Nếu em yêu anh...

Lê Quốc Cường đã viết:
TếT : () : <= =>
hehe, các em này ăn nói còn khó hiểu hơn minh nhiều, thế mà đi kêu ca ng #
Khó hiểu hay không chỉ người trong cuộc mới biết. Người ngoài như anh làm sao hiểu được tâm trạng người ta thế nào khi chỉ nghe những lời nói cụt lủn thế.
 
đời :))

nhiều cái thấy nó đời lắm Lan ạ :p không phải chỉ có chị em ta nghĩ thế :p có người cũng tỏ ra ngạc nhiên trong một ngày em và người đó nói chuyện với nhau cả đêm cho đến khi cả 2 cùng buồn ngủ rũ cả ra (em thì buồn ngủ trưa :p). người ta không ngờ rằng có ngày người ta lại đủ bình tĩnh và tỉnh táo để nói chuyện với em như thế và cho em những lời khuyên như thế :) em take những cái advice đó. em sẽ thực hiện nó :) đến đây thì kể cũng "đời" nhỉ? :D

Lan, ôm Lan một cái >:-D<
 
anh à, đọc tin nhắn chị ấy gửi cho anh, em đau thắt ruột. mà cũng chẳng phải lâu gì đâu anh nhỉ? cũng vừa mới đây thôi, trước hôm nay một ít ngày, và em biết anh còn được một cô gái khác yêu nhiêu như thế. thực sự là đau, rất đau anh à, nó nghèn nghẹn trong cổ. chẳng biết phân tích ra xem nó là cảm giác gì, chỉ thấy tim mình nhói lên...

ngày hôm nay... vững tin vào anh, vào em, vào chúng mình anh nhé? hãy tin nhiều như em luôn tin anh. em đã buồn, rất buồn khi nghe anh nói anh không tự tin vào cảm xúc của mình. em đã thất vọng. nhưng em luôn tin, em luông tin anh à. em tin vào anh, vào em, vào tình yêu của chúng mình, em tin vào sự thật hiển nhiên là anh là của em và em của anh, không thể khác. chỉ là ảo tưởng khi có ai đó khác gọi anh là "anh Linh của em" đúng không? chỉ là ảo tưởng thôi... anh không phải là một vật để ai đó sở hữu. trái tim anh hướng về đâu, tự anh biết.

em cũng biết :) và em hạnh phúc vì điều đó.
 
:x Chúc em gái iu may mắn! Trường kì kháng chiến thôi >< :D :* >:D< Nhớ về đây là đi ăn chơi với chị đấy ;) Mấy hôm nay đi lượn suốt, vui phết :D
 
Nếu em yêu anh, anh có yêu em không?
Nếu em yêu anh, anh sẽ làm sao?
Nếu em yêu anh, anh có còn là bạn tốt của em không?
Nếu em yêu anh, anh có lảng tránh em không?

Băn khoăn băn khoăn, thôi kệ, thích thế nào cũng được. Em đã chuẩn bị rồi, anh yêu em thì em vui, anh không yêu em thì chúng ta làm bạn. Thế thôi, chúng ta lại bù khú chơi bời thế là vui rồi ^.^ :*ai quan tâm nữa, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả thôi ^.^
 
sướng gớm chưa :x ngồi nhà phè phỡn rồi tôi về phục vụ cô, xách cô đi chơi phỏng? :)) kiếm cái xe máy đi :x rồi đi :*

đi mua vải này, may váy này, mua giày này, mua make up này, mua đồ ăn này, đi uống này, shopping này... :D (viết ra đã thấy sướng :">)
 
Tôi có xe nè, Cá lo xe cho Gấu nè, không thì (mấy cái việc con gái :D) đã có m Châu có xe nữa nè :x Trùi trùi! Chị em mình cứ gọi là thoải mái ăn chơi lượn khắp HN :))
 
:-< when? when? when?

nhớ !! :((

>_<
 
Nguyễn Mai Anh đã viết:
Nếu em yêu anh, anh có yêu em không?
Nếu em yêu anh, anh sẽ làm sao?
Nếu em yêu anh, anh có còn là bạn tốt của em không?
Nếu em yêu anh, anh có lảng tránh em không?

Thế nếu em ko yêu anh...thì sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu em không yêu anh, nếu em quên anh, nếu em chấp nhận sự thật, thì nó là thế :p là thế thật, và thật là đáng tiếc.

Đường ta đã qua.. chìm khuất chân trời.. Đường ta sẽ qua.. nào ai biết tới.. :)

Những gì đã qua, vui có buồn có, nói chung là không tệ. Em sẽ nhớ nó, em sẽ nhớ anh, thỉnh thoảng :) :*
 
" Em yêu anh "
.. điều đó làm a hạnh phúc vô cùng .. "Anh yêu em nhiều hơn".
Rồi tại sao .. "Anh hãy quên em đi, mọi thứ đã quá muộn rồi." ..

.. em đã mang đến cho anh 1 chút hy vọng , 1 chút .. Nhưng cũng chính em đã dập tắt tia hy vọng đó .. tại sao là em chứ? tại sao..?

.. anh biết nói gì cũng ko có ý nghĩa gì cả .. điều em muốn anh làm cho em lúc này là anh hãy quên em, quên thật sự .. "Anh sẽ nghe em .. sẽ quên em" .. đau thật, đau nhưng cố nuốt nước mắt trong lòng.

.. thời gian sẽ hàn gắn nỗi đau, có lẽ đúng .. và thời gian sẽ chứng mình tình cảm anh dành cho em .. sẽ mãi ko thay đổi

.. 1 năm
1 đêm (cũng như nhiều đêm khác), anh tự hỏi: em có còn nhớ đến anh ko? chắc là quên rồi, phải ko em?
status YM: " có lẽ người ấy đã quên tôi .. "
em onl, onl trên cái nick mà em nói chỉ có anh và em .. nhưng em im lặng
anh làm gì bây giờ ? bắt chuyện với em à? anh muốn lắm, rất muốn ..

có phải em muốn nói "em ko quên đâu, chưa bao h, em nhớ anh lắm" ??? .. hy vọng là thế .. nhưng anh biết hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn ..

Vẫn biết .. nhưng .. !
 
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:
Thế nếu em ko yêu anh...thì sao?
Nếu em ko yêu anh thì chẳng có chuyện gì cả. Lúc đấy 1. Nếu anh yêu em thì... 2. Bạn...3. Chẳng là gì cả
 
Nguyễn Mạnh Tiến đã viết:
" Em yêu anh "
.. điều đó làm a hạnh phúc vô cùng .. "Anh yêu em nhiều hơn".
Rồi tại sao .. "Anh hãy quên em đi, mọi thứ đã quá muộn rồi." ..

.. em đã mang đến cho anh 1 chút hy vọng , 1 chút .. Nhưng cũng chính em đã dập tắt tia hy vọng đó .. tại sao là em chứ? tại sao..?

.. anh biết nói gì cũng ko có ý nghĩa gì cả .. điều em muốn anh làm cho em lúc này là anh hãy quên em, quên thật sự .. "Anh sẽ nghe em .. sẽ quên em" .. đau thật, đau nhưng cố nuốt nước mắt trong lòng.

.. thời gian sẽ hàn gắn nỗi đau, có lẽ đúng .. và thời gian sẽ chứng mình tình cảm anh dành cho em .. sẽ mãi ko thay đổi

.. 1 năm
1 đêm (cũng như nhiều đêm khác), anh tự hỏi: em có còn nhớ đến anh ko? chắc là quên rồi, phải ko em?
status YM: " có lẽ người ấy đã quên tôi .. "
em onl, onl trên cái nick mà em nói chỉ có anh và em .. nhưng em im lặng
anh làm gì bây giờ ? bắt chuyện với em à? anh muốn lắm, rất muốn ..

có phải em muốn nói "em ko quên đâu, chưa bao h, em nhớ anh lắm" ??? .. hy vọng là thế .. nhưng anh biết hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn ..

Vẫn biết .. nhưng .. !
Vẫn biết thế, mà lại không muốn nghĩ thế, rồi lại tự mình nghĩ coi nó khác.. :( Bad decision :-<
 
có phải em muốn nói "em ko quên đâu, chưa bao h, em nhớ anh lắm" ??? .. hy vọng là thế .. nhưng biết hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn ..

Vẫn biết .. nhưng .. !

Đúng là như thế, nhớ anh, nhớ anh...anh đâu hỡi...chẳng thấy đâu cả, vẫn hy vọng dù chỉ chút mong manh mà thôi :):)
 
Những lời anh đã nói.. quên đi, những việc anh đã làm.. bỏ đi.. :) Em lại là em, hết rẻ tiền, nói mấy câu như xưa nay luôn nói :D làm những việc mà mọi người không ưa.. Lại là em :)

Em chỉ không hiểu.. Em có từng thích nghe nói ngọt đến nỗi không thèm nghe sự thật ah? :p

Hiểu mà làm gì.. tìm hiểu ra cũng không được.. có một câu hỏi.. có nhiều câu hỏi.. không trả lời.. :) Vậy có khi tốt hơn
---------------------

Ghét nhất người nói thế mà không nghĩ thế.. Ghét hơn là những người nói rồi tưởng mình nghĩ thế .. Ghét người tổn thương người khác! Ghét nhất.
 
Đinh Tường Lan đã viết:
Những lời anh đã nói.. quên đi, những việc anh đã làm.. bỏ đi.. :) Em lại là em, hết rẻ tiền, nói mấy câu như xưa nay luôn nói :D làm những việc mà mọi người không ưa.. Lại là em :)

Em chỉ không hiểu.. Em có từng thích nghe nói ngọt đến nỗi không thèm nghe sự thật ah? :p

Hiểu mà làm gì.. tìm hiểu ra cũng không được.. có một câu hỏi.. có nhiều câu hỏi.. không trả lời.. :) Vậy có khi tốt hơn
---------------------

Ghét nhất người nói thế mà không nghĩ thế.. Ghét hơn là những người nói rồi tưởng mình nghĩ thế .. Ghét người tổn thương người khác! Ghét nhất.
Sẽ không dễ gì quên nhưng rồi sẽ quên. Chỉ trách cái computer vô tri kia sao vẫn còn lưu lại những email của những ngày tháng ngọt ngào. Vẫn thỉnh thoảng giật mình mỗi khi người ta login vào yahoo. Muốn quên hay không nỡ đành quên ???
Khi yêu, mọi thứ đều trở nên ngọt ngào. Cho dù chỉ là những câu nói vu vơ cũng làm đôi má em ửng đỏ.
Thôi thì, cứ yêu lấy bản thân và dành nước mắt cho những ai xứng đáng.
-------------------------------
Tình hình là cứ phải đa tình
 
May mình không có thói quen viết mail, mà zai quen em cũng không nốt. Chẹp, Cũng chẳng trách được. Có ai muốn gửi đi những lời ngọt ngào có cánh mà nhận lại mấy câu cộc lốc thẳng thừng lạnh ngắt đâu chứ tất nhiên người ta không thể biết được cái đỏ mặt gì gì đó, vì vô tình em không nhớ thêm mấy cái :"> vô reply

:p

Muốn quên, và quên nhưng không muốn!! ><

Chẹp. Tình hình mình có khi cứ phải đa tình thật í :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
message archive của YM thì sao? much more than email, huh?
 
Back
Bên trên