kia, mày đừng có xớ rớ vào chụp lăng nhăng kẻo bị bắt đưa lên Phường bây giờ.
 
Nó có mấy khi dùng tới con L dài ngoằng đó đâu, chả cho tao mượn thì để mốc à. Chứ định chụp trộm thì phải ngụy trang thế nào chứ, cứ nguyên cái cục trắng trắng thò thụt lại còn bị vạch đỏ lên nữa... giấu ai được :p

Chẳng qua tao muốn mượn để thi thoảng ngồi trên nóc nhìn xuống ngắm mấy bạn quân khu TH nhà mình còn làm tí kỷ niệm chứ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Hiệp đừng vu cáo, tao chỉ dùng chụp gái và cảnh trần trụi, không bóng người thôi, chứ không dùng để tác tiếc gì cả, Mày gấu thì hôm nào tao chĩa vào cái Pacific Pờ lết của mày tao chụp mày sống như sư hổ mang bây giờ!!!
Mấy lại đôi khi tao đi bụi, lấy máy ảnh thay ống nhòm, ngắm cảnh chơi. Thế mà tốn kém quá mày nhỉ!!!
 
Nghe đồn là từ hồi thấy người ta chụp mẫu Minh...

Nhở!
 
Nghe đồn là từ hồi thấy người ta chụp mẫu Minh...

Nhở!

Nói chung Vũ hồi đó còn trẻ người non dạ... thấy ảnh Minh đẹp, có bít đâu là tại người mẫu đẹp chứ không phải là do 'tay máy pờ rồ'. Vì không tìm được người mẫu đẹp như Minh, nên Vũ dù đầu tư mua Cà mua L cũng chỉ chụp 'phong cảnh trần trụi không người' thôi. Minh hôm nào mày về cho nó mượn chụp phát kiểm chứng 'tay máy pờ rồ'.

Nhở!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cháu bon chen vào đây khen ảnh bình mình của chú Vũ phát ạ. Đúng là máy xịn người chụp xịn có khác, ảnh đẹp quá, view hoành tráng quá :)

Cháu mấy hôm rồi cũng tập tọng lôi con Canon EOS 1D Mark III ra bấm bấm mấy nhát, nhưng nói chung là máy ngon đến mấy mà trình còi thì cũng chỉ ra được sản phẩm kiểu như này thôi:
59351100489393140125382.jpg


Đấy, có chụp gái mà cũng không nên hồn. Bố cục lộn xộn, thiếu sáng trầm trọng, bắt nét không chuẩn đâm ra hình bị mờ rất chi là đáng chán :( Còn phải học hỏi các ông chú nhiều.
 
Back
Bên trên