Mục đích học tiếng Trung của bạn là gì?

dùi dùi, viết thư pháp phải chấm chấm phẩy phẩy ,ngoáy bên này một phát, ngoáy bên kia một phát, bút đưa như phẩy ruồi....thế sao mà ko gầy cho được:D
chị cứ thư pháp đi,ko bạn Lộc chả có ai đấu pháp,bạn ý lại buồn:( <:D>
 
Dỗi rồi, ứ thèm viết nữa, b-) Cho iem Lộc thi một mình cho sướng, :))
 
Này thì dỗi b-(
Chị Bống tự lượng đc sức mình (hiểu theo nghĩa là trọng lượng>:)), nên đã rút lui, còn bạn nào ko.;;)
 
Này thì uýnh, b-(
Muốn chết đây, b-). Chả ai thèm thi với ku đâu, ku thi 1 mình nhá, b-)
PS: ô la la, hum ni vừa thuyết trình xong, :p, chắc ổn cả, các nhóc chúc mừng chị đi nào, ;;)
 
Chú Lộc dạo này lìu tìu nhể, b-), muốn anh xử lý ko, b-), dám trêu em gái anh à (Bống nhể, :p)
 
Chết anh Lộc, :))
Chào cả nhà em đã quay lại, hớ hớ, hôm qua hắt xì mãi, hóa ra có chị Mai nhắc, :))
Vừa vui nhưng cũng đau lòng mà nhận ra rằng, tại các bác mà cái topic của em bị lock, x-( Các bác tính sao với em đây( mất chỗ spam roài, b-) ) :p
 
TQ là một đất nước có lịch sử lâu đời. Nhiều thắng cảnh. Học tiếng Trung để đi chơi TQ là tuyệt nhất.
Văn hóa TQ 5000 thật vĩ đại :x
 
hehe! E đùa đấy! Chị Bống viết đê, khỏe người ra đấy! Có khi tập viết xong thì mấy e Vinh chị cũng uýnh được ấy chứ!:)) cả nhà có ai cho bit về lịch sử thư pháp đê, nói chung là về những thứ gọi là Quốc Họa của Trung Quốc ấy!:D
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
TQ là một đất nước có lịch sử lâu đời. Nhiều thắng cảnh. Học tiếng Trung để đi chơi TQ là tuyệt nhất.
Văn hóa TQ 5000 thật vĩ đại :x
Thế em Bình học đc bao nhiêu tiếng Trung rồi, có cần mấy em xinh xinh trong này dạy cho ko, ;;), :))
@ Vinh: đùa à, này thì đùa, b-(, :p ( Mình dạo này đầu gấu thật, tại cái Thu đây mà, :p)
Lịch sử à, iem Lộc chắc khoái mấy cái này, Lộc đệ tử đâu, vào thuyết trình cái nào, cho đại tỷ mở rộng tầm mắt cái, :p
 
Rất tiếc em biết sử Tàu rõ như sử VN nhưng lịch sử thư pháp thì.....nul./:)
 
Thế em Bình học đc bao nhiêu tiếng Trung rồi, có cần mấy em xinh xinh trong này dạy cho ko, ,
:"> Cứ coi như là em chưa biết gì đi chị ạ :"> em muốn học từ đầu :))
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
:"> Cứ coi như là em chưa biết gì đi chị ạ :"> em muốn học từ đầu :))
Chị nào học Chi rồi thì làm gia sư cho anh Bình này ;;)
Chị Thu đâu rồi? ;;)
 
Chú Lộc dạo này lìu tìu nhể, , muốn anh xử lý ko, , dám trêu em gái anh à (Bống nhể, )
Hic! Em ngại dân TH mỗi cái đầu thôi anh Trung ạ.:p
:"> Cứ coi như là em chưa biết gì đi chị ạ :"> em muốn học từ đầu
Anh Bình thik em làm gia sư ko? Em dạy anh theo kiểu Nho giáo chính tông nhá!;)
(Có roi vọt đàng hoàng >:) )
 
:-" HỌc sinh này chỉ nhận Gia sư nữ dưới 19 tuổi thôi nhé, chú Lộc này cứ bon chen :-"
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
:-" HỌc sinh này chỉ nhận Gia sư nữ dưới 19 tuổi thôi nhé, chú Lộc này cứ bon chen :-"
Anh Lộc bon chen vớ vẩn, anh Bình chỉ thik các chị dạy thôi, anh Bình nhỉ ;;) Dưới 19t à? Có chị Thu này (0306), chị Mai (0508), các chị 11CE nữa, à còn bạn Hiền (0609) nữa này, anh thik ai dạy? ;;)
 
"....hay em-ĐINH HỒNG HẠNH-một người xinh xắn dễ thương hiền lành vui tính,tuổi vừa tròn 16....đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn anh vừa nêu ra.Nếu anh cần gia sư khẩn cấp,em xin sẵn sàng nhận dạy miễn thuế.Mọi thông tin chi tiết anh vui lòng liên hệ theo ID Yahoo garankfc,có gì em tận tình chỉ bào....;;)"

ps:có ai muốn làm gia sư tiếng Trung cho tớ ko?:D
 
Thôi nhá em Hạnh. Em vừa vừa phai phải thôi cho chị còn sống với :(. À mà hôm nay lượn lờ trên trường lớn thấy con bé Hạnh chổng mông đạp hộc bơ đến trường. Kinh thật ;))
 
chị Mai đã viết:
"....hay em-ĐINH HỒNG HẠNH-một người xinh xắn dễ thương hiền lành vui tính,tuổi vừa tròn 16....đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn anh vừa nêu ra.Nếu anh cần gia sư khẩn cấp,em xin sẵn sàng nhận dạy miễn thuế.Mọi thông tin chi tiết anh vui lòng liên hệ theo ID Yahoo garankfc,có gì em tận tình chỉ bào...."
Em chưa đủ trình chị ạ :D. Chị viết sai nick em rồi, mà lần sau ko đưa nick em ra public thế này nhá, nguy hiểm lắm b-). Với lại anh Bình add nick em lâu rồi mà chị :p, anh Bình có cần add nick chị Mai thì bảo em đưa cho ;;)
À còn nữa, 1 tháng 9 ngày nữa em mới được 15t mà chị, sao chị viết em tròn 16 thế kia? :))
Trần Lê Hà Thu đã viết:
Thôi nhá em Hạnh. Em vừa vừa phai phải thôi cho chị còn sống với :(. À mà hôm nay lượn lờ trên trường lớn thấy con bé Hạnh chổng mông đạp hộc bơ đến trường. Kinh thật ;))
Chị nói...nói...nói cái j`đấy? Em...em...chổng mông đạp hộc bơ đến trường lúc nào? Chị chỉ nói link tinh thôi b-)
(Sáng nay ngủ quên, may mà phi kịp đến trường, suýt bị ông Khanh giữ ở cổng :D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chẹp.
Em Hạnh có nhiều bảo kê lắm :-? học hành ko đàng hoàng là có ngày chết ko kịp ngáp :(( ...
 
Back
Bên trên