Liệu mình có thể thay đổi 1 ai đó?

Hình như ai khi yêu cũng thế nhỉ, đều muốn cố gắng để tốt đẹp hơn trong mắt người mình yêu. Nhưng như thế thì đúng như câu chị Minh nói lúc đầu, người duy nhất mình có thể thay đổi chính là bản thân mình. Nếu mình và người ta khác nhau nhiều quá, ví dụ như mình luôn sôi nổi nhiệt tình còn người ta lãnh đạm và thờ ơ với mọi thứ... thì mình có nên yêu cầu người ta thay đổi hay phải chấp nhận?
 
nếu người ta yêu mình thực sự thì chính người ta phải tự điều chỉnh thôi
như đã nói người ta chỉ thay đổi được chính mình nhưng người yêu mình cũng sẽ tự thay đổi chính họ chứ
 
Đúng vậy. :D

Để có 1 tình iu bền vững, cả 2 đều phải cùng phấn đấu hoàn thiện mình...

Vậy là vẫn có hi vọng.:)>-
 
Có hy vọng đấy

nhưng liệu sẽ đc bao lâu với 1 tình yêu mà biết chắc là ko thể đi đến đâu

Em cũng đã tự thay đổi mình , nhưng dường như với người kia nó chẳng có ý nghĩa gì cả .
 
Liệu ai đó có thể thay đổi nổi mình .......
 
.... Tùy thuộc xem anh có dễ thay đổi hay ko và người kia có đủ bản lĩnh hay ko :D
 
@ Hiếu: đến đâu thì đến. :D Ra sao thì ra :p Mà không đến đâu thì thôi.:D

Nếu là chị, thì chị sẽ cứ đợi để xem người kia có thay đổi giề không. Còn chị thì chả có gì phải thay đổi cả.:D:p

Nếu tên kia không có gì biến chuyển thì... bái bai:p

SUGAR ME, ME GO.
SUGAR YOU, YOU GO

:)):)):))
 
Giá mà em cũng có đc cái dứt khoát như chị thì hay biết mấy

Khổ nỗi . Em chỉ quyết tâm , vô tình đc vài ngày

Sau tự nhiên nhớ nó quá ko đỡ lờ nó đi

Mình đúng là ngu thật !
 
ấy thay đổi vi người ta nhưng quan trọng là người ta có tình cảm với ấy không
nếu không thì mọi việc là vô ích(xin lỗi nói thẳng)
 
Người ta có ko thì đi mà hỏi người ta ấy

Làm sao mà biết đc


biết đc thì mọi chuyện đã khác

Nếu thay đổi vì người ta đã có tình cảm với mình thì lại là 1 chuyện hoàn toàn khác

Ấy lấy cái gì đảm bảo cho việc là sẽ ko đạt đc kết quả gì ?
 
lấy kinh nghiệm bản thân
^^ đùa đấy, em chẳng bao giờ thay đổi cả, có yêu thì tính sau
còn giờ em đang single mà

thế sao ấy không hỏi thẳng người ta
cứ để đoán mò khổ lắm( cái này thì lấy kinh nghiệm bản thân thật này^^)
 
Yêu thực sự? Nhiều lúc em cũng chẳng biết là mình quý, thích ai đó nữa hay ko?
 
Thanks em nhiều Ngọc ạ

Nhưng mà có 1 số chuyện ko thể nào hỏi thẳng đc

Cũng khổ tâm . dằn vặt lắm nhưng đành giữ trong lòng thôi

Tớ chỉ thấy mình theo đuổi 1 tình yêu ko phải là vì muốn đi đến đích mà tớ tin vào lựa chọn của mình và ko bao h hổi tiếc khi đã quyết định điều gì đó!
 
yêu ai đó thì nên nói ra
các cụ xưa đã dạy thế
(thật ra thì tớ chưa thực hiện nên không biết đúng hay sai)

----------

ấy không nói biết đâu chính người ta cũng có tình cảm với ấy thì sao
chơi trò mèo vờn chuột thì khổ cả hai thôi
 
He, ai cũng bít thế. :D

Yêu là chết trong lòng 1 ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Yêu rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu

Yêu người ta mà không dám nói ra thì còn đau khổ hơn là nói ra rồi để bị từ chối...

He, ai cũng bít thế. :D

Nhưng...

Vấn đề là... rất ít người có đủ can đảm để nói...:((
 
Em có lẽ cứ để như vậy thôi

Bởi vì em hiểu nó ko thể có tình cảm gì với mình

Yêu đơn phương là chết như thế đấy

nhưng thà chết theo kiểu đấy vẫn còn hạnh phúc hơn bất kì 1 tình yêu giả dối gắng gượng nào đó .

Em điên rồi :))
 
@ Hiếu: Cứ để vậy em ạ. Càng cố quên đi lại càng không thể quên được. Rồi nó sẽ qua đi thôi mà...

Chị thấy khi mình đã biết rõ tình cảm của đối phương đối với mình như thế nào thì còn nhẹ nhõm hơn là... không biết rõ, ngay cả khi mình biết rằng người ấy không có chút tình cảm nào với mình.

Chị đang thích 1 người...

Nhiều người bảo người ấy cũng có tình cảm với chị và rất quan tâm đến chị.

Nhưng nhiều người lại bảo người ấy biết rõ tình cảm của chị thế nào nên đùa chị cho vui thôi.

Còn chị, chị chẳng cảm thấy gì cả. Chị chẳng thể suy nghĩ được gì lúc này...

Chẳng biết đằng nào mà lần. :((

Chị cũng điên thật rồi. :((
 
A Hiếu giống tâm trạng em lắm. Biết nhưng cũng ko thể quên :|
 
Em mơi có tí tuổi , yêu đương gì , yêu sớm là hỏng đời đấy em ạ :p !

Khổ nỗi , chị ạ , em biết rõ câu trả lời là KO rồi , có hỏi hay ko hỏi thì nó cũng có khác gì nhau đâu

Em rất ghét những kẻ nào đùa cợt với tình cảm của mình , ko thể chấp nhận và tha thứ đc .


Mong là người ấy của chị ko phải loại người như thế [-X

Mong rằng chị sẽ có 1 kết quả tốt đẹp ko như em :))
 
Yêu đương đâu? Teen love đấy chứ? Trong sáng, đẹp đẽ và đáng nhớ :x
 
Back
Bên trên