một cuộc phỏng vấn không suôn sẻ

Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

Em nhất trí với bác Duy, :)>- rút được bài học cho bản thân mình là điều quan trọng nhất.

Em xin bổ sung là trong trường hợp không biết trước được câu hỏi, trợ lý phải dự đoán trước các câu hỏi có thể gặp và đặt ra các tình huống giả định để giám đốc chuẩn bị tinh thần trước cuộc phỏng vấn.
 
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

Ngô Nguyễn Duy đã viết:
....
Người thư kí còn phải làm gì trong trường hợp này nữa nhỉ ?
....

Không thể đổ lỗi hết cho thư ký được. Ai làm người đó chịu chứ, nếu biết mình không có khả năng trả lời phỏng vấn thì phải xin trả lời lúc khác khi có thư ký, hoặc từ chối trả lời.

Các bác BBC cũng hài, phỏng vấn 1 bài dài mà chỉ cắt ra 5 phút đoạn bác VNairlines nói lung tung, đưa lên và cũng ko hề bình luận gì :))

Câu hỏi cũng kỳ quái phết, vừa hỏi là tại sao chỉ dùng Boeing và Airbus, đến lúc được trả lời về việc có dùng cả của Nga thì lại hỏi tại sao lại coi máy bay Nga tương đương Boeing và Airbus :)). Rất giống kiểu chương trình Hardtalk của BBC, mục đích làm cho đối tượng nổi nóng

Cho nên việc nổi nóng mình nghĩ cũng tương đối bình thường, chỉ có tiếc cho bác VNairlines là trong lúc nổi nóng lại vô tình lộ béng ra là không có văn hóa giao tiếp cơ bản, cái này không đổ lỗi cho BBC được. Các bác phóng viên BBC thì quá chuyên nghiệp khi không hề nổi nóng, cố tình nhũn nhặn hỏi thêm vài câu. Đơn giản là họ hình dung ngay được hiệu quả khi đưa đoạn băng lên mạng sau đó :))

Còn về chuyện đoạn băng thì mình nghĩ là có thật, vì nếu không thật thì chỉ cần 1 vài thằng chứng minh được điều đó BBC sẽ mang tiếng nặng, chả thấy lý do gì phải tự bịa ra cái đó, rủi ro nhiều hơn là ích lợi.

/Thanh
PS: Vài nhận xét cá nhân, không chịu trách nhiệm nếu chẳng may bị trùng hoặc phủ định với 1 số ý kiến khác :)
 
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

Xin chào các bạn,
Không bàn gì đến nội dung, nhưng về cuối phỏng vấn TGD VN AIRLINE đã mất bình tĩnh, mất sự chủ động, và đã không biết cách kết thúc câu chuyện theo chiều hướng có lợi cho bản thân và đã dùng một biện pháp rất "thô". Lúc đầu thì bác Hiển không muốn hé lộ quá nhiều chiến lược của VN AIRLINE, trả lời không rõ ràng lắm nhưng đến lúc sau thì có về "cáu" thật sự, căn tội đồng chí phóng viên hỏi "linh tinh" :)
So với tiêu chuẩn thế giới thì là có vấn đề bản lĩnh. Không hiểu khi đi đàm phán thì các chuyên viên có giúp không?
Xuân Sơn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

Hic, chả hiểu mọi người nghĩ thế nào mà lại thành ra nghiêm trọng thế (cả cái hội gửi thư ý kiến tới BBC ý, ăn nói rõ là ghét ạ), chứ em thì em thấy chả có vấn đề gì cả. Ông Hiển trả lời thế là đúng rồi còn gì, đúng với cái quy mô của cuộc PV (qua điện thoại), đúng với vị trí của ông ý (TGĐ) và đúng cả với cái ông PV kia nữa. Tại sao ạ ? Thế em thử phân tích vậy nhé (chắc là cũng có trùng ý kiến với một số người ở trên, nhưng mà em cứ nói).

Đứng trên góc độ Báo chí mà nói, cái cách mà ông PViên kia PV không hợp lý chút nào. Những câu hỏi không liền mạch và ăn thông với nhau. Chưa nói đến sử dụng từ ngữ không đúng đã hoàn toàn có thể làm cho người trả lời mất tin tưởng và thay đổi thái độ rồi. Thấy mấy ý kiến bảo là phục cái ông PViên kia vì đã giữ được bình tĩnh (sau khi bị ông Hiển cắt ngang đến mấy lần). Thế lúc đấy chả giữ bình tĩnh thì sao ạ ? Chả nhẽ đi PV người ta, rõ ràng là mình sai trước, người ta mắng cũng là mắng đúng (dù có hơi nặng lời), không giải thích, lại còn đi mắng lại người ta chắc ??? Hay là nói "ông ăn nói mất lịch sự thế, tôi không thèm PV ông nữa !"....

Tiếp ạ, ông Hiển là TGĐ VA - hãng hàng không lớn nhất của VN. Rõ ràng ông ý có quyền trả lời với thái độ như vậy. Phần đầu của đoạn ghi âm (em không nói là đoạn PV, vì chắc chắn đã bị cắt đi nhiều), ông Hiển đã nói rất hợp lý. Phần sau, cuộc PV đã bị đi theo chiều hướng khác. Ông Hiển có thể nói hơi nặng lời, nhưng em không nghĩ là sai nghiêm trọng hay đáng xấu hổ như nhiều người nói. Đứng trên cương vị là người đứng đầu một hãng hàng không lớn, đại diện cho 1 QG, thì những phản ứng của ông ý cũng là để cho thấy VN không nhún mình, hay sợ hãi hay thấp cổ bé họng tẹo nào. Đặt trong hoàn cảnh này, em nghĩ ông Hiển đã đồng nhất cái việc PViên nói "VA Sợ" với "Việt Nam sợ".

Đứng trên góc độ tâm lý mà nói, phản ứng của ông Hiển lại càng bình thường.
Trừ những trường hợp khẩn cấp (ví dụ tin nhanh về thể thao, các tin thời sự quan trọng đang có PViên được đặc phái đi làm nhiệm vụ) thì việc PV qua điện thoại mới được chấp nhận. Chứ còn rõ ràng là 1 cuộc PV nhằm làm tăng sự hiểu biết, mở rộng thông tin, với những người quan trọng và nhất là chưa cần đưa tin gấp, thì cuộc PV qua điện thoại rõ ràng là khó chấp nhận.

Ông Hiển hoàn toàn có quyền không tin về trình độ và độ chính xác mà PViên PV đưa ra. Nên cũng có quyền trả lời một cách chung chung, và không đưa rõ một thông tin cụ thể nào hết. Về cái câu ông ý hỏi "Anh còn vấn đề gì để hỏi nữa không?" , cũng là 1 câu hỏi hết sức bình thường. Có thể ông ý bận, có thể lúc đó ông ý chuẩn bị phải đi đâu. Và câu hỏi đó như một lời thúc giục PViên.

Tất nhiên cương vị người đi PV, và cả người đọc, ai chẳng đón nhận một bài PV tốt đẹp, mang lại nhiều thông tin. Nói riêng về người Phóng viên, khi được sự cộng tác giúp đỡ của người trả lời thì còn gì bằng. Nhưng không có nghĩa nếu người ta không hợp tác thì người ta là người xấu. Có những lý do khách quan và chủ quan để đi đến kết quả đó. Cái đó là điều phải chấp nhận với mỗi Phóng viên mà.

Cuối cùng thì thực ra chả có vấn đề gì lắm. Người dân thì cũng chả vì mấy cái câu trả lời PV của ông Hiển mà không thèm đi VA. Nếu đúng với yêu cầu thì người ta vẫn dùng. Ông Hiển phát biểu thế cũng chưa làm ảnh hưởng gì đến uy tín hay thái độ của người nước ngoài đối với VN cả (mà thực tế nó có cái gì đâu chứ ạ).

:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

Lê Thu Quỳnh đã viết:
Đứng trên góc độ tâm lý mà nói, phản ứng của ông Hiển lại càng bình thường.
Trừ những trường hợp khẩn cấp (ví dụ tin nhanh về thể thao, các tin thời sự quan trọng đang có PViên được đặc phái đi làm nhiệm vụ) thì việc PV qua điện thoại mới được chấp nhận. Chứ còn rõ ràng là 1 cuộc PV nhằm làm tăng sự hiểu biết, mở rộng thông tin, với những người quan trọng và nhất là chưa cần đưa tin gấp, thì cuộc PV qua điện thoại rõ ràng là khó chấp nhận.

Ông Hiển hoàn toàn có quyền không tin về trình độ và độ chính xác mà PViên PV đưa ra. Nên cũng có quyền trả lời một cách chung chung, và không đưa rõ một thông tin cụ thể nào hết. Về cái câu ông ý hỏi "Anh còn vấn đề gì để hỏi nữa không?" , cũng là 1 câu hỏi hết sức bình thường. Có thể ông ý bận, có thể lúc đó ông ý chuẩn bị phải đi đâu. Và câu hỏi đó như một lời thúc giục PViên.

Tất nhiên cương vị người đi PV, và cả người đọc, ai chẳng đón nhận một bài PV tốt đẹp, mang lại nhiều thông tin. Nói riêng về người Phóng viên, khi được sự cộng tác giúp đỡ của người trả lời thì còn gì bằng. Nhưng không có nghĩa nếu người ta không hợp tác thì người ta là người xấu. Có những lý do khách quan và chủ quan để đi đến kết quả đó. Cái đó là điều phải chấp nhận với mỗi Phóng viên mà.

Cuối cùng thì thực ra chả có vấn đề gì lắm. Người dân thì cũng chả vì mấy cái câu trả lời PV của ông Hiển mà không thèm đi VA. Nếu đúng với yêu cầu thì người ta vẫn dùng. Ông Hiển phát biểu thế cũng chưa làm ảnh hưởng gì đến uy tín hay thái độ của người nước ngoài đối với VN cả (mà thực tế nó có cái gì đâu chứ ạ).

:x

Vừa nghe đoạn phỏng vấn này, cười gần chết vì như cãi nhau ngoài chợ.
Dù sao thì phỏng vẫn thé này đúng là không đánh giá được năng lực lãnh đạo nhưng trình độ giao tiếp thì có. Mà trình độ giao tiếp thì cũng là 1 skill trong kinh doanh chứ ạ? Không thế nói là áp lực tâm lí hay là phỏng vấn qua điện thoại không formal được. Thực tế các cuộc phỏng vẫn qua điện thoại vẫn hay diễn ra khi hai bên không thu xếp được thời gian do schedule quá dày đặc, đây là 1 cách tiện lợi và không kém formal. Nếu người bình thường bị báo chí hỏi thế thì nổi nóng thật, nhưng đây là hỏi với cương vị đại diện của VNairline, thì em nói thật là không có quyền nổi nóng.
Nói thật là em ko hiểu mất gì mà không trả lời người ta nhã nhặn hơn 1 tí :D. Đồng ý là bác Hiển có làu bàu thế chứ làu bàu nữa thì cũng chẳng ai vì thế mà ko đi VNairline. Nhưng đấy chỉ là bởi vì độc quyền thôi, chứ không có nghĩa là bácHiển làm thế chả có tác hại gì cả. Giao tiếp với báo chí là phương tiện quan trọng để promote với quảng cáo chứ, ít ra là trong kinh tế thị trường.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

Có em không đi Vietnam Airline các bác ạ. Lần trước đi VNA, bay chuyến 6pm, gần đến giờ bay được thông báo lùi đến 7pm, rồi thông báo lùi đến 8pm, sau không thông báo gì, hỏi mới biết sẽ lùi đến 9pm. Đến 9pm vẫn chưa bay, hẹn 10pm sẽ bay. Thời gian chậm rãi trôi qua cho đến 11pm, sau một vài vụ mắng nhiếc của khách hàng với cách xử lý của VNA, cảnh sát 113 được vời đến. 1am, có thông báo chuyến bay sẽ khởi hành vào 2am. Một số hành khách sợ trục trặc kỹ thuật, từ chối bay thì được nhà bay thông báo hành lý đã chuyển lên máy bay rồi và không chuyển xuống được :D Đành bay chứ biết làm sao. 4am vào đến Sài gòn, có thông bảo ở sân bay Sài gòn là hành lý vẫn đang ở HN, sẽ được chuyển đến vào chiều hôm sau. Từ đấy trở đi em không bao giờ đi VNA khi có lựa chọn khác.
 
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
Từ đấy trở đi em không bao giờ đi VNA khi có lựa chọn khác.

:))

Bay Hà nội - Sài gòn mà không đi VNairlines thì bay thế nào bây giờ? Hay là xem United Airlines có chuyến đi cả Hà nội và Sài gòn ko, mình đi HAN-SGN transit ở SanFrancisco. Transit ở Paris bằng AirFrance nếu chẳng may số đen vẫn thành VNairlines như thường.

Đi VNairlines thích ở chỗ có cảm giác mình trẻ đi nhiều lắm, đang từ vị thế bố chúng nó nếu đi Hàng không Tây đùng 1 phát thành con chúng nó với VNairlines.

/Thanh
 
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

Toan Nguyen đã viết:
tôi không thích kiểu quy chụp của Bảo Thư. Nếu có số liệu thuyết phục, hãy mang ra chúng ta sẽ cùng phân tích, còn nếu đánh giá chỉ dựa trên "cán bộ VN bây giờ như thế" thì xin bạn hãy cứ "dựa cột mà nghe".
Việc bác Hiển tạm thời bây giờ còn chưa rõ ràng. Còn vụ thiếu năng lực, hah, cái này mới thật nực cười, dân ngoài nghề lại lấy sự thua lỗ của một ngành mình không có nhiều thông tin để quy chụp "thiếu năng lực".
Có lẽ, tôi xin được thô tục, bạn cũng chỉ thuộc tuýp người "ếch ngồi đáy giếng"- tầm nhìn thiển cận, giỏi mở miệng chê theo thiên hạ!
Rất xin lỗi bạn Thư, chẳng qua cũng vài lời suy nghĩ, nếu thấy sai, bạn cứ post , ta sẽ tiếp tục trao đổi!
Thứ nhất, anh khóa 01-04 thì là anh, ko phải gọi em là bạn xưng tôi :).

Thứ hai, anh ko có quyền gì bảo em "dựa cột mà nghe" :). Trong quá trình tranh luận, ai cũng có thể mắc sai lầm, hoặc thiếu sót ở một lúc nào đó, nhưng như thế ko có nghĩa là họ nên im luôn, có phải ko ah? :). Hơn nữa, quy định diễn đàn HAO ko có câu nào nói là em phải "dựa cột mà nghe" khi em chưa có số liệu cụ thể cả. Và nếu anh cần, thì cũng được thôi, anh có thể google ra cả đống, và anh có thể tự làm việc đó, em sẽ ko làm cái việc ấy cho anh, bởi vì em ko focus vào vấn đề đó ở đây.

Thứ ba, anh bảo "vụ bác Hiển bây giờ còn chưa rõ ràng", là ý làm sao? Xét về mặt hiện tượng, chả có gì là ko rõ ràng. Cuộc phỏng vấn nó là thế, câu hỏi đấy, người trả lời đấy, hai năm rõ mười. Hay là ý anh bảo cuộc phỏng vấn này có khi là do BBC lồng tiếng giả giọng? :))

Thứ tư, anh bảo thấy kinh doanh thua lỗ muh ko gọi là thiếu năng lực, à há, em thấy câu này của anh mới gọi là nực cười :)). Thế theo anh thiếu năng lực định nghĩa thế nào đây? Thời buổi này, mọi thứ đều quan trọng ở kết quả, ở cái đem lại cuối cùng. Bây giờ doanh nghiệp ông ta thua lỗ, ko bảo thiếu năng lực thì chẳng lẽ bảo có năng lực? :)) Đối với doanh nghiệp, kinh doanh có lãi là mục tiêu hàng đầu, bây giờ ko đạt được, thì vẫn gọi là "có năng lực"? :))

Thứ năm, anh có quyền gì nói em là "ếch ngồi đáy giếng"? Cái này có thể coi là một kiểu xúc phạm danh dự người khác rùi nhỉ? Thế là trái quy định HAO, vậy em xin man phép trừ của anh vài điểm :), đừng trách em nhé. Và hơn nữa, anh biết gì về em muh nói vậy? Anh đã chắc là quan điểm của anh là đúng chưa? Muh kể cả quan điểm có đúng thì cũng ko có quyền xúc phạm người ko cùng quan điểm với mình, phải chăng đó là văn hóa diễn đàn muh anh cần học hỏi thêm? :).

Thứ sáu, anh ko cần thêm cái câu xin lỗi ấy vào làm gì, cho nó nực cười ra. Có ai vừa xúc phạm người khác xong lại ra vẻ cao thượng "rất xin lỗi bạn" bao giờ :)). Nếu anh đã có lòng, xin anh đừng xúc phạm người ta ngay từ đầu đi có hơn ko, xúc phạm rùi "P/S: rất xin lỗi bạn" chả có ý nghĩa gì hết.

P/S: còn thiếu mấy câu "tầm nhìn thiển cận, chỉ giỏi mở miệng chê bai theo thiên hạ" --> cũng là xúc phạm nốt.
 
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

VA độc quyền nên tất nhiên nó có nhiều sai sót bà con ta vẫn phải chịu, nhưng xem ra tình hình các bác có vẻ gay gắt với nó quá nhờ:D

Em ko dám lạm bàn gì về vụ PV trên tại máy tính hỏng card sound lại dùng dial up siêu chậm nên chỉ ngồi hóng hớt qua những gì mọi người nói trên topic này thôi ạ:)

Quay lại chuyện của em Bảo Thư về vụ mua máy bay của Nga. Anh rất muốn mua một cái Mercedes để đi, chất lượng của nó tốt lắm, đi thích hơn Wave tầu nhiều. Mỗi tội là không đủ tiền, thế nên bây giờ vẫn phải đi con Wave tàu cọc cạch. Hichic. Bác Hiển nói là "đánh giá trên cơ sở cạnh tranh của tất cả các yếu tố tại thời điểm ra quyết định", trong đó có cả vấn đề về giá cả đấy em à.

cái này em hoàn toàn đồng ý với anh Trung, không có tiền thì làm sao mua được máy bay xịn?:)

Vấn đề là Vietnam Airline (VA) đã lỗ nhiều năm không có gì đổi mới. Ông Hiển có phải là người hách dịch vô lý trong công việc không, thưa với anh là có.

Anh đưa ra con số về thua lỗ của VA trong nhiều năm được không ạ? Đổi mới có thể ít chưa đáp ứng được nhu cầu nhưng không thể nói là "không có gì" được:)

Nếu việc ông Hiển hách dịch vô lý trong công việc mà anh đưa ra để nói chỉ là do anh nghe từ người khác thì không nên nói ra làm gì, bởi vì em có thể nói ngay rằng em cũng nghe từ người khác là ống ấy cũng không đến nỗi "hách dịch vô lý" lắm đâu ạ;):)

Như vậy, Việt Nam có 2 hãng hàng không lớn nhất thì đều gặp trục trặc, nếu không thua lỗ thì lại tham nhũng, liệu đây chỉ là một vấn đề đơn thuần trong kinh doanh?

Theo anh nó còn là vấn đề trong cái gì nữa ạ?:D
 
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

Bùi Hải Thanh đã viết:
Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
Từ đấy trở đi em không bao giờ đi VNA khi có lựa chọn khác.

:))

Bay Hà nội - Sài gòn mà không đi VNairlines thì bay thế nào bây giờ? Hay là xem United Airlines có chuyến đi cả Hà nội và Sài gòn ko, mình đi HAN-SGN transit ở SanFrancisco. Transit ở Paris bằng AirFrance nếu chẳng may số đen vẫn thành VNairlines như thường.

/Thanh

:D có Pacific Airline, tuy vậy vẫn phải thừa nhận tiếp viên VNA xinh hơn.
 
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

Bùi Hải Thanh đã viết:
Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
Từ đấy trở đi em không bao giờ đi VNA khi có lựa chọn khác.

Đi VNairlines thích ở chỗ có cảm giác mình trẻ đi nhiều lắm, đang từ vị thế bố chúng nó nếu đi Hàng không Tây đùng 1 phát thành con chúng nó với VNairlines.

/Thanh

Hehe, chắc tại tóc bác đen, da hơi vàng vàng và bác nói thạo tiếng Việt nên bọn tiếp viên ưu ái cho bác làm con chúng nó, có vẻ như default chúng nó nghĩ chúng nó là thượng đế của tất cả những thằng như thế. Hay là chịu khó khi đi VN Airlines bác nhuộm tóc hơi vàng đi 1 tẹo, em dạy thêm cho bác xì xồ vài câu tiếng Nhật là bác lại thành bố chúng nó ngay.
 
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

bà con vi vu nhiều biết nhiều nên làm con VN Air, khổ. mình cứ ở nhà nghếch mắt nhìn cái máy bay thèm rỏ rãi, thấy nó vẫn ổn :D
túm lại là cũng có nhiều người nhìn ra là cũng chỉ hơi thô thiển tí thôi chứ ko đến mức vĩ đại, kiểu bắt đảng bộ họp cách chức bác này luôn. đọc mấy cái bài bình luận trên BBC vài bài đầu xong mấy bài dưới toàn "usa" biết luôn nội dung khỏi phải đọc nữa
em Thư: em có vẻ khoái chí với cái điểm chất lượng nhỉ? thiết nghĩ cái "ếch ngồi đáy giếng" đâu có phải cái gì xúc phạm nhân phẩm quá đâu mà đã định trừ điểm người ta thế, sợ quá. đây là tranh luận, kiểu nghĩ của nó thế thì nó nghĩ em là ếch ngồi đáy giếng, em nói lại là nó sai thì nó sẽ lại thành ếch ngồi đấy giếng :D, có gì ghê gớm đâu mà xúc phạm nhân phẩm.
Với lại là theo mình biết ( thông tin chưa dám khẳng định 100% ) thì VNA từ trước đến giờ là toàn thuê máy bay cả, mấy năm gần đây khá khẩm tí mới có tiền đi mua đấy chứ nhỉ?
Mà số đồng chí Cầu xuân nhở, gần 10 tiếng ngoài sân bay, chắc giờ phải quý cái sân bay lắm :D
V.A hình như chưa có vụ rơi nào, thế có phải an toàn hơn các nước ko nhỉ?
 
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

đọc bài của lê nguyễn ngọc tâm mà phê, 1,2,3 đều quay về bác Hiển thiếu năng lực, công nhận viết hay :D
 
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

HTML:
[PHP]Trích dẫn bài viết của Toan Nguyen:
tôi không thích kiểu quy chụp của Bảo Thư. Nếu có số liệu thuyết phục, hãy mang ra chúng ta sẽ cùng phân tích, còn nếu đánh giá chỉ dựa trên "cán bộ VN bây giờ như thế" thì xin bạn hãy cứ "dựa cột mà nghe". 
Việc bác Hiển tạm thời bây giờ còn chưa rõ ràng. Còn vụ thiếu năng lực, hah, cái này mới thật nực cười, dân ngoài nghề lại lấy sự thua lỗ của một ngành mình không có nhiều thông tin để quy chụp "thiếu năng lực". 
Có lẽ, tôi xin được thô tục, bạn cũng chỉ thuộc tuýp người "ếch ngồi đáy giếng"- tầm nhìn thiển cận, giỏi mở miệng chê theo thiên hạ!
Rất xin lỗi bạn Thư, chẳng qua cũng vài lời suy nghĩ, nếu thấy sai, bạn cứ post , ta sẽ tiếp tục trao đổi! 


Thứ nhất, anh khóa 01-04 thì là anh, ko phải gọi em là bạn xưng tôi .

Thứ hai, anh ko có quyền gì bảo em "dựa cột mà nghe" . Trong quá trình tranh luận, ai cũng có thể mắc sai lầm, hoặc thiếu sót ở một lúc nào đó, nhưng như thế ko có nghĩa là họ nên im luôn, có phải ko ah? . Hơn nữa, quy định diễn đàn HAO ko có câu nào nói là em phải "dựa cột mà nghe" khi em chưa có số liệu cụ thể cả. Và nếu anh cần, thì cũng được thôi, anh có thể google ra cả đống, và anh có thể tự làm việc đó, em sẽ ko làm cái việc ấy cho anh, bởi vì em ko focus vào vấn đề đó ở đây.

Thứ ba, anh bảo "vụ bác Hiển bây giờ còn chưa rõ ràng", là ý làm sao? Xét về mặt hiện tượng, chả có gì là ko rõ ràng. Cuộc phỏng vấn nó là thế, câu hỏi đấy, người trả lời đấy, hai năm rõ mười. Hay là ý anh bảo cuộc phỏng vấn này có khi là do BBC lồng tiếng giả giọng? 

Thứ tư, anh bảo thấy kinh doanh thua lỗ muh ko gọi là thiếu năng lực, à há, em thấy câu này của anh mới gọi là nực cười . Thế theo anh thiếu năng lực định nghĩa thế nào đây? Thời buổi này, mọi thứ đều quan trọng ở kết quả, ở cái đem lại cuối cùng. Bây giờ doanh nghiệp ông ta thua lỗ, ko bảo thiếu năng lực thì chẳng lẽ bảo có năng lực?  Đối với doanh nghiệp, kinh doanh có lãi là mục tiêu hàng đầu, bây giờ ko đạt được, thì vẫn gọi là "có năng lực"? 

Thứ năm, anh có quyền gì nói em là "ếch ngồi đáy giếng"? Cái này có thể coi là một kiểu xúc phạm danh dự người khác rùi nhỉ? Thế là trái quy định HAO, vậy em xin man phép trừ của anh vài điểm , đừng trách em nhé. Và hơn nữa, anh biết gì về em muh nói vậy? Anh đã chắc là quan điểm của anh là đúng chưa? Muh kể cả quan điểm có đúng thì cũng ko có quyền xúc phạm người ko cùng quan điểm với mình, phải chăng đó là văn hóa diễn đàn muh anh cần học hỏi thêm? .

Thứ sáu, anh ko cần thêm cái câu xin lỗi ấy vào làm gì, cho nó nực cười ra. Có ai vừa xúc phạm người khác xong lại ra vẻ cao thượng "rất xin lỗi bạn" bao giờ . Nếu anh đã có lòng, xin anh đừng xúc phạm người ta ngay từ đầu đi có hơn ko, xúc phạm rùi "P/S: rất xin lỗi bạn" chả có ý nghĩa gì hết.

P/S: còn thiếu mấy câu "tầm nhìn thiển cận, chỉ giỏi mở miệng chê bai theo thiên hạ" --> cũng là xúc phạm nốt. [/QUOTE]


Hay, rất hay, cả một bài dài cuối cùng cũng đưa ra được mấy ý vụn vặt. Xem nào, google tìm số liệu thì cậu không thích, nhưng lại thích lập luận dựa trên "assumptions"; "vụ phỏng vấn nó thế" - anh nói thật, cô biết thế quái nào được vào cô bảo nói thế.Hồi trước cũng có bản báo cáo "vui" về Iraq, cuối cùng cũng chẳng có gì --> Thật hay giả, cái này còn phải đợi xem xét kĩ. Còn cái cuối cùng, "có lãi" và có "năng lực", cài này thì cô nói thiển cận lắm, nếu thích thì nêu ra đầy đủ điều kiện thị trường, vốn đầu tư, quản lí nhà nước, quan hệ quốc tề, rồi ta se bàn luận thua lỗ có phải hoàn toàn do "năng lức" hay không. 
 Anh không dám bàn luận nhiều đúng hay sai vì chưa có số liệu chính xác + không có thông tin gì về VNA, và anh thấy cái "dựa cột mà nghe" status bây giời là hợp lí!
 Còn vụ trừ điểm, hah, cô có trừ hết thì anh vẫn viết; tìm được 1 box như thế này để bàn luận "chính sự", anh thấy thế là thỏa mãn rồi, cô cứ giữ "điểm" dần dần mà dùng.
 
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

1. Thật vui mừng khi có những người vì lòng yêu nước nồng nàn (hay sự ghen ghét BBC cao độ) mà có những nghi ngờ rất chi là đáng yêu như là "Mọi người hãy cẩn thận biết đâu BBC lồng tiếng người khác vào rồi tô phấn vẽ son bảo là bác Nguyễn Xuân Hiển, President & CEO of VNA" :)) hay là "Biết đâu bọn BBC này cố tình chọc tức bác Hiển lúc đầu rồi chỉ post đoạn cuối lên để thiên hạ cười" hay là "Bác Hiển đang ngồi coi vờ tờ vờ ba ở nhà thì có thằng ất ơ nào đấy gọi điện đến phỏng vấn":)) hoặc ấn tượng hơn là "Việc bác Hiển tạm thời bây giờ chưa rõ ràng" :)). Cứ cho là không thích cách BBC Vietnamese đưa tin hay lý do nào đó nhưng mà thiết nghĩ chuyện này phải ra chuyện đấy, chứ rành rành ra thế mà còn nghĩ mọi lý do để 'phản công' lại BBC thì hơi bị cố hữu. Chỉ cần nghĩ đơn giản một điều là bác Hiển và VNA có để yên BBC Vietnamese nếu như họ nghi ngờ có gì mờ ám trong cuộc interview, phỏng ạ ;). Ngay cả mấy em học Ams đang làm cho báo HHT chắc cũng biết những quy cách phỏng vấn tối thiểu, cho nên tình hình này không khéo BBC Vietnamese phải mời phóng viên HHT qua Bush House làm quả training. :x

Thật, bác nào muốn xem BBC Vietnamese có 'ma giáo' không thì email cho BBC Vietnamese kêu họ gửi cái original mp3 file có từ câu 'Tôi chào ông Hiển ạ'. Không khéo nghe xong mp3 lại bảo BBC Vietnamese dùng audio-editing softwares gì gì đó để 'thay trắng đổi đen'. Đến là khổ, mấy anh chị ở ban Việt ngữ suốt ngày chỉ biết viết tin, đọc tin chứ nếu có được chuyên gia multimedia thì đã mừng rồi ;) .

2. BBC có vài chục ngàn nhân viên, BBC World Service (Thế giới vụ) cũng không dước 1000, còn BBC Vietnamese (Ban Việt Ngữ) thì chắc cũng không dưới 40 người. Trừ khi biết rõ tất cả những người mình đang lớn tiếng chỉ trích còn không thì suốt ngày cứ 'Các bác BBC cũng hài', BBC này BBC nọ cũng chẳng khác hàng động 'vơ đũa cả nắm' của mấy bác VK ăn không ngồi rồi suốt ngày oang ỏang trên Paltalk hoặc à hì hục email cho mục Ý kiến bạn đọc của BBC Vietnamese, mà ở đây thiết nghĩ không ai thích thú mấy (Ví dụ như câu nói hùng hồn của Lê Thu Quỳnh: "cả cái hội gửi thư ý kiến tới BBC ý, ăn nói rõ là ghét ạ" :).

3. Cứ cho là mấy câu hỏi của anh Hùng hóc búa, mặc dù mình thấy chả hóc búa khỉ khô gì hết, thì đó là quyền của người của người phỏng vấn. Còn chuyện bác Hiển có đủ 'nội lực' để vừa phòng thủ vừa phản công hay không là chuyện của bác :) - nếu bác có bản lĩnh tốt thì mọi người sẽ nể phục và cố gắng phấn đấu, còn nếu ngược lại thì topic này chắc phản ánh cũng khá rõ nét. Trong đó phần nhiều ý kiến là từ người dân ở VN - phải nói rõ ở đây trước không khéo chút nữa lại có người bảo "4c mới đi Tây đi Tàu mấy tháng mà đã 'nối giáo cho giặc', thế là không được, nhá b-) ".

4. Còn tại sao báo chí VN chưa đưa tin? :-?
a. "In April 1989, Vietnam Airlines was established as a state enterprise, and in 1996 Vietnam Airlines Corporation was formed, bringing together several service companies with the airline at its core. The corporation is run by a seven-seat management board whose members are appointed by the prime minister." (http://www.vietnamair.com.vn/story/history.htm)
b. http://www.vietnamairlines.com/contact.htm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

Hê hê, đọc bài của Khoa đúng là giọng văn của mấy chú tathy.

Kiếm được ít số liệu bốt lên cho mọi người đỡ phải "dựa cột":

Năm 2001: VNA lãi 25.7 triệu USD
Năm 2002: VNA lãi 24.8 triệu USD
Năm 2003: VNA lãi 27.2 triệu USD
Năm 2004: VNA dự đoán lỗ 2 triệu USD trước thuế do giá xăng dầu tăng (làng tăng chi phí thêm 39 triệu USD)

Nguồn:
http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inimr-ri.nsf/en/gr111915e.html
http://news.airwise.com/stories/2004/08/1092649516.html
 
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

chú Khoa, từ trước giờ anh vẫn nghĩ chú là người có đầu óc rất là tiến bộ, thường xuyên là anh đồng ý với chú. nhưng mà trong vụ này anh nghĩ là anh không đồng ý được.
về chuyện bác Hiển có phải người thiếu năng lực không. Anh cho là chuyện này không thể đánh giá chỉ dựa vào một bài phỏng vấn thế được. ừ thì bác ý không biết trả lời, nghe xong rất ngố... nhưng năng lực ngôn ngữ và năng lực quản lý có đi kèm với nhau không? VN Airlines là độc quyền nhà nước, cái này ai cũng rõ. nhưng cái này có gì nói lên chuyện bác Hiển là người kém năng lực không? năng lực quản lý của CEO thể hiện ở chỗ: đặt vào hoàn cảnh công ty nhất định, CEO có đưa được công ty đi lên, kiếm được lợi nhuận, phát triển công ty không? Ngoài số liệu mà bác Trung vừa đưa ra, mời các cô các chú ngó vào đây phát:
http://www.vietnamairlines.com/story/carried.htm

về chuyện bọn BBC đăng bài này. chú Khoa có vẻ hiểu nó theo hướng là: BBC làm tròn trách nhiệm báo chí, phỏng vấn xong rồi đưa lên cho bà con đọc.
Tuy nhiên, anh cũng muốn chú nhận thấy là BBC Việt ngữ được thành lập với một agenda riêng của nó. ngoài mục đích báo chí, nó còn có mục đích là phục vụ bà con hải ngoại :lol: người Việt trong nước đọc BBC Việt ngữ đâu có bao nhiêu. bằng cách đăng bài này lên, BBC Việt ngữ đang phục vụ cái agenda của nó. nó không có ý định nói với THẾ GIỚI rằng: đây là bài phỏng vấn của BBC với ông X, mời mọi người đọc và tham khảo... mà nó muốn nói với các bác HẢI NGOẠI rằng: đây là bài phỏng vấn thằng X làm to ở VN lắm, vào đây đọc xem xem nó ngu chưa. từ việc nó ngu --> bọn VN rất ngu. Anh dám cá với chú là dân hải ngoại đọc xong rồi masturbate over bài này là hơi bị nhiều :mrgreen: (sorry anh viết tiếng anh cho nó đỡ bị kiểm duyệt :D )
Anh hiểu từ bài viết của chú rằng chú có quen biết với các đồng chí bên ban Việt ngữ... tuy nhiên không vì thế mà không nhận ra cái nền tảng của bộ phận này của BBC. Nền tảng đó là tốt hay xấu... cái này bản thân anh cũng chưa dám chắc... nhưng vì cái nền tảng đó mà BBC Việt ngữ đưa ra khá nhiều tin tức mang tính ám chỉ kiểu như bài này. chú thử nhìn xem trong phần comment của bài báo trên BBC, người ta bàn về việc mua Airbus của VN Airlines (tiêu đề chính của bài báo) hay là bàn về việc ông Hiển không biết ăn nói --> thiếu năng lực --> tình cảnh VN thật là đáng chán...
ông Hùng, khi phỏng vấn ông Hiển, bị nói như thế nhưng vẫn tỉnh bơ và tiếp tục, theo như chú nói là rất "pro." cái pro của ông ấy ở đây, theo anh nghĩ, không phải là ở việc giữ bình tĩnh mà là ở chỗ, nghe ông Hiển nói như thế, ông Hùng nhận ngay thấy là ông này đã rơi vào bẫy của mình rồi nên sung sương tiếp tục đeo đuổi để cố moi thêm của ông Hiển vài câu bực tức rồi đem post len website.
đấy, anh nghĩ thế... không hiểu chú thấy thế nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

Hí, em đồng í với anh Hoàng Long :X Mình nghĩ kiểu làm báo chí ntn cần phải tẩy chay :D Nghe xong đoạn phỏng vấn đó có cảm giác bị biến thành con bài chính trị: mục đích thông tin thì ít, còn lại chỉ nhắm vào việc gây phản ứng trong độc giả. Thử hỏi như thế BBC khác nào báo lá cải? Việc hẹn được những cuộc phỏng vấn tầm cỡ lớn dựa nhiều vào quan hệ tốt, hoặc uy tín của cơ quan báo chí. Với phỏng vấn này, BBC vừa mất quan hệ tốt, vừa gây nghi vấn về integrity của họ. Sao tránh khỏi nghi ngờ tính chuyên nghiệp của BBC Việt Nam?
 
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

Hoàng Long đã viết:
chú Khoa, từ trước giờ anh vẫn nghĩ chú là người có đầu óc rất là tiến bộ, thường xuyên là anh đồng ý với chú. nhưng mà trong vụ này anh nghĩ là anh không đồng ý được.
về chuyện bác Hiển có phải người thiếu năng lực không. Anh cho là chuyện này không thể đánh giá chỉ dựa vào một bài phỏng vấn thế được. ừ thì bác ý không biết trả lời, nghe xong rất ngố... nhưng năng lực ngôn ngữ và năng lực quản lý có đi kèm với nhau không? VN Airlines là độc quyền nhà nước, cái này ai cũng rõ. nhưng cái này có gì nói lên chuyện bác Hiển là người kém năng lực không? năng lực quản lý của CEO thể hiện ở chỗ: đặt vào hoàn cảnh công ty nhất định, CEO có đưa được công ty đi lên, kiếm được lợi nhuận, phát triển công ty không? Ngoài số liệu mà bác Trung vừa đưa ra, mời các cô các chú ngó vào đây phát:
http://www.vietnamairlines.com/story/carried.htm

Anh Long, em hoàn toàn đồng ý với anh về khoản bác nói về năng lực. Đây chính là tại sao em không hề nhận xét hay mở rộng gì đến khả năng lãnh đạo hay năng lực kinh doanh của bác Hiển mà em chỉ tập trung nói về phong cách ứng xử của anh ấy specificially trong cuộc phỏng vấn này. Nếu mà chỗ nào em viết làm anh nghĩ khác thì anh chỉ ra, có thể là do em viết vội nên không rõ ràng. Đây là lần đầu tiên nghe đến tên bác Hiển, em cũng không biết gì về VNA nên nếu như em lại nhắm mắt nhắm mũi comment linh tinh về bác Hiển hay VNA thì sẽ có nguy cơ bị dư luận phản ứng.

Hoàng Long đã viết:
về chuyện bọn BBC đăng bài này. chú Khoa có vẻ hiểu nó theo hướng là: BBC làm tròn trách nhiệm báo chí, phỏng vấn xong rồi đưa lên cho bà con đọc.
Tuy nhiên, anh cũng muốn chú nhận thấy là BBC Việt ngữ được thành lập với một agenda riêng của nó. ngoài mục đích báo chí, nó còn có mục đích là phục vụ bà con hải ngoại :lol: người Việt trong nước đọc BBC Việt ngữ đâu có bao nhiêu. bằng cách đăng bài này lên, BBC Việt ngữ đang phục vụ cái agenda của nó. nó không có ý định nói với THẾ GIỚI rằng: đây là bài phỏng vấn của BBC với ông X, mời mọi người đọc và tham khảo... mà nó muốn nói với các bác HẢI NGOẠI rằng: đây là bài phỏng vấn thằng X làm to ở VN lắm, vào đây đọc xem xem nó ngu chưa. từ việc nó ngu --> bọn VN rất ngu. Anh dám cá với chú là dân hải ngoại đọc xong rồi masturbate over bài này là hơi bị nhiều :mrgreen: (sorry anh viết tiếng anh cho nó đỡ bị kiểm duyệt :D )
Anh hiểu từ bài viết của chú rằng chú có quen biết với các đồng chí bên ban Việt ngữ... tuy nhiên không vì thế mà không nhận ra cái nền tảng của bộ phận này của BBC. Nền tảng đó là tốt hay xấu... cái này bản thân anh cũng chưa dám chắc... nhưng vì cái nền tảng đó mà BBC Việt ngữ đưa ra khá nhiều tin tức mang tính ám chỉ kiểu như bài này. chú thử nhìn xem trong phần comment của bài báo trên BBC, người ta bàn về việc mua Airbus của VN Airlines (tiêu đề chính của bài báo) hay là bàn về việc ông Hiển không biết ăn nói --> thiếu năng lực --> tình cảnh VN thật là đáng chán...
ông Hùng, khi phỏng vấn ông Hiển, bị nói như thế nhưng vẫn tỉnh bơ và tiếp tục, theo như chú nói là rất "pro." cái pro của ông ấy ở đây, theo anh nghĩ, không phải là ở việc giữ bình tĩnh mà là ở chỗ, nghe ông Hiển nói như thế, ông Hùng nhận ngay thấy là ông này đã rơi vào bẫy của mình rồi nên sung sương tiếp tục đeo đuổi để cố moi thêm của ông Hiển vài câu bực tức rồi đem post len website.
đấy, anh nghĩ thế... không hiểu chú thấy thế nào.

Agenda của Ban Việt ngữ BBC thật sự ra sao thì em không biết, nhưng mà anh nói phục vụ bà con hải ngoại thì em không đồng ý. Thứ nhất, theo như thông tin trên trang BBC World Service thì tất cả các ban ngôn ngữ (kể cả BBC Vietnamese) hoạt động nhờ vào ngân quỹ do BBC World Service đưa xuống, chả có dính dáng đến bà con hải ngoại. Cho nên BBC Vietnamese không có lý do gì lúc nào cũng phải làm vui lòng bà con hải ngoại. Thứ hai, VN hiện nay có gần 82 triệu dân, còn bà con hải ngoại thì tầm 2 triệu. Chưa kể trong số 2 triệu này thì chỉ có thế hệ di dân thứ nhất là nghe BBC Vietnamese, còn mấy đứa sinh ra bên này thì mỗi weekend phải chăm chỉ đến chùa/nhà thờ học tiếng Việt nên muốn theo dõi tin của BBC Vietnamese cũng khó. Nếu anh Long là editor của BBC Vietnamese với tầm nhìn xa rộng thì anh sẽ nhắm vào thị trường nào?

Còn chuyện phỏng vấn, em không hiểu tại sao anh lại bảo 'đưa ông Hiển vào bẫy rồi sung sướng tiếp tục theo đuổi'. Anh Hùng vừa mở miệng ra đã bị chặn họng, thì 'theo đuổi' ở chỗ nào. Nếu như anh Hùng cố tình lấy ông Hiển ra làm trò đùa thì dân VN mình có ngu đâu mà không biết. Mà khi đã biết rồi thì sẽ tẩy chay BBC Vietnamese, lấy đâu người để mà phỏng vấn với phát biểu. Anh Long đồng ý với em không?
 
Re: một cuộc phỏng vấn không xuôn sẻ

nói thực là bản thân anh cũng không biết rõ lắm về BBC Việt Ngữ + ít đọc tin đăng trên đấy... thành ra đọc lại bài vừa rồi của mình viết về cái hidden agenda thì thấy là có lẽ mình vội vàng thật. anh chưa đủ kiến thức về vụ này để có thể phát biểu rộng thế.

Tuy nhiên anh vẫn giữ ý kiến là bên BBC Việt Ngữ đăng bài này theo một chiều hướng rất không hay và mang tính ám chỉ. Cách gửi đoạn file audio trên mạng cho thấy như thế. cắt ra đoạn giật gân nhất, đoạn mà có vẻ sẽ được bà con "ưa thích" nhất rồi gửi lên.

@ Thằng Khải: điểm tao > điểm mày nhé... nhục chưa :mrgreen: hôm nay mới để ý có vụ chấm điểm này. có khi lát nữa rồi rãi ngồi trừ hết điểm mày đi luôn, hehe.
 
Back
Bên trên