Nếu em yêu anh...

Lê Thu Quỳnh đã viết:
Nếu em yêu anh thật lòng, em mong anh bên em, và hạnh phúc :x

:x
Uhm, thế anh hạnh phúc mà không bên em thì sao? :x

Cái truyện Lá- Cây - Gió lúc trước, m Hoa cho chị thắc mắc 1 câu nữa: có phải Gió làm Cây trút Lá?! Thế thì khó chấp nhận cả 2 chàng này quá!

2 m Hoa: khác lạ liệu có mang lại hạnh phúc cho cả 2 không? :-/
 
2 m Hà: Gió nâng Lá lên, cho Lá đi khắp nơi, cho đến chừng nào Gió còn hứng thú. Lá thì phải luôn cố gắng làm vui lòng Gió, thay đổi mình, đánh mất mình lúc nào không hay. Đến khi Lá mệt mỏi rồi thì Gió đã có cớ cho sự bỏ rơi của mình! :((

2 chị Ngọc: thử rồi :x :x :p

2 con iu: Cố gắng tránh phạm những sai lầm của tuổi trẻ có khi lại là sai lầm của tuổi già í chứ ;)

2 a Thành: Còn tùy nhiều thứ. Nếu đặt nặng trách nhiệm đối với người khác đến mức thành vô trách nhiệm đối với bản thân thì cần phải xem xét lại anh à :)
 
Uhm, thế anh hạnh phúc mà không bên em thì sao?
:)
Cái gì là của mình thì rồi nó sẽ thuộc về mình ;). Còn nếu ko phải dành cho mình thì có cố cũng ko được :)

Thế nên nếu anh hạnh phúc, dù ko bên em, thì em vẫn rất vui, còn hơn anh bên em, và ko hạnh phúc ;)

Và nếu anh đã hạnh phúc, và ko bên em,... thì.... em đi yêu ng khác :p. Nghe thì hơi buồn cười, nhưng thực tế thì là như thế đấy ;)

:x
 
Đinh Tường Lan đã viết:
Nếu em yêu anh thật lòng thì anh sẽ nghĩ thế nào?
Nếu em yêu anh thật lòng thì anh có làm cho em đau khổ không?
Nếu em yêu anh thật lòng thì anh có yêu em không?
Nếu em yêu anh thật lòng thì, bây giờ, điều ấy còn có ý nghĩa gì với anh không?
Nếu em chưa yêu anh thật nhiều, nhưng em sẽ, nếu anh cho em một dấu hiệu, thì anh có làm không?
Nếu em nói yêu anh thật lòng và, nếu anh đáp lại, em không bao giờ yêu cầu anh có trách nhiệm gì với em thì anh thế nào?

Em! sao lại băn khoăn những điều đơn giản như vậy? Tình em là đạn, ý em là súng, anh đâu phải mình đồng da sắt. Hãy bắn anh đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi ... bắn ....đ...i ....
Bòom
 
Cây với lá có vẻ không phù hợp với tình yêu lắm, nhưng cũng không sao trong con mắt những người đang yêu thì cái gì cũng có thể trở nên thi vị.

Tặng em Lan:
Tình Cây Và Đất
Tác giả Tô Thanh Tùng

Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở
Cây thiếu đất cây sống sống với ai...!
Chuyện trăm năm ân tình cây và đất
Cây bám rễ sâu, đất ôm chặt tận đáy lòng...!

Những con đường trải dài bóng mát
Những mảnh vưòn trái ngọt cây xanh
Ôi đẹp làm sao tình cây và đất
Ŀem đến môi sinh sự sống cho đời

Trời xe duyên nên khiến anh gặp em
Cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh
Rồi mai đây anh là đất em là cây
Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng

Chúc em may mắn :)
 
Em Lan mấy hôm nay tâm trạng nhỉ :)

Lê Thu Quỳnh đã viết:
***
Thế mọi ng đọc truyện tình yêu của Tia nắng nhé ;) :p

Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng

Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.

Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.

Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.

|-)|-)|-)

Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa.

Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.

Bây giờ là câu chuyện về Ánh Trăng... ;)


Ánh Trăng là một cô gái xinh xắn, dễ thương nhưng nhút nhát. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Ánh Trăng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Ánh Trăng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng.

Mặt Trời luôn nồng cháy, luôn tâm niệm "thà một phút huy hoàng..." Với Mặt Trời, Ánh Trăng luôn cảm thấy mình tràn đầy nhiệt huyết, luôn cảm thấy có đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Mặt Trăng thì ngược lại, luôn dịu dàng và bí ẩn, có mặt bên Ánh Trăng những lúc nàng cảm thấy cô đơn, kiên nhẫn ngồi nghe nàng tâm sự. Phương châm của chàng là "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" :D Bên Mặt Trăng, Ánh Trăng thấy mọi lo lắng băn khoăn đều tan biến.

Và kết cục thì ai cũng biết, Ánh Trăng cuối cùng đã lựa chọn Mặt Trăng. Với nàng, Mặt Trời chói lòa quá, cao sang quá, và đôi lúc lại phô trương quá.

Từ khi Trăng là Nguyệt...

Còn Gió thì sao? Gió vẫn thế, kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió lang thang vô định. Với Gió, tương lai đầy bất ngờ và thú vị, nhưng điều các cô gái cần là một cuộc sống ổn định. Thế nên Gió vẫn cứ cô đơn :p


Lúc nào rỗi rãi lại kể chuyện Mặt Trăng Mặt Trời nhỉ :p
 
Con gái nói chung có 2 kiểu Ánh Trăng với Tia Nắng này thôi. Mọi người bắt vở hết rồi còn gì để mà tâm với sụ đâu! :nono: :D
Nếu em trót đã yêu Gió rồi, làm sao đây? :)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Đinh Tường Lan đã viết:
Con gái nói chung có 2 kiểu Ánh Trăng với Tia Nắng này thôi. Mọi người bắt vở hết rồi còn gì để mà tâm với sụ đâu! :nono: :D
Nếu em chót đã yêu Gió rồi, làm sao đây? :)

Thế thì Gió phải bớt ham chơi mà lo kiếm lấy cái "Mặt" thôi :D :>
 
:) mọi thứ đều có thay đổi

ko có cái j` là mãi mãi

:) để cho senpai đọc một kết thúc khác của câu chuyện nhé

Chuyện Của Lá

Cây mọc trên một ngọn đồi ngát gió quanh năm.
Lá trên cây xanh rì ngày ngày cùng cây đùa với gió.
Một ngày, Gió bay qua nói cùng lá :
- Lá hãy theo Gió nhé? Gió sẽ đưa Lá tới khắp mọi nơi, ngắm mọi cảnh đẹp .
Lá trả lời:
- Lá là của Cây và không bao giờ muốn rời xa Cây cả .
Cây nhìn theo Gió mỉm cười.
Rồi một ngày lạnh buốt, Cây trút Lá.
Lá nằm dưới gốc Cây, nhìn theo Gió. Cầu xin Gió cho Lá bay lên cành của Cây.
Gió lại hỏi:
- Lá hãy theo gió nhé?
Lá Đồng Ý và bay cùng gió.
Cây gọi theo :
-Sao lá không ở lại với cây ? ( Cái sự đời lắm lúc lẩn thẩn vậy)
Lá trả lời:
- Vì cây đã trút lá. Cây không còn cần Lá nữa. Gió vẫn còn cần lá, ....dù Lá sắp chết vì rời xa cây.

Và gió ơi, Gió đưa lá đi đâu và tới bao giờ?



Điều duy nhất cần làm là : nghe theo trái tim mách bảo :)
 
Ừa, mà đôi lúc cũng cần lí trí nữa á, ví dụ như nếu Cây trút Lá vì Gió thổi chẳng hạn => Đấu tranh cho tình iu! :)>-

"Tình iu thì tự nó đến nhưng hạnh phúc thì phải đấu tranh mới có được" :x :x :x

2 anh: nếu em không đấu tranh, không phải vì em không dám or không muốn hạnh phúc cho mình, mà bởi vì em không muốn làm anh khó xử. Em chờ đợi :) :*
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
Bây giờ là câu chuyện về Ánh Trăng... ;)


Ánh Trăng là một cô gái xinh xắn, dễ thương nhưng nhút nhát. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Ánh Trăng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Ánh Trăng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng.

Mặt Trời luôn nồng cháy, luôn tâm niệm "thà một phút huy hoàng..." Với Mặt Trời, Ánh Trăng luôn cảm thấy mình tràn đầy nhiệt huyết, luôn cảm thấy có đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Mặt Trăng thì ngược lại, luôn dịu dàng và bí ẩn, có mặt bên Ánh Trăng những lúc nàng cảm thấy cô đơn, kiên nhẫn ngồi nghe nàng tâm sự. Phương châm của chàng là "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" :D Bên Mặt Trăng, Ánh Trăng thấy mọi lo lắng băn khoăn đều tan biến.

Và kết cục thì ai cũng biết, Ánh Trăng cuối cùng đã lựa chọn Mặt Trăng. Với nàng, Mặt Trời chói lòa quá, cao sang quá, và đôi lúc lại phô trương quá.

Từ khi Trăng là Nguyệt...

Còn Gió thì sao? Gió vẫn thế, kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió lang thang vô định. Với Gió, tương lai đầy bất ngờ và thú vị, nhưng điều các cô gái cần là một cuộc sống ổn định. Thế nên Gió vẫn cứ cô đơn :p


Lúc nào rỗi rãi lại kể chuyện Mặt Trăng Mặt Trời nhỉ :p

Ặc, bác Sơn vui tính ghê ;). Hì, thêm câu truyện của anh Sơn nữa thì có thể hiểu là mỗi ng đều sẽ tìm được 1 nửa của mình - phù hợp với mình :). Cứ nói như các cụ thì là "nồi nào úp vung nấy" thôi :p


Những cô gái lãng mạn và nồng nàn thường chọn MẶT TRỜI. Những cô gái yếu đuối và mỏng manh thường chọn MẮT TRĂNG. Còn những cô gái mạnh mẽ cá tính thường chọn GIÓ ;;).

Và ng ta cũng khuyên rằng, người con gái nên YÊU GIÓ, LẤY MẶT TRỜI làm chồng, và LÀM BẠN vời MẶT TRĂNG :>

Nhưng thực tế, con gái càng trẻ, càng muốn thể hiện cái tôi nhiều, càng muốn khẳng định mình, nên thường yêu những chàng trai như GIÓ. Nhưng càng lớn, ng ta càng chọn nhiều những chàng trai như MẶT TRỜI :). Và khi 1 ng phụ nữ thất bại nhiều, hoặc trắc trở nhiều, họ lại có xu hướng tìm 1 ng con trai như MẶT TRĂNG ;).

Ối mà mình cứ luyên thuyên. Mấy bài cuối thấy ai đấy với ai đấy cứ như có chuyện gì ý. Mình bon chen ở đây có vô duyên ko nhỉ :|. Hì, em cũng có truyện Mặt trời mặt trăng anh Sơn ạ. Nhưng ko phải là truyện về Tình yêu đâu. Là 1 câu truyện cuộc sống thôi :p


:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có ai nói chuyện với ai đâu, nói chính xác là có ai đấy trả lời ai đấy đâu :( Bạn Quỳnh cứ tự nhiên :)
 
Anh khuyên các em, cứ yêu vô tư đi không phải lăn tăn cây cối, gió máy gì cả :p. Yêu là yêu, thể thôi nhỉ =D> .

Nếu em yêu anh... OK, just do it, hẹ. Yêu thì yêu mà không yêu thì...yêu nhỉ.

Ngồi đọc các em gái tâm sự, tự nhiên thấy buồn cười vì đang xem đĩa của anh zai ĐVH, thấy hát "Này em yêu hỡi, gió cuốn em đi xa rồi..."

Lại thấy em gái Tường Lan làm quả " Đã trót yêu gió rồi..." xem ra giống quả "Thập diện mai phục" nhỉ, thế thì chít :) heheh. Btw, em Lan có phải em đang thi Miss HAO không?, you look pretty :)>- :)

Xin phép off topic một chút. To bác Sơn: Mấy hôm nay quay lại chốn cũ là đây, thấy bác dạo này "địa chủ" thật. Xin chúc mừng :).
Từ ngày VN2K đóng cửa cũng đâm nhớ chiến hữu cũ. Có j` bác mail cho em cái email của bác em làm cái mailing list thỉnh thoảng giao lưu nhé :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
bây giờ yêu phải gió thì khổ nhỉ, nhưng mà trót yêu rồi thì làm thế nào được ... đành chịu số phận thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Nguyễn Mỹ Hạnh đã viết:
bây giờ yêu phải gió thì khổ nhỉ, nhưng mà chót yêu rồi thì làm thế nào được ... đành chịu số phận thôi

Ờ, chả trách ngày xưa các cụ hay mắng yêu nhau là "đồ phải gió" :D
 
Oái vài hôm mà mọi ng kể chuyện cây lá, cỏ, gió rồi trăng gì nhiều thế nhỉ? :D
Đa số đọc rồi bây giờ lại thấy bài của gió em Hoa post hay quá "Gió vẫn còn cần lá, ....dù Lá sắp chết vì rời xa cây"... :|
 
Mis quyền lực đã viết:
Những cô gái lãng mạn và nồng nàn thường chọn MẶT TRỜI. Những cô gái yếu đuối và mỏng manh thường chọn MẮT TRĂNG. Còn những cô gái mạnh mẽ cá tính thường chọn GIÓ .

Và ng ta cũng khuyên rằng, người con gái nên YÊU GIÓ, LẤY MẶT TRỜI làm chồng, và LÀM BẠN vời MẶT TRĂNG

Nhưng thực tế, con gái càng trẻ, càng muốn thể hiện cái tôi nhiều, càng muốn khẳng định mình, nên thường yêu những chàng trai như GIÓ. Nhưng càng lớn, ng ta càng chọn nhiều những chàng trai như MẶT TRỜI . Và khi 1 ng phụ nữ thất bại nhiều, hoặc trắc trở nhiều, họ lại có xu hướng tìm 1 ng con trai như MẶT TRĂNG .

Em sẽ quyết tâm đợi chờ một người sẽ yêu em như tình yêu Mặt trời, biết khơi dậy trong em cuộc sống nội tâm như chàng Gió và cũng luôn chở che cho em như Mặt trăng. Em biết, người mà thực sự yêu em sẽ là người đem đến cho em những tình cảm trọn vẹn như cả ba chàng trai kia cộng lại. Em tin và em sẽ chờ...
 
Mặt trời,
Em là ánh sao, anh là Mặt trời, có phải vì thế mà con đường của chúng ta không thể gặp nhau tại một điểm nào hết. Giữa chúng ta luôn có sự ngăn cách của ngày và đêm, của vĩ đại và nhỏ bé, của sự chói lóa ánh trời và sự nhạt nhòa ánh sao, đó là những cách trở ngăn cản anh và em có thể đến được với nhau. Em rất buồn bởi em rất yêu anh.
Mặt trời ơi, ngày đến có ý nghĩa gì nếu không phải là để xua tan bóng đen tối tăm, soi đường cho vạn vật bắt đầu một ngày mới, một cuộc sống mới, tiếp thêm năng lượng sống cho muôn loài. Và đêm đến sẽ đền bù cho Mặt trời để Mặt trời thấy một thế giới lung linh của muôn vàn ánh sao huyền ảo nhưng không nhạt nhòa, rất nhẹ nhàng và thanh khiết. Mặt trời ơi, hãy tạm cất mọi tia nắng chói lóa của người và đắm chìm trong không gian khác lạ nhưng bình yên đó của em.
Mặt trời ơi, sự vĩ đại của Mặt trời là nền tảng cho cuộc sống, nhưng Mặt trời sẽ cảm thấy sao khi người ban phát ánh sáng cuộc sống cho mọi người nhưng mấy ai có thể nhìn lên mà không khỏi chói mắt để rồi lại phải quay đi. Sự cô đơn lúc này có làm người cảm thấy mình nhỏ bé. Người ta luôn xuất phát từ cái nhỏ bé để trở lên vĩ đại, nhưng mấy người phủ nhận rằng khi trở thành người vĩ đại rồi, họ không cảm thấy nhỏ bé như trước. Mặt trời ơi, em sẽ mãi là ánh sao yếu ớt mà sẽ không bao giờ là ánh sáng chói lóa để rồi sau này không nhận ra được chính mình nữa. Vì vậy mà em sẽ rất cần Mặt trời bên cạnh để soi sáng cho em.
Nhưng như thế, em sẽ mãi là ánh sao dịu dàng và kiên nhẫn để vỗ về Mặt trời mỗi lúc người cảm thấy cô đơn, rằng Mặt trời và ánh sao không phải là những thế giới tách biệt và luôn tiếp sức cho nhau trong cuộc đời. Và như thế giá trị của em cũng sẽ được tôn vinh trong ánh Mặt trời như em vẫn luôn cần đến người.
Mặt trời ơi, muôn mặt cuộc đời luôn có những lý lẽ riêng nhưng đừng tách bạch mọi sự như người vẫn làm. Và nhất là đừng để những sự tách bạch đó ngăn cản người và em tiếp sức cho nhau trong cuộc đời này. Vẫn biêt người và em còn bao kế hoạch trên con đường riêng và chúng ta không thể từ bỏ, vậy chúng ta hãy tìm cách tiếp sức cho nhau được không.
Mặt trời ơi, Mặt trời ở trên cao nhưng hãy lắng nghe những lời em nói. Và ngay cả khi người cất những tia nắng của mình chìm vào giấc ngủ thì hãy cảm nhận tình cảm của em trong muôn vàn ánh sao huyền ảo nhưng đầy ý nghĩa em phủ lên người. Người hãy cố hiểu em và gửi tới em ánh sáng của sự sống. Em sẽ gửi lại người ánh sáng của sự bình yên.
Em,
Ánh sao.
 
Mặt trời và Tia nắng đang vui vẻ với nhau, bỗng đâu có một chàng Gió trêu đùa đẩy mây (tung hỏa mù) ngăn cách Mặt trời và Tia nắng. Mặt trời thấy vậy liền tự biến mình thành gió đuổi chàng Gió kia đi. Nhưng hỡi ôi, khi quay lại thì đã có chàng Gió khác (hoặc Mặt trăng) đã thành mặt trời của Tia nắng (nếu Mặt trời biết dừng lại đúng lúc từ bỏ thú vui lang thang của gió thì mọi chuyện có thể đã khác).
--> Trong các anh luôn có cả Mặt trời, Mặt trăng và Gió. Phức tạp ở chỗ là các em cần cả 3 vai trò kia vào từng thời điểm thích hợp.
 
hi` hi`

lỡ yêu Gió rồi thì sao nhỉ :)

Vấn đề là gió có yêu lá ko ??

theo như câu chuyện của em có 2 chiều hướng :)

và cả 2 chiều hướng đều là gió yêu lá :)

vấn đề là câu chuyện thứ 1 : lá quá yêu cây - cây cũng quá yêu là --- cây và lá dựa vào nhau mà sống và tồn tại .... Gió là người đến sau ...

câu chuyện thứ 2 là khi cây ko cần lá ... :) và gió vẫn cần lá .... nếu lá yêu gió ... sẵn sàng theo gió đến muôn nơi ... thì cho dù mạo hiểm ... lá vẫn hạnh phúc vì đc ở cạnh ng` mình yêu ...
còn nếu ko thì .... :| < thậm chí là lá ngộ nhận tình cảm dành cho Gió > tội nghiệp cho Gió quá :)
 
Back
Bên trên