Nếu em yêu anh...

Khi bên anh thì là một thói quen, xa anh rồi, tình cảm chìm xuống thành nỗi nhớ. Buồn. Có khi nó đã là tình yêu, có khi nó vẫn là tình yêu, có khi giờ nó là tình yêu.. Có khi.. Anh không cần thỉnh thoảng phải nhắc em vậy :-< Nếu em yêu anh thì em thật là ngu xuẩn, buồn cười thật! Chẹp
 
em nói 'em yêu anh' .. nhưng sao anh ko cảm nhận đc
có phải vì em nói lúc anh tuyệt vọng .. lúc mà trong anh trống rỗng
có phải em nói để động viên, để xoa dịu nỗi đau..
có phải là tia hy vọng .. không .. quá đủ rồi .. đừng như vậy nữa, em nói "thôi, em mệt mỏi lắm rồi .."
Và hôm nay có 1 người con gái khác nói với anh 'ILU' .. nhg tại sao lại ko vui đc, thấy nhói đau
i miss U .. khi cô đơn em nhớ ai ?
 
wa ! cảm động quá Em mà là con gái nói " ILU " liền à ! :)>-
 
Đinh Tường Lan đã viết:
Khi bên anh thì là một thói quen, xa anh rồi, tình cảm chìm xuống thành nỗi nhớ. Buồn. Có khi nó đã là tình yêu, có khi nó vẫn là tình yêu, có khi giờ nó là tình yêu.. Có khi.. Anh không cần thỉnh thoảng phải nhắc em vậy :-< Nếu em yêu anh thì em thật là ngu xuẩn, buồn cười thật! Chẹp
Đúng mà không đúng ... Thật mơ hồ, khó xác định được chính xác ... bên anh hay không bên anh thì dù sao giờ cũng chẳng còn là gì nữa ... nhớ ... nhớ nhiều ... nhưng đâu hẳn đó là tình yêu ... tình yêu là cái gì đó mà đến giờ ta ko thể nói được ... yêu 1 người, nhưng lại lấy 1 người ... chuyện bình thường ... Chẹp chẹp... biết làm sao ... C'EST LAVIE ... :):):) Cheer up :):)
 
Thế là cô cũng "yêu 1 lấy 1" ah? :eek: Nghe đâu sắp có 1 vụ đính hôn linh đình đúng không? :D Thế còn người yêu kia là ai vậy? >:) :p
 
Ặc, topic này tâm trạng wa', thật hợp với mình. Chả biết em có yêu anh ko nữa, hay chỉ bắt cái đầu phải nghĩ rằng em yêu anh vì em chưa dám đến với 1 tình yêu mới, vì em mất niềm tin vào tình yêu rồi!!!Khi em yêu anh thật nhiều thì anh lại ra đi, mọi hi vọng, mọi cố gắng của em chỉ như 1 trò chơi ngốc nghếch ???? Em vẫn nhớ đến anh ko biết vì yêu hay chỉ vì mối tình đầu khó phai mà thôi???
 
bọn con trai cặp kè nhanh thật ..................................đúng !
công nhận nhưng cũng tùy nữa, ko phải ai cũng thế
những người nói 'yêu' nhanh thì nói 'ko yêu' cũng nhanh .. biết sao được..
1 câu trả lời đó là chưa đủ chín chắn, suy nghĩ còn đơn giản cả người 'yêu' lẫn người 'được yêu'
 
bọn con trai cặp kè nhanh thật ..................................đúng !
công nhận nhưng cũng tùy nữa, ko phải ai cũng thế
những người nói 'yêu' nhanh thì nói 'ko yêu' cũng nhanh .. biết sao được..

1 câu trả lời đó là chưa đủ chín chắn, suy nghĩ còn đơn giản cả người 'yêu' lẫn người 'được yêu'
 
Yêu là yêu, không yêu là không, nếu niếc này nọ, mệt! :p Em yêu anh đấy, vì xét ra, cũng chả ai bằng anh (có xét đến t/chất thời điểm và chủ quan) :D nhưng mà.. no one với cả nothing.. :-?? :D Em còn nhớ anh lắm :p Mệt mỏi với chính mình thật! :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh là ng đã đem lại niềm vui cho em, tìm lại nụ cười khi em chia tay mối tình đầu!!!!! Ko gặp anh em thấy nhớ, sáng tỉnh dậy nhắn tin cho anh đầu tiên, ko biết từ khi nào em đã nhớ đến anh nhiều hơn ng đã ra đi bỏ lại em mà em vẫn yêu, nghĩ nhiều trong mỗi ngày của cuộc sống, ko biết từ khi nào anh đã tahy thế đc mối tình đầu của em,Phải chăng em đã yêu?????
 
Cũng có thể. Nếu anh chìa tay cho em lúc em gặp khó khăn, nếu anh ngồi lại khi mọi người đã bỏ em đi, nếu anh mỉm cười dịu dàng khi em làm những điều ngốc nghếch, và thích thú tiếp nhận những cố gắng của em,... khi đó, em sẽ yêu anh, dù anh là ai :)

Em đã từng nghĩ yêu anh, bởi vì em thấy có nhiều điều không hòa hợp, và em chịu đựng. Giờ ngẫm lại, chịu đựng không hẳn là đã chấp nhận, và có lẽ em hẳn đã không ở bên anh nếu anh không cho em vui vẻ hay thoải mái.. :-??

Em vẫn chưa có đủ thời gian để suy xét đến cùng xem em có yêu anh không (thực ra cũng không biết với những người trước tình cảm là thế nào :p) Có phải tình yêu hay chỉ là cảm xúc, là thói quen, hay là bất cứ gì?
.. Em không biết :)

Bởi vậy chi bằng nói "nếu anh.. thì em yêu anh" => câu này cũng thể hiện là chẳng có tình yêu gì cả đúng không? :-?? :-s
 
Nếu em yêu anh...Hix, khùng rồi....Quên ngay cái ý tưởng vớ vẩn đó đi...
Em sẽ không quên anh đâu...nhưng trái tim em cũng khép lại với anh rồi...Biết đâu, một ngày nào đó, nó sẽ chào đón anh...nhưng...không phải bây giờ...
 
Nếu em yêu anh.. thì anh sẽ làm em phải nghĩ lại đấy..sau đấy mà em vẫn không nghĩ lại thì chắc phải đến lượt anh :D..
 
Nếu em yêu anh thì em có dám đến với anh ko?? Khó quá anh ạ, vì em ko biết anh có còn yêu em như xưa ko??? Và vì bạn thân anh là ng yêu cũ của em, ng đã bỏ em, làm sao em đối mặt đc?????????
 
Nếu em yêu anh...Hix, khùng rồi....Quên ngay cái ý tưởng vớ vẩn đó đi...
Em sẽ không quên anh đâu...nhưng trái tim em cũng khép lại với anh rồi...Biết đâu, một ngày nào đó, nó sẽ chào đón anh...nhưng...không phải bây giờ...
:x Yêu quá đi mất! Yêu hay không, nói chung quả là có tính thời điểm! Thậm chí không phải thời kì nốt í :D
 
Nếu em nói em thích anh thì anh có còn chấp nhận tình cảm của em ko??? em biết là anh mệt mỏi vì chờ đợi em quá lâu rùi, nhưng thực sự em cần có thêm thời gian và niềm tin:(:)(:)x:x
 
Nên chọn phù hợp hoàn cảnh mà yêu, chứ rơi vào trái ngang thì chán lắm :D
Như em đây này, kinh nghiệm xương máu diễn ra at the moment, tuy nhiên...vẫn yêu :x
 
Hồ Bích Ngọc đã viết:
Nên chọn phù hợp hoàn cảnh mà yêu, chứ rơi vào trái ngang thì chán lắm :D
Như em đây này, kinh nghiệm xương máu diễn ra at the moment, tuy nhiên...vẫn yêu :x
Ko hiểu ý bạn cho lắm:(:)))
 
Back
Bên trên