NBA Ams 05-08

may chiều nay mình đến, CD tập
ah thằng Duy có lên thì tao nhắn: Bọn nó có nhiều thằng ko đến đc thứ 6 (khuất, khánh,...), tao thì cũng phải nghỉ học thêm mới đến đc. Mày chuyển hẳn sang thứ 3 tuần sau hoặc thứ 7 tuần này cùng h đấy đc ko?
cố gắng vì anh em tí nhớ :D
 
Khiếp quá,anh Duy cứ nói như thần ý,chắc mày lại gọi điện cho thằng Nam chứ gì.Cứ làm như ông quen hết Funfox í.
 
sao thằng An lại nói nó thế, nó cũng mất công đi liên hệ đấy chứ, nhỉ Duy nhỉ
Trường mình năm sau ko thiếu trung phong rồi
chỉ cần thêm SG và PG thôi, mà đặc biệt là PG, mới thấy Lộc đánh đc thôi, còn lại ko ai đánh đc cả
 
Khánh nó ít khi chuyền đẹp, đánh PF hợp hơn
Lộc thì nó còn biết chuyền, biết đột, mỗi tội PG mà ném hơi nhiều :)) nếu tiền phong nó mà cao thì lock chết
 
Khánh nó ít khi chuyền đẹp, đánh PF hợp hơn
Lộc thì nó còn biết chuyền, biết đột, mỗi tội PG mà ném hơi nhiều nếu tiền phong nó mà cao thì lock chết
thằng Khánh nó thấp thế sao đánh PF hả Hưng...mà anh thấy thằng Lộc chuyển sang đánh SG kiểu anh Toàn ý...tốt hơn...vì thằng Khánh chuyền nhiều hơn...thằng Lộc lại có cơ hội ném nhiều hơn...thằng Khánh nó ko ném được thì phải để nó PG chứ...đây là với đội lớp 11 anh nói thế...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hahaha hưng ơi mày chơi lâu năm mà gà thế ko biết ;)) :)), khánh đánh pf :)) :)) :)) chết mất

Đánh pf là người phải cao, bật cao, ko nếu lùn một tý thì phải có kno , reb tốt thằng khánh cao à ;)), kno à :)), erb ngon à :)) :)) chết mẹ mất ko ngờ mày thốt ra đưlowcj câu ý


đội chính là :pg khánh, sg: lộc, sf :hưng pf :trung, c: thì ***** biết
 
ah chết viết nhầm :)) viết buổi đêm lúc đang gà gật :))
Khánh nó đíu biết chuyền đột phá, hôm nào anh Bốp dạy nó đi
 
thằng KHánh nó chuyền nhiều quả đẹp đấy chứ mày

còn pf thì cho thằng trung chứ, nó reb đc, dạo này ném hết ngang rồi, ngon lắm, tương lai sáng lạng:D
 
hết con ngựa á...vừa hôm trước anh chơi với nó...ném ngang như con ngựa...đc ngựa...ngang vãi ngựa ra...
 
Back
Bên trên