Mục đích học tiếng Trung của bạn là gì?

Mục đích học của mình rất đơn giản : Cho cuộc đời này biết không phải tiếng Anh là duy nhất !
:))

----------

Phạm Vũ Lộc đã viết:
Cho anh đi học thư pháp với.:((
2 năm tự viết ở nhà, chữ vẫn xấu quá.:((
Lộc ơi cho tôi đăng kí 1 suất với . Chữ tôi xấu kinh khủng :((
 
Nguyễn Hoàng Dũng đã viết:
Mục đích học của mình rất đơn giản : Cho cuộc đời này biết không phải tiếng Anh là duy nhất !
:))

----------


Lộc ơi cho tôi đăng kí 1 suất với . Chữ tôi xấu kinh khủng :((
CHữ tớ đẹp cực kì :x :x :x

ANh Dũng lại giống bạn Thành lớp iem ồi :D giỏi TRung cực kì, nhưng vít chữ thì xấu kinh tởm lun :D :D
 
BÉ HIền giống chị rồi, hí hí.. ;;) chữ đẹp cực kỳ, :p
 
Trương Thị Thu Trang đã viết:
BÉ HIền giống chị rồi, hí hí.. ;;) chữ đẹp cực kỳ, :p
Chữ em cũng đẹp cực kì ;;) (các bạn khen thế nhá, khách quan đấy, ko phải chủ quan đâu). Hôm nào off cả box thi xem ai chữ đẹp nhất đê (thế này anh Lộc thua là cái chắc ::)
 
Làm gì có chuyện đó, :), viết bt đẹp là một chuyện còn học thư pháp là một chuyện chứ, 2 cái hoàn toàn khác nhau, :). Ko phải cứ viết bt đẹp là viết tp đẹp, nếu ko thì còn ai cần đi học tp làm gì, 8-}
 
Trần Lê Hà Thu đã viết:
Thế thì còn đứa quái nào đi học nữa. Chị đi 1 mình vậy. Chán chúng mày [-(
Ơ có ai bảo ko đi nữa đâu, chị này, chưa j` đã :(
Với lại bây h trình Trung của em vẫn còn còi thế này, đi để ng` ta cười cho à?
 
Dở hơi à em gái. Trình còi với ko còi khác quái jì nhau??? Chỉ cần biết các nét phẩy, chấm, mác, ngang, sổ....là đc thôi mà :D.
 
Trần Lê Hà Thu đã viết:
Dở hơi à em gái. Trình còi với ko còi khác quái jì nhau??? Chỉ cần biết các nét phẩy, chấm, mác, ngang, sổ....là đc thôi mà :D.
Tình hình là thỉnh thoảng em vẫn vị nhầm dấu chấm vs dấu phẩy :(
 
Đc rồi! Đi off nhá, mỗi người 1 cái bút lông, mang xếp giấy đi, đọ thư pháp nào.>:)
Thư pháp viết phồn thể đó.:D
Chữ đẹp thì viết thư pháp phải đẹp.:))
Ko có bút lông để tớ cho mượn (hạn chế thôi nhá).:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế mọi người cứ thư pháp vui vẻ nhá
tớ sẵn sàng tham gia.............mài mực cho mọi người vẽ chữ :D

(xem nào......mình chỉ spam nốt hôm nay thôi :p)
 
khờ khờ.....chị ko dám đọ với các ku béo :D. Các ku cứ thi đi. Bao h chị đi học thư pháp thì lúc đấy khắc tính tiếp :p
 
Em Lộc cứ đem giấy với bút, mực đi, chị với em viết, :p, :D
 
2 người cứ viết, em sẽ chấm điểm cho :D
thế Tết chị Trang về ah`??Nếu vậy thì hôm đi off ngoài phong bao lì xì ra :D mỗi người mang một món quà đi nhá :D
 
Nguyễn Quỳnh Mai đã viết:
2 người cứ viết, em sẽ chấm điểm cho :D
thế Tết chị Trang về ah`??Nếu vậy thì hôm đi off ngoài phong bao lì xì ra :D mỗi người mang một món quà đi nhá :D
Là sao hả em, mỗi người sao lại phải mang 1 món quà đi là sao, :-/, ko hiểu, :-?
 
mỗi người mang 1 món quà để tặng cho chị Bống xing xing chứ sao nữa :D
 
Heheh! Tui nghe mọi người nói đến thư pháp hả? Hay wa', ai mà viết được thư pháp là khỏe người ra đấy! Mà bật mí nhé! Cả Việt Nam ta loại trừ 2 hay 3 người j đấy thì thực ra không ai viết được thư pháp đúng nghĩa cả! Đó chỉ la viết nhìu thì viết thạo cái vỏ chữ bên ngoài chứ thực ra không hỉu được cốt chữ bên trong đâu! Tham khảo nhìu thì bit, mà chị Bống nhà ta cũng không thể nào mà ra bờ Hồ ngồi viết được đâu! Vì các ông Đồ ngày xưa gầy gò ốm yếu cơ! Còn chị thì!!!!!:))
 
:((, Vinh b-), nói chị thế à, b-) Đã thế ứ thèm viết nữa, :((, cho iem Lộc viết 1 mình, :p
 
Chị Bống dỗi rồi!
Bắt đền anh Vinh.:((
Chị Bống viết đi, gầy ngay.>:)
 
Back
Bên trên