Mẫu người bạn trai được lòng các cô gái

Hehe, mấy bài post năm nay có lý hơn hẳn 3 năm trước nè! :D Dày dạn kinh nghiệm rồi có khác :-" :p

Với lại nên sắm người yêu trước, rồi lôi list này ra check thì chắc sẽ nhàn hơn nhiều so với việc mang list này găm sau lưng quần rồi mới đi tìm người yêu sau.
:D lôi ra check mà không bít mình thuộc loại gì cả thì làm sao? 8-}
 
oài , hay quá nói chung ko thể phân biệt đuợc hết và đánh dấu từng loại giống như nhận bít một chất hóa học được :)) hehe
em thích con trai vui tính nhanh nhẹn và hài hước :) và đặc biệt ko lăng nhăng , gia trưởng :D thế là được :)) à ko mồm vẩu răng hô , em ko dám nói em ko cần ngoại hình nhưng em ko coi trọng , em thấy trông ưa nhìn ,càng nhìn càng iu là được :D
 
Không ưa nhìn mà nhìn nhìu thì cũng càng nhìn càng iu đấy ;)) :D

Chị chỉ cần thể loại quan tâm đến chị nhìu nhìu là được :x
 
Đinh Tường Lan đã viết:
:D lôi ra check mà không bít mình thuộc loại gì cả thì làm sao? 8-}

Lan xinh yêu hỏi đùa hay thật? Không bít mình thì sống còn khó, chứ chưa nói tới yêu.

Để biết bản thân thì nên sống hết mình, và sống hăng say. Bởi cuộc sống mình là cái gương phản chiếu chính mình: mình là ai, mình thích gì, mình giỏi cái gì, vân vân và vân vân. Ngoài ra nên giành khoảng 60 - 90 phút mỗi ngày để quan sát suy nghĩ, cảm xúc của mình.
 
ôi ôi! Nhiều như thế sao? :-ss

Tớ tất nhiên là nói thật! 8-} Thực ra là thấy mình loại nào cũng có 1 ít :p Mà phần lớn mọi người ở đây chắc đều thế
 
Hì, cũng không nhiều lắm đâu so với khoảng thời gian bạn bỏ ra để vui chơi, sinh hoạt cùng gia đình, bè bạn mà.
 
Ăn chơi là 1 chuyện, ngồi bó gối suy nghĩ là 1 chuyện chứ :D
 
À, thì đâu có ai nói nó sẽ dễ dàng, và vui vẻ đâu. Vốn dĩ bản thân chúng ta là phức tạp rồi mà. Chẳng thế mà đa số mọi người mới có 2 hoặc nhiều nhiều hơn các tính cách chứ, hi...hi...
 
Thế có được có nhiều hơn 1 mẫu bạn trai lí tưởng, và cụ thể hóa = nhiều hơn 1 bạn trai (lí tưởng :x) không? :))
 
Yêu nhiều người mình nghĩ cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ thôi trong trường hợp không tìm được một người lý tưởng hợp với mình do bản thân có nhiều tính cách, nhỉ?
 
ợ 1 ngày mà dành ra từng đấy thời gian mà ngồi suy nghĩ thì có mà ....với lại em thấy lúc cứ ngồi kiểm kê ra như thế thì chóng già lắm :D em thấy cùng lắm là 15 phút ngồi nghĩ linh tinh là đủ lắm rồi ...
người yêu thì em thấy hài hước vẫn rất quan trọng , chân thật và chung thủy :D có ý chỉ thế là ổn lắm rồi :X
 
Đoàn Trang đã viết:
Để biết bản thân thì nên sống hết mình, và sống hăng say. Bởi cuộc sống mình là cái gương phản chiếu chính mình: mình là ai, mình thích gì, mình giỏi cái gì, vân vân và vân vân. Ngoài ra nên giành khoảng 60 - 90 phút mỗi ngày để quan sát suy nghĩ, cảm xúc của mình.
Chết thật , thế lúc nào cũng quan sát rồi suy nghĩnhư thế thì là cái dạng gì hả chị :))

Chị Trang có nghề mới nhé, nghề đào mả :)) j/k
 
:tongue: 60 - 90 phút một mình kinh không? kinh nhỉ? :tongue:
Chắc đối với những người introvert như mình thấy thế bình thường, còn đối với những người extrovert thì lại khác, eh?
Chưa quen một mình thì chỉ nên bắt đầu với 5 phút mỗi ngày thôi, không khéo lại tẩu hỏa nhập ra con ma luôn, ha!
 
Tạ Nam Anh đã viết:
:D vì con trai kiểu đó bổ sung được cho chị Hà Anh :p Chị ko hiền hay shy , rite ? :p

Mấy điều này đa số là chỉ sự bù trừ, như trong thuyết xưa gọi là sự hòa hợp âm dương :D không hẳn là đúng hết nhưng biết vẫn hơn . Vì ít ra nó cũng đúng với 1 số người nào đó.

Nope, coz "forward guys scare me off"! :rolleyes: Trái lại hẳn luôn! Lâu quá không theo dõi HAO tự nhien vào cứ thấy là lạ :p
 
em thấy cái đẹp trai ko bằng trai mặt rất đúng đấy...con gái yếu đuối và dễ siêu lòng lắm... ... ...

con gái có vẻ đều ghét anh nào tinh vi nhỉ.. em cũng thế :mrgreen: ...nhưng em mới nhận ra là con trai nhiều lúc tinh vi cũng là bản chất...nên nếu quen một thời gian thì cũng thấy bt...cũng còn tùy...tinh vi kiểu trẻ con ở ngoài còn hơn là tinh vi mà giấu diếm chuyện này chuyện nọ ><

em cũng đồng ý với chị Đoàn Trang ạ...nhưng với ai mới thì đặt ra cái hạn 60-90' chắc...hơi quá :D
nhiều lúc cứ thấy sống mà ko đủ thời gian nghĩ xem mình thật sự là ai như thế nào nữa >< nên phải ngồi lại nghĩ cái đã :D...em thấy dễ nhất là lên giường đi ngủ nằm nghĩ ngợi rồi ngủ luôn :D
 
Mẫu bạn trai "lý tưởng" là người có tất cả các tính cách mà em Vy post ở 2 bài sưu tầm ý... Nghĩa là: "chững chạc, thông minh, có học thức sâu rộng và có tài năng; đẹp trai; nhiệt tình cởi mở, ân cần; tế nhị; mẫu mực; lãng mạn; môn đăng hậu đối; có tinh thần phấn đấu; giàu có; hiếu động hóm hỉnh; lạc quan; nội tâm và sâu lắng; mộc mạc đôn hậu; có chí khí, có lòng chung thủy; hy sinh tất cả vì mình; yêu thương mình mãi mãi".

Mẫu người này tất nhiên là rất hiếm gặp nhưng không phải là không có... Mình biết vài người như thế (từ thế hệ trước), còn mấy người thế hệ này thì chưa biết được, phải sau khoảng 50 năm mới có thể kết luận... :))
(kiểu này để cho "chắc ăn" thì cứ đợi 50 năm nữa hãy chọn nhỉ? :p :D Như thế lại còn được thêm tính kiên trì nữa ;) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
off topic 1 tí : ng` yeu lại quay sang TLNT câu bài đấy hử b-)

quay lại chủ đề nào :)

mẫu bạn trai được lòng con gái ah ? đẹp trai thì ko cần :D vì đẹp trai cũng chẳng mài ra mà ăn đc :) giàu có thì cũng là tiền bố mẹ nó mà ra :)

2 mẫu con trai đấy thì vứt đi :D

có lẽ cần 1 tên có chí ^_^ và chung thủy ^_^

hết ^_^
 
Người yêu với người yêu cùng quay lại TLNT câu bài đấy hả? :)) Còn nói người ta nữa! :p
 
There's no such thing as a perfect guy/ girl ..but there's always a perfect person for each of you =)
 
Trần Lan Vy đã viết:
There's no such thing as a perfect guy/ girl ..but there's always a perfect person for each of you =)

hi... hi... Chị Vy nghe giọng thế hình như là cũng đã may mắn tìm được cái the "perfect person for you" rùi hử ;;)

Lâu lắm mới lại thấy chị Vy và chị Hà Anh lại chơi nhà, nhỉ. :x

----------

Mà chị Vy ạ, em cũng nghĩ là cái nửa kia tuyệt vời của mỗi người còn có thể là người bạn thân, chứ không nhất thiết phải là người yêu của họ.
 
Back
Bên trên