một cuộc phỏng vấn không suôn sẻ

Anh quote cho chắc, để càng thấy là phải thông cảm hơn với bác Hiển. Nhỡ đâu tí nữa Sơn nghĩ lại xóa béng mất. Bác Hiển không xóa được cái link trên BBC, khổ thế.

P/S: Anh cũng đã gửi một cái post rất nghiêm chỉnh lên trang web của BBC Vns cho chúng nó biết là "phỏng vấn như chúng nó không ngửi được" nhưng mà cbn chúng nó bịt miệng dư luận ỉm đi không đăng. Chả thế dek nào có tự do ngôn luận được, Sơn công nhận không?

Kiểm duyệt muôn năm!!! Quê ta vạn tuế!!!

Nguyễn Xuân Sơn đã viết:
Chào đồng chí Phước,
Đồng chí chuối bỏ mẹ. Đồng chí quên cha cái chuyện tử tế đi hay yêu cầu người khác ngây thơ đi. Làm ăn như đồng chí thì lại liên đoàn bóng đá việt nam lắm. ĐỒng chí yêu cầu tôi đặt mình vào người khác, thế thì đừng yêu cầu bọn nó phải có đạo đức, phải dùng "tiếng việt chuẩn như bác tổng". Họ đã quá lịch sự khi cho anh quyền lựa chọn. Đã lên thuyền rồi thì lựa dòng mà lái.
Thế thôi, nói như đồng chí không ngửi được.
XS
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngô Nguyễn Duy đã viết:
Gã Bùi Hải Thanh theo như bọn bạn kể lại là người chiến thắng ( chơi hết bài ? ) trong giải chơi Tetris của Microsoft lần đầu tổ chức tại HN khoảng mười năm về trước.

Thanh: Tao nghe bọn thằng Móm hay thằng Ki Sốt kể lâu lắm rồi, mang máng thế, không biết nhớ có đúng không :)

Em bổ xung thêm cho bác Duy, bác Bùi Hải Thanh ngoài khả năng đánh Tetris ra còn có cả khả năng uống rượu. Cách đây mấy ngày ở nhà em, bọn em có làm một nồi rượu nóng để tiếp chuyện một ông bạn già. Sau một hồi tiếp đãi khoảng 10 phút, em thấy bác Thanh hớn hở ra khoe "Tao làm ông Tuấn say rồi" rồi đi ngủ.
Đêm đó bác Tuấn lái xe về nhà mà vẫn tiếc hùi hụi không kịp chào tạm biệt bác Thanh vì bác Thanh ngủ sớm quá.

P.S
Em nghĩ bây giờ thôi không bàn luận bác Hiển nữa mà quay sang bàn luận về "Bùi Hải Thanh và công cuộc phát triển máy bay"? Em đoán nông dân thường hay có tư chất làm lãnh đạo ngành hàng không.
 
anh Phuớc nói đúng cái gì em nghĩ
mà BBC việt ngữ đi đâu chẳng bị chửi về chuyện phản quốc :)) cái kiểu giọng điệu moi móc chính trị về vn như thế thì .....em mà là bác Hiển ( em xin lỗi các anh các chị hic ) em đuổi ra khỏi phòng luôn , chứ thế này là nhịn mà ko đuợc chứ cò gì đâu...lại thêm cái đểu nữa là nó lôi vụ này ầm ỹ lên..chứ báo chí pv thiếu gì các bác quan chức ăn nói thế....đến Bush với Blair cũng phải có lúc bất lịch sự chứ lịch sự mãi với cái loại này đuợc đâu..
 
Chuyện tổng thống nói năng vỡ vịn cũng sẽ bị tua băng làm trò hề đấy chứ. Cũ người mới ta em ạ, cũng như cái vụ iCMS, ngoài chuyện cậu Thắng kia bị cả cái cộng động ghét bỏ, cái bọn đó chết vì bọn nó là tấm gương tiêu biểu cho việc ăn cắp cẩu thả. Sau vụ này nhờ đó mà người Việt Nam sẽ biết chùi mép tốt hơn. Đấy có phải là tốt không nào.
XS
 
lần đầu tiên thấy bác Xuân Sơn ăn nói như thế, bất ngờ vật :D.
theo mình nghĩ thì cả 2 thằng đều sai, chứ đừng có bị ấn tưởng quá mà chửi thằng phóng viên kia.

chị Yến ơi phỏng vấn qua điện thoại mà :D.
 
à ừ nhở quên
thế thì chị làm cái dập bộp một cái cho nó điếc tai chơi :D
ấy chết ăn nói thế này lại bị chú Tuấn phê bình là chưa quán triệt tư tuởng văn minh lịch sự của đảng thì chết :D
 
Hẹ hẹ anh nói thêm là thằng cha Bút bi bút biếc Tuổi trẻ tuổi triếc nào viết cái bài trên kia cũng rất dốt nát

- BBC Việt ngữ thì đương nhiên là Tây nó không nghe, nên nói rằng làm tổn hại hình ảnh Việt Nam trước năm châu bốn bể giề giề là nói bậy nói bạ!

- Đông đảo nhân dân lao động tiến bộ trong nước cũng không nghe, truyền hình trực tiếp Mỹ Tâm Đan Trường Ưng Hoàng Fuk đầy ra đấy thì giờ đâu mà nghe đài địch!

- Bọn phản động hải ngoại không cần nghe vì tự chúng cũng biết xuyên tạc giỏi bằng mấy BBC Việt ngữ

Cuối cùng hình như chỉ có bạn Xuân Sơn của chúng ta và một số bạn tương tự thiếu thốn thông tin quê nhà đâm ra đi nghe đài địch, mà nghe xong còn tin mới chết.

Túm lại VNA nói riêng và VN nói chung bị mất thể diện trước các bạn như thế thật là tổn thất to lớn!!!!!!!! Tuy nhiên có sao thì về ăn Tết đợt này vé VNA vẫn rẻ nhất, cho nên các bạn kêu toáng lên một tí xong lại thế nào tớ biết thừa ra rồi. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Xuân Sơn đã viết:
Chuyện tổng thống nói năng vỡ vịn cũng sẽ bị tua băng làm trò hề đấy chứ. Cũ người mới ta em ạ, cũng như cái vụ iCMS, ngoài chuyện cậu Thắng kia bị cả cái cộng động ghét bỏ, cái bọn đó chết vì bọn nó là tấm gương tiêu biểu cho việc ăn cắp cẩu thả. Sau vụ này nhờ đó mà người Việt Nam sẽ biết chùi mép tốt hơn. Đấy có phải là tốt không nào.
XS

Bạn Sơn của tớ lâu ngày xa Tổ Quốc xa rời vòng tay mẹ yêu đúng là thông tin tớ thấy thiếu thốn thật. Tớ chưa thấy ai nói là Thắng bị cộng đồng ghét bỏ cả. Một mặt thành công của Thắng bị giới IT bực mình tớ không bình luận, chứ còn cộng đồng VN khác với cộng đồng IT Sơn ạ, còn đến 70% nông dân chưa biết chat là gì.
Còn riêng cái vụ "ăn cắp", thì Sơn phải hiểu rõ thế nào là ăn cắp. Tớ biết Sơn học trường Quốc tế cái gì cũng thích xếp vào chuẩn. Nhưng VN mk tớ thật thằng nào dùng IT mà chả ăn cắp, nhưng phải xem nếu 1 thằng nó ăn cắp 1 đồng, nó bỏ túi 3 đồng, nhưng nó lại vứt cho thằng khác 2 đồng, thì tớ thấy về mặt tổng thể là VN ngàn năm văn hiến của chúng ta vẫn có lợi. Xóa mù tin học cho nông dân VN không khác gì ăn cắp thuốc giá rẻ để chữa Aid cho dân Nam phi.
 
lại một thằng ăn nói lung tung nữa! xin cậu cất cái giọng "em ở VN em biết hơn anh" đi tớ nhờ.
Stop cai thread ở đây, bây giờ toàn bàn chuyện bên lề.
XS
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chú làm cháu thấy chí lý quá :)
thế này khéo trao huân chuơng sao đỏ cho chú Thắng mất nhỉ
may chú ko đả động đến chuyện quán triệt :))


còn vụ VNA, nói thật ra , em thấy những trò rẻ tiền thế này xuất phát đều từ mấy mục đích chẳng tốt đẹp gì của BBC việt ngữ từ xưa đến nay , mà chỉ nhằm đuợc vào những người cả tin và ko chịu xem xét kỹ 2 mặt của vấn đề ( cộng thêm cả thiếu thốn thông tin nữa )

nyway, hàng không Vn lãi khá đấy chứ..tuy là lãi giả lỗ thật x( cũng chỉ tại cái tật tham nhũng thích dùng của công thành của riêng của mấy ông già x( ----> bao giờ trừ đuợc cái này thì nuớc mình mới khá lên nhanh đuợc x( nhắc đến vẫn bực mình x(
 
Sơn thân mến của anh, Sơn có lý có lẽ gì cứ việc nêu ra, cứ một hai câu chửi đổng post lên mà tí lại sửa, anh buồn lắm!!! :((

Lý luận của Sơn về "năng lực lãnh đạo Việt Nam", "sức ỳ của bộ máy hành chính", "xung đột giữa các thế hệ" "đầu tư vào công ty nhà nước" ... vân vân và vân vân, toàn những vấn đề to tát cần đến đầu óc của các bạn "có giáo dục đại học nước ngoài" mới giải quyết được, đâu rồi? Cuối cùng hóa thành đầu voi đuôi chuột, bé tí một việc"ăn vụng chùi mép" ah? Thế là phải chấp nhận thực tế "ăn vụng" hở Sơn? Sao lại dễ dãi thỏa hiệp với cái xấu thế? Phải đấu tranh đến cùng vì những điều tốt đẹp trên thế giới, vì một cuộc sống không phải cái ao làng chứ? 0:)

Cố lên Sơn, xong rồi ta bàn tiếp chiện liên đoàn bóng đá với icms nhé =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hé hé, đọc bài bác Xuân Sơn thấy hay vật, triết lý vật, hay hơn cả mình hồi trước :D.

Em thấy vụ Liên Đoàn Bóng Đá lỗi của thằng Duy Li với thằng Ngọc Viễn đấy chứ, bình chọn ý kiến bạn đọc cũng thế luôn. Anh phước giải thích hộ em cho clearly ạ :D.
 
chú Tuấn đã viết:
Xoa mù tin học cho nông dân Việt Nam ko khác gì ăn cắp thuốc giá rẻ để chữa AIDS cho dân Nam Phi

:)) Sao lại ko khác hả chú, nông dân Việt Nam ko có net ko chết được, chứ dân AIDS Nam Phi mà ko có thuốc thì sẽ chết nhanh hơn đấy chú ah :)), ai lại đi so sánh thế bao giờ.
 
Gửi chú Long

Anh có nguyên tắc chỉ làm việc trong những trường hợp sau (i) cho người trả tiền anh; (ii) cho người thân bạn bè mà anh quý; và (iii) cho sở thích của chính anh. Rất tiếc yêu cầu của chú không rơi vào một trong các trường hợp đó. Anh chỉ thành thật hy vọng không phải tại trường Ams của anh mà chú học được thói quen gọi những người đáng tuổi cha chú mình là thằng.

Anh cảm ơn.
 
nhân tiện anh Phước nhắc nhở Long, anh cũng đính chính là anh ăn nói bỗ bã với anh Tuấn hay Phước vì trước có quen biết nhau rồi, lại cùng tuổi. Em không nên học tập nhé.
XS
 
Back
Bên trên