Nguyễn Thị Kiều Minh
(kieuminh)
Active Member
Mọi người này,
Mình có chuyện này muốn kể mọi người nghe.
Nếu có 1 XY rất thích trêu chọc 1 XX. Chẳng hiểu vì lí do gì mà 2 người hay bị gán ghép với nhau.8-} Tất cả đều rất bình thường./ Và mặc dù XX đã nói với XY đó "Tớ không thích đùa như vậy đâu" nhưng XY đó không thèm quan tâm cứ trêu. XX chán, không thèm chấp, chỉ cười khuẩy khi bị XY trêu. XX biết, XY thực ra rất tốt, chỉ phải cái thích đi trêu chọc mọi người thôi.
Rồi đến 1 ngày, XY đùa quá đà và chạm đến lòng tự trọng của XX. XX giận, không thèm nói chuyện với XY nữa. (Sau khi đã "nhẹ nhàng" nói với XY:
-Ấy nên học cách để trở thành 1 người đàn ông đoàng hoàng đi. Như thế không hay đâu! Tớ thấy ấy chẳng đáng mặt nam nhi tí nào cả.
XY xin lỗi XX. XY hứa sẽ sửa đổi. XY nói con người ai cũng có lòng tự trọng, XY đã hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện. XY muốn mời XX đi uống cà phê để... chuộc tội nhưng... XX không thèm. XX lịch sự từ chối.
Từ đó, XY đối xử với XX tử tế hẳn. XY không trêu chọc XX nữa... Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn tái phạm với mức độ nhẹ. XX bực lắm, mắng XY, XY lại cười cười: "Tớ nhỡ mồm."
Rồi 1 hôm, XX mail cho XY, XX viết cái mail ấy với giọng khá gay gắt, nói rằng XY là cái đồ không đứng đắn, vô duyên, bất lịch sự. XX bảo XY phải sửa đi, không thì không ai ưa đâu. Đúng thế thật. XY giỏi giao tiếp nhưng rất kém về chuyện đối xử với bạn bè, cộng thêm việc suy nghĩ hơi thoáng nữa. Nhưng đó không phải bản chất của XY.
XY viết mail trả lời, nói rằng cảm ơn XX đã nói ra sự thật. XY còn bảo bây giờ XY đã hoàn toàn hiểu những gì mẹ XY nói. XY hứa sẽ sửa đổi. XY bảo, XX là người bạn đầu tiên nói với XY như vậy.
1 lần XX online, có 1 nick lạ nhảy vào chat với XX. XX hỏi người kia tại sao biết nick XX. Người kia bảo lên room thấy nick. Hê, XX chẳng bao giờ lên room Vietnam cả, XX chỉ lên room nước ngoài thôi. Chứng tỏ người kia... bịa.
Tạm gọi cái nick lạ kia là ZZ. ZZ bảo ZZ là đang có chuyện buồn, muốn lên mạng tìm bạn tâm sự. XX hỏi han, bảo ZZ kể. Chuyện buồn của ZZ là thế này: ZZ lỡ mồm trêu chọc, làm chạm đến lòng tự trọng của 1 người bạn. ZZ hỏi XX rằng: "Nếu như ZZ thay đổi và thay đổi được thì XX có tha thứ cho ZZ không, giả sử XX là người bạn ý của ZZ." XX bảo có. Là con người thì nên tha thứ cho lỗi lầm của nhau. Không nên để bụng.
XX cũng thấy lạ, sao ZZ và XY lại giống nhau đến thế. XY và ZZ đều nhỡ mồm nói linh tinh. XX nói với ZZ như vậy. ZZ hỏi XX "bạn thấy người bạn của bạn có tốt không?". XX trả lời: "Đôi lúc mình thấy vậy. Nhưng đôi lúc mình thấy bạn ý rất quá đáng"...
Rồi đến cuối cuộc chat, ZZ nhận mình chính là XY. XY xin lỗi XX vì đã mượn nick người khác để chat với XX thế này. XY cảm ơn XX vì đã cho XY biết suy nghĩ của XX để XY còn điều chỉnh bản thân mình...
----------------------------------------------
Mình đọc được ở đâu đó rằng:
-Bạn đừng hi vọng thay đổi được 1 ai đó. Vì... điều đó không thể thực hiện được. Điều bạn nên làm là tự thay đổi mình và chấp nhận. Nếu bạn không làm được điều đó nữa thì... hãy đi tìm 1 người khác phù hợp với mình hơn.
Liệu XX có nên tin XY không nhỉ?/
Mình có chuyện này muốn kể mọi người nghe.
Nếu có 1 XY rất thích trêu chọc 1 XX. Chẳng hiểu vì lí do gì mà 2 người hay bị gán ghép với nhau.8-} Tất cả đều rất bình thường./ Và mặc dù XX đã nói với XY đó "Tớ không thích đùa như vậy đâu" nhưng XY đó không thèm quan tâm cứ trêu. XX chán, không thèm chấp, chỉ cười khuẩy khi bị XY trêu. XX biết, XY thực ra rất tốt, chỉ phải cái thích đi trêu chọc mọi người thôi.
Rồi đến 1 ngày, XY đùa quá đà và chạm đến lòng tự trọng của XX. XX giận, không thèm nói chuyện với XY nữa. (Sau khi đã "nhẹ nhàng" nói với XY:
-Ấy nên học cách để trở thành 1 người đàn ông đoàng hoàng đi. Như thế không hay đâu! Tớ thấy ấy chẳng đáng mặt nam nhi tí nào cả.
XY xin lỗi XX. XY hứa sẽ sửa đổi. XY nói con người ai cũng có lòng tự trọng, XY đã hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện. XY muốn mời XX đi uống cà phê để... chuộc tội nhưng... XX không thèm. XX lịch sự từ chối.
Từ đó, XY đối xử với XX tử tế hẳn. XY không trêu chọc XX nữa... Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn tái phạm với mức độ nhẹ. XX bực lắm, mắng XY, XY lại cười cười: "Tớ nhỡ mồm."
Rồi 1 hôm, XX mail cho XY, XX viết cái mail ấy với giọng khá gay gắt, nói rằng XY là cái đồ không đứng đắn, vô duyên, bất lịch sự. XX bảo XY phải sửa đi, không thì không ai ưa đâu. Đúng thế thật. XY giỏi giao tiếp nhưng rất kém về chuyện đối xử với bạn bè, cộng thêm việc suy nghĩ hơi thoáng nữa. Nhưng đó không phải bản chất của XY.
XY viết mail trả lời, nói rằng cảm ơn XX đã nói ra sự thật. XY còn bảo bây giờ XY đã hoàn toàn hiểu những gì mẹ XY nói. XY hứa sẽ sửa đổi. XY bảo, XX là người bạn đầu tiên nói với XY như vậy.
1 lần XX online, có 1 nick lạ nhảy vào chat với XX. XX hỏi người kia tại sao biết nick XX. Người kia bảo lên room thấy nick. Hê, XX chẳng bao giờ lên room Vietnam cả, XX chỉ lên room nước ngoài thôi. Chứng tỏ người kia... bịa.
Tạm gọi cái nick lạ kia là ZZ. ZZ bảo ZZ là đang có chuyện buồn, muốn lên mạng tìm bạn tâm sự. XX hỏi han, bảo ZZ kể. Chuyện buồn của ZZ là thế này: ZZ lỡ mồm trêu chọc, làm chạm đến lòng tự trọng của 1 người bạn. ZZ hỏi XX rằng: "Nếu như ZZ thay đổi và thay đổi được thì XX có tha thứ cho ZZ không, giả sử XX là người bạn ý của ZZ." XX bảo có. Là con người thì nên tha thứ cho lỗi lầm của nhau. Không nên để bụng.
XX cũng thấy lạ, sao ZZ và XY lại giống nhau đến thế. XY và ZZ đều nhỡ mồm nói linh tinh. XX nói với ZZ như vậy. ZZ hỏi XX "bạn thấy người bạn của bạn có tốt không?". XX trả lời: "Đôi lúc mình thấy vậy. Nhưng đôi lúc mình thấy bạn ý rất quá đáng"...
Rồi đến cuối cuộc chat, ZZ nhận mình chính là XY. XY xin lỗi XX vì đã mượn nick người khác để chat với XX thế này. XY cảm ơn XX vì đã cho XY biết suy nghĩ của XX để XY còn điều chỉnh bản thân mình...
----------------------------------------------
Mình đọc được ở đâu đó rằng:
-Bạn đừng hi vọng thay đổi được 1 ai đó. Vì... điều đó không thể thực hiện được. Điều bạn nên làm là tự thay đổi mình và chấp nhận. Nếu bạn không làm được điều đó nữa thì... hãy đi tìm 1 người khác phù hợp với mình hơn.
Liệu XX có nên tin XY không nhỉ?/
Chỉnh sửa lần cuối: