:::Music: trò chơi dịch ngược => chủ đề: Valentine

Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

đoạn tớ dịch là lời 2 Giang ah :D

ra bài của Trang là Believe me 8-} hix suốt ngày nghe mà ko nhớ :-s

Bài của tớ vẫn ko ai biết ah 8-} Let's get loud :D hay thế mà

Bài tiếp này

Bài 1: bài này thì quá dễ

ôi, búp bê của anh

em biết anh thích em (em biết anh thích em)
em biết mà (em biết)
đấy là vì sao cô ta quấn vào với anh khi em gần anh
em biết anh muốn điều đó (em biết anh muốn mà)
điều đó rất dễ thấy (rất dễ thấy)
và đâu đó trong anh
em biết anh muốn ở cùng với em
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

Bài 2: cái này thì trai gái hát tuốt, dễ ý mà :D

Hãy nhắm mắt lại vả đưa tay cho em, anh yêu
Anh có cảm thấy được nhịp đập con tim em?
Anh có hiểu và cũng cảm nhận giống em?
Có phải em chỉ mơ thôi?
Ngọn lửa bất diệt có đang bùng cháy?

Bài 3: bài này thì còn dễ hơn 8-}

Lạ thật đấy, sao em có thể trò chuyện với trái tim anh được nhỉ
Dù chằng nói 1 lời, em vẫn có thể thắp sáng cả màn đêm
Và dù luôn cố gắng, anh vẫn chẳng khi nào lý giải nổi
Sao anh nghe được bao lời dù em chẳng nói ra

Bài 4: hơi khó nhỉ :D nữ ca sĩ :D cứ từ từ thế đã :p

Ko,đừng có bỏ đi
Đừng có giả vờ mọi thứ đều ổn
Và anh ko quan tâm đến em
Và em biết đó ko phải là cách anh đã từng làm
Khi tất cả những lời nói dối của anh trở thành sự thật và em không quan tâm.
 
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

bài 1: don't cha :)):))
bài 2: when you say nothing at all 8-}8-}
bài 3: eternal flame:>:>
hí hí, lâu lâu mới có mấy bài thế này :)):))
 
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

hix mất hết roài 8-} bực mình thế :-s

Bài 5: quá nổi tiếng

Anh có thể nhìn thấy nỗi đau ở trong mắt em
Và anh biết em đã cố gắng khó khăn thế nào
Em xứng đáng được được hưởng nhiều hơn
Anh có thể cảm nhận được trái tim em và anh thông cảm
Và anh sẽ không bao giờ chỉ trích tất cả những gì em đã muốn cho cuộc đời anh


Bài 6:quen quá còn gì :p

Tôi đứng trên một cây cầu,
chờ đợi trong màn đêm
Tôi nghĩ rằng anh sẽ đến đây ngay bây giờ,
Nhưng chẳng có gì ngoài cơn mưa,
Chẳng một bước chân nào trên mặt đất
Tôi lắng nghe nhưng chẳng có một âm thanh nào cả.


Bài 7: tình ca cực đỉnh cao :x

[...] Bởi vì tôi tin tưởng rằng vận mệnh không làm chủ được
(em không biết những gì tôi làm)
và em sẽ không bao giờ thực hiện được cho đến khi em yêu
Bằng tất cả trái tim và tâm hồn.[...]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

tưởng tượng tao và mày ...
tao nghĩ đến mày cả ngày lẫn đêm, đó là sự thật
nghĩ đến cô gái mà mình yêu, giữ "nó" suốt đời :|
cùng nhau bên nhau ...
...

tao ko thể yêu ai, trừ mày ...
cả cuộc đời ...>:)
khi tao với mày ... cưng ơi ... trời sẽ xanh hơn...>:)
cả cuộc đời ... >:)



---> vãi nhảm :)) :)) :D ;)
 
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

Happy together :>
 
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

ko hiểu câu hay đố, chắc là câu đố :))

Bài 8: :D bài này nhạc film :p

Em có thấy đêm nào đẹp hơn đêm nay
Em có thể hôn những ngôi sao vì chúng quá rưc rỡ
Khi anh thấy em cười
trong lòng anh tim anh đập rộn ràng
em không hề muốn bỏ qua điều này
vì trong tim em em biết đây là điều gì
Đây chính là những giấc mơ
Đây chính là những giấc mơ
Em đã có 1 nơi của riêng em
Em đã có một người để yêu
Đây chính là những giấc mơ....của em


Bài 9: ban nhạc này có 1 cô cá tính cực b-)

Những vết thương dường như sẽ chẳng bao giờ lành được đâu
chỉ có đau đớn là sự thật thôi
Và thời gian ko thể xóa mờ được mọi thứ, đơn giản vì tất cả còn lại đây quá nhiều
Nếu bạn khóc, mình sẽ lau những giọt nước mắt đó
Nếu bạn muốn gào thét, mình sẽ xua đi nỗi sợ hãi trong bạn
Và mình sẽ nắm tay cùng bạn bước qua những tháng năm
Và bạn vẫn còn tất cả những gì thuộc về mình

Bài 10: bài này thì, thôi khỏi gợi ý

Hãy thức tỉnh tôi từ bên trong
Hãy thức tỉnh tôi từ bên trong
hãy gọi tên tôi và cứu tôi khỏi bóng tối .
Hãy chạy bằng dòng máu của tôi
Trước khi tôi bộ lộ sự dở dang
Hãy cứu tôi thoát ra khỏi sự trống rỗng mà tôi đã từng trải qua
Hãy đưa tôi về với cuộc sống .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

mơ mơ mơ mơ mơ mơ ..
mơ mơ mơ mơ mơ mơ ..

lúc tao muốn mày trong vòng tay tao ...
lúc tao muốn mày ...( và charm nhưng ko biết nói ntn 8-} )
bất kì khi nào tao muốn mày, tất cả, tao chỉ cần .... mơ ...
mơ mơ mơ mơ mơ mơ
:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
 
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

Lê Thị Thùy Linh đã viết:
ko hiểu câu hay đố, chắc là câu đố :))



Bài 10: bài này thì, thôi khỏi gợi ý

Hãy thức tỉnh tôi từ bên trong
Hãy thức tỉnh tôi từ bên trong
hãy gọi tên tôi và cứu tôi khỏi bóng tối .
Hãy chạy bằng dòng máu của tôi
Trước khi tôi bộ lộ sự dở dang
Hãy cứu tôi thoát ra khỏi sự trống rỗng mà tôi đã từng trải qua
Hãy đưa tôi về với cuộc sống .

Bring me to life - evanescence (hình như tớ đã từng đố bài này :) )
wake me up inside *2
Calling me and save me from the dark
bid my blood to run.........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

Lê Thị Thùy Linh đã viết:
ko hiểu câu hay đố, chắc là câu đố :))

Những vết thương dường như sẽ chẳng bao giờ lành được đâu
chỉ có đau đớn là sự thật thôi
Và thời gian ko thể xóa mờ được mọi thứ, đơn giản vì tất cả còn lại đây quá nhiều
Nếu bạn khóc, mình sẽ lau những giọt nước mắt đó
Nếu bạn muốn gào thét, mình sẽ xua đi nỗi sợ hãi trong bạn
Và mình sẽ nắm tay cùng bạn bước qua những tháng năm
Và bạn vẫn còn tất cả những gì thuộc về mình

Bài 10: bài này thì, thôi khỏi gợi ý

.[/I]



My immortal _ Evanescence nốt, bài này clip có Amy nằm trên mái nhà , đen trắng
Hơ, nói chung album 1 của Evanescence ( ALBUM FALLEN) rất đáng nghe, tớ nghe đi nghe lại nó chục lần rồi mà vẫn thấy hay, tiếc là album hai chán hơn) :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

bài 6: I'm with you-Avril Lavigne
bài 8:What dreams are made of-Hilary Duff-OST Lizzie Mcguire
 
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

bài của Hoàng là all I have to do is dream đúng ko :p quên mất của ai rùi nhưng cái cô hát bài đấy giọng như thở :x lúc ngủ nghe mà yêu quên ngủ luôn :p

thấy rồi Andy Gibb and Victoria

Whenever I want you, all I have to do is dream :x

tớ đi ngủ đây ;;) để còn mơ về bạn ý :">

Minh Trang và Lan Phương đúng rùi :p

nhưng còn bài 4, bài 5 và bài 7 :D đoán đi rùi tớ gợi ý tiếp :p
 
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

Trong lúc đang suy nghĩ tiếp hai bài của Link
Mọi người đoán bài này cho dễ vậy :D

Làm ơn đừng có nói với bạn bè của mày
Tao bắt đầu chán ngấy chúng nó rồi
Luôn luôn nhìn tao trân trân
Như thể tao cướp anh ta từ chúng nó vậy /:)
 
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

lâu lắm mới lên lại topic này :D:D
--------------------------
bài 5 là goodbye của air supply kìa, vãi soài !!!!!!!!
Lê Thị Thùy Linh đã viết:
Anh có thể nhìn thấy nỗi đau ở trong mắt em
Và anh biết em đã cố gắng khó khăn thế nào
Em xứng đáng được được hưởng nhiều hơn
Anh có thể cảm nhận được trái tim em và anh thông cảm
Và anh sẽ không bao giờ chỉ trích tất cả những gì em đã muốn cho cuộc đời anh
I can see the pain living in your eyes
And I know how hard you try
You deserve to have so much more
I can feel your heart and I sympathize
And I'll never criticize all you've ever meant to my life
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

Bài 4: hơi khó nhỉ nữ ca sĩ cứ từ từ thế đã

Ko,đừng có bỏ đi
Đừng có giả vờ mọi thứ đều ổn
Và anh ko quan tâm đến em
Và em biết đó ko phải là cách anh đã từng làm
Khi tất cả những lời nói dối của anh trở thành sự thật và em không quan tâm.

Bài 7: tình ca cực đỉnh cao

[...] Bởi vì tôi tin tưởng rằng vận mệnh không làm chủ được
(em không biết những gì tôi làm)
và em sẽ không bao giờ thực hiện được cho đến khi em yêu
Bằng tất cả trái tim và tâm hồn.[...]

bài 4 của một ca sĩ mà khi nghe tên thì tớ cứ nhớ tới Norah Jones:D hát nhạc có vẻ hơi khó nghe 1 chút :D

Bài 7 thì cua 1 bạn nhạc Nam từng rất nổi tiếng nhưng h tan rã rùi :D kết cục bi thảm :">

còn dĩ nhiên bạn Tùng đoán đúng \:D/ :D
 
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

Đến tao đố này :>:>

Rất có thể 1 ngày nào đó tao sẽ trở nên giống như mày:|
Và dẫm đạp lên mọi người như mày làm,b-)
và chạy trốn những người mà tao nghĩ là tao biết8-}
Tao nhớ lại trước đây mày đã là ai,:-/
mày đã từng bình tĩnh, đã từng mạnh mẽ
đã từng rộng lượng, nhưng mà mày nên biết,:>
là mày đã rộng rãi quá lâu, và bây giờ mày nhận ra rằng,:-?
thật yên tĩnh biết bao, cô độc 1 mình.:|
Tao cảm thấy thật mệt mỏi với sự căng thẳng, mệt mỏi với sự khát khao,:-s
mệt mỏi với việc mày làm như mày chịu ơn việc này :???:
tìm 1 nơi khác để thỏa mãn sự tham lam của mày [-(
khi tao tìm 1 nơi để nghỉ ngơi |-)

-------------------------------
Sao con Trang lại xóa cái bài dưới đi nhờ, lý do gì khó hiểu thế nhờ :-/, vãi soài !!!!!!!!!!!!!
lại còn lp nữa :-?:-? :)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

Bài 9: tình ca của một boyband rất nổi

Anh không thể chợp mắt
Anh cũng không thể thở nổi
Khi mà hình bóng của em vẫn còn hiện rõ trong anh,em yêu
Anh không muốn trở thành
1 thằng ngốc trong mắt em
Bởi vì những gì chúng ta có chỉ là những điều dối trá
Và 1 khi tình yêu của chúng ta đã bay xa,
Xin em hãy nghe những gì anh muốn nói
Anh không muốn thấy
những gì anh làm
Điều anh muốn
chỉ là được ở bên em ngay lúc này
Anh không muốn thấy
chúng ta dần xa nhau
Điều anh muốn chỉ là nói thẳng điều đó từ trái tim mình


Bài 10: nhạc film thì phải :D nghe rất yêu, dành cho những người bạn

Chỉ cần 1 chút tin tưởng
Đã có thể làm tươi sáng 1 ngày mưa
Cuộc sống thật khó khăn
Khiến cho bạn phải tránh né
Nhưng đừng giấu mình trong 1 góc tối
Bạn vẫn còn 1 nơi nữa- đó là mình cơ mà.
Những điều tiếc nuối đang dần chia xa,
Hãy mở rộng tâm hồn,bạn sẽ thấy những ánh mặt trời hạnh phúc.
Hãy tiếp tục bước trên con đường dẫn đến mơ ước của bạn
Và theo bước ánh bình minh của ngày mai
Tình bạn của chúng ta sẽ không bao giờ là già cỗi cả.
Mặt trời sẽ luôn luôn tỏa sáng
Và mình sẽ không để cho bạn khóc nữa đâu,bạn thân mến
Phải nhìn bạn trào dâng nước mắt
Khiến cho thế giới xung quanh mình dường như biến mất
Bạn sẽ không bao giờ phải ở 1 mình trong bóng tối nữa
Hãy nhìn nụ cười của mình này,bạn thân mến
Chúng mình đang ở bên nhau cơ mà,hãy nắm tay nhau đi
Bạn phải tin tưởng 1 điều rằng bạn là số phận của mình
"Chúng mình " có nghĩa là bạn của nhau
Đó là những gì mà 1 người bạn nên hiểu!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

Chậc, tại sao lại ko nhớ ra nổi nhỉ, bài của thằng Tùng quen lắm ý8-}
Còn hai bài của Linh thì chịu hoàn toàn
Vì thế...
Ko giải nữa mà đố tiếp, bài này khuyến khích bạn Link giải ;;)

Bài 1

Tôi là một kẻ mộng mơ nhưng khi tôi thức giấc
Em không thể phá vỡ tinh thần của tôi
Đó là giấc mơ em lấy của tôi
Và khi em ra đi, nhớ tới tôi
Nhớ tới chúng ta và tất cả những gì chúng ta đã từng trải qua.

Tôi đã từng nhìn thấy em khóc
Tôi đã từng nhìn thấy em cười
Tôi đã từng nhìn thấy em ngủ trong 1 lúc
Tôi đã có thể trở thành cha của những đứa con của em
Tôi đã có thể dành trọn đời với em…


Bài 2
Làm ơn đừng có nói với bạn bè của mày
Tao bắt đầu chán ngấy chúng nó rồi
Luôn luôn nhìn tao trân trân
Như thể tao cướp anh ta từ chúng nó vậy


chính là bài tớ đố hôm nọ, dễ thế mà ko ai trả lời
Đây toàn bài trên MTV nhá, dễ nhất rồi nhá:)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

Bài 2 nghe quen quen em Trang ah :-/
"Boyfriend' - Ashlee ?
Hic ,cái bài 9 của em Link tưởng là " I don't wanna fight" của Westlife mà ko phải :( .
 
Re: :::Music: trò chơi dịch ngược

em cũng chả nhớ em đố bài gì rồi 8-}

bài 2 Trang đố rùi mà :D bài 1 thì từ từ :p
 
Back
Bên trên