Mục đích học tiếng Trung của bạn là gì?

À mà hôm nay lượn lờ trên trường lớn thấy con bé Hạnh chổng mông đạp hộc bơ đến trường. Kinh thật
Em Hạnh cũng có lúc sa cơ lỡ vận thế này sao.:)) :)) :))
Gai sư thế này thì anh Bình sợ gì.:-j Cần em cho xem ảnh độc ko.;;)
 
Lộc ơi,send cho tớ mới :(

thôi mọi người bàn gì thì bạc đi...hôm nay chúng mình phải stop spamming rồi :(
 
Phạm Vũ Lộc đã viết:
Em Hạnh cũng có lúc sa cơ lỡ vận thế này sao.:)) :)) :))
Gai sư thế này thì anh Bình sợ gì.:-j Cần em cho xem ảnh độc ko.;;)
Ảnh độc á? Ảnh độc j` cơ? Ảnh chụp ai cơ? :eek::eek:
 
Kẻ-mà-ai-cũng-muôn-có-ảnh-đấy.:D
Ra YM chơi nhé bạn Mai, chả thấy bạn chat gì cả.:(
 
Phạm Vũ Lộc đã viết:
Kẻ-mà-ai-cũng-muôn-có-ảnh-đấy.:D
Ra YM chơi nhé bạn Mai, chả thấy bạn chat gì cả.:(
Ai? Ai? Chị Trang hay em? Ơ mà anh lấy đâu ra ảnh? Hôm đấy có chụp đâu (trừ khi là chụp trộm lúc mình đang mải mê ăn X(). Mà có chụp thì chụp vào máy chị Trang cơ mà, anh lấy đâu ra ảnh? Anh Lộc ra Y!M nói chuyện vs em ngay X( X(
 
Okie, các em ra YM chat nhé, ;), đang là topic Mục đích học tiếng Trung mà, :)
 
Em hết mục đích thì còn người khác có mục đích mà ;) :D

Em/Chị học tiếng Trung là do bắt buộc (sang TQ du học mà :D) nhưng mà từ bé đã thik phim Tàu,cứ mơ có ngày mình cũng xủng xoẻng tiếng Trung như người ta :D
Rồi thì thik nhạc tiếng Trung (do nhiễm nhạc phim rồi thì F4 các thứ :p) ==>càng mún bít tiếng Trung hơn để có ngày hát được mấy bài hát mình thik mà ko bị sai lời :p Nhưng mờ cứ chần chừ mãi nên bi h mới bắt đầu học được :D

Có đìu tiếng Trung đúng là càng học càng thik :x Cứ thấy mình có năng khiếu với tiếng Trung lém :D Có đìu nhớ mặt chữ khó quá đi :(( Phiên âm thì nhớ chứ mặt chữ thì học trước quên sau :((

Thật mong 1 thời gian nữa có thể nói tiếng Trung như gió :x :p
 
Thế thì chị Yến tham gia vào các hoạt động trong box ZW này đi.;)
(Thực ra chỉ có mỗi hoạt động xì pam thôi :p)
Hay là xì pam bằng tiếng Trung nhỉ.:-/
Cho nó chất lượng.:-?
 
Sao lại chỉ toàn spam, b-). Lập mấy cái topic bàn về tiếng Trung thì có ai vào đâu mà chẳng toàn spam, b-). Chả hiểu mọi người vào đây để học spam hay học tiếng Trung nữa. 8-}
 
Spam thì cần gì phải học hả Việt.
Anh em mình sang bên mấy topic "chuyên môn" là việc nghiêm túc đi.:D
 
Yến, cô học tiếng Trung thì tốt, nhưng zai Tàu là phải nhường cho tôi đấy nhá!!! :x

Học để cậu tự hào về tớ. Nhưng hết rồi...
 
Phạm Vũ Lộc đã viết:
Spam thì cần gì phải học hả Việt.
Anh em mình sang bên mấy topic "chuyên môn" là việc nghiêm túc đi.:D
Mấy topic "chuyên môn" là sao? :-?
 
Là mấy cái làm mọi người nghĩ đến tiếng Trung nhiều hơn câu bài ấy.:D
 
Nhưng anh có phải nhà "chuyên môn" đâu.:( Anh lớp P mà./:)
Chú học Chị Trang thì sang đó dọn đg` trc đi.:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi, nói đi nói lại quá đang spam, :((. Em cũng học lớp Toán chứ có học lớp Trung đâu, nhưng em nghĩ dù gì mình cũng nên có trách nhiệm 1 chút thôi. Lập ra 1 loạt topic để nói chuyện thì ai cũng vào, ai cũng câu, nhưng động đến vấn đề chính, quan trọng thì ko thấy bóng dáng một ai, chỉ có một vài người. :) Em ko nói và cũng chẳng có tư cách trách ai vì đơn giản em cũng lập ra 1 số topic kiểu như thế, em chỉ muốn mọi người xem lại thôi. Cũng biết mọi người trong box mình trong tg vừa rồi đã hiểu nhau nhiều hơn, nhưng trong những lúc như thế này mới tỏ rõ đc điều đấy đấy ạ. Anh bảo em vào dọn đường trước, em dọn thì dễ, nhưng ko lẽ rồi 1 mình em, chị Bống, rồi chị Mai... vào đó độc tấu à. Làm cái gì cũng cần sự ủng hộ của mọi người, chứ nếu ko thì box để làm gì. :)
Em đang bức xúc nên nói năng ko đc nhẹ nhàng, mọi ngừoi thông cảm, :)
PS: à, còn chuyện học chị Bống thì liên quan gì đến chuyện vào dọn đường ạ, :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic! Trong lúc bức xúc chú Việt đã đưa ra những lời tâm đắc.=D>
Thế này đi, dạo này mọi người đều bận học, thì anh em mình cũng chỉ biết có spam thôi.
Tuy nhiên, cũng ko thể ko vào các topic kia mà bàn luận việc học tập tiếng Trung, spam chỉ là 1 bên thôi.:D Viết 1 bài tốt thì spam 10 bài cũng ko sao mà.:)
 
vậy bạn Lộc hay viết thật nhiều bài tốt bù lại cho số bài spam kia đi :)
 
Back
Bên trên