Mục đích học tiếng Trung của bạn là gì?

Em gọi chị Thu là quản gia, gọi quản gia là ôsin.
Chứ có gọi chị Thu là... đâu.:-/
Chị Trang gây mất doàn kết nội bộ, phạt 1 buổi bao cả box uống chè.:))
(Cộng đcl cho các em nhá!):p
 
Gớm câu sau đá câu trước kìa. b-) Uống chè thôi chứ gì, okie, chuyện nhỏ, :p
Thoai, quay lại chủ đề đi, mục đích học tiếng Trung của bạn là gì? ;;)
Mục đích học của chị nhiều lắm, học vì thích, học để hát được tiếng Trung, học để đi du học, học để có được và giữ được hb, học để sau này về giúp bố mẹ, người ta học thì mình cũng học,;), học để ko thua kém ai hết, học để nói được thứ tiếng mà đang ngày càng pt và trở thành một ngôn ngữ chính (kiểu như ai cũng biết tiếng Anh mà mình ko biết thì chết,:p) ....phù phù, :( nhiều mục đích lắm em ơi. Kể ra hết ngày mất, :p
Còn thích tiếng Trung ở điểm gì á? :-? Đầu tiên là vì chị thích, rất thích thư pháp, chị hi vọng một ngày nào đó mình có thể viết được những bức mà mình muốn, ko cần phải chen chúc để xin chữ của người khác, :) Rồi tưởng tượng mọi người sẽ xin chữ của mình này ;;) :p. Nói chung rất thích thư pháp, :D Ai cùng sở thích với mình ko nhỉ? :p
Trả lời xong rồi, :D, ko có các em lại bảo mình spam thì chết, :p
 
Thư pháp ah, chiều nay cho chị xem cái bút lông của em nhá. :))
Cả lũ thi viết luôn.>:) Phồn thể nhá, ko có giản thể đâu.[-x
 
:((, chị ko biết viết, :((, đã học đâu mà viết được, lại còn viết phồn thể á, em có đùa ko, chị có học phồn thể đâu mà viết, b-)
 
Đầu tiên là vì chị thích, rất thích thư pháp, chị hi vọng một ngày nào đó mình có thể viết được những bức mà mình muốn, ko cần phải chen chúc để xin chữ của người khác, Rồi tưởng tượng mọi người sẽ xin chữ của mình này . Nói chung rất thích thư pháp, Ai cùng sở thích với mình ko nhỉ?
:)) Thế đó!
 
Tự nhiên quote bài chị rồi cho một câu rất vô nghĩa :"Thế đó", =)), :))
Đã thế sang kia học shufa cho biết tay, b-), quá ổn, tết về chải cái chiếu ra trước cửa cho chữ, :p =)), :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay hay, cho em học với, :p. ;;) Đùa chứ HAO làm sao ấy, em vào cả ngày hôm qua ko đc, :(
 
Đáng đời 2 thày trò là sao, b-), ý ông anh là giề, b-)
 
Em nào thích đi học thư pháp ko???Trên Hoang Hoa Thám có 1 chỗ học thư pháp đấy. Chị đang định đi học ở đấy. Đợi thi CLC xong thì sẽ lên đấy học. 1 tuần 1 buổi thôi, hình như là sáng CN. Ai thích lên đấy thăm thú thì cũng ok. Mấy người ở đấy thoải mái lắm :D
 
Uầy bọn nhóc này đợi mình đi khỏi bắt đầu rủ rê nhau đây, :((, ko được, ko cho đi, :(( Phải đợi chị về đi với chứ, b-)
 
Đợi chị về thì là Tết rồi còn jì. Thế thì còn kiếm chác cái quái jì nữa :-s. Phải đi học từ bây h thì đến lúc đấy mới có ý kiếm cái jì thì kiếm chứ [-x
 
đang tưởng tượng cảnh chị Thu ỉn trải chiếu ngồi vỉa hè bán chữ .....nhưng khốn nỗi....chả ai mua :))
 
Em được học Thư Pháp free cơ :D
Bao h biết nhiều nhiều Chi đã rồi mới đi học:D
Free đấy mọi ng` ạ ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em còn được tiền thêm:D
Bác bảo: Bao h học thư pháp rồi ra chỗ bác ngồi viết chữ, 500K/ngày :eek: :))
Mà anh Lộc vs bạn Việt, bạn Hiền đâu mất rồi? Sao ko thấy lên box?
 
Việt nhà nó sửa mà, chắc vài hôm nữa mới lên được, :D
 
Cho anh đi học thư pháp với.:((
2 năm tự viết ở nhà, chữ vẫn xấu quá.:((
 
:((, sao lại rủ rê nhau đi học hết thế này, :(( Thế chị thì vứt ở bên này cho ai, :(( Mấy đứa đểu thế, [-(
 
Back
Bên trên