Mẫu người bạn trai được lòng các cô gái

Chị Vi nói hay quá đi mất thôi. Và cũng đúng nữa. Nhưng có một thực tế phũ phàng là đến 90% trong số những người con gái đấy đều không tìm được người mà mình mong muốn. Đơn giản cũng như chị Vi đã nói : người mình yêu lại không chọn mình !
Nhưng nếu em có thích một ai đó thì em sẽ chẳng biết mình thích người ta vì cái gì đâu. Chỉ biết là người ta có một sức cuốn hút đến chết người thôi ;)
 
Dung rui do Quynh,,,khi minh yeu ai do, minh khong biet minh yeu nguoi do vi ly do gi ca. Tim nguoi minh mong muon cung kho thiet...but we can't find love, love will find us nen khong can lo lang gi ca...cai gi cung de no tu nhien den thi se tot ca thoi ,,,chu cu cang go bo , ep buoc thi chang bao gio co hanh phuc ca :)
Every single person in this world waits for love in their life. Some people say love didn't come to them but it was right in front of their eyes. Some people may wait a lifetiime for true love.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao vay

La thật nhỉ sao không link ảnh lên được thế này, tôi cho hiện ảnh lên nhưng sao lại hiện đường dẫn là sao. Dùng lệnh
rồi mà. Chán quá


hieu11a.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Muốn làm một cô gái được lòng bạn trai đã rất khó, muốn được chàng yêu thích suốt đời thì càng khó hơn. Khi chàng thích, điểm nào của bạn cũng tốt: to mập, chàng khen là đẫy đà; gầy yếu, chàng khen là thon thả; mộc mạc, chàng khen là trong trắng; hoạt bát, chàng khen là tự nhiên.. Ngược lại, nếu không thích, thì chàng sẽ chê bai nào là mập như thùng phi, gầy như que củi, quê mùa xấu xí, lẳng lơ...Tất nhiên, điều này chỉ liên quan đến quan niệm thẩm mỹ của chàng, nhưng vẫn không thể phủ nhận có nhân tố ham mới nới cũ.

Cô gái đẹp khác với chàng trai đẹp. Đa số chàng trai đẹp đều thích dạng hoa thơm cỏ lạ, tự hạ thấp giá trị trong lòng các nàng. Cô gái đẹp trái lại, thích mơ tưởng về một chàng bạch mã hoàng tử, lại dễ cảm thương vì sợ thời gian trôi mau nên các nàng rất quí sự chung tình của chàng và dễ thỏa mãn. Các cô chỉ mong có được bạn đời yêu thương mãi mãi.

Cô gái bình thường luôn mặc cảm vì Thượng đế không cho họ có một gương mặt đẹp, các cô không tin là sẽ có ai chết mê chết mệt vì mình nên càng xa lánh các anh chành đẹp trai. Các cô không mong có được một cuộc đời oanh liệt mà chỉ mong được sống ổn định. Nên khi chọn người yêu, cô chỉ chú trọng đến tinh thần phấn đấu làm việc của chàng mà không đòi hỏi nhiều về ngoại hình.

Rất ít cô gái thật sự là người phóng đãng, số này thích có bạn trai đẹp và giàu có, để thỏa mãn sự phung phí và sở thích của họ.

Cô gái sống bằng nội tâm thường thích có bạn trai hiếu động hóm hỉnh, vì cho rằng đó là biểu tượng của trí tuệ. Các nàng sống nộ tâm, thường không thích tâm sự. Đối với họ, được nghe người mình yêu trò chuyện là một sự thụ hưởng, giúp nàng rũ bỏ được mọi ưu phiền, làm tăng thêm sức mạnh, bước vào một thế giới vui tươi.

Cô gái hoạt bát lại thích bạn trai sống nội tâm, vì các cô rất trẻ con, đơn giản, thích hâm mộ một cách mù quáng, nhất là đối với người bạn trai mà mình đã yêu thương. Các chàng sống nội tâm và sâu lắng, cho cô cảm giác chín chắn và cương nghị.

Cô gái thông minh thích chàng trai mộc mạc đôn hậu.

Nhìn chung, đa số bạn gái thích có bạn trai có chí khí, có lòng chung thủy. Cô gái có tính ỷ lại bẩm sinh, bề ngoài dù mạnh mẽ, nhưng lắm lúc tình cảm, tâm lý của các cô còn mềm yếu hơn các cô dịu dàng. Bất cứ cô gái nào thuộc mẫu này đều ưa thích người yêu hy sinh tất cả vì mình.

Thế giới thật muôn màu muôn vẻ, vì có nhiều dạng cá tính khác nhau, nên có thể bạn không biết phải làm gì để được bạn trai yêu mến, nhưng bạn cần biết rất rõ bạn trai nào mới là mẫu người mà mình yêu thích!

(suu tam)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thực sự những điều mà Vy viết ra không phải là không đúng nhưng nó hình như vẫn mang dáng dấp của một sự thống kê nghiên cứu về mặt tâm lý hơn là một tiêu chuẩn thực tế. Hay nói nôm na rằng những tiêu chí kể trên chính là mẫu người trong mơ của các cô gái nhưng mình thấy rằng bạn trai thực sự thì không những không giống mà hoàn toàn trái ngược với mẫu người đó.
Nhưng dù sao cũng chúc các bạn gái gặp được người bạn trai như ý và vừa ý
 
yep nhu Hieu bao cai nay chi la thong ke chung ve mat tam ly chu thuc ra trong cuoc song...Vi dau fai cu tim nguoi yeu la tim duoc dung chuan muc minh dat ra dau...The nen post nhung bai nay de moi nguoi xem cho vui va ban luan ,,,chu thuc chat khong the ap dung duoc vao thuc te ma :)

Ah ma trang web of Hieu cung dep ghe :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao mà chị Vi nói đúng và hay thế. Em phục chị thật đấy
 
oh em dung khen chi qua nhu vay ,,,may bai chi post la do suu tam chu khong fai do tu viet dau :p Khen lam chi nguong wa :p
 
:D chị thấy chả nên đặt ra một mẫu nào cho bản thân mình cả vì nhớ có cái bài gì đấy trên ams này đã chứng mình rằng có nhiều người chỉ vì đạt ra tiêu chuẩn mà để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay lúc nào không biết ;)
Thường thì con trai ai thân thiện, hóm hỉnh, tự tin nhưng không tự phụ đều được nhiều sự quý mến từ phái các bạn nữ ;) Đặc biệt theo chị thì các bạn gái đa số là ghét những đồng chí nào tinh vi :D nói chuyện một lúc mà chỉ muốn shut his mouth lại :D Bực mình :lol:
 
ehehehhe, em thủy có đang nói ông anh họ chị ko xế? "đồng chí nào tinh vi a'" hehehehhe. đoạn đấy hay đấy, nhớ khi nào gặp lão í nhớ nhắn câu đấy nha'. suốt ngày chị lải nhải câu đấy với lão khỉ già đấy.
 
Ừ mình cũng hiểu đó chỉ là bạn luận và có thể sẽ giúp ích chút nào cho các bạn gái và có thể các bạn trai về vấn đề nóng bỏng này. Nhưng mình nói vậy cũng là bàn luận mà, mình đưa vào một chút thực tế để mọi người suy ngẫm. Mà các bạn thế nào, đã yêu ai chưa và người đó được bao % so với người mà bạn cho là lý tưởng.
 
Để đến được với nhau đâu phải chỉ cần xem tính cách 2 người, còn nhiều yếu tố như bạn bè xung quanh, gia đình, môi trường sống......money.... nói chung là càng nói càng thấy nhức đầu.. đi ngủ cái đã.
 
:) Đúng là làm sao mà đặt được ra mẫu người bạn trai nhỉ. Khi nào thích thì thích thôi, chẳng biết trước được điều gì.
Chị gái nói đúng lắm, em là em kị nhất thằng nào ăn khoai nướng lắm đấy, tinh vi với em thì đá đít luôn :D
To chị Dê Hương: em thấy con khỉ nhà chị đâu có tinh vi? Anh ý chỉ hơi tự tin quá thôi nhưng mà lại rất tốt nữa;)
 
em thủy có đang nói ông anh họ chị ko xế?
Kính thưa bà chị là em chỉ nói chung chung vào ai thì người đó tự biết :lol: :D

HUONG TRAN D đã viết:
ehehehhe, "đồng chí nào tinh vi a'" hehehehhe. đoạn đấy hay đấy, nhớ khi nào gặp lão í nhớ nhắn câu đấy nha'. suốt ngày chị lải nhải câu đấy với lão khỉ già đấy.

Hehe đồng ý với chị Hương em sẽ chuyển lời warning của chị :D tới ông anh họ của chị. Em sẽ nhắn lại là anh TV vừa thôi không kì này chị Hương xuống DC sẽ shut yr mouth lại đấy ;) :D Nhưng muh em wonder là bằng cách nào :rolleyes: hay chắc là chị Hương sẽ TV lại :D hehe gấp 10 lần cho lão ý chít ;)

Thêm một ý nhỏ nữa là em hỏi khí không phải chứ Huong Tran D có phải đọc là Hương Trần Dê không hả chị Hương :rolleyes: :lol: :mrgreen:

Thôi quay lại chủ đề thì túm lại một câu là không có tiêu chuẩn nào hết :D vì có đặt ra thì cuối cùng cũng phá vỡ mà thôi ;) Thêm điều nữa những đồng chí nào được nhiều em yêu quý thì chỉ làm bạn thôi còn làm người yêu thì mệt lắm ;) Mà nói thật ra bao nhiêu em thế thì chắc là chả đến lượt mình đâu :D Nghĩ đến làm gì cho mệt :p
 
Em Lan Vi hiểu nhầm bài sưu tầm của chính em rồi. Trong bài đó nói đại để con gái phần nhiều hiền lành, không chịu được đeo bám dai dẳng, nhiều cô vì thế nên cuối cùng xiêu lòng.... Là ý muốn nói nếu bị đeo bám lâu thì sẽ sinh ra tình cảm tốt mà, đâu phải đeo bám lâu thì ... phát ghét :).

Trường hợp cá nhân của anh thì ý trên quá đúng, he he he. Ý đó hợp với "đẹp trai không bằng trai mặt". Con trai nói chung thường nghĩ rằng con gái thì dễ đa cảm, hay thương người. Vì vậy việc mình đeo bám lâu dài có thể khiến cho cô gái cảm động. Vả lại có rất nhiều cách để theo đuổi một cô gái lâu dài mà không khiến cho cô ấy phật lòng :).
 
Đinh Trọng Thành Trung đã viết:
Em Lan Vi hiểu nhầm bài sưu tầm của chính em rồi. Trong bài đó nói đại để con gái phần nhiều hiền lành, không chịu được đeo bám dai dẳng, nhiều cô vì thế nên cuối cùng xiêu lòng.... Là ý muốn nói nếu bị đeo bám lâu thì sẽ sinh ra tình cảm tốt mà, đâu phải đeo bám lâu thì ... phát ghét :).

Trường hợp cá nhân của anh thì ý trên quá đúng, he he he. Ý đó hợp với "đẹp trai không bằng trai mặt". Con trai nói chung thường nghĩ rằng con gái thì dễ đa cảm, hay thương người. Vì vậy việc mình đeo bám lâu dài có thể khiến cho cô gái cảm động. Vả lại có rất nhiều cách để theo đuổi một cô gái lâu dài mà không khiến cho cô ấy phật lòng :).

À, tiện đây anh Trung kể chuyện anh cầu hôn chị nhà như nào đi, em rất rất tò mò! :biggrin:
 
Nếu biết được vì sao mình thích hoặc yêu người ấy thì nó thực tế quá, cứ như là chuẩn bị tính toán để lập gia đình. Thích mà chẳng biết tại sao thích, yêu mà chẳng giải thích được tại sao yêu, thế nó mới lãng mạn.
 
V.N Hà Anh đã viết:
Em thấy mẫu người con trai hiền, sweet và hơi shy một chút là attractive nhất. Rất challenging!!! ;)
Còn những người con trai quá tự phụ, dạn dĩ và dùng physical touch nhiều quá là dễ gây mất cảm tình nhất!
:D vì con trai kiểu đó bổ sung được cho chị Hà Anh :p Chị ko hiền hay shy , rite ? :p

Mấy điều này đa số là chỉ sự bù trừ, như trong thuyết xưa gọi là sự hòa hợp âm dương :D không hẳn là đúng hết nhưng biết vẫn hơn . Vì ít ra nó cũng đúng với 1 số người nào đó.
 
Tạ Nam Anh đã viết:
Mấy điều này đa số là chỉ sự bù trừ, như trong thuyết xưa gọi là sự hòa hợp âm dương :D không hẳn là đúng hết nhưng biết vẫn hơn . Vì ít ra nó cũng đúng với 1 số người nào đó.

Ừ, cái gì cũng chỉ có tính tham khảo thôi mà.

Với lại nên sắm người yêu trước, rồi lôi list này ra check thì chắc sẽ nhàn hơn nhiều so với việc mang list này găm sau lưng quần rồi mới đi tìm người yêu sau.

Với cả có một cái twist ở đây nữa là thông thường con người ta không chỉ có 1 mà đồng thời xen kẽ 2, hay thậm chí nhiều cá tính, tính cách khác nhau nữa.
 
Back
Bên trên