Mr.Hải fan club^^

ho`ho`, may hum em nghi ..om' :">
chang nghe thay giang j ca tie'c :(
oi cai' ba`i van cua em...
sau mot hoi na(.n na(.n, + tiep' su'c cua anh Hien..em da viet xong bai van gan 4 mat :-S amen...
ve y' co le la du...
con lai em chang co cam hung j hit' tro*n T_T
 
Chán, hôm thứ 7 thầy giảng chán wa! Nói thế chứ để thầy nghe thấy chắc chết wa! Hôm trước học bài "Xuất dương lưu biệt" buồn ngủ kinh khủng. Nhắn mấy đứa nhé, đừng có bùng nữa, thầy bắt đầu ngán mấy đứa rùi đấy! Cẩn thẩn ko thì hối ko kịp đâu.
 
Tội nghiệp thầy quá đi .....Sao trách thầy hoài vậy
Tại mấy đứa trong lớp mình lên bảng gặp "vấn đề" đấy chứ
 
oài...hix.. :( em có mún nghỉ tiết thầy tí nào đâu :(
thầy thế là dễ lắm rùi ,chắc tại mấy đứa mình là chính hix :|
meo
 
Hôm nay bị dị ứng mèo hả? Sao cứ meo mãi thế? Hôm nay ngẫm thấy Việt Phương nói cũng đúng: chẳng wa tại bài "Tôi yêu em" thầy giảng ko như mong đợi nên về sau cảm thấy thầy dạy chán thui, chứ thực chất thì ko phải. Hic, dạo này chán wa!
 
Hic !!! Dương bị thầy Hỉa nói là bà cụ non trong tình yêu!!!!!!!!!
 
ai cũng chán.
dễ là khi buồn bực vì một điều j đó mất đi...
nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất..

dễ là lúc em nói yêu anh ...
nhưng khó là lám sao để em đc ở bên cạnh anh ..:))

mọi ng còn ý kiến j về dễ và khó ko :))
 
ai cũng chán.
dễ là khi buồn bực vì một điều j đó mất đi...
nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất..

dễ là lúc em nói yêu anh ...
nhưng khó là lám sao để em đc ở bên cạnh anh ..:))

mọi ng còn ý kiến j về dễ và khó ko :))
 
Hic:((. Buồn, dạo này mọi người nói chuyện j mà buồn thế. Dương nhé: "thầy Hỉa" là thầy gì?
Nào, chúng ta cùng cố nào!
Cái gì cũng có hai mặt của nó (bắt chước Trang nhé!:D) thế nên cái gì cũng có dễ và khó hết. Thật khó để nói hết đc những cái khó và dễ.
 
dễ là khi nói ra đc những cái khó...
nhưng khó là khi thực hiện đc những cái tưởng như là dễ :))
 
hiz... dễ là khi bạn nói ra những câu mà bạn cho là qua' bình thường.. Nhưng khó là khi bạn không biết n~ câu nói đó có gây tổn thương cho ai ko để mà không nói...T.T
dễ là khi bạn cười khi gặp niềm vui
khó là khi bạn có thể cười và gượng dậy sau sóng gió...
dễ là lúc em có thể viết "em yêu anh"
Nhưng khó là khi đứng trước mặt anh, em không thể nói... dù chỉ một lời wan tâm.... :( sao thể nhỉ...
Dễ là khi trước khi wen anh, em thấy anh mọi lúc mọi nơi nhưng không để ý...
khó là sau khi yêu anh.. em tìm mãi mà không thấy bóng dáng anh...T.T chắc sợ em wa' anh chạy mất...:D
 
ui troi, dễ khó làm gì, bùn lắm! Cái gì ấy nhỉ?
Bao giờ Thanh mới tập hợp mấy câu nói hay của thầy thế, nói từ mấy lần trươc rùi mà vẫn chưa làm gì ah?
 
Ủa tưởng là Anh hay sưu tập câu nói của thầy lắm kia mờ????????????
@ Dương: cái này là phạm tội kinh khủng lắm nghe không!!!!!!!!!!
@ Anh: đừng buồn vì Dương nó không cố ý xúc phạm đến thần tượng của Anh đâu!!!!!!!!!!(mà đọc qua thì làm sao mà nhận ra được là thầy Hỉa hay thầy Hải ^^)
Dạo này càng ngày thầy càng sa sút phong độ dữ ha?????????
 
Nguyễn Ngọc Anh đã viết:
Nào, chúng ta cùng cố nào!
Cái ni là trả lời cho cái gì vậy hử????????????????
ah, dễ là tiêu tiền, khó là kiếm tiền
dễ là nói, khó là làm (cái này có phải hông vậy?????):-/ /:)
dễ là wish, khó là biến cái đó thành cái có thật
dễ là....., khó là.....
Nói tóm lại có rất nhiều thứ tưởng như khó lại là dễ, tưởng dễ lại là khó, hoặc dễ với người này và khó với người kia hoặc ngược lại (mệnh đề tương đương đấy) mọi thứ đều được chia làm sự vật và biểu tượng. Nếu chỉ xét về 1 phía thì có thể thấy nó như thế này nhưng nếu liên hệ nó với biểu tượng thì nó sẽ khác. Thế thôi.
Phù...........mọi người có hỉu hông???? (hiểu được là giỏi, L không hiểu:)) :)) )
 
Hỉu chết liền:D. Mà Linh này, anh có nhiều tội đến mức bị ghét như thế cơ ah? Sao đối xử với A như thế? Mà con giun xéo lắm thì cũng quằn nhé! A ko muốn tức giận hay nghĩ j nhìu, nhưng ... Thôi, thế là hỉu.
A ko thần tượng thầy, A rất coi trọng thầy và quí mến thầy như thế ko có nghĩa anh thần tượng thầy.
Lan Hương bảo là sẽ làm sao ko thấy làm thế?
 
Lan Hương bảo là sẽ làm sao ko thấy làm thế?
Làm gì thế :D
Dạo này e đang chết nên chẳng nhớ gì cả :((
Chết vì thiếu hiểu biết => là cái chết đâu khổ nhất :((
Một mình mình chết 1 kiểu => style mới
Có cái lỗ nào cho em chui xuống với.
 
Oh ,1 mình chết 1 kiểu mới hay và độc :x .
Dạo này yêu Lan Hương kinh khủng :-* .Bọn mình lại quay lại ngồi với nhau nhá ;) .Xa cách nhau nhiều ,tôi nhớ bạn quá .
Lan Hương là hay nhất ,chả bao h than phiền ,dù thất bại và ngượng ngập vẫn cười toe ,chả chê bai ai bao h :D .
Nếu ngày xưa ,tôi vẫn lên án cái cách bạn hay nhượng bộ thì h tôi rút lại :).Xin cô ngồi cạnh tôi đi Lan Hương .
(Nghe như tỏ tình ý nhở :)))
 
Ly khen thừa ưa', con của Chi bầu mà lại chẳng đáng iu!!!!:D Con ơi, bố yêu con lắm, nhưng từ khi chuyển chỗ bố con mình ít nói chuyện =>bắt đầu ghét nè:D:hehhehhehe. Híc híc ngồi đây buồn wa', nhớ Lan Hương, nhớ Sói, nhớ chung Trang, nhớ Phan Anh, nhớ Linh bầu và cả Thư nữa!!!!!Ngồi đây bít chơi zơi' ai đây?????:(:)((
 
Hiz... Ngồi chỗ mình thì cũng không sao nhưng mà hix... nhớ mọi người quá... Em có làm j đâu sao cô nỡ lòng nào...
 
NA thì sao? Nói chung thì đành chấp nhận thui chứ than thở đc chi đâu. Chi còn anh với Dung mà, đừng nói thế chứ, giận đấy!
Lan Hương thì dễ thương từ lâu rùi, chỉ có điều ko có cơ hội thân với Hương thui.
Lần trước Hương bảo để Hương sưu tầm câu nói của thầy Hải cho mà.
 
Back
Bên trên