Nếu em yêu anh...

Vậy...

Nếu mai em không còn yêu anh nữa...


Mời mọi người tiếp tục :x :)
 
Nguyễn Việt Hùng đã viết:
Vậy...

Nếu mai em không còn yêu anh nữa...


Mời mọi người tiếp tục :x :)

Thì anh đi yêu đứa khác, thế mà cũng phải hỏi :p :))
 
Uhm, roài , còn gì nữa nào :-/ ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Hoàng Anh đã viết:
Không bỏ được chữ nếu vì vần còn chữ thì kìa 8-| 8-| 8-| ...


Vẫn còn chữ nếu tức là chưa yêu...
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
Thì anh đi yêu đứa khác, thế mà cũng phải hỏi :p :))
Nếu đơn giản thế thì em đã không là Cát Bụi và anh đã không là Gió của em...

Cái việc đơn giản là em có yêu anh hay không, lại chẳng phụ thuộc gì hết vào quyết định của anh, dù cho anh có định yêu em hay không :) Kể cả khi anh không yêu em chút nào, em vẫn có thể si mê (đúng ạ, si mê :D) mà theo anh. Ai biết đâu khi anh yêu em rồi, em lại chỉ mang lại cho anh đau khổ với tính đỏng đảnh vớ vẩn của mình...

Chỉ biết là giờ đây, nếu em không yêu anh thì em không là chính mình nữa :)

Mà đâu cấn phải tính toán thế nhỉ? :) Hãy cứ sống cho ngày hôm nay, nghĩ cho bản thân một chút đâu phải là sai. Em chắc rằng đến mai em sẽ không hối tiếc :x :x (Mai thì không dám nói, nhưng sau này chắc là không :D)
 
Khi em không còn yêu anh nữa
Cuộc sống vẫn không ngừng trôi
Vẫn vui buồn, ngọt ngào và cay đắng trên môi
Khi ta không còn gì để mất
Cuộc sống vẫn trôi không ngừng
Ta sẽ bắt đầu cuộc sống
Không ta

(trích bài hát của Trần Tiến)

Bài này hôm rồi ngồi trên bãi biển Nha Trang trong một đêm không trăng, nghe một bác ôm đàn ngồi hát, thấy rất lạ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) nếu em ko còn yêu anh nữa :-?

thì sao nhỉ ???

cái đấy khó nói lắm :))

em chưa nghĩ ra anh ah

mà hiện giờ em đang yêu anh thì việc quái j` phải nghĩ đến chuyện ko yêu nữa chứ :p
 
Ngày xưa, khi có chuyện bí mật không muốn ai biết, người ta lên núi, tìm một gốc cây to, đục lỗ, nói bí mật của mình vào trong đó, rồi lấy đất lấp lại.

Trước đây tôi từng yêu một người. Rồi tôi không gặp người đó nữa. Tôi biết là người đó không yêu tôi, nhưng tôi vẫn đến 2046 và đợi người đó ở đấy...
 
Lưu Công Thành đã viết:
2046 là gì vậy?

Gốc cây xà cừ trước của số nhà 2046 đường Hà nội- Hà Đông, chú tìm thoải mái đê :)) b-)
 
Nếu mai em ko yêu anh nữa ... em sẽ chết mòn trong sự cô đơn và tuyệt vọng ... vì em ko thể yêu và tin tưởng ai khác ngoài anh :D :))
 
anh nao` thế bạn Hồng :D
nếu mai em kô yêu anh... thì mãi mãi anh kô muốn đó là ngày mai:)
 
anh ah

em yêu anh hay ko hả anh :) em chả biết nữa

trong cái cuộc chơi này thì anh sẽ phải là ng` thua cuộc thôi

em ko muốn tiếp tục nó nữa

em mệt mỏi lắm với nó rồi ...
 
Lưu Công Thành đã viết:
2046 là gì vậy?
Anh xem film 2046 của Vương Gia Vệ chưa ạ? Có người nói 2046 là tình yêu đích thực, em thì cho rằng 2046 là hạnh phúc.

Cho dù anh không yêu em, em vẫn kiếm tìm hạnh phúc của mình ở nơi anh... :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quách Trung Dũng đã viết:
anh nao` thế bạn Hồng :D
nếu mai em kô yêu anh... thì mãi mãi anh kô muốn đó là ngày mai:)

Không thể chạy trốn được ngày mai... Ngày mai sắp đến, sang một tuần mới. Em không biết ngày mai mình sẽ tỉnh dậy với tâm trạng ra sao. Nhưng ngày mai, em đã tự hứa với bản thân rồi (và đã nói với nhiều người, đề phòng bản thân không giữ lời hứa :p), ngày mai...
 
Đọc chữ ký của em Hương thấy phù hợp với ý đồ của đ/c Hùng, mình cho lên đây luôn ;))

Có một ngày em không yêu anh
Em về nơi xa, mặc chiếc áo anh chưa từng thấy.
Có một ngày
Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác,
những nỗi buồn của mùa mưa khác
những buồn vui anh chưa có bao giờ

Ngày em không yêu anh, em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quen em.

Anh đã là một chàng trai mang màu tóc khác
nhưng năm tháng cuộc đời
vẫn như ngày xưa...

("Có một ngày" - Nguyễn Khoa Điềm/Phú Quang)
 
dinh tuong lan đã viết:
Không thể chạy trốn được ngày mai... Ngày mai sắp đến, sang một tuần mới. Em không biết ngày mai mình sẽ tỉnh dậy với tâm trạng ra sao. Nhưng ngày mai, em đã tự hứa với bản thân rồi (và đã nói với nhiều người, đề phòng bản thân không giữ lời hứa :p), ngày mai...
vớ vẩn,ai bảo là sẽ chạy trốn ngày mai.Dù "ngày mai em kô yêu anh nữa" thì "anh vẫn đợi,vẫn yêu em như ngày hôm qua" :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)

có yêu hay ko ?

có nên hay ko ?

cái chữ nếu đấy nó rộng quá :))

ai mà chả nói nếu đc chứ

vấn đề là sự thực thôi
 
Nếu em yêu anh thật lòng thì anh sẽ nghĩ thế nào?
Nếu em yêu anh thật lòng thì anh có làm cho em đau khổ không?
Nếu em yêu anh thật lòng thì anh có yêu em không?
Nếu em yêu anh thật lòng thì, bây giờ, điều ấy còn có ý nghĩa gì với anh không?
Nếu em chưa yêu anh thật nhiều, nhưng em sẽ, nếu anh cho em một dấu hiệu, thì anh có làm không?
Nếu em nói yêu anh thật lòng và, nếu anh đáp lại, em không bao giờ yêu cầu anh có trách nhiệm gì với em thì anh thế nào?
Nếu em yêu anh thật lòng hay ko , anh vẫn yêu em thật lòng
nếu em yêu anh thật lòng , anh biết , sẽ có lúc em khổ vì anh , nhưng sau cơn mưa trờ lại sáng , em sẽ thấy , cái khổ đó chẳng đáng là bao so với những gì anh mang lại
nếu em yêu anh thật lòng , hay ko thật lòng , anh nhắc lại , anh vẫn yêu em thật lòng
nếu em yêu anh thật lòng , đó là ý nghĩa của cả cuộc đời anh
nếu em chưa yêu anh thật nhiều , nhưng em sẽ nếu anh cho em 1 dấu hiệu , anh sẽ không làm , vì tất cả những gì xung quanh chúng ta đều chứng tỏ rằng anh yêu em nhiều , rất nhiều , đó là dấu hiệu rồi
nếu em nói em yêu anh thật lòng , anh đáp lại , và em nói rằng em ko bao giờ yêu cầu anh có trách nhiệm gì với em , anh biết , dù em ko yêu anh , anh vẫn phải có trách nhiệm với tình cảm của mình , em ko cần yêu cầu , anh biết , anh có trách nhiệm rất lớn đối với em !



Chú ý : đề nghị không nhận vơ !
 
:|

ko tin đc lời con trai

nói alf nói mà thôi

em chán cái điệp từ nếu rồi :|
 
Back
Bên trên