Lafayette College Visits Hanoi

Hôm nay ko đông lắm chị Lan ạ :-?
Chỉ khoảng độ 25 người, ko hiểu tại sao nữa :-?
Session hôm nay rất hay và bổ ích, mỗi tội ngoài kia các chú bộ đội nói to quá :D
 
hmm thế là dược rồi, đang kí mọi người thường expect 1/2 đi thôi, chỉ những ai thực sự mong muốn apply/đi Mỹ thì mới dự.
À thế buổi nói chuyện dài bao lâu? thành fan toàn trường ams với lại lớp Anh à?
 
Thành phần hôm nay chủ yếu là 12A, 11A, 11CE, chuyên ngữ và mấy đứa Hóa với Lý như em với thằng + :-?
Nhưng hôm nay có 1 bạn CN mới từ Aus về bon chen quá :-? Chả là có 1 đứa là Nguyễn Minh Phương do có technical prob gì đó nó ko nhận được giấy đi interview, thế là nó ko đi. Bạn này nhanh tay nhanh chân submit resume luôn cho dean barry, và được hẹn vào 3h30 (nếu Minh Phương ko đến) :-?
 
crap.. chị để cái list gửi cho bác Barry đâu rồi :D ko nhớ NMPhuong là ai... hehe
 
Nguyễn Thùy Lan đã viết:
crap.. chị để cái list gửi cho bác Barry đâu rồi :D ko nhớ NMPhuong là ai... hehe

Em vẫn giữ cái final list, tý nữa em sẽ gửi cho chị. Em Long có gì nhắn hộ chị bạn Minh Phương, lớp A1, điện thoại 7752291.

Chúc may mắn cho ..em nào mai đi phỏng vấn. Bác Barry nói nhiều nhưng mà tốt bụng lắm :D
 
Hôm qua đi nghe buổi nói chuyện thấy bác Barry friendly thế mà hôm nay em vẫn sợ :D
Hôm nay bác hỏi 1 câu :"Do you think Lan is happy at Laf?" ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mọi người được hỏi những câu gì :D

Hôm nay overexcited, trong trạng thái lâng lâng say cà phê nên cười suốt , trả lời linh ta linh tinh . Công bằng mà nói mình chẳng nói được cái gì T.T kể cả 2 project quan trọng :(( Nhất là đang nói mà bác ý ghi ghi nên mình mất bình tĩnh ghê :((

interview ngắn quá :(
Bác ý hỏi mình
- khi nào thi SAT I , SAT II
- những trường nào mình đang ngắm . trả lời là smith, mtholyoke, lafayette. rồi nói sang chuyện học trường nữ khác trường coed như lafayette như thế nào :D
- how do you describe yourself? Mới nói được về academic và EC. Định nói về personality thì bác ý nói tranh của mình T.T
- Phải đến 5' quí giá của em là bác nói về chị Lan :D
- phần còn lại là nói linh tinh , marketing major, leadership at laf ..

Êu bác ý compliment gì bọn mày không? Có phải ai cũng được khen là "noble" với We like you as a person không T.T
 
Hehe, tao thì
- Why Economics
- Which xtracurri you like most ? Why ?
- TOEFL, SAT 1, SAT 2
- Brother at Colgate, double major
- Which schools did you apply
- Sis Lan ED to Lafay :D and has parents who are both teachers
- Questions: tao chả có câu gì hỏi cả :( Có gì hỏi sạch sành sanh roài :(
Conclusion: Solid test scores, fit for liberal arts colleges 8-} To vague to say anything

Chị Lan ở nhà bác Barry có gì xem ké cái bản interview note cho bọn em nhé :D
 
chị có ở nhà bác ý bao giờ đâu... host parents chỉ là quan tâm giúp đỡ lúc khó khăn thôi :D ví dụ chị nhờ bác đèo đi grocery store lúc không có bus chẳng hạn :D
anyway, về rồi đằng nào bác ý cũng kể lại cho mà xem. Cứ đợi đấy, bác sẽ câu hết 1 tiếng của mình kể lể :D
khổ, bác cứ nhắc đến mình, xấu hổ quá :D
 
Nguyễn Thùy Lan đã viết:
khổ, bác cứ nhắc đến mình, xấu hổ quá :D

Chị Lan ơi :mrgreen: Bác Barry có con trai không ạ :mrgreen: :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hihi cuối cùng hôm qua bon chen hôm nay cũng được Dean Barry cho phỏng vấn cùng với bạn gì trường Chuyên ngữ. Khổ hai đứa cùng vào một lúc như kiếu tranh nhau nói ấy. Ông Barry hỏi bọn tao:
When taking SAT?
How does a friend describe you?
What would an ideal school of yours be?
What activities you'd like to continue at college?
80% là nói chuyện phiếm, nhưng tao nghĩ cũng là một cách ông kiểm tra trình độ hiểu biết của tao (toàn đặt vấn đề Hồ Chí Minh và communism, Vietnam War, Political stuff...). Hơi bị sợ! :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oạch, 2 đứa phỏng vấn cùng lúc, siêu bon chen 8-}
@Chị Ly; quả là cao thủ cao thủ :D Quá thâm thúy :D
 
em Ly thân mến... bác Barry đã có 5 cháu ngoại và nội...
Long ko nên a dua thế nhé :D
 
Oạch :|
Hình như sau VN bác Barry còn đến các nước khác: HK, Sing :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Ngọc Ly đã viết:
Chị Lan ơi :mrgreen: Bác Barry có con trai không ạ :mrgreen: :mrgreen:
Công nhận chị Ly của là thâm thúy & tinh danh 8-} b-) , 1 vụ thì dạy thằng Indo nói cái câu gì đó ( có thể áp dụng cho chị Ly :)) :D ) , còn bây h là vụ nè :))

Nhưng mà cũng do bác ý ý chị Lan ạ , ai bảo bác khen chị nhìu cơ , à thế cháu già nhất của bác ý bao nhiu tuổi ạ ? b-) :)) ... mong rằng trên 23 tuổi ... em có ý tốt vì hôm nọ bác ý có nói về chuyện nhập Qtichj ;;) , chị Lan thích ko ? :)) b-)
 
u*`, bác đến hơn 1 tuần nữa mới về đây cơ.
Cháu bác thì toàn 3 - 7 tuổi :D cute cực kì luôn :*
 
Nguyễn Anh Khoa đã viết:
Công nhận chị Ly của là thâm thúy & tinh danh 8-} b-) , 1 vụ thì dạy thằng Indo nói cái câu gì đó ( có thể áp dụng cho chị Ly :)) :D ) , còn bây h là vụ nè :))

Nhưng mà cũng do bác ý ý chị Lan ạ , ai bảo bác khen chị nhìu cơ , à thế cháu già nhất của bác ý bao nhiu tuổi ạ ? b-) :)) ... mong rằng trên 23 tuổi ... em có ý tốt vì hôm nọ bác ý có nói về chuyện nhập Qtichj ;;) , chị Lan thích ko ? :)) b-)

Thế em Khoa có thích nhập quốc tịch Mỹ không ;;) b-)
 
Back
Bên trên